Đinh Đang dễ thương nhưng đanh đá (minh hoạ)
Lịch sử nguồn gốc và thân thế gia đình
Đinh Đang (thường được Thạch Phá Thiên gọi yêu là Đinh Đinh Đang Đang) xuất thân từ một gia đình võ lâm có lai lịch vô cùng phức tạp và khét tiếng. Nàng là cháu gái của lão quái Đinh Bất Tam (mang ngoại hiệu Nhất Nhật Bất Quá Tam) – một đại ma đầu hành sự kỳ quái, giết người không gớm tay. Ông trẻ (thúc công) của nàng là Đinh Bất Tứ, cũng là một cao thủ võ lâm tàn độc không kém. Sống trong sự bảo bọc và nuông chiều của người ông tính tình cổ quái, Đinh Đang lớn lên không bị ràng buộc bởi bất kỳ khuôn phép hay luân thường đạo lý nào của giới giang hồ chính phái.
Hoa Văn
Đinh Đang (hay còn gọi là Đinh Đinh Đang Đang) là nhân vật nữ quan trọng trong tiểu thuyết Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Trong một lần lang thang bỏ trốn khỏi môn phái, Thạch Trung Ngọc (nhân vật nam trong truyện) nảy sinh tình cảm, hẹn ước với một cô gái tên là Đinh Đang, cháu gái của một nhân vật kỳ quái và tàn ác tên là Đinh Bất Tam. Khi nhìn thấy Thạch Phá Thiên (nhân vật chính trong truyện) ở bang Trường Lạc, cô đã nhầm đây là người yêu của mình, nên hàng đêm mang rượu quý vào cho chàng chữa bệnh, dưỡng thương và rủ chàng đi trốn.
Lịch sử nguồn gốc và thân thế gia đình
Đinh Đang (thường được Thạch Phá Thiên gọi yêu là Đinh Đinh Đang Đang) xuất thân từ một gia đình võ lâm có lai lịch vô cùng phức tạp và khét tiếng. Nàng là cháu gái của lão quái Đinh Bất Tam (mang ngoại hiệu Nhất Nhật Bất Quá Tam) – một đại ma đầu hành sự kỳ quái, giết người không gớm tay. Ông trẻ (thúc công) của nàng là Đinh Bất Tứ, cũng là một cao thủ võ lâm tàn độc không kém. Sống trong sự bảo bọc và nuông chiều của người ông tính tình cổ quái, Đinh Đang lớn lên không bị ràng buộc bởi bất kỳ khuôn phép hay luân thường đạo lý nào của giới giang hồ chính phái.
Sắc đẹp và Ngoại hình
Đinh Đang sở hữu một nhan sắc vô cùng nổi bật. Nàng có khuôn mặt hình trái xoan, mắt to tròn, má lúm đồng tiềnvà miệng chúm chím cười để lộ hai hàm răng trắng như ngọc. Làn da nàng trắng như tuyết, trên người luôn tỏa ra một mùi hương êm dịu làm say đắm lòng người. Sắc đẹp của nàng được Thạch Phá Thiên ngây ngô khen ngợi là "nhìn hàng vạn ngày cũng không chán mắt", thậm chí khi nàng tức giận trông lại càng xinh đẹp hơn.
Đinh Đang sở hữu một nhan sắc vô cùng nổi bật. Nàng có khuôn mặt hình trái xoan, mắt to tròn, má lúm đồng tiềnvà miệng chúm chím cười để lộ hai hàm răng trắng như ngọc. Làn da nàng trắng như tuyết, trên người luôn tỏa ra một mùi hương êm dịu làm say đắm lòng người. Sắc đẹp của nàng được Thạch Phá Thiên ngây ngô khen ngợi là "nhìn hàng vạn ngày cũng không chán mắt", thậm chí khi nàng tức giận trông lại càng xinh đẹp hơn.
Khi cải trang thành nam giới, nàng hiện lên như một thiếu niên mặt đẹp như ngọc, phong tư nho nhã. Nhan sắc của nàng còn được Cao Tam nương tử (một cao thủ ở Quan Đông) xuýt xoa khen ngợi là một "vị tiểu mỹ nhân ở Giang Nam".
Tính cách và Hoàn cảnh
Bản tính của Đinh Đang được miêu tả bằng cụm từ "điêu ngoan cổ quái". Nàng vô cùng thông minh, lanh lợi, lắm mưu nhiều kế, nhưng cũng rất ích kỷ, tàn nhẫn và bốc đồng.
Bản tính của Đinh Đang được miêu tả bằng cụm từ "điêu ngoan cổ quái". Nàng vô cùng thông minh, lanh lợi, lắm mưu nhiều kế, nhưng cũng rất ích kỷ, tàn nhẫn và bốc đồng.
* Với người mình yêu:
Nàng si tình đến mức mù quáng, sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả trộm cắp báu vật của ông nội để cứu mạng tình lang. Nàng thích những lời lẽ đường mật, phong lưu lả lơi và chán ghét sự thật thà, ngốc nghếch.
* Với người ngoài:
Nàng ra tay vô cùng độc ác. Điển hình là việc nàng nhẫn tâm đánh chết tỳ nữ Thị Kiếm(người không hề có thù oán với mình) rồi xé nát quần áo của thị để vu oan cho Thạch Phá Thiên tội cưỡng gian không thành mà giết người, nhằm mục đích che giấu hành tung.
Môn phái và Võ công
Võ công của Đinh Đang được truyền thụ từ gia đình họ Đinh. Vũ khí sở trường của nàng là thanh đao lá liễu sắc bén. Môn võ công nổi bật nhất mà nàng tinh thông là Mười tám đường Cầm nã thủ pháp (18 lối bắt bẻ) kết hợp với chưởng pháp gia truyền cực kỳ mau lẹ. Khinh công của nàng cũng rất khá, nhẹ nhàng như lá rơi.
Võ công của Đinh Đang được truyền thụ từ gia đình họ Đinh. Vũ khí sở trường của nàng là thanh đao lá liễu sắc bén. Môn võ công nổi bật nhất mà nàng tinh thông là Mười tám đường Cầm nã thủ pháp (18 lối bắt bẻ) kết hợp với chưởng pháp gia truyền cực kỳ mau lẹ. Khinh công của nàng cũng rất khá, nhẹ nhàng như lá rơi.
Mặc dù không phải là đại cao thủ so với các bậc tiền bối, nhưng võ công của Đinh Đang thừa sức đối phó với nhiều nhân vật trên giang hồ và chính nàng là người thầy đã tận tình truyền dạy Cầm nã thủ cho Thạch Phá Thiên trong suốt nhiều ngày lênh đênh trên thuyền.
Chuyện tình cảm và Những tình tiết quan trọng
Cuộc đời Đinh Đang xoay quanh chữ "Tình", nhưng là một mối tình đầy ngang trái và nhầm lẫn:
* Mối tình với Thạch Trung Ngọc:
Nàng vốn dĩ yêu say đắm Thạch Trung Ngọc (gọi là Thiên ca) - một kẻ giảo quyệt, phong lưu và đầy tội lỗi. Tình yêu của nàng dành cho y là sự mù quáng bất chấp đúng sai.
* Sự nhầm lẫn định mệnh:
Khi Thạch Phá Thiên bị tẩu hỏa nhập ma, Đinh Đang nhầm chàng là Thạch Trung Ngọc vì hai người giống nhau như đúc. Bằng chứng khiến nàng tin sái cổ là vết sẹo hình răng cắn trên vai Thạch Phá Thiên (do chính nàng từng cắn Thạch Trung Ngọc trước đây, vô tình Thạch Phá Thiên cũng có vết sẹo tương tự).
* Hết lòng cứu mạng "tình lang":
Lầm tưởng Thạch Phá Thiên là Thiên ca, nàng đã lấy cắp bình rượu quý "Huyền băng bích hỏa tửu" của Đinh Bất Tam để điều hòa âm dương, cứu sống chàng. Nàng còn ép chàng bái đường thành thân dưới sự chứng kiến của ông nội.
* Sự thất vọng và phản bội:
Khi sống cạnh Thạch Phá Thiên, nàng dần nhận ra sự khác biệt. Nàng chán ghét sự thật thà, ngốc nghếch ("như pho tượng gỗ") của chàng và khao khát người yêu mồm mép lanh lợi ngày xưa. Thậm chí, có lúc bực tức, nàng từng nảy sinh ý định dùng đao giết chết Thạch Phá Thiên lúc chàng đang ngủ. Khi bị Đinh Bất Tam ép phải giết Thạch Phá Thiên, để cứu chàng, nàng đã ném chàng sang một con thuyền khác.
* Quỷ kế tàn độc:
Đỉnh điểm của câu chuyện là khi Đinh Đang tìm lại được Thạch Trung Ngọc thật. Để cứu tình lang khỏi sự trừng phạt của phái Tuyết Sơn và gia đình họ Thạch, nàng đã bày ra quỷ kế: Dụ Thạch Phá Thiên giả câm, mặc quần áo của Thạch Trung Ngọc để đi chịu chết thay.
Kết cục:
Khi sự việc bại lộ và Tạ Yên Khách tóm cổ Thạch Trung Ngọc mang đi giáo huấn, Đinh Đang đã không ngần ngại tát Thạch Phá Thiên một cái rồi chạy rượt theo tình lang của mình, bỏ mặc tất cả.
Đánh giá và Bình luận
Đinh Đang là một nhân vật điển hình cho mô-típ "yêu nữ" trong truyện Kim Dung: Nàng vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Tình yêu của nàng vô cùng mãnh liệt, dám vượt qua mọi lễ giáo phong kiến, nhưng lại đặt nhầm vào một kẻ vô lại (Thạch Trung Ngọc).
Đinh Đang là một nhân vật điển hình cho mô-típ "yêu nữ" trong truyện Kim Dung: Nàng vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Tình yêu của nàng vô cùng mãnh liệt, dám vượt qua mọi lễ giáo phong kiến, nhưng lại đặt nhầm vào một kẻ vô lại (Thạch Trung Ngọc).
* Sự mù quáng trong tình yêu:
Đinh Đang không yêu cái bản chất tốt đẹp bên trong của con người mà chỉ yêu cái vỏ bọc hào nhoáng, phong lưu, miệng lưỡi dẻo quẹo. Đối diện với một Thạch Phá Thiên chân thành, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người khác, nàng lại thấy chán ghét.
* Bản chất tàn nhẫn:
Khác với A Tú - người thấu hiểu đạo lý "tha được người hãy tha ngay", Đinh Đang kế thừa sự độc ác của gia tộc họ Đinh. Nàng coi mạng người như cỏ rác (dàn cảnh cái chết của Thị Kiếm, cố tình dụ kẻ thù đến để ông nội giết nhằm giải thoát cho Thạch Phá Thiên). Nàng coi sự hy sinh của Thạch Phá Thiên là công cụ để bảo vệ hạnh phúc ích kỷ của mình.
* Bi kịch của Đinh Đang:
Nàng thông minh, sắc sảo nhưng lại tự trói buộc đời mình vào một kẻ hèn nhát như Thạch Trung Ngọc. Sự chối bỏ Thạch Phá Thiên ở cuối truyện không chỉ là sự bất công đối với nhân vật chính mà còn là dấu chấm hết cho cơ hội được sống trong một tình yêu đích thực, bình yên của chính nàng.
Kết luận
Nhân vật Đinh Đang mang đến một sắc thái tương phản gay gắt trong Hiệp Khách Hành. Nếu Thạch Phá Thiên đại diện cho sự ngây ngô mà thánh thiện, thì Đinh Đang đại diện cho sự khôn ngoan mà tàn nhẫn. Câu chuyện tình tay ba giữa Đinh Đang - Thạch Trung Ngọc - Thạch Phá Thiên là một bức tranh bi hài về sự nhầm lẫn của ngoại hình và sự lệch lạc trong nhận thức về nhân cách. Bằng việc để Đinh Đang chọn đuổi theo kẻ ác và tát người tốt ở hồi kết, tác giả đã khắc họa thành công một nữ nhân vật mãi mãi bị giam cầm trong nghiệp chướng của thứ tình yêu độc hại, mù quáng.
-------------------------------
Bài liên quan:
Nhân vật Đinh Đang mang đến một sắc thái tương phản gay gắt trong Hiệp Khách Hành. Nếu Thạch Phá Thiên đại diện cho sự ngây ngô mà thánh thiện, thì Đinh Đang đại diện cho sự khôn ngoan mà tàn nhẫn. Câu chuyện tình tay ba giữa Đinh Đang - Thạch Trung Ngọc - Thạch Phá Thiên là một bức tranh bi hài về sự nhầm lẫn của ngoại hình và sự lệch lạc trong nhận thức về nhân cách. Bằng việc để Đinh Đang chọn đuổi theo kẻ ác và tát người tốt ở hồi kết, tác giả đã khắc họa thành công một nữ nhân vật mãi mãi bị giam cầm trong nghiệp chướng của thứ tình yêu độc hại, mù quáng.
-------------------------------
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment