Monday, February 2, 2026

Điền Bá Quang


Điền Bá Quang rất thích phụ nữ (minh hoạ)

Bạch Y Ngũ Bút

Điền Bá Quang là nhân vật có tính cách khá độc đáo trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung.

Trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, Điền Bá Quang là một nhân vật vô cùng đặc biệt, đi từ hình ảnh một tên dâm tặc khét tiếng đến một kẻ biết trọng tín nghĩa và cuối cùng quy y phật môn.

Tính cách và thói "mê gái"

Điền Bá Quang được biết đến với ngoại hiệu "Vạn lý độc hành", nổi danh với khinh công tuyệt đỉnh và đao pháp thần tốc,. Tuy nhiên, gã cũng là nỗi khiếp sợ của phái nữ:

Bản chất hung ác: Hắn là một tên độc hành đại đạo, võ công cực cao lại xảo trá khôn lường... Đốt nhà cướp của, gian dâm phụ nữ, chẳng một tội ác nào là hắn không làm.

Thói hiếu sắc: Tệ hại nhất là tính tham dâm hiếu sắc của Điền Bá Quang! Người đàn bà nào hơi có chút nhan sắc mà lọt vào tay hắn thì đừng hòng giữ được trong sạch? Quần hùng võ lâm đều nghiến răng căm hận, còn bọn nữ lưu nghe tiếng hắn là bạt vía kinh hồn.

Dù vậy, Điền Bá Quang vẫn có chất "hảo hán" riêng khi gã luôn tự nhận những việc mình làm: "Điền Bá Quang này chẳng có chuyện gì là không dám nói với người ta... Điền mỗ đã làm là nói, cần gì phải phủ nhận?".

Tình bạn kỳ lạ với Lệnh Hồ Xung

Mối quan hệ giữa Điền Bá Quang và Lệnh Hồ Xung bắt đầu từ đối đầu nhưng dần chuyển thành một sự tôn trọng lẫn nhau nhờ rượu và chí khí:

Sự ngưỡng mộ: Tại lầu Túy Tiên, gã khen ngợi Lệnh Hồ Xung: "Lệnh Hồ huynh! Lệnh Hồ huynh tuy là đệ tử phái Hoa Sơn song còn mấy phần hào khí. Tiểu đệ cùng Lệnh Hồ huynh uống một hồi kể ra cũng không uổng".

Sự bao dung: Dù thắng Lệnh Hồ Xung nhiều lần, Điền Bá Quang vẫn nương tay vì mến tài: "Điền mỗ đã gặp nhiều tay hán tử quật cường, nhưng những nhân vật như Lệnh Hồ huynh thì bữa nay mới thấy là một".

Cái nhìn của Lệnh Hồ Xung: Chàng đệ tử phái Hoa Sơn cũng dành cho gã sự trân trọng nhất định: "Lệnh Hồ Xung này kính trọng huynh đài ở chỗ tính tình khoáng đạt, không kể đến hành vi bỉ ổi mới cùng nhau uống ba bát rượu lớn".

Đỉnh điểm của tình bạn này là khi hai người lâm vào cảnh trọng thương trên núi Hoa Sơn và cùng nắm tay nhau kết bạn sinh tử: "Lệnh Hồ huynh! Chúng ta nắm tay nhau rồi hãy chết".

Việc bái Nghi Lâm làm sư phụ

Đây là kết quả của một cuộc đấu trí trên lầu Túy Tiên, nơi Lệnh Hồ Xung lừa Điền Bá Quang vào một cuộc tỷ thí ngồi trên ghế:

Ước định: Lệnh Hồ Xung ra điều kiện kẻ nào thua "phải thay đổi sư môn, quy đầu làm môn hạ phái Hằng Sơn, tức là đồ tôn của lão sư thái và là đồ đệ của tiểu ni cô này".

Thất bại của Điền Bá Quang: Nhờ mưu mẹo, Lệnh Hồ Xung thắng cuộc, buộc Điền Bá Quang phải thừa nhận: "Thưa.... sư phụ! Đệ tử Điền Bá Quang xin vấn an sư phụ!”.

Mặc dù lúc đầu gã cho là chuyện đùa, nhưng sau này gã thực sự kính trọng Nghi Lâm vì nàng xinh đẹp như "thiên tiên" và có lòng nhân từ.

Quy đầu phái Hằng Sơn (Biến thành "Bất khả Bất Giới")

Sự chuyển đổi thực sự của Điền Bá Quang đến từ sự trừng phạt và ép buộc của Bất Giới hòa thượng (cha của Nghi Lâm):

Hình phạt tàn khốc: Để ngăn gã dâm đãng, Bất Giới đã dùng tụ tiễn đâm vào bộ phận sinh dục của Điền: "Lão liền điểm huyệt cho Điền Bá Quang ngã lăn ra. Đoạn lão cầm cây tụ tiễn xuyên vào bên sinh dục của gã... Lão còn xoay tay mấy vòng".

Trở thành nhà sư: Gã bị ép cạo đầu và đặt pháp danh là Bất khả Bất Giới.

Bảo vệ phái Hằng Sơn: Sau khi quy đầu, gã dùng khả năng "đánh hơi" đặc biệt của mình để giải cứu các nữ đệ tử Hằng Sơn bị Nhạc Bất Quần giam giữ: "Bản lãnh này của Điền huynh trước kia làm điều tồi bại, không ngờ rèn luyện nhiều nay lại là một môn đắc dụng để cứu mạng cho quần đệ tử phái Hằng Sơn".

Kết luận

Điền Bá Quang là hình ảnh phản chiếu sự phức tạp của con người giữa lằn ranh Chính và Tà. Dù xuất thân là một tên ác đồ, gã lại sở hữu những đức tính mà nhiều kẻ "ngụy quân tử" không có: sự thẳng thắn, trọng lời hứa và lòng biết ơn.

Quá trình quy y của Điền Bá Quang không chỉ là sự trừng phạt về thể xác của Bất Giới hòa thượng, mà còn là sự cảm hóa về tâm hồn thông qua tình bạn với Lệnh Hồ Xung và sự ngây thơ của Nghi Lâm. Cuối cùng, gã trở thành một hộ pháp đắc lực cho phái Hằng Sơn, chứng minh rằng ngay cả một kẻ lầm lạc nhất cũng có thể tìm thấy con đường cứu rỗi.
-------------------------

Bài liên quan:

No comments:

Post a Comment