
Hoàng Dung mà không biết ghen thì đâu phải là ... con gái! (minh hoạ)
Cát Tường
Giang hồ đồn đại, Đông Tà Hoàng Dược Sư sinh được một cô con gái tên Hoàng Dung, nhan sắc tựa tiên nữ giáng trần, trí tuệ lại như Gia Cát Lượng tái thế. Chuyện gì nàng cũng tính được, bẫy gì nàng cũng thoát được. Thế nhưng, khi vướng vào lưới tình với chàng ngốc Quách Tĩnh, liệu "nữ thần trí tuệ" này có thoát khỏi ải "ghen tuông" thường tình của nữ nhi? Câu trả lời là: Không những ghen, mà nàng còn ghen một cách vô cùng chủ động, ranh mãnh và có tính sát thương cực cao!
Hãy cùng điểm lại những lần Hoàng Dung "bật chế độ Hoạn Thư" để bảo vệ tình yêu của mình nhé!
1. Đánh phủ đầu tình địch: Màn "ép cung" Mục Niệm Từ
Trước khi biết tình cảm thật của Quách Tĩnh, Hoàng Dung từng coi Mục Niệm Từ là một "tình địch" tiềm năng vì cái hẹn ước đời trước giữa hai nhà Quách - Dương. Và cách giải quyết của nàng Tiểu yêu nữ là gì? Không phải khóc lóc ỉ ôi với người yêu, mà là trực tiếp đi... "xử lý" tình địch.
Khi thấy Mục Niệm Từ giắt thanh chủy thủ có khắc chữ "Quách Tĩnh", máu ghen của Hoàng Dung nổi lên. Nàng kiếm cớ đoạt lấy thanh chủy thủ, ép Mục Niệm Từ phải tỷ thí với mình. Với võ công cao hơn hẳn, Hoàng Dung đánh gục Mục Niệm Từ, kề dao sát mặt và đưa ra một yêu sách độc nhất vô nhị: "Ta muốn ngươi lập lời trọng thệ là bất kể thế nào cũng không lấy y.".
Chỉ đến khi Mục Niệm Từ thừa nhận "Cho dù ngươi có kề dao vào cổ ta, ta cũng không thể lấy y được" (vì trong lòng đã có Dương Khang), Hoàng Dung mới thở phào nhẹ nhõm, cởi trói và lập tức quay ngoắt 180 độ, gọi nhau là "Hảo tỷ tỷ" vô cùng thân thiết.
> Cách ghen của Hoàng Dung đúng là mang đậm phong cách Đảo Đào Hoa: "Tiên hạ thủ vi cường". Thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót, phải ép đối phương thề độc không cướp "ca ca ngốc" của mình thì nàng mới ăn ngon ngủ yên!
Trước khi biết tình cảm thật của Quách Tĩnh, Hoàng Dung từng coi Mục Niệm Từ là một "tình địch" tiềm năng vì cái hẹn ước đời trước giữa hai nhà Quách - Dương. Và cách giải quyết của nàng Tiểu yêu nữ là gì? Không phải khóc lóc ỉ ôi với người yêu, mà là trực tiếp đi... "xử lý" tình địch.
Khi thấy Mục Niệm Từ giắt thanh chủy thủ có khắc chữ "Quách Tĩnh", máu ghen của Hoàng Dung nổi lên. Nàng kiếm cớ đoạt lấy thanh chủy thủ, ép Mục Niệm Từ phải tỷ thí với mình. Với võ công cao hơn hẳn, Hoàng Dung đánh gục Mục Niệm Từ, kề dao sát mặt và đưa ra một yêu sách độc nhất vô nhị: "Ta muốn ngươi lập lời trọng thệ là bất kể thế nào cũng không lấy y.".
Chỉ đến khi Mục Niệm Từ thừa nhận "Cho dù ngươi có kề dao vào cổ ta, ta cũng không thể lấy y được" (vì trong lòng đã có Dương Khang), Hoàng Dung mới thở phào nhẹ nhõm, cởi trói và lập tức quay ngoắt 180 độ, gọi nhau là "Hảo tỷ tỷ" vô cùng thân thiết.
> Cách ghen của Hoàng Dung đúng là mang đậm phong cách Đảo Đào Hoa: "Tiên hạ thủ vi cường". Thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót, phải ép đối phương thề độc không cướp "ca ca ngốc" của mình thì nàng mới ăn ngon ngủ yên!
2. Lời đe dọa đáng yêu và rùng rợn khi "chính thất" Hoa Tranh xuất hiện
Mục Niệm Từ chỉ là chuyện nhỏ, sóng gió thật sự ập đến khi công chúa Mông Cổ Hoa Tranh – người được Thành Cát Tư Hãn hứa gả cho Quách Tĩnh – đường đường chính chính xuất hiện.
Khi Quách Tĩnh thật thà khai báo: "Cô ta là con gái của Thành Cát Tư Hãn ở Mông Cổ, là vợ chưa cưới của ta", Hoàng Dung đã hoảng sợ ngẩn người và rơi nước mắt trách móc: "Ngươi.., ngươi có vợ chưa cưới rồi à? Tại sao trước nay ngươi không nói với ta?".
Dù Quách Tĩnh khẳng định chỉ coi Hoa Tranh như em gái, Hoàng Dung vẫn dằn vặt. Nàng buông ra một lời ghen tuông vừa ngây thơ, vừa mang tính "sát thương vật lý" cực cao: "Chỉ cần trong lòng ngươi vĩnh viễn tốt với ta, thì cho dù ngươi cưới cô ta, ta cũng không để bụng. Có điều đừng cưới cô ta thì tốt hơn, ta không thích có nữ nhân khác cả ngày ở bên cạnh ngươi, biết đâu ta lại nổi nóng lên, một kiếm đâm suốt tim cô ta thì ngươi sẽ chửi mắng ta.".
> Bạn thấy đấy, nàng cho phép người yêu lấy vợ, nhưng lại báo trước là nếu ngứa mắt sẽ... "một kiếm đâm suốt tim" người ta! Lời đe dọa mang nụ cười duyên dáng này chắc chắn khiến Quách Tĩnh đổ mồ hôi hột. Ghen thế này thì ai dám léng phéng?
3. Nỗi tủi thân sâu sắc: "Bạch điêu đại mạc" và "Chim én Giang Nam"
Tuy hay đe dọa và ra vẻ cứng cỏi, nhưng khi Quách Tĩnh vì trọng tín nghĩa mà tuyên bố trước mặt mọi người sẽ kết hôn với Hoa Tranh, trái tim Hoàng Dung thực sự tan nát. Nàng không làm ầm ĩ, không đánh ghen lôi đình, mà chỉ nói một câu sắc như dao cứa: "Tĩnh ca ca, ta hiểu rồi, cô ta là người cùng đường với ngươi. Hai người các ngươi là một đôi bạch điêu ở đại mạc, ta chỉ là một con chim én dưới cành liễu ở Giang Nam thôi.".
Thậm chí, nàng còn ngạo nghễ tuyên bố với cha mình về quan điểm tình yêu cực kỳ bình đẳng, vượt thời đại: "y muốn cưới người khác thì con cũng lấy người khác. Trong lòng y chỉ có con thì trong lòng con cũng chỉ có y.".
> Đây không chỉ là ghen, mà là sự tự tôn của một người con gái thông minh. Nàng yêu Quách Tĩnh hết mình, nhưng tuyệt đối không hạ mình cầu xin tình cảm. Nếu người ta đã chọn nghĩa khí mà bỏ tình yêu, nàng thà ôm nỗi đau lùi bước chứ không chịu cảnh "chung chồng".
Tuy hay đe dọa và ra vẻ cứng cỏi, nhưng khi Quách Tĩnh vì trọng tín nghĩa mà tuyên bố trước mặt mọi người sẽ kết hôn với Hoa Tranh, trái tim Hoàng Dung thực sự tan nát. Nàng không làm ầm ĩ, không đánh ghen lôi đình, mà chỉ nói một câu sắc như dao cứa: "Tĩnh ca ca, ta hiểu rồi, cô ta là người cùng đường với ngươi. Hai người các ngươi là một đôi bạch điêu ở đại mạc, ta chỉ là một con chim én dưới cành liễu ở Giang Nam thôi.".
Thậm chí, nàng còn ngạo nghễ tuyên bố với cha mình về quan điểm tình yêu cực kỳ bình đẳng, vượt thời đại: "y muốn cưới người khác thì con cũng lấy người khác. Trong lòng y chỉ có con thì trong lòng con cũng chỉ có y.".
> Đây không chỉ là ghen, mà là sự tự tôn của một người con gái thông minh. Nàng yêu Quách Tĩnh hết mình, nhưng tuyệt đối không hạ mình cầu xin tình cảm. Nếu người ta đã chọn nghĩa khí mà bỏ tình yêu, nàng thà ôm nỗi đau lùi bước chứ không chịu cảnh "chung chồng".
4. Chuyên mục "Nói kháy" và giận dỗi dai dẳng
Quách Tĩnh vì đại nghĩa và lời hứa với Hoa Tranh mà hết lần này đến lần khác làm Hoàng Dung tổn thương. Nên mỗi khi có cơ hội, Hoàng Dung lại lôi chuyện "Phò mã gia" ra để mỉa mai, nói kháy chàng ngốc.
Lần gặp lại nhau trên đỉnh núi tuyết Hoa Sơn, khi Quách Tĩnh năn nỉ đi theo, nàng đã lạnh lùng "phun một ngụm giấm chua" cực gắt: "Ngươi là phò mã gia của đại hãn, theo con nha đầu khốn khổ như ta làm gì?... Hay lắm, ngươi nói ngươi quả thật còn nhớ ta một chút, té ra là bị đại hãn đuổi đi, không làm được phò mã, mới lại tìm con nha đầu cùng khổ ta. Chẳng lẽ ta là kẻ hèn hạ, để mặc cho ngươi tùy ý coi thường à?".
Phải đến khi chàng ngốc Quách Tĩnh cuống cuồng định nhảy xuống bờ vực Xả thân nhai để chứng minh tình yêu, Hoàng Dung mới xót xa kéo lại, khóc lóc tha thứ.
Quách Tĩnh vì đại nghĩa và lời hứa với Hoa Tranh mà hết lần này đến lần khác làm Hoàng Dung tổn thương. Nên mỗi khi có cơ hội, Hoàng Dung lại lôi chuyện "Phò mã gia" ra để mỉa mai, nói kháy chàng ngốc.
Lần gặp lại nhau trên đỉnh núi tuyết Hoa Sơn, khi Quách Tĩnh năn nỉ đi theo, nàng đã lạnh lùng "phun một ngụm giấm chua" cực gắt: "Ngươi là phò mã gia của đại hãn, theo con nha đầu khốn khổ như ta làm gì?... Hay lắm, ngươi nói ngươi quả thật còn nhớ ta một chút, té ra là bị đại hãn đuổi đi, không làm được phò mã, mới lại tìm con nha đầu cùng khổ ta. Chẳng lẽ ta là kẻ hèn hạ, để mặc cho ngươi tùy ý coi thường à?".
Phải đến khi chàng ngốc Quách Tĩnh cuống cuồng định nhảy xuống bờ vực Xả thân nhai để chứng minh tình yêu, Hoàng Dung mới xót xa kéo lại, khóc lóc tha thứ.
Đánh giá và Kết luận
Hoàng Dung quả thực là một "hũ giấm" chính hiệu, nhưng nàng ghen một cách vô cùng đáng yêu và tinh tế.Thông minh trong cách ghen: Nàng không ghen tuông mù quáng. Với Mục Niệm Từ, nàng đánh bại để bắt thề. Với Trình Dao Gia, nàng ngầm quan sát, định ra tay nhưng thấy người ta ấp úng với Lục Quán Anh là nàng thở phào, vui vẻ tác hợp ngay.
Hoàng Dung quả thực là một "hũ giấm" chính hiệu, nhưng nàng ghen một cách vô cùng đáng yêu và tinh tế.Thông minh trong cách ghen: Nàng không ghen tuông mù quáng. Với Mục Niệm Từ, nàng đánh bại để bắt thề. Với Trình Dao Gia, nàng ngầm quan sát, định ra tay nhưng thấy người ta ấp úng với Lục Quán Anh là nàng thở phào, vui vẻ tác hợp ngay.
Ghen vì yêu, đau vì hiểu: Nàng ghen với Hoa Tranh không phải vì Hoa Tranh xinh đẹp hay quyền lực hơn, mà vì nàng hiểu Quách Tĩnh là người xem trọng chữ "Tín". Nàng ghen vì sự bất lực, không thể uốn nắn chàng ngốc theo ý mình.
Tóm lại: Hoàng Dung có ghen không? Có, và ghen rất "khét"! Nhưng chính những cơn ghen dỗi, những lần hờn mát, những lời dọa "đâm một kiếm trúng tim" ấy đã làm nên một Hoàng Dung bằng xương bằng thịt, chân thực và vô cùng quyến rũ. Dưới vỏ bọc của một nữ hiệp cái thế, một bang chủ Cái Bang uy phong, nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ 16 tuổi, khát khao được Tĩnh ca ca duy nhất của mình độc sủng mà thôi!
-------------------
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment