Saturday, May 2, 2015

Vi Nhất Tiếu

 


Vi Nhất Tiếu là một người cổ quái và quái dị (minh hoạ)
Cát Tường

Trong bức tranh võ lâm rộng lớn của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Vi Nhất Tiếu (ngoại hiệu Thanh Dực Bức Vương) hiện lên như một trong những nhân vật kỳ dị, bí ẩn và mang đậm màu sắc "tà giáo" nhất lúc ban đầu. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc đáng sợ của một con dơi hút máu, y lại là một trang nam tử hán trọng tình trọng nghĩa, trí dũng song toàn và là trợ thủ đắc lực bậc nhất của Trương Vô Kỵ.

Nguồn gốc thân thế, Môn phái và Danh tiếng

Môn phái và Vị trí: Vi Nhất Tiếu là một đại cao thủ của Minh Giáo, giữ ngôi vị Thanh Dực Bức Vương, xếp vị trí thứ tư trong Tứ đại Hộ giáo Pháp vương (Tử, Bạch, Kim, Thanh).

Danh tiếng trên giang hồ: Y ít khi bước chân vào Trung Nguyên nên tên tuổi lúc đầu không mấy người biết đến. Tuy nhiên, đối với các danh môn chính phái, Vi Nhất Tiếu bị coi là một đại ác ma, một con yêu tà tàn nhẫn chuyên hút máu người.

Mặc dù mang tiếng ác, nhưng tuyệt kỹ khinh công của y lại được xưng tụng là độc bộ thiên hạ, khiến ngay cả đại tông sư Trương Tam Phong cũng phải lên tiếng khen ngợi là "danh bất hư truyền".

Ngoại hình và Tính cách

Ngoại hình quái dị: Vi Nhất Tiếu thường mặc áo màu xanh lục/xanh nhạt, hành tung thoắt ẩn thoắt hiện như một làn khói. Vì mang bệnh trong người, diện mạo của y rất đáng sợ với hai má hóp, mồm vều, mặt xanh mét không còn chút máu.

Tính cách:Ngang tàng, cổ quái nhưng giữ chữ tín: Y tự xưng là kẻ "nói được là làm được, trước nay chưa bao giờ nói ngoa". Y hành sự không câu nệ tiểu tiết, dám bất chấp luật lệ giang hồ (như ngang nhiên cướp ngựa giữa đường).

Liều lĩnh, đặt sinh tử ra ngoài: Tính cách của y đôi khi lớn mật đến mức làm càn. Trong trận đấu với một đại hán dưới trướng Triệu Mẫn, y dám đứng trơ ra để đối phương đánh thẳng một chưởng vào đỉnh đầu thiên linh cái của mình để truyền hàn độc, đem sống chết ra đùa cợt.

Hết lòng vì đại cục: Khi Minh Giáo gặp họa diệt vong, y gạt bỏ mọi tị hiềm cá nhân. Y bắt được Ân Ly (Châu Nhi) nhưng quyết nhịn không hút máu nàng đến mức ngã lăn ra đất, chỉ vì nàng là cháu ngoại của Bạch Mi Ưng Vương, y muốn giữ hòa khí để Minh Giáo và Thiên Ưng giáo bắt tay nhau.

Võ công tuyệt luân và Căn bệnh quái ác

* Khinh công thiên hạ đệ nhất: 

Khinh công của Vi Nhất Tiếu được mô tả là không ai sánh kịp. Y có thể ôm một người trên tay mà chạy nhanh như chớp, vượt xa cả Trương Vô Kỵ và Ân Dã Vương. Tại chùa Thiếu Lâm, y đã thi triển thần kỹ lướt đi trên cỏ (Thảo Thượng Phi) và thuật búng người bay lùi lại phía sau vô cùng nhẹ nhàng để trao danh thiếp, khiến quần tăng Thiếu Lâm và cao thủ các phái phải kinh hãi tột độ.

* Hàn Băng Miên Chưởng: 

Đây là tuyệt kỹ chưởng pháp cực kỳ âm hàn của y. Chỉ cần chạm tay vào, một luồng khí lạnh buốt sẽ chạy thẳng vào tim đối phương, khiến toàn thân run lẩy bẩy.

* Căn bệnh tẩu hỏa nhập ma: 

Trong quá trình luyện công, ba mạch âm của y bị tổn thương dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Hậu quả là mỗi khi y kích dẫn nội lực, toàn thân sẽ lạnh run, nếu không uống máu người sống thì sẽ bị chết cóng,. Chính điều này đã tạo nên ngoại hiệu và tiếng ác "con dơi hút máu" của y trên giang hồ. Mãi sau này, nhờ Trương Vô Kỵ dùng Cửu Dương thần công khu trừ âm độc, y mới hoàn toàn khỏi bệnh và từ bỏ được việc hút máu.

Những tình tiết quan trọng và Nhân vật liên quan

* Trêu đùa phái Nga Mi: 

Tại sa mạc Tây Vực, y đã dùng khinh công trêu rỡn Diệt Tuyệt sư thái, bắt và hút máu đệ tử Tĩnh Hư ngay trước mũi bà ta mà bà ta không thể đuổi kịp, khiến Diệt Tuyệt sư thái cực kỳ xấu hổ và phẫn nộ,.

* Bị Viên Chân (Thành Côn) ám toán: 

Trên đỉnh Quang Minh, y cùng Dương Tiêu và Ngũ Tản Nhân bị Viên Chân dùng Huyễn Âm Chỉ đánh lén. Dù trọng thương, y vẫn dùng chút tàn lực cuối cùng giả vờ ngất để vùng dậy đánh một đòn Hàn Băng Miên Chưởng chí mạng vào Viên Chân, cứu nguy cho cả bọn.

* Uy hiếp Triệu Mẫn: 

Tại Vạn An Tự, để cứu Chu Chỉ Nhược khỏi bị hủy dung mạo, y đã dùng khinh công xoa nước bọt bùn đất lên má Triệu Mẫn và dọa sẽ rạch mặt cô nếu cô dám đụng đến Chu Chỉ Nhược. Sự thần xuất quỉ một này khiến Triệu Mẫn khiếp sợ không dám manh động.

* Hiến kế và thực thi diệu kế tại Đại Đô: 

Y cùng Phạm Dao lên kế hoạch giải cứu Lục đại phái. Vi Nhất Tiếu đã lén vào phủ Nhữ Dương Vương, bắt cóc ái cơ của vương gia đặt vào giường của Lộc Trượng Khách để uy hiếp y lấy thuốc giải,. Sau đó, y còn nhận lệnh đi phóng hỏa phủ Nhữ Dương Vương (kế điệu hổ ly sơn) để Trương Vô Kỵ rảnh tay cứu người ở tháp Vạn An.

* Dạy bảo Hạ Trụ: 

Khi hảo hán Hạ Trụ buông lời nhục mạ Minh Giáo và Trương Vô Kỵ trước quần hùng, y đã lướt tới tát Hạ Trụ bốn cái và điểm huyệt một cách xuất thần, bảo vệ uy danh cho giáo chủ.

Bình luận và đánh giá

* Sự phân ranh giới Chính - Tà: 

Nhân vật Vi Nhất Tiếu là một điển hình xuất sắc cho triết lý "chính - tà" mờ nhạt của Kim Dung. Bề ngoài, việc hút máu người vô tội khiến y đích thực là một "tà ma ngoại đạo" đáng bị lên án. Tuy nhiên, Kim Dung cũng lý giải đó là "chuyện chẳng đặng đừng" do luyện công sai lệch. Khi rũ bỏ được căn bệnh, bản chất thực sự của y hiện ra: một người hào sảng, túc trí đa mưu, tuyệt đối trung thành với Trương Vô Kỵ và hết lòng vì sự tồn vong của Minh Giáo.

* Sự phối hợp hoàn hảo với Trương Vô Kỵ: 

Nếu Trương Vô Kỵ có sức mạnh vô địch nhưng tính tình nhu nhược, thiếu quyết đoán, thì Vi Nhất Tiếu (cùng Dương Tiêu, Phạm Dao) chính là người bù đắp những khuyết điểm đó. Y sẵn sàng sử dụng các thủ đoạn "hắc ám", tàn nhẫn (như dọa rạch mặt phụ nữ, bắt cóc người vô tội, trộm ngựa) để đạt được mục đích cứu người,,. Y là hiện thân của mặt gai góc, thực dụng cần có của một giáo phái bị đẩy vào đường cùng.

Kết luận

Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu là một trong những nét chấm phá đặc sắc nhất của Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Từ hình ảnh một ác ma đáng sợ ban đầu, y dần trở thành một trong những nhân vật được độc giả yêu mến nhờ khinh công tuyệt luân, trí tuệ sắc bén và lòng trung thành tuyệt đối. Cuộc đời y, từ chỗ phải chịu nỗi khổ hút máu người đến khi được ánh sáng của Cửu Dương thần công cứu rỗi, cũng chính là hình ảnh thu nhỏ cho hành trình Minh Giáo rũ bỏ tiếng ác, bước ra ánh sáng để lãnh đạo quần hùng cứu nước.
--------------

Bài liên quan:

No comments: