Monday, April 13, 2026

Người đẹp Chu Cửu Chân và bầy ác khuyển



Bầy chó dữ của Chu Cửu Chân cho thấy bản năng tàn nhẫn và độc áo của nàng ta (minh hoạ)

Mộc Miên

Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhân vật nữ Chu Cửu Chân xuất hiện lộng lẫy với danh xưng một nửa của "Tuyết Lĩnh Song Chu". Dưới con mắt của thiếu niên Trương Vô Kỵ, nàng đẹp như thiên thần, toàn thân tỏa ra hương thơm như hoa lan. Thế nhưng, Kim Dung đã tạo ra một sự tương phản đến rợn người khi gán cho tuyệt sắc giai nhân này một sở thích vô cùng quái đản và tàn bạo: Nuôi và huấn luyện một bầy ác khuyển (chó dữ) khổng lồ. Sở thích này không chỉ bộc lộ bản ngã "khát máu" (?) của nàng ta, mà còn cho thấy một tài năng huấn luyện động vật kỳ dị đến mức ... đáng sợ!

Bầy chó dữ: sức mạnh tàn ác và cách đặt tên ngạo mạn

Đại bản doanh nơi Chu Cửu Chân huấn luyện thú cưng của mình được đặt tên là "Linh Ngao Doanh". Khung cảnh nơi đây được miêu tả quả là rất ấn tượng: Có đến ba chục con chó to khỏe, hung dữ được chia thành ba hàng ngồi dưới đất, trong khi Chu Cửu Chân mặc áo lông cừu trắng muốt ngồi trên một chiếc ghế lót da hổ, tay lăm lăm roi da.

Điểm kỳ quặc và ngạo mạn nhất là nàng ta không đặt tên chó như thú cưng bình thường, mà phong cho mỗi con một chức vị "tướng quân". Có thể điểm mặt xướng tên và hành động của từng con như sau:

- Tiền tướng quân: Vừa nghe lệnh, con mãnh khuyển này lập tức nhảy vọt tới, nhắm thẳng cắn ngay vào cổ họng (yết hầu) của một hình nhân bằng da treo đầy thịt.

- Xa Kỵ tướng quân: Nghe lệnh, liền nhảy ra xông lên táp chuẩn xác vào bụng dưới của bù nhìn.

- Chiết Xung tướng quân: Được lệnh cắn vào tâm khẩu (ngực), nhưng vì miếng thịt ở tâm khẩu đã bị con chó trước ăn mất, con chó này vì tham ăn nên đớp luôn miếng thịt treo ở dưới mạng sườn. Nó lập tức bị Chu Cửu Chân trừng phạt tàn bạo.

- Bình Khấu tướng quân, Uy Viễn tướng quân, Chinh Đông tướng quân: Ba con chó này lần lượt được lệnh cắn vào "đùi trái", "tay phải", và "mắt". Kim Dung miêu tả độ chính xác đáng sợ của chúng: "Từng con chó nhảy ra theo đúng lệnh truyền mà cắn, không con nào sai bộ vị".

- Tả tướng quân: Đây là con chó đã dẫn đầu bầy đàn cắn xé Trương Vô Kỵ nơi hoang sơn, cuối cùng bị Trương Vô Kỵ vỡ đầu chết tươi chỉ bằng một chưởng tự vệ.

- Bình Tây tướng quân: Đây là một nhóm ba con chó truy sát một người nông dân tội nghiệp, cắn người này đến mức lòi ruột.

Khi chúng định xông vào cắn Trương Vô Kỵ (lúc này đã luyện thành Cửu Dương Thần Công), đã bị chàng búng nhẹ vào đầu chết ngay lập tức. Chu Cửu Chân đi tới thấy xác chó liền thốt lên: "Ồ, sao các Bình Tây tướng quân lại chết cả thế này?".

Võ Thanh Anh (biểu muội của Cửu Chân) từng mỉa mai sở thích này bằng cách trêu chọc Vệ Bích: "Sư ca, sau này anh sẽ là Quán Quân, hay là Phiêu Kỵ? ... Các tướng quân vẫy đuôi nịnh nọt, hầu hạ dưới bàn phấn của mỹ nhân, thích thú biết bao...".

Tài huấn luyện và phương pháp tàn khốc của người đẹp

Phải thừa nhận rằng, Chu Cửu Chân thực sự có tài năng thiên bẩm trong việc huấn luyện dã thú. Bắt một con chó cắn người đã khó, nhưng huấn luyện hàng chục con chó hung dữ răm rắp nghe lời, bay lên cắn đúng chuẩn xác từng bộ vị (cổ họng, mắt, bụng, tay...) theo từng mệnh lệnh là một kỹ năng đáng kinh ngạc,,. Nàng đóng vai trò như một "đại nguyên soái" chỉ huy bầy tướng quân chó của mình.

Tuy nhiên, tài năng ấy được xây dựng hoàn toàn bằng đòn roi và sự bạo ngược. Khi "Chiết Xung tướng quân" cắn sai vị trí miếng thịt vì tham ăn và có ý gầm gừ thị uy, Chu Cửu Chân đã thể hiện sự tàn độc khôn tả.

Trích nguyên văn trong tác phẩm: "Nàng cầm roi da, quất liền hai cái vút vút. Cái roi đó có đầy gai nhọn nên khi đánh ra để lại trên lưng con vật hai đường máu dài.".

Dù con vật đã nhả miếng thịt và nằm rên ư ử, nàng vẫn không tha:  "Thế nhưng Chu Cửu Chân nào đã tha, tiếp tục đánh đến khi con vật chỉ còn thoi thóp mới nói: - Kiều Phúc, đem nó xuống bó thuốc.".

Triết lý huấn luyện của nàng được chính nàng đúc kết bằng nụ cười kiều mị khi nói với Vô Kỵ: "Tiểu huynh đệ coi mấy con súc sinh này có hèn không? Không cho một trận đòn thì không chịu nghe lời".

Trương Vộ Kỵ từng bị cho dữ của Chu Cửu Chân cắn "nát như tương"

Bầy ác khuyển không chỉ là đồ chơi, mà còn là công cụ gây án và tạo ra những nút thắt quan trọng trong cốt truyện:

* Trương Vô Kỵ bị cắn nát người: 

Mối nghiệt duyên bắt đầu khi Vô Kỵ cứu một con khỉ nhỏ bị trúng tên. Bầy chó săn truy tìm con khỉ đã xông vào cắn xé Vô Kỵ tàn bạo, khiến chàng "đầu mặt vai lưng chỗ nào cũng bị răng của chúng ngoặp vào". Dù vậy, chàng vẫn ngây ngốc si tình khi Chu Cửu Chân mỉm cười gọi lại.

* Màn kịch của Chu Trường Linh: 

Để lấy lòng Trương Vô Kỵ và chứng minh mình là đại hiệp "thị phi phân minh", Chu Trường Linh đã nhẫn tâm tự tay tàn sát toàn bộ công trình huấn luyện của con gái. Ông ta lao vào bầy chó, "tay đấm chân đá, lúc chém lúc đâm... hơn ba mươi con chó đã bị đánh chết". Sự tàn diệt bầy chó này là đỉnh cao của "khổ nhục kế" hòng lừa Vô Kỵ dẫn đường đi tìm đao Đồ Long.

* Cái chết của người nông dân vô tội: 

Về sau, khi Trương Vô Kỵ bị gãy hai đùi nằm trên tuyết, chàng chứng kiến ba "Bình Tây tướng quân" cắn lòi ruột một người thợ săn nghèo. Nguyên nhân chỉ vì người này đi săn ban đêm vô tình nhìn thấy Chu Cửu Chân lén lút hẹn hò với Vệ Bích dưới gốc cây. Thay vì cứu người, Chu Cửu Chân chỉ mắng nhiếc: "Hai tên chân lấm tay bùn này trước khi chết còn giết chết mất ba tướng quân của em" rồi lạnh lùng bỏ đi.

Tiên nữ độc ác, tàn bạo 

Kim Dung đã rất xuất sắc khi xây dựng hình tượng Chu Cửu Chân. Một cô gái nhan sắc "kiều diễm không bút mực nào tả nổi", miệng thơm mùi hoa lan,, nhưng lại ngồi trên ghế da hổ, quất roi da đầy gai nhọn và mỉm cười nhìn máu me đầm đìa. Sự đối lập giữa vẻ ngoài như tiên nữ và nội tâm như ác quỉ tạo ra ấn tượng thị giác và tâm lý vô cùng mạnh mẽ.

Bầy chó dữ chính là sự phóng chiếu nội tâm của Chu Cửu Chân. Nàng khát khao quyền lực, thích kiểm soát và thao túng (phong chó làm "tướng quân"). Nàng coi sinh mạng vạn vật (từ chó, khỉ đến người nông dân, hay kể cả Trương Vô Kỵ) đều rẻ rúng, chỉ phục vụ cho thú vui hoặc mục đích cá nhân của mình.

Sở thích và tài năng huấn luyện ác khuyển của Chu Cửu Chân là một nét chấm phá đặc sắc trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nó lột trần sự thối nát, giả tạo của những gia tộc tự xưng là "danh môn chính phái". Đối với Trương Vô Kỵ, hình ảnh người đẹp vung roi đánh chó vừa quyến rũ vừa là hồi chuông cảnh tỉnh khắc nghiệt nhất. Lời trăng trối của mẹ chàng: "Đàn bà càng đẹp, lừa người càng giỏi" đã được chứng minh một cách tàn nhẫn thông qua nụ cười rạng rỡ đằng sau bầy chó khát máu của Chu Cửu Chân.
....

Chu Cửu Chân là ai?

Chu Cửu Chân là một nhân vật phụ nhưng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn thiếu thời của Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. 

Nàng là con gái của "Kinh Thiên Nhất Bút" Chu Trường Linh, hậu duệ của Chu Tử Liễu (đệ tử của Nhất Đăng đại sư). Nhờ dung mạo kiều diễm tuyệt trần, nàng cùng với biểu muội Võ Thanh Anh được giang hồ xưng tụng là "Tuyết Lĩnh Song Chu".

Trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp tựa thiên thần, Chu Cửu Chân có tâm địa vô cùng tàn nhẫn. Nàng có sở thích quái đản là nuôi một bầy ác khuyển (chó dữ) để cắn xé người và súc vật mua vui, phong cho chúng làm các "tướng quân" (Tiền tướng quân, Tả tướng quân, Bình Khấu tướng quân...) và sẵn sàng dùng roi da đầy gai nhọn để đánh đập chúng tàn bạo. 

Về tình cảm, nàng cực kỳ si mê gã biểu ca Vệ Bích và luôn ghen tuông tranh giành với Võ Thanh Anh.
Mối tình đầu dại khờ của Trương Vô Kỵ: Sắc đẹp và mùi hương hoa lan của Chu Cửu Chân đã khiến thiếu niên Trương Vô Kỵ lần đầu tiên rơi vào lưới tình, mê mẩn đến mức "thần hồn điên đảo, như si như ngốc", bất chấp việc trước đó vừa bị bầy chó của nàng cắn trọng thương.

Lợi dụng sự si mê của Vô Kỵ, Chu Cửu Chân đã hùa theo cha mình giở trò lừa gạt, giả vờ ngon ngọt hòng dụ dỗ chàng nói ra nơi ẩn náu của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn để đoạt đao Đồ Long. Khi vô tình nghe lén được nàng thốt ra lời cay độc muốn tự tay đâm chết mình, Vô Kỵ mới tỉnh ngộ và thấu hiểu lời trăng trối của mẹ: "Đàn bà càng đẹp, lừa người càng giỏi". 

Cuối cùng, Chu Cửu Chân chịu một cái kết bi thảm khi bị Châu Nhi (Ân Ly) sát hại.
....
Bài liên quan:

No comments: