Trang

Sunday, October 27, 2013

Bài thơ tên 15 tác phẩm Kim Dung




Kim Dung sáng tác 15 tác phẩm trong sự nghiệp của mình (minh hoạ)

Cát Tường 

Bài thơ này chấm phá tên và nội dung 15 tác phẩm tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Mời các bạn cùng thưởng lãm.


1. Phi Hồ Ngoại Truyện

Mưa gió kinh thành Phi Hồ hiện,

Ngoại Truyện ân đền oán trả xong.

Hồ Phỉ một đời mang chính nghĩa,

Điền Quy nợ máu trả bên dòng.

2. Tuyết Sơn Phi Hồ

Tuyết Sơn vây bủa trắng bao la,

Phi Hồ quyết đấu khách phương xa.

Nhát đao sau cuối dừng trên đỉnh,

Ân oán nghìn xưa hóa lệ nhòa.

3. Liên Thành Quyết

Liên Thành Quyết hận thấu mây xanh,

Địch Vân oan khuất khổ thân mình.

Kho báu rỗng không người chết thảm,

Lòng người hiểm ác tựa đao binh.

4. Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ mộng xa xăm,

Ba vị anh hùng vạn dặm thăm.

Tiêu Phong lẫm liệt gieo mình xuống,

Chữ tình chữ nghĩa vương ngàn năm.

5. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện

Xạ Điêu cung vút đại bàng rơi,

Anh Hùng Quách Tĩnh giúp dân đời.

Hoàng Dung thông tuệ bày mưu kế,

Đại Nghĩa nghìn thu rạng góc trời.

6. Bạch Mã Khiếu Tây Phong

Bạch Mã gầy gò Khiếu Tây Phong,

Lý Văn Tú khổ tận tâm lòng.

Sa mạc xa xăm tình chẳng thấy,

Người về Trung thổ lệ thành dòng.

7. Lộc Đỉnh Ký

Lộc Đỉnh công danh vạn dặm xa,

Vi Tiểu Bảo khéo léo hài hòa.

Bảy cô vợ đẹp cùng chung lối,

Hư ảo vương triều một giấc hoa.

8. Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc nhạc say,

Lệnh Hồ Xung lướt gió vờn mây.

Đông Phương Bất Bại sầu cô độc,

Kiếm ý tiêu dao tự tại rày.

9. Thư Kiếm Ân Cừu Lục

Thư Kiếm bày ra Ân Cừu Lục,

Trần Gia Lạc hận nước chưa tròn.

Hương Phi một đóa hoa tàn tạ,

Mối tình vương quốc nát héo hon.

10. Thần Điêu Hiệp Lữ

Thần Điêu Hiệp Lữ hứa chung đôi,

Mười sáu năm dài nước chảy trôi.

Cổ Mộ tình thâm giờ tái ngộ,

Lòng son son sắt chẳng xa rời.

11. Hiệp Khách Hành

Hiệp Khách Hành ca đảo vắng xa,

Thạch Phá Thiên chất phác hiền hòa.

Chữ trên vách đá thành thần võ,

Bí mật đời người hóa hư hoa.

12. Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Ỷ Thiên rực sáng Đồ Long đao,

Trương Vô Kỵ vướng nợ tình đào.

Minh Giáo anh hùng vang bốn bế,

Triệu Mẫn nồng nàn dẫu khổ đau.

13. Uyên Ương Đao

Uyên Ương Đao báu giấu kỳ mưu,

Lưu lạc giang hồ giải hận thù.

Vô địch thiên hạ nằm bốn chữ:

"Nhân giả vô địch" xóa sầu ưu.

14. Bích Huyết Kiếm

Bích Huyết Kiếm mang hận vương triều,

Viên Thừa Chí gánh vác niềm yêu.

Kim Xà Lang Quân sầu vạn kiếp,

Nước mất nhà tan gió hiu hiu.

15. Việt Nữ Kiếm

Việt Nữ Kiếm thần bỗng hiện thân,

A Thanh thiếu nữ vốn trong ngần.

Gậy tre quất nhẹ vương quân bại,

Mối hận Tây Thi lệ trắng ngần.
....
Bài liên quan:

No comments:

Post a Comment