Trong giang hồ của Kim Dung, có rất nhiều những cơn ghen "kinh thẹn động địa" (minh hoạ)
Bạch Y Ngũ Bút
Chào mừng các vị hảo hán và nữ hiệp đến với Trà quán bàn luận võ lâm! Hôm nay, chúng ta sẽ tạm cất đi những bí kíp võ công đẫm máu để bàn về một loại "ám khí" vô hình vô ảnh nhưng sức sát thương lại kinh thiên động địa nhất trong vũ trụ Kim Dung: Sự ghen tuông của nữ nhân.
Trong thế giới kiếm hiệp, các vị đại hiệp có thể tay không đón thiền trượng, ngực trần đỡ chưởng lực, nhưng hễ đứng trước cơn ghen của chị em phụ nữ thì dù có là võ lâm chí tôn cũng đành toát mồ hôi hột, chân tay luống cuống. Cơn ghen trong truyện Kim Dung muôn hình vạn trạng, có người ghen nhẹ nhàng như gió thoảng, có người ghen bạo liệt như núi lửa phun trào.
Hãy cùng điểm qua 6 "ca lâm sàng" điển hình nhất về bệnh ghen tuông trên giang hồ nhé!
1. Hoàng Dung (Anh hùng xạ điêu): Cơn ghen mang phong vị "trí thức dằn mặt"
Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh, cái ghen của nàng cũng thanh tao, dí dỏm nhưng đủ làm Quách Tĩnh toát mồ hôi. Khi thấy Quách Tĩnh cứ dùng dằng với hôn ước cùng Hoa Tranh công chúa, nàng không hề bù lu bù loa.
Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh, cái ghen của nàng cũng thanh tao, dí dỏm nhưng đủ làm Quách Tĩnh toát mồ hôi. Khi thấy Quách Tĩnh cứ dùng dằng với hôn ước cùng Hoa Tranh công chúa, nàng không hề bù lu bù loa.
* Tình tiết:
Nàng nhẹ nhàng thở dài, thốt ra những lời đầy tủi thân mà sâu cay: "Tĩnh ca ca, ta hiểu rồi, cô ta là người cùng đường với ngươi. Hai người các ngươi là một đôi bạch điêu ở đại mạc, ta chỉ là một con chim én dưới cành liễu ở Giang Nam thôi". Dù mạnh miệng dọa dẫm nếu Quách Tĩnh lấy người khác thì nàng sẽ có ngày "nổi nóng lên, một kiếm đâm suốt tim cô ta", nhưng trước mặt cha mình (Hoàng Dược Sư), nàng lại kiêu hãnh khẳng định: "y muốn cưới người khác thì con cũng lấy người khác".
> Bình luận: Cách ghen của Hoàng Dung cực kỳ tinh tế. Nàng dùng biện pháp "lạt mềm buộc chặt", vừa hờn dỗi đáng yêu, vừa mượn văn chương ẩn dụ để khiến chàng ngốc Quách Tĩnh phải xót xa, tự nguyện thề thốt "cho dù đốt ta thành tro, trong lòng ta cũng chỉ có cô thôi". Đây là đỉnh cao của nghệ thuật ghen tuông có giáo dục!
2. Chu Chỉ Nhược (Ỷ Thiên Đồ Long ký): Cơn ghen hóa thành "tâm cơ thâm độc"
Từ một nụ hoa lan dịu dàng, Chu Chỉ Nhược đã hắc hóa thành một "ác nữ" phần lớn cũng do sự ghen tuông dồn nén khi thấy Trương Vô Kỵ cứ lập lờ với Triệu Mẫn và Ân Ly.
Từ một nụ hoa lan dịu dàng, Chu Chỉ Nhược đã hắc hóa thành một "ác nữ" phần lớn cũng do sự ghen tuông dồn nén khi thấy Trương Vô Kỵ cứ lập lờ với Triệu Mẫn và Ân Ly.
* Tình tiết:
Khi phát hiện Trương Vô Kỵ vừa đi gặp Triệu Mẫn về, Chu cô nương đã nổi cơn lôi đình mỉa mai: "Cô quận chúa nương nương đó dùng thơ nhiếc móc tôi... Anh thử nhìn môi anh xem coi có ra cái giống gì không, sao không biết xấu hổ?". Sự ghen tuông cộng với áp lực từ sư phụ đã khiến nàng xuống tay tàn độc: "Ân cô nương cũng do tay em giết, Tạ đại hiệp chính tay em điểm huyệt", lại còn cướp Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm để đổ tội cho Triệu Mẫn.
> Bình luận: Chàng Vô Kỵ võ công vô địch nhưng mắc bệnh ba phải, không dứt khoát. Cơn ghen của Chỉ Nhược là lời cảnh tỉnh cho các bậc nam nhi: Đừng bao giờ chọc giận một người phụ nữ có vẻ ngoài hiền lành, bởi khi họ ghen, họ sẵn sàng gom trọn cả võ lâm vào một mớ mưu mô kinh hồn bạt vía!
3. Á bà bà / Vợ Bất Giới hòa thượng (Tiếu ngạo giang hồ): Cơn ghen "lấy máu rửa hận"
Nói về những cơn ghen vô lý và hài hước nhất, không ai qua mặt được thân mẫu của ni cô Nghi Lâm - tức Á bà bà.
Nói về những cơn ghen vô lý và hài hước nhất, không ai qua mặt được thân mẫu của ni cô Nghi Lâm - tức Á bà bà.
* Tình tiết:
Bất Giới vốn bế con gái ra sưởi nắng, gặp một người đàn bà tò mò nhìn đứa bé, ông liền nói giỡn "Nương tử không tin thì rồi bản hòa thượng sinh con nữa cho mà coi". Chỉ có thế thôi mà bà vợ nổi điên: "Lão đã lấy ta làm vợ sao còn trêu cợt người đàn bà khác?". Bà rút gươm định đâm thẳng vào mắt trượng phu, sau đó bỏ đi biệt tích, giả làm bà lão câm điếc múc nước trên phái Hằng Sơn. Hại Bất Giới phải cạo đầu đi tu, đi tìm vợ mấy chục năm trời.
> Bình luận: Đây là kiểu ghen tuông bạo lực "một mất một còn". Bất Giới chỉ thả thính dạo một câu mang tính đùa vui mà suýt mất đi đôi mắt. Vị phu nhân này chính là minh chứng sống cho việc: Lời nói không mất tiền mua, nhưng nói sai với vợ là thân tàn ma dại!
4. Khang Mẫn / Mã phu nhân (Thiên Long bát bộ): Cơn ghen "bệnh hoạn vì không được nhìn"
Nếu người khác ghen vì tình lang yêu người thứ ba, thì Khang Mẫn ghen chỉ vì... người ta không thèm nhìn mình.
* Tình tiết:
Khang Mẫn luôn tự phụ mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đàn ông nào thấy mụ cũng mê mệt. Thế nhưng, tại hội bách hoa, Kiều Phong lại ngó lơ mụ: "Trong hội bách hoa ta đứng bên bồn hoa thược dược, bao nhiêu anh hùng hảo hán đến dự hội, ai là người không đứng thộn mặt ra nhìn ta? Chỉ có mình mi... không thèm để mắt trông đến ta một lần". Chỉ vì sự thờ ơ này, mụ cho rằng Kiều Phong là kẻ vô liêm sỉ và lập mưu tàn độc để phanh phui thân thế, hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của vị anh hùng cái thế này.
> Bình luận: Đây là sự ghen tuông của một kẻ ái kỷ (narcissist) cực độ. Đáng sợ nhất không phải là đánh ghen bằng bạo lực, mà là lòng thù hận sinh ra từ sự kiêu hãnh bị tổn thương. Kiều Phong đánh bại bao cao thủ Khất Đan, quần hùng Trung Nguyên, nhưng cuối cùng lại sụp đổ chỉ vì "quên không liếc nhìn" một người đàn bà lẳng lơ!
5. Tần Hồng Miên (Thiên Long bát bộ): Cơn ghen "tiêu diệt tận gốc mọi tình địch"
Là người tình của gã lãng tử "number one" Đoàn Chính Thuần, Tần Hồng Miên mang danh Tu La Đao, tính khí cũng sắc lẹm như đao.
Là người tình của gã lãng tử "number one" Đoàn Chính Thuần, Tần Hồng Miên mang danh Tu La Đao, tính khí cũng sắc lẹm như đao.
Tình tiết:
Bà không thèm trị tội ông chồng hờ lăng nhăng, mà chỉ đi tìm diệt các tình địch. Bà phái con gái ruột là Mộc Uyển Thanh đi ám sát Vương phu nhân và Thư Bạch Phụng (chính thất của Đoàn Chính Thuần). Gặp lại tình địch Thư Bạch Phụng, bà lập tức giương song đao xông vào đòi chém giết một mất một còn bằng thế tuyệt kỹ "Thập Tự chước", khiến Đoàn Chính Thuần đứng giữa đau khổ không biết cứu ai.
> Bình luận: Tu La Đao đại diện cho kiểu phụ nữ "yêu mù quáng". Kẻ gây ra đau khổ là gã đàn ông bắt cá nhiều tay, nhưng bà lại trút mọi cơn phẫn nộ lên đầu những người phụ nữ cùng chung số phận với mình.
6. Cầu Thiên Xích (Thần điêu hiệp lữ): Cơn ghen "bạo chúa" thao túng
Cầu Thiên Xích là một người vợ quản lý chồng bằng thiết quân luật, khiến chồng là cốc chủ Công Tôn Chỉ đâm ra ngột ngạt và lén lút ngoại tình với tỳ nữ Nhu Nhi.
Cầu Thiên Xích là một người vợ quản lý chồng bằng thiết quân luật, khiến chồng là cốc chủ Công Tôn Chỉ đâm ra ngột ngạt và lén lút ngoại tình với tỳ nữ Nhu Nhi.
* Tình tiết:
Khi nhắc lại chuyện cũ, Cầu Thiên Xích vẫn không nén nổi sự khinh bỉ và ghen tuông tột độ, mắng tình địch xối xả: "Xinh cái rắm chó! Con tiện tì ấy chỉ được cái bảo sao nghe vậy... tên là Nhu Nhi". Mụ cho rằng Công Tôn Chỉ bị con a đầu lừa dỗ bằng "những lời đường mật", trong khi mụ mới là người giúp hắn chỉnh lý đao pháp. Hậu quả của cơn ghen này là Công Tôn Chỉ phản bão, hãm hại mụ, cắt gân tay chân rồi ném mụ xuống vực cá sấu.
> Bình luận: Ghen tuông kiểu "bề trên" mang tính thao túng. Cầu Thiên Xích luôn ép chồng phải theo ý mình, dẫn đến bi kịch gia đình mà cả chồng, vợ, tình nhân đều chết thảm.
TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ
Nhìn lại "Hồ sơ bệnh án ghen tuông" trong tiểu thuyết Kim Dung, ta rút ra được những chân lý vô cùng sâu sắc mà lại tếu táo:Trí mạng hơn cả tuyệt học võ công: Một cao thủ có thể luyện "Cửu Âm Chân Kinh" hay "Hàng Long Thập Bát Chưởng" để vô địch thiên hạ, nhưng không có bí kíp nào dạy cách hóa giải "Sư Tử Rống" của các bà vợ đang ghen.
Nhìn lại "Hồ sơ bệnh án ghen tuông" trong tiểu thuyết Kim Dung, ta rút ra được những chân lý vô cùng sâu sắc mà lại tếu táo:Trí mạng hơn cả tuyệt học võ công: Một cao thủ có thể luyện "Cửu Âm Chân Kinh" hay "Hàng Long Thập Bát Chưởng" để vô địch thiên hạ, nhưng không có bí kíp nào dạy cách hóa giải "Sư Tử Rống" của các bà vợ đang ghen.
Đa dạng phong cách: Ghen tuông thể hiện rõ tính cách của từng nhân vật. Người có học thức như Hoàng Dung thì ghen kiểu đài các, dằn mặt bằng thơ ca; người tự ái cao như Khang Mẫn thì ghen bằng âm mưu độc địa; kẻ tính nóng như lửa như Á bà bà thì dùng luôn tay chân đao kiếm.
Khơi nguồn sóng gió: Không ít biến cố võ lâm chấn động không xuất phát từ việc tranh giành bí kíp hay mộng bá vương, mà chỉ đơn thuần bắt nguồn từ một ánh mắt không trao đúng lúc (như Kiều Phong) hoặc một câu thả thính nhầm chỗ (như Bất Giới hòa thượng).
Quả thực, Kim Dung không chỉ là một đại sư về võ hiệp, mà còn là một chuyên gia tâm lý học "phòng the". Qua những trang sách của ông, giang hồ hiện lên thật sóng gió, nhưng ngẫm cho cùng, sóng to gió lớn ngoài đại dương cũng chẳng bằng giông bão trong lòng một người phụ nữ đang yêu!
Quả thực, Kim Dung không chỉ là một đại sư về võ hiệp, mà còn là một chuyên gia tâm lý học "phòng the". Qua những trang sách của ông, giang hồ hiện lên thật sóng gió, nhưng ngẫm cho cùng, sóng to gió lớn ngoài đại dương cũng chẳng bằng giông bão trong lòng một người phụ nữ đang yêu!
.....
No comments:
Post a Comment