
Năm Tiểu Long Nữ 14 tuổi, sư phụ nàng vì bảo vệ mật thất cổ mộ đã qua đời. Bà di huấn để lại cho nàng chức chưởng môn và toàn bộ mật thất, bí kíp võ công Cổ mộ.
Năm 18 tuổi, Tiểu Long Nữ đã là một thiếu nữ quốc sắc thiên hương, chỉ cần nhìn qua là mê là đắm. Tới thời điểm đó, nàng hầu như chưa bao giờ đặt chân ra ngoài, mà toàn ở trong ngôi cổ mộ, nên có biệt danh là Hoạt tử nhân mộ (tức là người chết sống trong mộ).
Trong khi đó, sư muội của nàng là Lý Mạc Sầu do muốn có "Ngọc nữ tâm kinh" - bộ kiếm pháp do tổ sư bà bà Lâm Triêu Anh để lại, nên đi rao khắp nơi rằng sư muội Tiểu Long Nữ xinh đẹp tuyệt trần, võ công cao siêu đang mở hội tỉ võ chiêu thân, người được chọn làm lang quân của nàng sẽ được thừa hưởng tất cả những châu báu vũ khí thần kì, những bộ võ công tuyệt diệu của phái Cổ Mộ tại núi Chung Nam.
Cũng chính vào năm này, Quách Tĩnh đưa Dương Quá tới cung Trùng Dương xin học nghệ. Quách Tĩnh đã đả thương một số đệ tử của Toàn Chân Giáo do họ động thủ trước vì tưởng Quách Tĩnh là một trong những háo sắc đến cầu hôn Tiểu Long Nữ. Dương Quá nhận Triệu Chí Kính làm sư phụ, nhưng y là kẻ hẹp hòi, xấu bụng, vì cái tức Quách Tĩnh mà nỡ trút lên đầu Dương Quá. Y chỉ cho chàng học khẩu quyết, chứ không truyền cách thực hành. Trong một lần tỉ thí, vì dùng võ công ngoại môn (Cáp Mô Công - do Tây Độc Âu Dương Phong truyền thụ) đánh một sư huynh, Dương Quá chạy trốn khỏi Toàn Chân Giáo, và tình cờ lạc vào mật thất Cổ mộ.
Nhờ duyên kỳ ngộ đó, anh gặp được Tiểu Long Nữ. Có ai ngờ đâu chính cái ngày định mệnh đó đã đánh dấu bước ngoặt lớn bắt đầu một mối tình vô cùng cao đẹp và xúc động giữa họ, với không ít nỗi thăng trầm, xót xa.
Ban đầu, có Tôn Bà Bà (người hầu của Tiểu Long Nữ) thương chàng, muốn giữ chàng lại, nhưng Tiểu Long Nữ không đồng ý - vì nghiêm quy của phái không chứa nạp nam giới. Sau đó, nhóm người trong Toàn Chân Giáo đến đòi người, động thủ với Tôn bà bà ngoài cửa Hoạt Tử nhân mộ. Thế là bà bà bèn phải đem Dương Quá vào mộ. Bà bà họ Tôn hết lòng xin Tiểu Long Nữ cho chàng ở lại, nhưng Tiểu Long Nữ vẫn lạnh lùng từ chối, bắt buộc Tôn bà bà phải đưa Dương Quá đi ngay lúc đó.
Đến cung Trùng Dương thì Hách Đại Thông lỡ tay giết chết Tôn bà bà. Tiểu Long Nữ đến nhưng không kịp cứu, đành đưa xác bà bà và đem Dương Quá về Hoạt Tử nhân mộ. Trước lúc chết, Tôn bà bà xin Tiểu Long Nữ "chiếu liệu" cho Dương Quá cả đời. Tiểu Long Nữ sau khi suy nghĩ đã đáp ứng. Tôn Bà Bà cũng nói vào tai Dương Quá là "Cô nương cũng không có ai thân thích ở trên đời này ..." thì tắt thở.
Tiểu Long Nữ bắt đầu truyền dạy võ công phái Cổ Mộ cho Dương Quá. Sau bốn năm cùng luyện công, tuy danh nghĩa là cô cô và đệ tử, nhưng trong lòng hai người đã dần nảy sinh những tình cảm nam nữa đầu tiên mà chính họ cũng không hiểu biết.
Một hôm, tình cờ Âu Dương Phong xuất hiện. Do hậu quả của việc tẩu hỏa nhập ma mà thần trí của y lúc này không còn minh bạch, nhận nhầm Dương Quá là con nuôi Dương Khang của y (Dương Khang là phụ thân của Dương Quá, nên dung mạo hai người rất giống nhau).
Vì muốn truyền dạy võ công cho Dương Quá nhưng lại không muốn người ngoài học lén, nên Âu Dương Phong đã điểm các huyệt đạo của Tiểu Long Nữ, và dẫn Dương Quá đi nơi khác luyện công. Chính vì bị điểm huyệt, nên Tiểu Long Nữ đã bị Doãn Chí Bình cưỡng đoạt lấy đi sự trinh trắng của đời con gái. Trong khi Tiểu Long Nữ lại cứ tưởng rằng người ân ái với mình là Dương Quá. Sau đó, vì Dương Quá có những lời hiểu lầm, nên Tiểu Long Nữ đã hết sức tức giận, buồn lòng và bỏ đi, thề nếu gặp lại sẽ giết chết Dương Quá.
Dương Quá rất hối hận khi vô tình làm người mà chàng hết mức thương yêu kính trọng đau lòng. Chàng liền đi khắp nơi tìm Tiểu Long Nữ. Để mong được nàng tha thứ, và để nói với nàng rằng chàng luôn mong muốn được nhận Tiểu Long Nữ làm thê tử của mình.
Tiểu Long Nữ sống lâu ngày trong cổ mộ nên tính tình lạnh lùng, ít nói, đối với chuyện trên thế gian cô không lường hết được. Tuy vậy, cô vẫn giữ được bản lĩnh của mình mặc dù đó là lần đầu bước chân ra khỏi cổ mộ. Đối với cô, mọi người chỉ như gió thoảng mây trôi. Cô luôn nói chuyện với họ một cách vô tình. Nhưng đối với Dương Quá, cô lại hết sức dịu dàng. Dương Quá là người duy nhất có thể làm Tiểu Long Nữ cười.
Trong tiểu thuyết, hai người đã trải qua muôn ngàn sóng gió, tình huống hiểm nguy và kịch tính đến mức không thể tưởng tượng được. Nhưng rồi cuối cùng hai người đã gặp lại nhau trong niềm hạnh phúc vô biên, trong nỗi hân hoan và cảm động của người đọc. Giữa đỉnh cao lộng gió, Dương Quá cài lên mái tóc nàng đóa hoa Long Nữ, và không hiểu nàng đẹp hơn hay hoa kia bỗng đẹp hơn vì vẻ đẹp của nàng.
Mối tình của đối trai tài gái sắc Tiểu Long Nữ - Dương Quá có thể xem là đẹp nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp nói chung. Tuy ban đầu khi thấy họ tay trong tay công khai âu yếm trước mặt bàn quan thiên hạ, nhiều người dị nghị, thậm chí phẫn nộ, cho rằng đó là loại tình cảm trái luân thường đạo lý và không chấp nhận được (tình yêu giữa sư phụ và học trò, giữa người nhỏ tuổi với người lớn tuổi ). Chính Hoàng Dung ban đầu cũng thấy lạ, có lời can gián.
Nhưng cuối cùng, trải qua bao biến cố và thử thách, mọi người đều thừa nhận rằng họ xứng đáng và nên có nhau. Không thể khác được. Tình yêu của họ có thể nói là quá đẹp, vượt ra ngoài những quan niệm đóng khung, thông thường.
Tiểu nữ Quách Tương dù rất si yêu Dương Quá, nhưng khi gặp Tiểu Long Nữ đã phải thốt lên rằng: "Chỉ có Tiểu Long Nữ mới xứng đáng với thần điêu đại hiệp Dương Quá mà thôi"!
Ngủ trên sợi dây thừng: Một trong những hình ảnh kinh điển nhất là việc nàng chăng một sợi dây giữa hai bức tường để nằm ngủ vắt vẻo, thể hiện khinh công tuyệt đỉnh. Ngay cả trong phòng trọ giữa nhân gian, nàng vẫn duy trì nếp sinh hoạt này.
Luyện công cùng Dương Quá: Tình tiết hai thầy trò cởi bỏ quần áo luyện Ngọc nữ tâm kinh sau bụi hoa hồng là một cột mốc quan trọng, vừa là cách tu luyện thoát nhiệt đặc thù của phái Cổ Mộ, vừa là khởi đầu cho những hiểu lầm nghiệt ngã sau này.
Võ học tinh thâm và những bản sự kỳ lạ
Điều khiển đàn ngọc phong: Nàng có khả năng dùng tiếng huýt gió hoặc mùi hương mật ong để điều khiển hàng ngàn con ong mật trắng tấn công kẻ địch.
Thuật phân tâm nhị dụng: Nhờ tâm địa "không minh", nàng học được từ Chu Bá Thông thuật "tay nọ đấu tay kia" chỉ trong nháy mắt. Điều này cho phép nàng một mình sử dụng song kiếm để thi triển Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp, đạt đến cảnh giới võ học mà ngay cả Toàn Chân ngũ tử cũng không thể thấu hiểu.
Dùng dải lụa làm binh khí: Nàng sử dụng dải lụa trắng buộc quả cầu vàng để điểm huyệt đối phương từ xa với độ chuẩn xác cực cao.
Sự hồn nhiên và bất chấp lễ giáo
Ngây thơ về thế sự: Khi mới xuống núi đi tìm Dương Quá, nàng không hiểu khái niệm tiền bạc, cứ đói là lấy đồ ăn của người ta mà không trả tiền, khiến nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra.
Công khai tình cảm tại Anh hùng đại yến: Trước mặt hàng ngàn hào kiệt, nàng thản nhiên tuyên bố muốn làm thê tử của Dương Quá và không quan tâm đến chức vị Minh chủ võ lâm. Với nàng, thế gian coi khinh hay trọng vọng đều vô nghĩa, miễn là được ở bên Dương Quá.
Bái đường trong cung Trùng Dương: Giữa vòng vây của quân Mông Cổ và sự phản đối của phái Toàn Chân, nàng và Dương Quá vẫn kiên quyết bái đường thành thân trước linh vị của Vương Trùng Dương để hoàn thành tâm nguyện đồng sinh cộng tử.
Sự hy sinh và lòng chung thủy tuyệt đối
Lời hẹn mười sáu năm tại Đoạn Trường nhai: Biết mình trúng độc vô phương cứu chữa, nàng đã dùng cái chết của mình để dệt nên một lời nói dối thiện ý (Nam Hải thần ni), khắc chữ lên vách đá để lừa Dương Quá sống tiếp với hy vọng tái hợp.
Mười sáu năm dưới đáy u cốc: Nàng một mình sinh tồn dưới đáy vực sâu hàng trăm trượng, ăn bạch ngư và mật ong để giải độc, bền bỉ chờ đợi ngày gặp lại chàng. Nàng thậm chí còn xăm chữ lên cánh ong để gửi thông điệp cầu cứu lên trên.
...
Tiểu Long Nữ là một nhân vật mang tính biểu tượng cho sự tự do và bản ngã thuần khiết. Nàng đại diện cho kiểu nhân vật đứng ngoài mọi vòng xoáy danh lợi và lễ giáo khắc nghiệt của thời đại. Dù vẻ ngoài lạnh lùng (do tu luyện công phu phái Cổ Mộ), bên trong nàng lại là một người chí tình chí nghĩa, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì tình yêu. Sự phát triển của nàng từ một "người tiên" lạnh lẽo thành một phụ nữ biết yêu thương, đau khổ và hy sinh là minh chứng cho sức mạnh cảm hóa của tình cảm chân thành.
Tiểu Long Nữ là linh hồn của bản anh hùng ca về lòng chung thủy trong Thần điêu hiệp lữ. Tình yêu của nàng dành cho Dương Quá đã vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết, thời gian và định kiến xã hội. Kết cục viên mãn sau mười sáu năm chờ đợi không chỉ là sự may mắn mà là quả ngọt xứng đáng cho một nhân cách thanh cao và tấm lòng son sắtkhông bao giờ lay chuyển. Nàng chính là hiện thân hoàn hảo cho triết lý của tác phẩm: dù thế sự biến đổi, tình cảm chân thành giữa con người vẫn là giá trị vĩnh cửu.
....
Tiểu Long Nữ trong điện ảnh
Tiểu Long Nữ qua diễn xuất của Lưu Diệc Phi, được xem là đẹp và thành công nhất
---------------
Bài liên quan:




Cảm ơn bạn rất nhiều, đó thực sự là 1 tác phẩm hay của Kim Dung, ông ấy đã làm quá tốt. Và có thể một chút trong phim trùm hương cảng
ReplyDelete