Friday, October 3, 2014

Hắc Mai Côi


Hắc Mai Côi là con thần mã (ngựa cái) của cô nương Mộc Uyển Thanh (minh hoạ)

Cát Tường

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, bên cạnh những anh hùng hiệp khách và mỹ nhân tuyệt sắc, những loài linh thú cũng để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm. Nếu Quách Tĩnh có Tiểu Hồng Mã lướt gió dầm sương, thì trong Thiên Long Bát Bộ, cô nàng "Hương Dược Xoa" Mộc Uyển Thanh cũng sở hữu một con thần câu tuyệt dật mang cái tên đầy kiêu sa và bí ẩn: Hắc Mai Côi (Hoa hồng đen). Sự xuất hiện ngắn ngủi nhưng oai hùng và cái chết bi thảm của Hắc Mai Côi không chỉ tô điểm thêm tính chất kỳ mạn của câu chuyện mà còn mang ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc cho chính số phận và tính cách của người chủ nhân nó.

Mức độ quý hiếm, dáng vẻ và cước bộ siêu phàm

Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện khi Đoàn Dự được Chung phu nhân cho mượn ngựa để trốn chạy, Hắc Mai Côi đã toát lên vẻ phi phàm của một giống ngựa quý hiếm, đến mức chàng thư sinh họ Đoàn vừa thoạt nhìn đã phải bật lên tiếng khen "Ngựa hay tuyệt". Mức độ quý hiếm của nó được đánh giá là: "Hàng vạn con chưa chắc đã chọn được một".

* Về dáng vẻ: 

Khác với những giống ngựa chiến vạm vỡ thông thường, Hắc Mai Côi mang một vẻ đẹp thần bí, uyển chuyển nhưng kiêu hãnh. Kim Dung miêu tả: "Lông nó đen láy, bốn vó thon thon như vó ngựa nhỏ nhưng rất cao, toàn thân coi bộ hùng vĩ hiên ngang", đặc biệt "đôi mắt lóe sáng trong đêm tối".

* Về cước bộ và tốc độ: 

Hắc Mai Côi sở hữu tốc độ kinh hồn, chạy "nhanh như gió", "phi như bay, vó không chấm đất". Khi Đoàn Dự phi ngựa trong đêm, tốc độ nhanh đến mức "cây cối trong rừng trông tựa như chạy giật lùi lại sau". Nhưng điểm vượt trội nhất của Hắc Mai Côi so với ngựa thường là sự êm ái tuyệt đối khi phi nước đại. Dù chạy với tốc độ kinh người, nhưng người cưỡi vẫn cảm thấy "ung dung ngồi trên ngựa, êm ru dị thường tuyệt không thấy xóc chút nào". Cước bộ vững chãi đó giúp nó có thể băng qua mọi địa hình, từ đường lớn cho đến "khu núi đá lởm chởm nó vẫn chạy như bay".

Linh tính, Sức mạnh và Tính cách "ăn ngọt không ăn nhạt"

Hắc Mai Côi không chỉ là một cỗ xe tốc độ mà còn là một sinh vật có linh tính cao, vô cùng trung thành và thấu hiểu tiếng người. Tính cách của con thần câu này cực kỳ độc đáo và mang đậm nét kiêu kỳ: Nó tuyệt đối không chịu khuất phục bởi bạo lực.

* Tỳ nữ của Mạn Đà Sơn Trang đã dặn dò Đoàn Dự: 

"Con ngựa này không thể giục bằng roi vọt được. Công tử càng ngọt ngào chừng nào nó càng mau lẹ chừng ấy". Chính vì thế, chàng thư sinh ngốc nghếch nhưng đa tình Đoàn Dự đã phải chắp tay thi lễ, gọi nó là "Hắc mai côi tiểu thư" và liên tục dùng lời dỗ dành: "Lẹ lên! Lẹ lên!" thì con ngựa mới chịu phóng nhanh. Nó không chịu sự kiềm tỏa cưỡng ép. Khi Đoàn Dự cố sức gò cương để ngăn nó quay về với Mộc Uyển Thanh, nó lập tức trở nên bất kham, "đứng dựng thẳng lên chạy lộn lại chứ không chịu nghe lời". Nó chỉ phục tùng duy nhất tiếng huýt sáo gọi của chủ nhân Mộc Uyển Thanh.

* Về sức mạnh và khả năng tự vệ: 

Hắc Mai Côi dũng mãnh không kém một võ sĩ. Khi bị hai gã đại hán dùng côn phang vào chân, "Hắc Mai Côi không chờ Ðoàn Dự giục, nhảy vọt lên qua khỏi, tiện thế đưa hai chân sau đá phốc một cái, trúng tên cầm côn bắn ra xa". Ngay cả khi bị thương ở chân trước, khi nghe tiếng quát của Mộc Uyển Thanh, nó vẫn "bỗng nhảy vọt lên cao, qua đầu Ðường Nhân Hùng tiến vào cửa cung", tỏ ra "anh dũng tuyệt luân". Thậm chí vị chưởng môn Tả Tử Mục còn bị nó dẫm lên chân trái đau điếng.

Hắc Mai Côi - Tấm gương phản chiếu Mộc Uyển Thanh

Kim Dung là bậc thầy trong việc dùng vật để tả người. Con thần câu Hắc Mai Côi chính là bản sao hoàn hảo của nữ chủ nhân Mộc Uyển Thanh.

* Sự tương đồng về ngoại hình: 

Hắc Mai Côi lông đen tuyền, Mộc Uyển Thanh cũng khoác trên mình bộ hắc y bí ẩn.

* Sự tương đồng về tính cách: 

Cái tên "Hoa hồng đen" (Hắc Mai Côi) ám chỉ một vẻ đẹp kiều diễm nhưng mang đầy gai nhọn. Giống như con ngựa không chịu đòn roi, Mộc Uyển Thanh vô cùng ngang tàng, bướng bỉnh, cự tuyệt mọi thế lực áp bức (dám mắng chửi cả Nam Hải Ngạc Thần). Thế nhưng, ẩn sâu bên trong, cả người và ngựa đều khát khao sự dịu dàng, ngọt ngào. Hắc Mai Côi chạy nhanh khi được Đoàn Dự dỗ ngọt; Mộc Uyển Thanh cũng rũ bỏ lớp vỏ bọc nữ sát thủ lạnh lùng ("Hương Dược Xoa") để trở thành một thiếu nữ nũng nịu yếu đuối trước tấm chân tình và những lời êm ái của "Đoàn lang".

Cú nhảy tuyệt mệnh: Tình tiết bi tráng và xót thương

Tình tiết nổi bật và xót xa nhất về Hắc Mai Côi chính là cái kết bi thảm của nó ngoài rìa núi Vô Lượng.

Bị ba toán cường địch (Vô Lượng Kiếm, Thần Nông Bang, và quần hùng) truy sát gắt gao, Hắc Mai Côi dù đã bị thương ở chân dĩ (chân trước) do chạy suốt đêm, vẫn kiên cường cõng trên lưng cả Mộc Uyển Thanh và Đoàn Dự. Khi bị dồn đến bờ khe núi sâu thăm thẳm, không còn đường lùi, Mộc Uyển Thanh đã ra lệnh cho nó phải nhảy qua vực.

* Con thần câu trung thành tuyệt đối: 

"Con Hắc Mai Côi nghe lệnh chủ nhân thôi thúc, đem toàn lực nhảy vọt một cái, chân trước vừa tới, gắng gượng bám được vào bờ bên kia". Nhưng định mệnh tàn nhẫn, vì khe núi quá rộng, lại chở nặng hai người, cộng thêm đôi chân sau đã mỏi mệt, nó không thể nhoai lên được. Trong giây phút sinh tử, Mộc Uyển Thanh đành cắp Đoàn Dự nhảy ra khỏi lưng ngựa thoát thân. Để lại phía sau là một cảnh tượng thê lương: "Con Hắc Mai Côi hý lên những tiếng cực kỳ thê thảm, nó rớt xuống vực sâu muôn trượng, còn sống làm sao được nữa".

Cái chết của Hắc Mai Côi để lại một vết thương lòng to lớn cho Mộc Uyển Thanh. Về sau, khi bị kẹt trong thạch thất, nàng vẫn oán trách Đoàn Dự: "Chàng làm chết mất con Hắc Mai Côi của tôi, làm cho tôi đau đớn ê chề...". Nàng trách chàng, bởi vì chính sự xuất hiện của chàng đã cuốn nàng và con ngựa yêu quý vào vòng hiểm nguy vong mạng.

Lời kết

Hắc Mai Côi không chỉ là một con vật vô tri, mà là một sinh thể có linh hồn, mang cốt cách kiêu hùng và tình nghĩa sắt son. Cái chết của nó dưới đáy vực sâu không chỉ cứu mạng đôi tình nhân trẻ, mà còn đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Mộc Uyển Thanh: Nàng vĩnh viễn mất đi người bạn đồng hành hoang dã, tự do thuở trước, để rồi từ đây chính thức vướng vào lưới tình oan nghiệt, đau khổ muôn vàn với chàng thế tử nước Đại Lý. Tiếng hý thê thảm của con hắc mã gieo mình xuống vực thẳm sẽ mãi là một âm vang đầy tiếc nuối, làm lay động trái tim của những độc giả yêu mến ngòi bút kỳ tài của Kim Dung.




Mộc Uyển Thanh - cô chủ nhỏ của Hắc Mai Côi
--------------------------

Bài liên quan:

No comments: