Friday, March 6, 2015

Triệu Mẫn và Hoàng Dung: ai thông minh hơn?





















Triệu Mẫn - Anh Dĩ Hiên (minh hoạ)

Việt Kiếm Hiệp

Triệu Mẫn và Hoàng Dung là hai cô gái đều rất xinh đẹp, thông minh trong Ỷ Thiên đồ long ký và Anh hùng xạ điêu. Điểm chung giữa hai cô gái này là đều dùng trí thông minh tuyệt đỉnh của mình để "đấu tranh" bảo vệ và giành lấy người mình yêu. Thực ra, trong cuộc tranh đấu vì tình yêu, Triệu Mẫn có phần khó khăn hơn thì đối thủ là Chu Chỉ Nhược là một cô gái rất xinh đẹp và tài trí hơn người, trong khi đối thủ của Hoàng Dung là công chúa Hoa Tranh không được sắc sảo lắm. Tuy nhiên, câu hỏi ở đây là: ai thông minh hơn?


Trong vũ trụ kiếm hiệp Kim Dung, nếu lập một bảng xếp hạng những nữ nhân thông minh, cơ trí và lắm mưu nhiều kế nhất, chắc chắn Hoàng Dung và Triệu Mẫn sẽ tranh nhau vị trí quán quân. Cả hai đều xuất thân hiển hách, võ công thâm hậu, và đặc biệt là sở hữu chỉ số IQ "đè bẹp" quần hùng.

Thế nhưng, để đo lường trí thông minh của nữ nhi, không gì thú vị hơn là nhìn vào cách họ "giăng bẫy" và chinh phục ý trung nhân của mình. Một bên là Hoàng Dung thu phục chàng ngốc Quách Tĩnh thật thà; một bên là Triệu Mẫn "chốt đơn" Trương Vô Kỵ - vị giáo chủ mắc bệnh "ba phải" và đào hoa bậc nhất.

Hãy cùng lên võ đài tình ái để phân tích, đánh giá xem ai mới là nữ thiên tài mưu lược xuất sắc hơn!
Phân Tích Kế Sách Chinh Phục Người Yêu.

Hoàng Dung: Tuyệt chiêu "Lạt mềm buộc chặt" và con đường đi qua dạ dày

Hoàng Dung gặp Quách Tĩnh khi chàng là một thiếu niên từ đại mạc mới về Trung Nguyên, ngốc nghếch nhưng tiền bạc rủng rỉnh (cưỡi Hãn huyết bảo mã, mặc áo lông điêu). Để thử lòng chàng, Hoàng tiểu thư không dùng nhan sắc mà cải trang thành một tên ăn mày bẩn thỉu rách rưới. Sự đầu tư này mang lại kết quả tuyệt đối: nàng nhận ra tấm chân tình không vụ lợi của chàng ngốc.

Nàng đắc ý tuyên bố lý do mình thích Quách Tĩnh: "Ta biết ngươi thật lòng đối xử tốt với ta, bất kể ta là trai hay gái, xinh đẹp hay xấu xí. Ta ăn mặc thế này ai cũng sẽ lấy lòng ta, có gì là lạ? Lúc ta làm tiểu khiếu hóa ngươi đối xử với ta tốt, đó mới là tốt thật.".

* Đánh giá chiến thuật: 

Hoàng Dung rất thông minh khi nhận ra Quách Tĩnh "ngốc" nhưng cực kỳ trung hậu. Kế sách của nàng là "bù trừ và quản lý". Nàng biết Quách Tĩnh võ công còn kém, liền dùng tài nấu nướng tuyệt đỉnh (với các món như canh Hảo cầu, Mỹ nhân quân tử) để dụ dỗ Hồng Thất Công dạy Hàng long thập bát chưởng cho chàng. 

Nàng diệt trừ "tình địch" từ trong trứng nước bằng cách thăm dò Mục Niệm Từ, ép Mục Niệm Từ phải thừa nhận không yêu Quách Tĩnh,. Đối với "hôn thê" Hoa Tranh của Quách Tĩnh, nàng dùng tình cảm chân thành để giữ chân chàng, hờn dỗi bỏ đi để Quách Tĩnh phải phát điên đi tìm. Nàng nắm thóp tâm lý chàng ngốc: "Không ham muốn thì cứng cỏi: Ðó mới là người không đánh mất tấm lòng tự nhiên của trẻ thơ".

Triệu Mẫn: Tuyệt chiêu "Bạo lực tâm lý" và "Đập chậu cướp hoa"

Nếu Quách Tĩnh là bài toán cấp 1, thì Trương Vô Kỵ là phương trình bậc 3 đa biến. Vô Kỵ võ công vô địch nhưng tính tình nhu nhược, thiếu quyết đoán, lại bị bủa vây bởi 3 cô gái khác (Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu, Ân Ly). Triệu Mẫn lại là Quận chúa Mông Cổ - kẻ thù không đội trời chung của Minh Giáo.

Để "cưa đổ" một gã trai như thế, Triệu Mẫn dùng chiến thuật tấn công dồn dập, ghim vào tâm trí và tạo cảm giác tội lỗi. Nàng cắn Trương Vô Kỵ chảy máu tay, bôi luôn thuốc độc vào để sẹo không bao giờ liền. Nàng đắc ý tuyên bố: "Em cắn anh một cái, cũng chỉ cốt để anh đừng bao giờ quên em cả.".

Đỉnh cao trí tuệ của Triệu Mẫn là bắt Trương Vô Kỵ hứa 3 điều kiện (không vi phạm đạo hiệp nghĩa). Nàng dùng điều kiện thứ hai để đến phá đám cưới của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược ngay giữa Hào Châu: "Việc thứ hai là bảo anh hôm nay không được cùng Chu cô nương bái đường thành thân.".

Đánh giá chiến thuật: 

Triệu Mẫn hiểu Trương Vô Kỵ rất mềm lòng và nặng ân nghĩa. Nàng từ bỏ cả gia đình, thân phận Quận chúa để theo chàng, dồn chàng vào thế "vì mình mà hi sinh tất cả", khiến Vô Kỵ không thể không yêu. 

Mục tiêu tình ái của nàng vô cùng rõ ràng và bá đạo: "Tôi chỉ muốn chàng đối với em vừa yêu vừa sợ, còn đối với cô ta [Chu Chỉ Nhược] thì vừa kính vừa hận thôi.". Một sự tính toán tâm lý rợn người nhưng hiệu quả 100%!

Ai Thông Minh Hơn?

Để trả lời câu hỏi này, cộng đồng "võ lâm đồng đạo" chia làm hai luồng quan điểm:

Quan điểm 1: Hoàng Dung thông minh hơn vì sự toàn vẹn và tầm nhìn vĩ mô. 

Những người ủng hộ Hoàng Dung cho rằng nàng thông minh hơn vì nàng không chỉ "tán trai" mà còn "đào tạo trai". Nàng biến một chàng ngốc thành "Bắc Hiệp" lừng danh thiên hạ. Tình yêu của nàng không ích kỷ mà thăng hoa thành tình yêu nước thương dân (cùng Quách Tĩnh thủ thành Tương Dương). Sự thông minh của Hoàng Dung mang tính "kiến tạo". Nàng có thể trêu ghẹo cợt nhả, nhưng lúc cần thiết, nàng hiểu đại cục.

Quan điểm 2: Triệu Mẫn thông minh hơn vì "độ khó của game" cao hơn rất nhiều. 

Phe ủng hộ Triệu Mẫn lại phản biện cực kỳ thuyết phục: Chinh phục Quách Tĩnh quá dễ! Quách Tĩnh thật thà, ngốc nghếch, Hoàng Dung nói gì nghe nấy. Trong khi đó, Triệu Mẫn phải đối mặt với "địa ngục tình ái": Trương Vô Kỵ là kẻ thù chính trị, xung quanh Vô Kỵ có thanh mai trúc mã (Chu Chỉ Nhược), có người hầu tận tụy (Tiểu Siêu), có biểu muội si tình (Ân Ly). 

Hơn nữa, Vô Kỵ lại là người "đứng giữa và bi kịch của sự do dự". Chỉ có trí thông minh tuyệt đỉnh, sự quyết đoán và một chút "mặt dày" của Triệu Mẫn mới có thể gạt bỏ mọi rào cản, kéo Vô Kỵ ra khỏi Chu Chỉ Nhược và từ bỏ ngôi vị Giáo chủ để đi kẻ lông mày cho nàng. Khả năng đọc vị tâm lý của Triệu Mẫn đỉnh đến mức Vô Kỵ phải thốt lên: "Triệu cô nương, cô chỉ nhìn qua đã thấy ngay mưu kế của y [Trần Hữu Lượng], xem ra cô cũng chẳng kém gì đâu.".

Tạm Đánh Giá và Kết Luận

Nếu xét trên góc độ "Chinh phục tình yêu", Triệu Mẫn là người xuất sắc hơn.

Lý do là bởi Triệu Mẫn phải dùng rất nhiều "trí não" để giải quyết một ca cực khó. Nàng dám yêu dám hận, biết tiến biết thoái. Nàng nhận xét về bản thân và Vô Kỵ rất chuẩn xác: "Chàng là người Hán, em cũng là người Hán, chàng là người Mông, em cũng là người Mông... Chàng là người tốt hay là người xấu, đối với em thật cũng chẳng khác chút nào.". Nàng dùng sự thông minh để dọn dẹp mọi tình địch, dùng sự hi sinh để trói chặt trái tim gã trai đa tình.

Ngược lại, sự thông minh của Hoàng Dung lại thiên về trí tuệ sinh tồn và quản lý. Nàng giống như một nữ CEO xuất sắc, nhìn thấy "cổ phiếu tiềm năng" Quách Tĩnh đang ở giá đáy, bèn đầu tư và đưa nó lên đỉnh thị trường.

Kết luận vui: 

Trong thế giới Kim Dung, nếu bạn là một chàng trai ngốc nghếch, thật thà, hãy cầu mong gặp được một Hoàng Dung để nàng "lo từ bữa ăn đến sự nghiệp". Còn nếu bạn là một chàng trai ưu tú, đào hoa nhưng mắc bệnh "thiếu quyết đoán", bạn chắc chắn cần một Triệu Mẫn đến phá đám cưới của bạn, lôi bạn đi xếch cổ và tuyên bố chủ quyền. 

Cả hai cô gái đều là những "thợ săn tình ái" thiên tài, chứng minh một chân lý muôn thuở: Trong tình yêu, đàn ông tưởng mình là thợ săn đi chinh phục thế giới, nhưng cuối cùng, thế giới của họ đều nằm gọn trong lòng bàn tay của những mỹ nhân có cái đầu đầy nếp nhăn trí tuệ!
...



Hoàng Dung - Châu Tấn

......

Ý kiến từ diễn đàn:

Mình thấy trong các tác phẩm của Kim Dung nổi bật có 2 nhân vật nữ là Triệu Mẫn trong YTDLK và Hoàng Dung trong A HXD rất thông mình kute.  E đặc biệt ấn tượng với Mẫn Mẫn ở pha bày kế cứu Phạm Giao vừa mượn tay Minh Giao giết con của Thất Vương Gia, 1 mũi tên trúng 2 đích vừa loại đi kẻ thù vừa được lòng Trương Vô Kỵ. Còn Hoàng Dung thì khỏi nói, ứng biến nhanh và mưu sâu kế hiểm.

Các thym thấy ai thông minh hơn? He
...................

nguyencoi9c  

Hoàng Dung vậy mà cũng hỏi . E thấy Hoàng Dung thông minh vặt, chứ hiểm thì chắc ko bằng Triệu Mẫn đâu



.........................

phong180992

Lúc trước xem chuyện mình cũng đặt ra câu hỏi này nhưng sau đó mình thấy Triệu Mẫn thông minh hơn. Hoàng Dung chỉ giỏi về vài mặt về thuật toán số cũng như trận pháp. còn lại đều thua Triệu Mẫn...


Xuka9x

E thấy Hoàng Dung thông minh vặt, chứ hiểm thì chắc ko bằng Triệu Mẫn đâu > Hiểm thì là thông minh à , Hoàng Dung tinh thông các thuật kỳ môn độn giáp của Đào Hoa đảo, võ công Bắc Cái dạy học qua 2 3 lần là thông hết, biết sử dụng binh pháp trong Vũ Mục Di Thư đánh tan quân Kim, lừa Âu Dương Phong học Cửu Âm Chân Kinh giả cho phát điên, Triệu Mẫn thì làm dc vẹo gì
.....................

tamnguyen0412

Triệu Mẫn nó sống ở môi trường chính trị giữa các vương gia nên cách ứng phó của nó phải thâm hiểm chứ đâu có xài mẹo vặt như Hoàng Dung thým.
......................

Eyes1608  

Xem Ỷ thiên thấy Triệu Mẫn do Giả Tịnh Văn đóng xinh hơn nên vote Triệu Mẫn
hồi trước vote Hoàng Dung, sau khi xem Giả Tịnh Văn đóng thì Triệu Mẫn xinh hơn
Còn thông minh thì ko có quan tâm.
..............

atlantiky  

Con Hoàng Dung nó có IQ cao nhất  tất cả các thuật toán nó đều nắm rõ
......................

Anpha  

E thấy Hoàng Dung thông minh vặt, chứ hiểm thì chắc ko bằng Triệu Mẫn đâu > Chưa chắc nhé bạn. Khôn vặt thì giữ thành Tương Dương hơn 40 năm đc à

chantinh_hd1090

Triệu Mẫn có thể sắp xếp được mọi chuyện, khiến Trương Vô Kỵ làm theo ý mình hết. Mình thích Triệu Mẫn.

lovekyn  

Vote Triệu Mẫn, vừa xem bản YTDLK 2000 xog, cá nhân mình thích Lê Tư đóng TM hơn Giả Tịnh Văn

thangy27h  

Triệu Mẫn + Hoàng Dung: mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn 10. Cả hai đều là nữ trung hào kiệt.  khỏi cần so sánh. Xem phim thì thấy cả 2 đều có phần giống nhau đấy

tennick

Qua tới thần điêu đại hiệp ghét Hoàng Dung vãi. Gái có con tính tình thay đổi 180 độ

K.I.A

Hoàng Dung thông minh hơn, giấu cửu âm chân kinh với bạch cốt trảo trong 2 cây đồ long đao và ỷ thiên kiếm làm võ lâm khốn đốn

Techo  

Triệu Mẫn và Hoàng Dung ai thông minh hơn thì coi 2 thèng chồng nó ai tài hơn là bik )

Rongxanhxubac

E đặc biệt ấn tượng với Mẫn Mẫn ở pha bày kế cứu Phạm Giao vừa mượn tay Minh Giao giết con của Thất Vương Gia, 1 mũi tên trúng 2 đích vừa loại đi kẻ thù vừa đc lòng Tvk,

NyVPro

Theo em thấy 2 ng này khó nói lắm , phải chi có Ngọc Trinh vào nữa thì thông minh hơn vô đối rùi, vote Trinh. Thời buổi này đánh với chả đấm, "Ko tiền cạp đất mà ăn ak "


Miki

Câu này khó thế, nếu phải chọn chắc là Triệu Mẫn

Morgoth  

Không ai thông minh hơn ai, vì cả hai nhân vật đều do Kim Dung tạo ra, những gì họ nghĩ là do cùng một cái đầu của Kim Dung nghĩ ra.

Hehe

Đợi chút tao alo cho Kim Dung, hỏi xem ý ổng thế nào đã nhé

neuanhxaem1221

Cô ngốc thông minh nhất

kidshinichi  

Như Ý trong "Như Ý Cát Tường" thông minh nhất

anhkiet1993  

Theo em là kẻ tám lạng người nửa cân. Triệu Mẫn thì nó thâm thiệt. Lừa phát anh Kỵ bỏ chị Nhược ngay trong đám cưới liền. Còn Hoàng Dung thì kiểu người hơi ích kỉ, tai bướng và cũng thâm, như vụ lừa Âu Dương Khắc bị đá đè xém chết. Vẫn thích Thánh Cô với Tiểu Long Nữ nhất

athgen52  

Hoàng Dung thông minh mà yêu thằng đần à , vote Triệu Mẫn yêu Vô Kỵ đập trai khoai to

voz_chelsea

Chả quan tâm ai thông minh hơn...nhưng e thik tính cách của Triệu Mẫn...ác ác mà hay

Mikel

Thích Triệu Mẫn hơn, rất thẳng thắn đặc biệt là cắn tay TVK

minhsaiyan  

Ta chỉ khoái diễn viên ,thông minh thì kim dung cmnr

SidaVanDiHienMau  

Hoàng Dung thuộc loại giỏi ứng biến, gặp tình huống khó vẫn lật kèo được. Còn Triệu Mẫn thì tinh vi vãi xoài, schemer thuộc loại sừng sỏ rồi, kế hoạch thì chi tiết, mưu mô khó lường

shini1989  

Mẹ của Hoàng Dung đọc qua 1 lần nhớ hết nguyên quyển Cửu Âm Chân Kinh, Hoàng Dung còn có phần hơn thế nữa.

Triệu Mẫn thấy toàn mưu kế chứ chả thông minh, mà so mưu kế thì cũng ko qua đc Hoàng Dung

athgen52  

Hoàng Dung thông minh mà yêu thằng đần à , vote triệu mẫn yêu vu kỵ đập trai khoai to > Yêu thì chả phân biệt mấy cái đó đâu. Yêu thằng đần dễ sai, thằng vô kỵ cũng đâu thông minh mấy có khi còn ương bướng hơn Quách Tĩnh

=> lảm nhảm nó chưởng 1 phát cho vêu mồm

tamnguyen0412

Các thým voite cho em Mẫn đa phần vì gái đẹp

emlakongai6  

Triệu Mẫn nghiêng về thủ đoạn
Hoàng Dung thì thông minh thật

congathe199x  

Chưa xem Hoàng Dung nhưng đoán là Triệu Mẫn xinh đẹp

mabu9669  

Thông minh có ăn đc ko? gái thông minh mình thix, nhưng thông minh quá mình ngại, nó đè đầu cưỡi cổ mình đấy

Lam Enrique Harris 20  

Hoàng Dung nhé

trphucdn's 

Chắc là Hoàng Dung vì thấy điểm này đc nhấn mạnh hơn cả nhan sắc. Kết Hoàng Dung-Châu Tấn nhất, xinh đẹp, tinh nghịch mà vấn mong manh, thêm cái giọng ngọt như đường phèn

nickdeonao

Triệu Mẫn thì toàn đặt kế, Hoàng Dung thì toàn phá kế nên vote cho Hoàng Dung, với lại Mẫn có bao nhiêu cao thủ giúp đỡ

longct108  

Trong các nhân vật nữ trong truyện của Kim Dung ghét nhất Hoàng Dung, thông minh nhưng ích kỷ bỏ mẹ. Đậm chất kiểu nhỏ nhen chấp vặt của đàn bà

xuka9x  

Hiểm thì là thông minh à? Hoàng Dung tinh thông các thuật kỳ môn độn giáp của Đào Hoa đảo, võ công Bắc Cái dạy học qua 2 3 lần là thông hết, biết sử dụng binh pháp trong Vũ Mục Di Thư đánh tan quân Kim, lừa Âu Dương Phong học CACK giả cho phát điên, Triệu Mẫn thì làm dc vẹo gì > riêng khoản lấy võ công thiên hạ về học lén mà mãi không thành đc cái gì là biết cùi hơn Hoàng Dung rồi, ngoài ra Triệu Mẫn cả đời chỉ chăm chăm vô kỵ chứ làm đc cái vẹo j trong khi đó Hoàng Dung dùng tài phục vụ quốc gia

kongakonvit  

1 vote cho Hoàng Dung nhé, giỏi võ + thông minh + nữ công gia chánh luôn......toẹt vời vãi nồi

Lam Enrique Harris 20  

Trong các nhân vật nữ trong truyện của Kim Dung ghét nhất Hoàng Dung, thông minh nhưng ích kỷ bỏ mẹ. Đậm chất kiểu nhỏ nhen chấp vặt của đàn bà

Reply With Quote

So sánh này:

- Thân Thế:

Triệu Mẫn: Quận chúa, đi đâu cũng có hàng tá cao thủ giúp sức. Quát một tiếng biết bao nhiêu thằng sợ.

Hoàng Dung: Tuổi teen một mình bước ra giang hồ. Hầu như chả được nhờ gì mấy từ ông bố gàn dở.

- Mưu kế:

Triệu Mẫn: Dụ lục đại phái tấn công đỉnh Quang Minh, Bắt gần hết các cao thủ của ngũ đại phái, tí nữa cân được luôn cả ông già 3 gió. về sau lấy le với Vô kỵ cứu được ngũ đại phái vẫn vẹn cả đôi đường. Nói chung một tay làm loạn cả giang hồ. Về sau cũng có nhiều mưu kế nhưng không ở tầm vĩ mô.

Hoàng Dung: 3 lần bắt thằng Âu Dương Phong, lừa cho nó học bí kíp giả làm nó phát khùng. Lừa thằng Âu Dương Khắc với thằng Dương Khang liên tục. khử hai thằng này tay không dính máu. Mấy chục năm cũng chồng thủ Tương Dương.

- Khả năng:

Triệu Mẫn: Nói chung là lắm mưu nhiều kế, thâm hiểm thấm vào máu.

Hoàng Dung: tinh thông toán số, âm dương. Khả năng nắm bắt tâm lý người khác cực tốt (chỉ có hai người Hoàng Dung không đoán được họ nghĩ gì là Lão Tà và Dương Quá). Võ công thuộc hàng đệ nhất cao thủ của nữ lưu. Thêm cái biết nấu ăn, nữ công gia chánh.

Đối nhân xử thế:

Triệu Mẫn: Thuộc hạ dưới trướng thằng nào cũng phục. Giang hồ trung nguyên thì ai cũng chửi. Tính khí ngang tàng, không được khéo lắm (nhỏ sống ở mông cổ sao khéo bằng gái Trung Nguyên)

Hoàng Dung: Linh hoạt lanh lợi, dễ thương, khôn khéo, ai cũng quý. Còn nhỏ đã làm bang chủ cái bang. Là cựu bang chủ triệu tập được cái bang cũng chồng thủ Tương Dương.

Cả hai đều dắt mũi người yêu như dắt bò.

Nói chung cũng 5-5 nhưng mà mình vote cho Hoàng Dung hơn.


---------------------------
Quan điểm của bạn thế nào? 

.....

Bài liên quan: