Viên San San đóng Nhậm Doanh Doanh 2012 (minh hoạ)
Bộ phim Tiếu ngạo giang hồ 2012 của "biên kịch vàng" Vu Chính là một trong những phiên bản gây tranh cãi kinh khủng nhất nhưng cũng thành công rực rỡ nhất về mặt thương mại trong lịch sử chuyển thể truyện Kim Dung. Dưới đây là một số thông tin về phiên bản đầy "sóng gió" này:
1. Cải biên gây sốc: Khi Đông Phương Bất Bại là nữ chính
Điểm khác biệt lớn nhất, cũng là "đặc sản" của Vu Chính, chính là việc biến Đông Phương Bất Bại thành một người phụ nữ thực thụ (do Trần Kiều Ân thủ vai).
Tình tiết mới: Đông Phương Bất Bại không còn là kẻ "tự cung" ái nam ái nữ mà là một nữ nhi cải nam trang để làm giáo chủ. Nàng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, đầy hy sinh với Lệnh Hồ Xung.
Hệ quả: Sự thay đổi này đã đẩy "Thánh cô" Nhậm Doanh Doanh (Viên San San) xuống hàng nữ phụ mờ nhạt, thậm chí bị khán giả ghét bỏ vì là "người thứ ba" xen vào cuộc tình Xung - Bại.
Dưới đây là Nhậm Doanh Doanh qua diễn xuất của Viên San San
Cát Tường
Trong bộ phim Tân Tiếu ngạo giang hồ phiên bản 2012, thánh cô Nhậm Doanh Doanh do nữ diễn viên Viên San San thủ vai. Phim do đạo diễn Vu Chính sản xuất chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của Kim Dung. Dàn diễn viên hùng hậu gồm Hoắc Kiến Hoa trong vai Lệnh Hồ Xung, Viên San San trong vai Nhậm Doanh Doanh, Trần Hiểu trong vai Lâm Bình Chi và Dương Dung trong vai Nhạc Linh San.
Bộ phim Tiếu ngạo giang hồ 2012 của "biên kịch vàng" Vu Chính là một trong những phiên bản gây tranh cãi kinh khủng nhất nhưng cũng thành công rực rỡ nhất về mặt thương mại trong lịch sử chuyển thể truyện Kim Dung. Dưới đây là một số thông tin về phiên bản đầy "sóng gió" này:
1. Cải biên gây sốc: Khi Đông Phương Bất Bại là nữ chính
Điểm khác biệt lớn nhất, cũng là "đặc sản" của Vu Chính, chính là việc biến Đông Phương Bất Bại thành một người phụ nữ thực thụ (do Trần Kiều Ân thủ vai).
Tình tiết mới: Đông Phương Bất Bại không còn là kẻ "tự cung" ái nam ái nữ mà là một nữ nhi cải nam trang để làm giáo chủ. Nàng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, đầy hy sinh với Lệnh Hồ Xung.
Hệ quả: Sự thay đổi này đã đẩy "Thánh cô" Nhậm Doanh Doanh (Viên San San) xuống hàng nữ phụ mờ nhạt, thậm chí bị khán giả ghét bỏ vì là "người thứ ba" xen vào cuộc tình Xung - Bại.
2. Dàn diễn viên: Nhan sắc lấn át diễn xuất
Vu Chính luôn nổi tiếng với việc chọn diễn viên "trai xinh gái đẹp" để thu hút khán giả trẻ:
Hoắc Kiến Hoa (Lệnh Hồ Xung): Được khen ngợi về ngoại hình lãng tử, điển trai. Tuy nhiên, diễn xuất của anh bị đánh giá là hơi "đơ" và thiếu cái chất phong trần, phóng khoáng, bất cần đời của một kẻ say rượu điêu luyện như trong nguyên tác.
Trần Kiều Ân (Đông Phương Bất Bại): Là điểm sáng lớn nhất phim. Với đôi mắt biết nói và thần thái kiêu sa, nàng đã tạo nên một "Đông Phương giáo chủ" vừa uy quyền, vừa đáng thương trong tình yêu.
Viên San San (Nhậm Doanh Doanh): Phải nhận "mưa gạch đá" từ tạo hình cho đến diễn xuất. Khán giả cho rằng nàng thiếu khí chất của một Thánh cô quyền lực và thông tuệ.
Vu Chính luôn nổi tiếng với việc chọn diễn viên "trai xinh gái đẹp" để thu hút khán giả trẻ:
Hoắc Kiến Hoa (Lệnh Hồ Xung): Được khen ngợi về ngoại hình lãng tử, điển trai. Tuy nhiên, diễn xuất của anh bị đánh giá là hơi "đơ" và thiếu cái chất phong trần, phóng khoáng, bất cần đời của một kẻ say rượu điêu luyện như trong nguyên tác.
Trần Kiều Ân (Đông Phương Bất Bại): Là điểm sáng lớn nhất phim. Với đôi mắt biết nói và thần thái kiêu sa, nàng đã tạo nên một "Đông Phương giáo chủ" vừa uy quyền, vừa đáng thương trong tình yêu.
Viên San San (Nhậm Doanh Doanh): Phải nhận "mưa gạch đá" từ tạo hình cho đến diễn xuất. Khán giả cho rằng nàng thiếu khí chất của một Thánh cô quyền lực và thông tuệ.
3. Màu sắc và Kỹ xảo: Phong cách "Lòe loẹt" đặc trưng
Phim mang đậm phong cách thẩm mỹ của Vu Chính:
Màu sắc: Phục trang sặc sỡ với các tông màu neon (hồng, xanh dương, tím), bối cảnh rực rỡ đến mức đôi khi gây chói mắt, làm mất đi vẻ thâm trầm, cổ kính của kiếm hiệp truyền thống.
Kỹ xảo: Sử dụng quá nhiều hiệu ứng 3D lộ liễu, các chiêu thức võ thuật đôi khi giống "phim hoạt hình" hoặc "phim tiên hiệp" hơn là võ thuật thực thụ.
Phim mang đậm phong cách thẩm mỹ của Vu Chính:
Màu sắc: Phục trang sặc sỡ với các tông màu neon (hồng, xanh dương, tím), bối cảnh rực rỡ đến mức đôi khi gây chói mắt, làm mất đi vẻ thâm trầm, cổ kính của kiếm hiệp truyền thống.
Kỹ xảo: Sử dụng quá nhiều hiệu ứng 3D lộ liễu, các chiêu thức võ thuật đôi khi giống "phim hoạt hình" hoặc "phim tiên hiệp" hơn là võ thuật thực thụ.
4. Kiếm hiệp hay Ngôn tình cổ trang?
Nếu bạn là một "fan cứng" của Kim Dung, bạn sẽ thấy bản 2013 là một sự "sỉ nhục" đối với nguyên tác vì làm biến dạng hoàn toàn cốt truyện và tư tưởng chính trị của tác phẩm.
Tuy nhiên, nếu bạn xem đây là một bộ phim Ngôn tình cổ trang mượn danh Tiếu ngạo giang hồ, thì đây lại là một bộ phim rất cuốn hút:
Ưu điểm: Nhạc phim hay (Phiêu diêu), nhịp phim nhanh, chuyện tình tay ba đầy kịch tính và đẫm nước mắt.
Thông điệp: Phim tập trung vào sự hy sinh trong tình yêu hơn là sự đấu tranh chính trị giữa các môn phái.
Tổng kết
Tiếu ngạo giang hồ 2012 là một trải nghiệm lạ lẫm. Nó thành công trong việc đưa tên tuổi của Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân lên tầm cao mới, đồng thời tạo ra một trào lưu "hắc hóa" nữ chính trong phim ảnh Trung Quốc. Nhưng để nói về "chất kiếm hiệp", nó vẫn chưa thể đứng chung hàng với các bản 1996 (Lữ Tụng Hiền) hay 2001 (Lý Á Bằng).
Nếu bạn là một "fan cứng" của Kim Dung, bạn sẽ thấy bản 2013 là một sự "sỉ nhục" đối với nguyên tác vì làm biến dạng hoàn toàn cốt truyện và tư tưởng chính trị của tác phẩm.
Tuy nhiên, nếu bạn xem đây là một bộ phim Ngôn tình cổ trang mượn danh Tiếu ngạo giang hồ, thì đây lại là một bộ phim rất cuốn hút:
Ưu điểm: Nhạc phim hay (Phiêu diêu), nhịp phim nhanh, chuyện tình tay ba đầy kịch tính và đẫm nước mắt.
Thông điệp: Phim tập trung vào sự hy sinh trong tình yêu hơn là sự đấu tranh chính trị giữa các môn phái.
Tổng kết
Tiếu ngạo giang hồ 2012 là một trải nghiệm lạ lẫm. Nó thành công trong việc đưa tên tuổi của Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân lên tầm cao mới, đồng thời tạo ra một trào lưu "hắc hóa" nữ chính trong phim ảnh Trung Quốc. Nhưng để nói về "chất kiếm hiệp", nó vẫn chưa thể đứng chung hàng với các bản 1996 (Lữ Tụng Hiền) hay 2001 (Lý Á Bằng).
.....
Dưới đây là Nhậm Doanh Doanh qua diễn xuất của Viên San San
Viên San San từng có những vai diễn khá tốt trong những bộ phim khá nổi tiếng như Cung tỏa châu liêm, Mỹ nhân thiên hạ.
Trang phục của Nhậm Doanh Doanh trong phim màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng.
Nhậm Doanh Doanh là một cô gái đẹp tuyệt trần, giàu lòng khoan dung, nhưng cũng tàn độc với kẻ thù. Nhậm Doanh Doanh là con gái của chưởng môn Thần Long giáo Nhậm Ngã Hành.
Nhậm Doanh Doanh yêu tha thiết Lệnh Hồ Xung
Với tài năng và sắc đẹp, cộng với lòng thủy chung son sắt, vị tha của mình - Nhậm Doanh Doanh được xem là một cô gái lý tưởng trong mắt nhiều đấng mày râu.
-------------------------------
Bài liên quan:
Nhậm Doanh Doanh là một cô gái đẹp tuyệt trần, giàu lòng khoan dung, nhưng cũng tàn độc với kẻ thù. Nhậm Doanh Doanh là con gái của chưởng môn Thần Long giáo Nhậm Ngã Hành.
Nhậm Doanh Doanh yêu tha thiết Lệnh Hồ Xung
Với tài năng và sắc đẹp, cộng với lòng thủy chung son sắt, vị tha của mình - Nhậm Doanh Doanh được xem là một cô gái lý tưởng trong mắt nhiều đấng mày râu.
-------------------------------
Bài liên quan:

No comments:
Post a Comment