Monday, October 7, 2013

Nghi Lâm



Nghi Lâm: Đóa Hoa Sen Tinh Khiết Giữa Chốn Giang Hồ Gió Bụi

Bạch Y Ngũ Bút

Trong thế giới Tiếu ngạo giang hồ đầy rẫy mưu mô, tranh đoạt và giả trá, Nghi Lâm hiện lên như một biểu tượng của sự thánh thiện, trong sáng và tình yêu cao thượng. Nàng là một tiểu ni cô phái Hằng Sơn, người đã dành trọn trái tim cho Lệnh Hồ Xung nhưng lại chôn chặt mối tình đó trong câm lặng và sự hy sinh.

Nguồn gốc, Thân thế và Hoàn cảnh

Xuất thân kỳ lạ: Nghi Lâm có một xuất thân ly kỳ bậc nhất võ lâm. Cha nàng là Bất Giới Hòa Thượng (trước kia là một đồ tể mổ heo), mẹ nàng là một ni cô (được gọi là Á bà bà hay Sư thái câm điếc).

Lý do xuất gia: Bất Giới yêu mẹ nàng, nhưng bà là ni cô nên ông đành xuất gia làm hòa thượng để "ông sư bà vải là người cùng một nhà". Sau khi sinh Nghi Lâm, do sự ghen tuông hiểu lầm (Bất Giới trêu ghẹo Ninh Trung Tắc), mẹ nàng bỏ đi. Bất Giới phải gửi Nghi Lâm vào Vô Sắc Am (thuộc phái Hằng Sơn) cho Định Dật sư thái nuôi dưỡng từ nhỏ để rảnh tay đi tìm vợ khắp chân trời góc bể.

Hoàn cảnh: Nàng lớn lên trong tiếng kinh kệ, được sư phụ Định Dật nuôi dạy nghiêm khắc nhưng rất mực thương yêu. Nàng chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho đến khi biến cố xảy ra,.

Sắc đẹp và Tính cách

Sắc đẹp tuyệt trần: Dù là người xuất gia, đầu cạo trọc, mặc áo rộng thùng thình, nhưng nhan sắc của Nghi Lâm vẫn khiến người ta kinh ngạc. Nàng được mô tả là "dung nhan tuyệt tục", "diễm lệ phi thường", có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng như tuyết và đôi mắt trong sáng,. Ngay cả Lệnh Hồ Xung cũng từng thầm nghĩ nàng đẹp hơn cả Nhạc Linh San. Bất Giới và Điền Bá Quang đều khẳng định nàng là cô gái đẹp nhất thiên hạ.

Tính cách:Ngây thơ và Chân thật: Nghi Lâm trong sáng như tờ giấy trắng, không biết nói dối (hoặc nói dối rất vụng về). Nàng tin những lời nói đùa của Lệnh Hồ Xung (như chuyện Ni cô là một trong "thiên hạ tam độc", hay chuyện Lệnh Hồ Xung thích đánh bạc),.

Từ bi và Nhân hậu: Nàng luôn giữ giới luật, không muốn sát sinh, luôn cầu nguyện cho người khác, kể cả khi bản thân gặp nguy hiểm. Tâm hồn nàng thánh thiện đến mức khiến những kẻ đại ác như Điền Bá Quang hay Bất Giới cũng phải kiêng nể.

Mối tình đơn phương cao thượng (Tình cảm nam nữ)

Mối tình của Nghi Lâm dành cho Lệnh Hồ Xung là một trong những câu chuyện cảm động nhất tác phẩm.

Khởi nguồn: Mọi chuyện bắt đầu khi nàng bị dâm tặc Điền Bá Quang bắt cóc. Lệnh Hồ Xung đã liều mạng, dùng mưu trí và chịu trăm ngàn vết thương để cứu nàng, giữ gìn sự trong trắng cho nàng,. Hành động hiệp nghĩa xả thân đó đã khắc sâu vào trái tim thiếu nữ mới lớn.

Diễn biến tâm lý:Nàng tương tư Lệnh Hồ Xung đến mức gầy rộc, tiều tụy. Nàng biết mình là người xuất gia, yêu đương là phạm giới, nên luôn cảm thấy tội lỗi và cố gắng kìm nén.

Tình yêu của nàng là sự hy sinh và cầu nguyện. Khi Lệnh Hồ Xung bị thương nặng, nàng đã đêm đêm tụng kinh Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu xin chuyển hết đau đớn của chàng sang cho mình, sẵn sàng chịu kiếp luân hồi khổ ải để chàng được bình an.

Nàng không ghen tuông đố kỵ. Biết Lệnh Hồ Xung yêu Nhạc Linh San rồi sau này là Nhậm Doanh Doanh, nàng chỉ mong chàng được hạnh phúc bên người mình yêu. Nàng nói với "Á bà bà" (Lệnh Hồ Xung giả dạng): "Hễ Lệnh Hồ đại ca được sung sướng là tiểu ni vui lòng".

Quan hệ gia đình và Sư môn

Với cha (Bất Giới): Bất Giới thương con vô điều kiện nhưng theo cách thô lỗ. Ông ép Điền Bá Quang gọi Nghi Lâm là sư phụ, ép Lệnh Hồ Xung phải lấy Nghi Lâm (hoặc bị hoạn),. Nghi Lâm rất xấu hổ vì những hành động này nhưng cũng biết cha thương mình.

Với mẹ (Á bà bà): Mẹ con thất lạc nhiều năm. Sau này gặp lại tại chùa Huyền Không, bà ép Lệnh Hồ Xung cưới Nghi Lâm (thậm chí cho phép cưới cả Doanh Doanh làm vợ hai).

Với Sư phụ (Định Dật) và Sư môn: Nàng kính trọng sư phụ như mẹ. Cái chết của Định Dật và Định Nhàn tại chùa Thiếu Lâm là cú sốc lớn, đẩy nàng vào con đường báo thù và gánh vác trách nhiệm tông phái.

Võ công và Môn phái

Môn phái: Phái Hằng Sơn (Bắc Nhạc).

Võ công:Ban đầu, võ công của nàng không quá cao, chủ yếu là kiếm pháp phòng thân của Hằng Sơn.

Sau này, nàng được Lệnh Hồ Xung truyền dạy các chiêu thức tinh diệu của Hằng Sơn (học từ vách đá Hoa Sơn) nên tiến bộ vượt bậc.

Võ công Hằng Sơn sở trường về phòng thủ ("Miên lý tàng trâm" - Kim giấu trong bông), lấy nhu thắng cương.

Những sự kiện quan trọng và nổi bật

Bị Điền Bá Quang bắt cóc: Sự kiện mở đầu dẫn đến cuộc gặp gỡ định mệnh với Lệnh Hồ Xung tại quán rượu và màn giải cứu trong hang động.

Kể chuyện tại nhà Lưu Chính Phong: Nghi Lâm ngây thơ kể lại chi tiết quá trình Lệnh Hồ Xung cứu mình trước mặt quần hùng (kể cả những lời nói tục tĩu của Lệnh Hồ Xung), khiến mọi người vừa buồn cười vừa khâm phục Lệnh Hồ Xung,.

Lệnh Hồ Xung giả dạng "Á bà bà": Lệnh Hồ Xung (hóa trang) đã nghe Nghi Lâm thổ lộ tâm sự thầm kín, biết được tình cảm sâu nặng nàng dành cho mình bên bờ suối và tại chùa Huyền Không,.

Giết Nhạc Bất Quần: Trong trận chiến cuối cùng tại Hoa Sơn, khi Nhạc Bất Quần dùng lưới bắt và định giết Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh, Nghi Lâm vì quá lo sợ cho Lệnh Hồ Xung đã bất ngờ xông ra đâm chết Nhạc Bất Quần từ phía sau. Đây là hành động quyết liệt nhất của cuộc đời nàng, trả thù cho sư phụ và cứu người yêu.

Đánh giá và Kết luận

Biểu tượng của tình yêu thuần khiết: Tình yêu của Nghi Lâm không đòi hỏi sở hữu, không vụ lợi. Đó là thứ tình cảm "cho đi mà không cần nhận lại", đối lập hoàn toàn với sự chiếm hữu của Lâm Bình Chi hay sự toan tính của Nhạc Bất Quần.

Sự trưởng thành: Từ một cô ni cô nhút nhát, chỉ biết khóc và niệm Phật, trải qua biến cố giang hồ, nàng đã dám cầm kiếm chiến đấu, thậm chí kết liễu kẻ ác (Nhạc Bất Quần) để bảo vệ công lý và người thương.

Kết cục: Cuối cùng, nàng không hoàn tục để lấy Lệnh Hồ Xung. Nàng vẫn là ni cô, giữ trọn mối tình câm lặng trong tim và cầu chúc cho Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh.

Kết luận: Nghi Lâm là nhân vật "đẹp" nhất về mặt tâm hồn trong Tiếu ngạo giang hồ. Nàng là minh chứng cho thấy ngay giữa chốn võ lâm đẫm máu và lừa lọc, lòng từ bi và tình yêu chân thành vẫn tồn tại và có sức mạnh to lớn. Câu chuyện của nàng để lại nhiều dư vị xót xa nhưng cũng đầy ngưỡng mộ trong lòng độc giả.

.....

Kế Hoạch Đưa Nghi Lâm Lên Làm Chưởng Môn

Sau khi ba vị sư thái Định Tĩnh, Định Nhàn, Định Dật lần lượt qua đời, Lệnh Hồ Xung bất đắc dĩ phải tiếp nhận di mệnh làm Chưởng môn phái Hằng Sơn. Tuy nhiên, các đệ tử nòng cốt của phái Hằng Sơn (như Nghi Hòa, Nghi Thanh, Trịnh Ngạc, Tần Quyên...) đều hiểu rằng Lệnh Hồ Xung là nam tử, lại là người phóng khoáng, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi hoặc trao lại chức vị. Do đó, họ đã ngấm ngầm lập một kế hoạch để đưa Nghi Lâm lên kế vị.

Lý do của kế hoạch

Kế hoạch này xuất phát từ những suy tính thực tế về tương lai môn phái và cả sự thương cảm đối với tâm tư của Nghi Lâm:

Lệnh Hồ Xung không thể làm chưởng môn lâu dài: Các đệ tử đều biết Lệnh Hồ Xung chỉ giữ chức tạm thời để bảo vệ phái Hằng Sơn trong lúc nguy nan. Chàng không thể làm chưởng môn cho một phái toàn ni cô mãi được.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Nghi Lâm và Lệnh Hồ Xung: Các sư tỷ muội đều nhận thấy Lệnh Hồ Xung dành sự quan tâm đặc biệt cho Nghi Lâm (người thuộc hàng chữ "Nghi"). Họ tin rằng nếu Nghi Lâm làm chưởng môn, Lệnh Hồ Xung sẽ vui lòng và yên tâm bàn giao nhất.

Tạo vị thế cho Nghi Lâm: Để Nghi Lâm danh chính ngôn thuận lên làm chưởng môn, nàng cần lập đại công. Công lao lớn nhất lúc bấy giờ là giết được kẻ thù số một của phái Hằng Sơn: Nhạc Bất Quần (kẻ đã giết Định Nhàn và Định Dật sư thái). Nếu Nghi Lâm giết được Nhạc Bất Quần, uy tín của nàng sẽ không ai có thể bàn cãi.

Diễn tiến: Sự thúc ép và Lời nói dối thiện ý

Kế hoạch được thực hiện thông qua việc thúc ép luyện võ và "tâm lý chiến" đối với Nghi Lâm:Đốc thúc luyện kiếm ngày đêm: Hai đại đệ tử là Nghi Hòa và Nghi Thanh thay phiên nhau giám sát, bắt Nghi Lâm luyện kiếm liên tục, không kể ngày đêm. Họ dạy nàng những tuyệt chiêu kiếm pháp Hằng Sơn thất truyền (do Lệnh Hồ Xung truyền lại từ vách đá Hoa Sơn),.

Sử dụng "khổ nhục kế" và lời nói dối:Tần Quyên (một sư muội lém lỉnh) đã nói dối Nghi Lâm rằng: Các sư tỷ bàn nhau và Lệnh Hồ Xung cũng có ý muốn Nghi Lâm làm chưởng môn. Tần Quyên thề thốt rằng đây là ý của Lệnh Hồ Xung, khiến Nghi Lâm tin là thật.

Họ gieo vào đầu Nghi Lâm suy nghĩ: Phải luyện kiếm thật giỏi để giết Nhạc Bất Quần báo thù cho sư phụ. Chỉ có thế Lệnh Hồ Xung mới vui lòng.

Tâm trạng của Nghi Lâm: Nghi Lâm vốn không ham danh lợi, cũng biết võ công mình kém xa các sư tỷ. Nhưng vì nghe nói đó là ý muốn của "Lệnh Hồ đại ca", và để báo thù cho sư phụ, nàng đành miễn cưỡng luyện tập dù trong lòng rất đau khổ và tự ti,.

Kết quả: Sự trớ trêu của số phận

Kết quả của kế hoạch này vừa thành công rực rỡ lại vừa thất bại theo một cách đầy cảm động:

Thành công về mặt võ học và báo thù: Trong trận chiến hỗn loạn tại Hoa Sơn, khi Nhạc Bất Quần dùng lưới bắt Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh, chính Nghi Lâm (người được luyện tập kỹ lưỡng) đã bất ngờ xông ra đâm chết Nhạc Bất Quần. Hành động này đã cứu mạng người thương và trả được mối thù sâu sắc cho sư môn, đúng như kịch bản các sư tỷ mong đợi.

Thất bại về việc nhậm chức: Sau khi mọi việc êm xuôi, Lệnh Hồ Xung muốn trao lại chức chưởng môn và đề cử Nghi Lâm (vì nàng đã lập công lớn nhất là giết Nhạc Bất Quần). Tuy nhiên, Nghi Lâm nhất quyết từ chối. Nàng khóc lóc, không chịu nhận chức vị này.

Kết cục: Cuối cùng, mọi người phải theo ý Lệnh Hồ Xung, giao chức Chưởng môn phái Hằng Sơn cho Nghi Thanh, một người điềm đạm và chững chạc, phù hợp để quản lý môn phái.

Bình luận và Đánh giá

Tình cảm tỷ muội hiếm có: Trong các môn phái khác (như Tung Sơn, Hoa Sơn, Thái Sơn), các huynh đệ tỷ muội thường tranh giành quyền lực đến sứt đầu mẻ trán. Ngược lại, ở phái Hằng Sơn, các sư tỷ (Nghi Hòa, Nghi Thanh) lại chủ động nhường ngôi và vun vén cho tiểu sư muội Nghi Lâm. Điều này cho thấy sự đoàn kết và tình thương yêu trong sáng của những người tu hành phái Hằng Sơn.

Sự ngây thơ của Nghi Lâm: Động lực duy nhất khiến Nghi Lâm cầm kiếm luyện tập và thậm chí giết người không phải là tham vọng quyền lực, mà chỉ đơn giản là "Lệnh Hồ đại ca muốn thế" và "báo thù cho sư phụ". Tâm hồn nàng vẫn luôn hướng về Lệnh Hồ Xung một cách thầm lặng và hy sinh.

Vai trò của Lệnh Hồ Xung: Chàng vô tình trở thành động lực thúc đẩy kế hoạch này. Dù chàng không hề ra lệnh, nhưng "cái bóng" của chàng trong lòng Nghi Lâm lớn đến mức các sư tỷ phải mượn danh chàng để thuyết phục nàng.

Kết luận

Kế hoạch đưa Nghi Lâm lên làm chưởng môn là một "âm mưu" đáng yêu và đầy tình người giữa chốn giang hồ đẫm máu. Dù Nghi Lâm không trở thành chưởng môn như dự tính, nhưng quá trình rèn luyện đã giúp nàng có đủ bản lĩnh để thực hiện cú đâm định mệnh kết liễu Nhạc Bất Quần, cứu sống Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh. Đó có lẽ là phần thưởng lớn nhất và ý nghĩa nhất đối với vị tiểu ni cô si tình này. Cuối cùng, việc Nghi Thanh lên làm chưởng môn là một kết thúc hợp lý, đảm bảo sự ổn định cho phái Hằng Sơn sau bao sóng gió.
....

No comments:

Post a Comment