Lệnh Hồ Xung nhìn cũng đẹp trai phết (minh hoạ)
Kiếm hiệp Kim Dung
Cuối tháng 3-2013, đoàn làm phim bộ phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ đã công bố tạo hình của các nhân vật chính trong bộ phim chuyển thể từ tác phẩm kiếm hiệp cùng tên của Kim Dung. Vai nàng Doanh Doanh do Viên San San đóng. Vai Lệnh Hồ Xung do Hoắc Kiến Hoa thể hiện. Hãy cùng ngắm các nhân vật chính trong bộ phim này của đạo diễn Vu Chính.
Trong lịch sử chuyển thể các tác phẩm của Kim Dung, có lẽ chưa có bộ phim nào gây ra nhiều luồng tranh cãi dữ dội và "gạch đá" như Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013. Dưới bàn tay nhào nặn của "biên kịch vàng" lắm chiêu Vu Chính, thế giới kiếm hiệp phong trần đã khoác lên mình một lớp áo mới rực rỡ, đậm chất ngôn tình nhưng cũng đầy rẫy những biến tấu khiến fan nguyên tác phải "ngã ngửa".
Dàn diễn viên chính: Những gương mặt "hút khách"
Sức hút lớn nhất của bộ phim nằm ở dàn diễn viên trẻ đẹp, có lượng người hâm mộ đông đảo, giúp phim đạt chỉ số rating ngất ngưởng dù bị chỉ trích về nội dung.
Hoắc Kiến Hoa (vai Lệnh Hồ Xung): Với gương mặt điển trai, lãng tử và đôi mắt biết nói, Hoắc Kiến Hoa đã thể hiện một Lệnh Hồ Xung khá tròn trịa về mặt hình ảnh. Tuy nhiên, so với sự phong trần, phóng khoáng và có phần "bụi bặm" của các phiên bản trước, Lệnh Hồ Xung của họ Hoắc lại mang vẻ đạo mạo, thư sinh và lụy tình nhiều hơn là khí chất lãng tử uống rượu như uống nước.
Viên San San (vai Nhậm Doanh Doanh): Đây chính là "tâm điểm" của mọi sự tranh cãi. Dù nỗ lực diễn xuất, nhưng tạo hình của Viên San San bị đánh giá là thiếu khí chất uy nghiêm của một "Thánh cô" Ma giáo. Hơn nữa, việc kịch bản bị sửa đổi khiến đất diễn của nàng Doanh Doanh bị thu hẹp đáng kể, làm cho nhân vật nữ chính trở nên mờ nhạt và chịu nhiều bất công trước sự bùng nổ của vai phụ.
Trần Kiều Ân (vai Đông Phương Bất Bại): Có lẽ đây là phiên bản lạ lùng nhất lịch sử. Trần Kiều Ân đã hóa thân xuất sắc thành một Đông Phương Bất Bại nữ tính, xinh đẹp và yêu Lệnh Hồ Xung đến chết đi sống lại. Chính sự xuất sắc của Trần Kiều Ân đã vô tình biến Nhậm Doanh Doanh thành "người thứ ba", tạo nên một nghịch lý chưa từng có trong thế giới Kim Dung.
Bình luận và Đánh giá dư luận: "Khen ít, chửi nhiều, xem vẫn đông"
Dư luận chia thành hai phe rõ rệt khi nhắc đến tác phẩm này:
Phe phản đối (Fan nguyên tác): Họ coi đây là một sự "súc phạm" đối với di sản của Kim Dung. Việc biến Đông Phương Bất Bại thành nữ giới và cho cô ấy yêu Lệnh Hồ Xung bị coi là nhảm nhí, làm mất đi ý nghĩa về sự tha hóa của quyền lực và tình tri âm giữa Xung - Doanh. Màu sắc phim quá lòe loẹt (đặc trưng của Vu Chính) cũng bị chê là làm mất chất kiếm hiệp.
Phe ủng hộ (Khán giả trẻ): Họ lại đón nhận bộ phim như một tác phẩm ngôn tình cổ trang hấp dẫn. Kỹ xảo đẹp mắt, dàn diễn viên lung linh và những tình tiết yêu đương sướt mướt đánh trúng thị hiếu giải trí hiện đại. Họ yêu thích mối tình dằn vặt giữa Xung - Đông Phương hơn là sự ổn định của Xung - Doanh.
Dư luận chia thành hai phe rõ rệt khi nhắc đến tác phẩm này:
Phe phản đối (Fan nguyên tác): Họ coi đây là một sự "súc phạm" đối với di sản của Kim Dung. Việc biến Đông Phương Bất Bại thành nữ giới và cho cô ấy yêu Lệnh Hồ Xung bị coi là nhảm nhí, làm mất đi ý nghĩa về sự tha hóa của quyền lực và tình tri âm giữa Xung - Doanh. Màu sắc phim quá lòe loẹt (đặc trưng của Vu Chính) cũng bị chê là làm mất chất kiếm hiệp.
Phe ủng hộ (Khán giả trẻ): Họ lại đón nhận bộ phim như một tác phẩm ngôn tình cổ trang hấp dẫn. Kỹ xảo đẹp mắt, dàn diễn viên lung linh và những tình tiết yêu đương sướt mướt đánh trúng thị hiếu giải trí hiện đại. Họ yêu thích mối tình dằn vặt giữa Xung - Đông Phương hơn là sự ổn định của Xung - Doanh.
Cảm nhận cá nhân: Một nốt trầm của dòng phim chuyển thể
Nếu bạn kỳ vọng vào một thế giới kiếm hiệp đầy triết lý, nơi thiện ác phân tranh và những âm mưu chính trị sâu sắc, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 chắc chắn sẽ làm bạn thất vọng. Phim giống như một nồi "lẩu thập cẩm" đầy gia vị thị trường nhưng thiếu đi cái hồn của kiếm hiệp.
Cái hay duy nhất của phim có lẽ là việc dám thay đổi, nhưng cái dở chính là thay đổi quá đà khiến giá trị cốt lõi bị lung lay. Hình ảnh Lệnh Hồ Xung cứ mải miết phân vân giữa các bóng hồng làm mất đi cái uy của một bậc đại hiệp tương lai.
Nếu bạn kỳ vọng vào một thế giới kiếm hiệp đầy triết lý, nơi thiện ác phân tranh và những âm mưu chính trị sâu sắc, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 chắc chắn sẽ làm bạn thất vọng. Phim giống như một nồi "lẩu thập cẩm" đầy gia vị thị trường nhưng thiếu đi cái hồn của kiếm hiệp.
Cái hay duy nhất của phim có lẽ là việc dám thay đổi, nhưng cái dở chính là thay đổi quá đà khiến giá trị cốt lõi bị lung lay. Hình ảnh Lệnh Hồ Xung cứ mải miết phân vân giữa các bóng hồng làm mất đi cái uy của một bậc đại hiệp tương lai.
Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 là minh chứng rõ nhất cho câu nói "phim càng bị chửi càng có rating cao". Nó là một sản phẩm giải trí thuần túy, phù hợp để xem giải khuây hơn là để chiêm nghiệm. Đối với những ai yêu mến nguyên tác, phiên bản này có lẽ chỉ nên được xem như một "ngoại truyện" xa lạ mang tên "Mối tình tay ba ở Hoa Sơn".
.......
Vai Lệnh Hồ Xung do Hoắc Kiến Hoa thể hiện, với nhiều biến cố trong đời, từ khi còn là đồ đệ của Hoa Sơn kiếm phái, cho đến khi lang bạt giang hồ và làm trưởng môn phái Nga My với tạo hình độc đáo, đẹp mắt.
Nhậm Doanh Doanh
Nhạc Linh San.






No comments:
Post a Comment