Quách Tương trong Thần điêu hiệp lữ
Nguồn gốc gia thế và Sắc đẹp
Gia thế: Quách Tương là con gái thứ hai của đại hiệp Quách Tĩnh và bang chủ Cái Bang Hoàng Dung. Nàng có một chị gái là Quách Phù và một em trai sinh đôi là Quách Phá Lỗ. Nàng là cháu ngoại của Đông Tà Hoàng Dược Sư.
Hoàn cảnh ra đời: Nàng sinh ra trong khói lửa chiến tranh khi quân Mông Cổ tấn công thành Tương Dương. Vừa chào đời, nàng đã gặp kiếp nạn, bị Tiểu Long Nữ mang đi, sau đó rơi vào tay Lý Mạc Sầu, được nuôi sống bằng sữa báo, rồi lại được Dương Quá mang về Cổ Mộ nuôi dưỡng một thời gian trước khi trở về với cha mẹ,.
Sắc đẹp: Quách Tương thừa hưởng nét đẹp thanh tú, thông minh của mẹ và bà ngoại. Nàng được mô tả là có khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt linh hoạt, thần thái "kiều mỹ vô cùng". Khi 16 tuổi, nàng có vẻ đẹp văn nhã, trong trẻo, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Tính cách và Danh hiệu "Tiểu Đông Tà"
Khác với chị gái Quách Phù kiêu căng, ngạo mạn, Quách Tương có tính cách hoàn toàn khác biệt:
Hào sảng và Phóng khoáng: Nàng thích kết giao với giang hồ dị sĩ, không phân biệt chính tà hay sang hèn. Nàng có thể uống rượu cùng Lỗ Hữu Cước (một lão ăn mày), kết bạn với Tây Sơn Nhất Khuất Quỉ (những nhân vật quái dị), và coi Dương Quá là đại ca ca dù chàng bị người đời dị nghị.
"Tiểu Đông Tà": Do tính cách cổ quái, hành sự tùy hứng, không câu nệ lễ giáo, lại thông minh lanh lợi giống ông ngoại Hoàng Dược Sư, nên nàng được cha mẹ và người thân đặt biệt hiệu là "Tiểu Đông Tà".
Ngay cả Hoàng Dược Sư khi gặp nàng cũng vô cùng yêu thích vì tìm thấy hình bóng của chính mình và người vợ quá cố.
Thiện lương và Chân thành: Nàng đối xử tốt với mọi người, từ việc giúp đỡ Sử thúc ở Vạn Thú sơn trang đến việc khuyên giải Kim Luân Pháp Vương.
Mối duyên với Dương Quá và Ba mũi kim châm
Mối quan hệ giữa Quách Tương và Dương Quá (Thần điêu đại hiệp) là điểm nhấn đẹp nhất và cũng buồn nhất trong phần cuối của tác phẩm.Ngưỡng mộ tại bến Phong Lăng: Năm 16 tuổi, tại bến Phong Lăng, Quách Tương nghe mọi người kể về nghĩa cử của Thần điêu hiệp và nảy sinh lòng ngưỡng mộ, quyết tâm đi tìm gặp,.
Ba mũi kim châm: Khi gặp mặt, Dương Quá tặng nàng ba mũi kim châm, hứa sẽ thực hiện ba điều ước của nàng.
- Điều ước 1: Yêu cầu Dương Quá tháo mặt nạ để nàng nhìn thấy dung mạo thật. Khi mặt nạ được tháo xuống, nàng đã bị rung động bởi vẻ tuấn tú pha chút phong trần của chàng,.
- Điều ước 2: Mời Dương Quá đến dự sinh nhật 16 tuổi của nàng tại thành Tương Dương.
- Điều ước 3: Tại Đoạn Trường nhai, nàng dùng kim châm cuối cùng cầu xin Dương Quá đừng tự vẫn, nhưng chàng đã nhảy xuống vực, và nàng cũng nhảy theo.
Sự kiện Sinh nhật 16 tuổi và Ba món quà lớn
Sinh nhật 16 tuổi của Quách Tương tại thành Tương Dương trở thành một sự kiện chấn động võ lâm nhờ sự sắp xếp của Dương Quá. Chàng đã tặng nàng ba món quà lớn, đồng thời giúp giải vây cho thành Tương Dương:
- Món quà thứ nhất: Tiêu diệt hai ngàn quân tiên phong Mông Cổ và đem tai của chúng về làm quà.
- Món quà thứ hai: Dùng pháo hoa đốt cháy kho lương thảo của quân Mông Cổ tại Nam Dương, tạo thành chữ "Cung chúc sinh nhật" trên bầu trời.
- Món quà thứ ba: Vạch trần bộ mặt thật của Hoắc Đô (đang giả dạng làm Hà Sư Ngã) để trả thù cho Lỗ Hữu Cước và giúp Cái Bang trừ hại,.
Võ công và Môn phái
Quách Tương có nền tảng võ học rất tốt nhưng do tuổi còn nhỏ và tính ham chơi nên chưa đạt đến đỉnh cao trong Thần điêu hiệp lữ:
* Gia học: Được cha mẹ truyền dạy nội công Huyền môn chính tông của phái Toàn Chân và các môn võ gia truyền như Lạc anh kiếm pháp, Lan hoa phất huyệt thủ của đảo Đào Hoa,.
* Sở học tạp pha: Nàng học lỏm hoặc được chỉ điểm vài chiêu từ nhiều cao thủ như Đả cẩu bổng pháp (biến hóa từ mẹ), võ công của phái Cổ Mộ (do Dương Quá chỉ điểm đôi chút).
* Kim Luân Pháp Vương: Lão ma đầu này rất coi trọng tư chất của Quách Tương và một mực muốn ép nàng làm đệ tử để truyền y bát, nhưng nàng kiên quyết từ chối,.
Đánh giá và Phân tích
Hình tượng nhân vật: Quách Tương là một làn gió mát lành trong thế giới võ hiệp đầy ân oán. Nàng tượng trưng cho sự thuần khiết, tự do và tình yêu vô tư. Khác với tình yêu chiếm hữu của Quách Phù hay tình yêu đau khổ của Lý Mạc Sầu, tình cảm Quách Tương dành cho Dương Quá là sự quan tâm, thấu hiểu và mong muốn người mình yêu được hạnh phúc bên người khác (Tiểu Long Nữ).
Sự đối lập với Quách Phù: Quách Tương là phiên bản hoàn thiện hơn của Quách Phù. Nếu Quách Phù ích kỷ, hẹp hòi, thì Quách Tương bao dung, độ lượng. Việc Dương Quá yêu quý Quách Tương và tặng quà lớn cho nàng một phần cũng là để chọc tức Quách Phù.
Kết cục bi cảm: Tại Hoa Sơn luận kiếm lần thứ 3, Quách Tương nhìn theo bóng lưng Dương Quá và Tiểu Long Nữ rời đi với đôi mắt ngấn lệ. Bài thơ Thu phong thanh... vang lên lúc chia tay đã khắc họa nỗi buồn man mác của mối tình đơn phương đầu đời: "Tương tư tương kiến tri hà nhật? Thử thời thử dạ nan vi tình" (Tương tư mong gặp biết ngày nào? Giờ này đêm này tình thật khó xử),.
Kết luận
Quách Tương trong Thần điêu hiệp lữ là một nhân vật phụ nhưng tỏa sáng rực rỡ ở phần cuối tác phẩm. Nàng là kết tinh của những gì tốt đẹp nhất từ cha mẹ và ông ngoại: lòng nhân hậu của Quách Tĩnh, trí thông minh của Hoàng Dung và khí chất tà quái của Hoàng Dược Sư. Câu chuyện của nàng với Dương Quá là một bản tình ca đẹp nhưng dang dở, mở ra một chân trời mới cho hậu truyện Ỷ Thiên Đồ Long ký sau này.
.....
Trước khi thành Tương Dương thất thủ, Hoàng Dung đã đúc Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm từ Huyền Thiết Trọng Kiếm của Dương Quá.
Quách Tương là một trong những nhân vật nữ được yêu mến nhất trong thế giới Kim Dung. Nàng đại diện cho sự tự do, phóng khoáng nhưng cũng đầy bi thương của tuổi trẻ. Hình ảnh của nàng mờ dần sau màn sương núi Nga My, để lại một phái Nga My lừng lẫy và một huyền thoại về tình yêu đơn phương đẹp đẽ nhất võ lâm.
Sơ đồ môn phái Nga My
Sơ đồ gia phả Hoàng Dược Sư
---------------------------------
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment