
Tả Lãnh Thiền là người có nhiều tham vọng lớn, nhưng cuối cùng thất bại thảm hại
Bạch Y Ngũ Bút
Trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, Tả Lãnh Thiền là Chưởng môn phái Tung Sơn (Trung Nhạc), đồng thời là Minh chủ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Ông là nhân vật phản diện trọng yếu, đại diện cho mẫu người "Chân tiểu nhân" với dã tâm bá chủ võ lâm, đối lập hoàn toàn với sự "Ngụy quân tử" của Nhạc Bất Quần.
Nguồn gốc, Ngoại hình và Tính cách
Vị thế: Tả Lãnh Thiền là người đứng đầu phái Tung Sơn, một phái mạnh nhất trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Ông giữ chức Minh chủ liên minh, nắm trong tay "Ngũ nhạc lệnh kỳ" để ra lệnh cho bốn phái còn lại,.
Ngoại hình: Ông thường mặc áo hoàng bào (áo bào vàng), dáng vẻ uy nghiêm, bệ vệ như một bậc đế vương,,. Khuôn mặt ông thường lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc ("mặt lạnh như tiền"), ngay cả khi vui mừng hay tức giận cũng khó đoán biết.
Tính cách:Dã tâm cực lớn: Ông không chỉ muốn làm Minh chủ mà còn muốn hợp nhất 5 phái thành một "Ngũ Nhạc Phái" duy nhất để làm Chưởng môn. Mục tiêu xa hơn là thôn tính các phái Côn Luân, Nga Mi, Không Động, rồi tiêu diệt Ma giáo, để sánh ngang và chia thế chân vạc với Thiếu Lâm và Võ Đương,.
Thâm sâu và Tàn độc: Tả Lãnh Thiền hành động dứt khoát, tàn nhẫn, sẵn sàng diệt cỏ tận gốc. Vụ án tàn sát cả nhà Lưu Chính Phong là minh chứng rõ nhất cho sự tàn độc để răn đe kẻ khác. Ông cũng là người mưu mô, cài gián điệp (Lao Đức Nặc) vào phái Hoa Sơn suốt mười mấy năm để nằm vùng.
Khí phách kiêu hùng: Dù là kẻ ác, Tả Lãnh Thiền vẫn có khí phách của một bậc tông sư. Khi bị đâm mù mắt và thất bại, ông không van xin mà vẫn giữ thái độ cứng cỏi, chấp nhận thua cuộc và hô hào đệ tử tôn Nhạc Bất Quần làm chưởng môn đúng như lời hứa.
Võ công: Đỉnh cao và Sự sai lầm
Tả Lãnh Thiền là một đại gia võ học, người có công chỉnh lý và phát dương quang đại kiếm pháp phái Tung Sơn.
- Tung Sơn Kiếm Pháp: Ông đã bỏ ra mấy chục năm để chỉnh sửa, hoàn thiện 17 đường kiếm pháp của bổn phái, khiến nó trở nên oai phong lẫm liệt, khí thế như thiên binh vạn mã,.
- Hàn Băng Thần Chưởng: Đây là môn nội công âm hàn do ông tự sáng tạo để khắc chế Hấp Tinh Đại Pháp của Nhậm Ngã Hành. Chưởng lực cực kỳ lạnh lẽo, có thể phong tỏa huyệt đạo và làm đông cứng đối thủ,.
- Tịch Tà Kiếm Pháp (Bản giả/Thiếu): Đây là sai lầm lớn nhất về võ học của ông. Ông luyện tập dựa trên cuốn kiếm phổ giả mà Lao Đức Nặc đánh cắp từ Nhạc Bất Quần. Bản này thiếu phần quyết định là "dẫn đao tự cung" (tự thiến) và các khẩu quyết nội công tâm pháp, nên dù chiêu thức giống hệt nhưng uy lực kém xa bản thật. Ông còn sáng tạo ra cách dùng ngón tay làm kiếm để thi triển các chiêu thức này.
Âm mưu chiếm ngôi Minh chủ và Sự kiện quan trọng
Tả Lãnh Thiền thực hiện kế hoạch thống nhất Ngũ Nhạc qua nhiều bước đi tàn khốc:Ngăn cản Lưu Chính Phong: Lấy cớ Lưu Chính Phong kết giao với Ma giáo (Khúc Dương) để tàn sát cả nhà ông ta, nhằm làm suy yếu phái Hành Sơn và ngăn chặn tiền lệ "rửa tay gác kiếm" thoát ly khỏi sự kiểm soát của liên minh.
Chia rẽ phái Thái Sơn: Mua chuộc bọn Ngọc Cơ Tử, Ngọc Âm Tử để phản lại chưởng môn Thiên Môn đạo nhân, gây nội loạn ngay trong đại hội.
Tập kích phái Hằng Sơn: Phái người giả dạng Ma giáo để vây đánh, bắt cóc đệ tử và giết hại các vị sư thái nhằm ép phái này quy phục,.
Trận chiến tại Chùa Thiếu Lâm: Ông đại chiến với Nhậm Ngã Hành. Dù bị "Hấp tinh đại pháp" hút nội lực, ông đã tương kế tựu kế dùng Hàn Băng Thần Chưởng truyền luồng khí lạnh buốt vào người Nhậm Ngã Hành, khiến lão bị đông cứng và chịu thua một nước cờ.
Đại hội hợp nhất tại Tung Sơn (Bi kịch Phong Thiền Đài):Ông tổ chức đại hội linh đình, ép các phái đồng ý hợp nhất.
Trong trận quyết đấu tranh chức Chưởng môn Ngũ Nhạc Phái, ông đấu với Nhạc Bất Quần. Cả hai cùng sử dụng Tịch Tà Kiếm Pháp. Tuy nhiên, do Tả Lãnh Thiền luyện bản giả (không tự cung) nên đã thảm bại trước bản thật của Nhạc Bất Quần. Ông bị Nhạc Bất Quần dùng kim châm đâm mù đôi mắt,.
Vị trí và Ảnh hưởng trên giang hồ
Trước khi thất bại, Tả Lãnh Thiền là một trong những nhân vật quyền lực nhất phe Chính giáo, chỉ đứng sau Phương Chứng (Thiếu Lâm) và Xung Hư (Võ Đương).
Ông là nỗi khiếp sợ của nhiều người vì thủ đoạn tàn độc và mạng lưới tình báo dày đặc. Tham vọng của ông đã khuấy đảo giang hồ, buộc các thế lực khác (kể cả Thiếu Lâm, Võ Đương) phải đề phòng và tìm cách kiềm chế.
Kết cục bi thảm tại Hoa Sơn
Sau khi bị mù, Tả Lãnh Thiền không từ bỏ dã tâm.Ông liên kết với Lâm Bình Chi (người cũng đã mù và luyện Tịch Tà kiếm pháp thật) để trả thù.
Sau khi bị mù, Tả Lãnh Thiền không từ bỏ dã tâm.Ông liên kết với Lâm Bình Chi (người cũng đã mù và luyện Tịch Tà kiếm pháp thật) để trả thù.
Ông dụ các cao thủ và Lệnh Hồ Xung vào hang động tối trên núi Hoa Sơn để tàn sát, lợi dụng thính giác và kinh nghiệm chiến đấu trong bóng tối của người mù,.
Tuy nhiên, mưu đồ này thất bại. Lệnh Hồ Xung, nhờ sự chỉ điểm của Doanh Doanh (dùng lân tinh trên xương cốt phát sáng) và trí thông minh, đã giết chết Tả Lãnh Thiền trong hang động,.
Phân tích và Đánh giá
"Làm cỗ cho người khác ăn": Tả Lãnh Thiền là một hùng tài đại lược, tốn bao tâm cơ, mưu mô, giết người để dọn đường cho việc thống nhất Ngũ Nhạc. Nhưng cuối cùng, thành quả đó lại bị Nhạc Bất Quần – kẻ "ngụy quân tử" nhẫn nhịn và thâm hiểm hơn – nẫng tay trên,.
Sự cao tay của Nhạc Bất Quần: Tả Lãnh Thiền thua vì quá tự tin vào tai mắt của mình (Lao Đức Nặc). Ông không ngờ rằng Nhạc Bất Quần đã biết Lao Đức Nặc là gián điệp và cố tình để lộ cuốn Tịch Tà Kiếm Phổ giả để Tả Lãnh Thiền luyện sai, dẫn đến thất bại cay đắng.
Chân tiểu nhân: So với Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền "quang minh" hơn trong sự tàn ác của mình. Hắn ác công khai, bá đạo công khai, không che đậy dã tâm bằng lớp vỏ đạo đức giả.
Kết luận
Tả Lãnh Thiền là một nhân vật phản diện xuất sắc, đại diện cho mặt trái của quyền lực và tham vọng trong giới võ lâm chính phái. Cuộc đời ông là một bi kịch của kẻ "thông minh quá bị thông minh hại". Ông xây dựng đế chế bằng bạo lực và mưu mô, để rồi sụp đổ bởi chính một kẻ mưu mô hơn (Nhạc Bất Quần) và sự chính trực của những người như Lệnh Hồ Xung. Cái chết của ông trong hang tối là dấu chấm hết cho một giấc mộng bá chủ võ lâm đầy máu và nước mắt.
....
Âm Mưu Đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ Của Tả Lãnh Thiền: "Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Chực Sẵn"
Tả Lãnh Thiền, chưởng môn phái Tung Sơn và minh chủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái, là một nhân vật hùng tài đại lược với dã tâm thống nhất giang hồ. Để thực hiện mộng bá chủ (thôn tính 4 phái còn lại, sau đó diệt Ma giáo, sánh ngang Thiếu Lâm - Võ Đương), hắn nhận định cần phải có một võ công vô địch. Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lâm chính là mục tiêu tối thượng mà hắn nhắm tới.
Tả Lãnh Thiền là một nhân vật phản diện xuất sắc, đại diện cho mặt trái của quyền lực và tham vọng trong giới võ lâm chính phái. Cuộc đời ông là một bi kịch của kẻ "thông minh quá bị thông minh hại". Ông xây dựng đế chế bằng bạo lực và mưu mô, để rồi sụp đổ bởi chính một kẻ mưu mô hơn (Nhạc Bất Quần) và sự chính trực của những người như Lệnh Hồ Xung. Cái chết của ông trong hang tối là dấu chấm hết cho một giấc mộng bá chủ võ lâm đầy máu và nước mắt.
....
Âm Mưu Đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ Của Tả Lãnh Thiền: "Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Chực Sẵn"
Tả Lãnh Thiền, chưởng môn phái Tung Sơn và minh chủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái, là một nhân vật hùng tài đại lược với dã tâm thống nhất giang hồ. Để thực hiện mộng bá chủ (thôn tính 4 phái còn lại, sau đó diệt Ma giáo, sánh ngang Thiếu Lâm - Võ Đương), hắn nhận định cần phải có một võ công vô địch. Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lâm chính là mục tiêu tối thượng mà hắn nhắm tới.
Kế hoạch và Những bước đi toan tính
Khác với sự thô lỗ của Dư Thương Hải (phái Thanh Thành) hay sự trắng trợn của Mộc Cao Phong, kế hoạch của Tả Lãnh Thiền bài bản, thâm sâu và kéo dài trong nhiều năm.
* Bước 1: Cài gián điệp nằm vùng (Lao Đức Nặc)
Đây là nước cờ xa nhất của Tả Lãnh Thiền. Hắn phái đệ tử thứ ba của mình là Lao Đức Nặc trà trộn vào phái Hoa Sơn, giả làm một ông già mang mối thù nhà đến xin nhập môn. Lao Đức Nặc trở thành nhị đệ tử của Nhạc Bất Quần, nằm vùng mười mấy năm để giám sát động tĩnh của Nhạc Bất Quần (người cũng đang dòm ngó kiếm phổ) và tìm cơ hội đánh cắp các bí kíp.
* Bước 2: "Mượn gió bẻ măng" - Lợi dụng Dư Thương Hải
Tả Lãnh Thiền biết Dư Thương Hải muốn trả thù cho sư phụ (Trường Thanh Tử từng thua Lâm Viễn Đồ) và chiếm kiếm phổ. Hắn để mặc cho phái Thanh Thành tàn sát Phước Oai tiêu cục, gây náo loạn giang hồ. Hắn đóng vai kẻ quan sát ("ngư ông đắc lợi"), chờ khi nhà họ Lâm bị dồn vào đường cùng hoặc khi kiếm phổ lộ diện thì mới ra tay cướp đoạt. Hắn phái người giả danh các bang hội khác hoặc bịt mặt để theo dõi và tập kích.
* Bước 3: Trực tiếp ra tay cướp người và lục soát
Khi vợ chồng Lâm Chấn Nam chạy trốn, Tả Lãnh Thiền phái các cao thủ Tung Sơn (đeo mặt nạ) đến bắt giữ họ để tra khảo nơi giấu kiếm phổ. Tuy nhiên, Lâm Chấn Nam thà chết không khai (và thực tế cũng không mang theo kiếm phổ). Sau đó, hắn phái hai cao thủ Bốc Trầm (Bạch Đầu Tiên Ông) và Sa Thiên Giang (Ngốc Ưng) đến ngõ Hướng Dương ở Phúc Châu để canh chừng và cướp vật phẩm.
* Bước 4: Nước cờ quyết định - Đánh cắp Kiếm phổ (Bản giả)
Đây là bước ngoặt quan trọng nhất và cũng là sai lầm chí mạng.Khi Lâm Bình Chi tìm được áo cà sa chép kiếm phổ, Bốc Trầm và Sa Thiên Giang đã cướp được nhưng bị Nhạc Bất Quần (lén lút theo sau) giết chết và đoạt mất.
Đây là bước ngoặt quan trọng nhất và cũng là sai lầm chí mạng.Khi Lâm Bình Chi tìm được áo cà sa chép kiếm phổ, Bốc Trầm và Sa Thiên Giang đã cướp được nhưng bị Nhạc Bất Quần (lén lút theo sau) giết chết và đoạt mất.
Tả Lãnh Thiền sau đó kích hoạt con cờ Lao Đức Nặc. Lao Đức Nặc đã đánh cắp được cuốn kiếm phổ từ tay Nhạc Bất Quần và mang về dâng cho Tả Lãnh Thiền.
Vấn đề: Tả Lãnh Thiền không hề biết rằng Nhạc Bất Quần đã biết tỏng Lao Đức Nặc là gián điệp. Nhạc Bất Quần đã chép lại một bản kiếm phổ giả (cắt bỏ phần cốt lõi "dẫn đao tự cung" và các khẩu quyết nội công quan trọng) để cố tình cho Lao Đức Nặc lấy trộm.
Diễn tiến và Kết quả: Bi kịch tại Phong Thiền Đài
Tả Lãnh Thiền hí hửng vì nghĩ mình đã có trong tay thần công vô địch. Hắn miệt mài luyện tập theo bản giả mà Lao Đức Nặc mang về.Sự tự tin mù quáng: Hắn tin rằng mình đã nắm được bí kíp của Nhạc Bất Quần. Hắn triệu tập đại hội hợp nhất Ngũ Nhạc trên núi Tung Sơn, ép các phái tỉ võ đoạt soái, tin chắc mình sẽ thắng.
Cuộc đối đầu định mệnh: Trong trận quyết đấu tranh chức chưởng môn Ngũ Nhạc phái, Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần đều sử dụng Tịch Tà Kiếm Pháp.Tả Lãnh Thiền sử dụng kiếm pháp giả (không tự cung), chiêu thức tuy giống nhưng thiếu uy lực và sự biến ảo.
Nhạc Bất Quần sử dụng kiếm pháp thật (đã tự cung). Ban đầu Nhạc Bất Quần giả thua, nhưng khi Tả Lãnh Thiền tưởng mình sắp thắng và tung đòn quyết định, Nhạc Bất Quần bất ngờ phản công bằng những chiêu thức quỷ dị (dùng kim châm).
Kết cục: Tả Lãnh Thiền bị Nhạc Bất Quần dùng kim châm đâm mù hai mắt ngay trên đài. Hắn không những mất ngôi minh chủ mà còn trở thành phế nhân, toàn bộ cơ nghiệp và âm mưu tan thành mây khói.
Hậu quả: Sự vùng vẫy cuối cùng trong bóng tối
Sau khi bị mù và thất bại, Tả Lãnh Thiền không từ bỏ dã tâm trả thù.Liên minh với Lâm Bình Chi: Hắn thu nạp Lâm Bình Chi (lúc này cũng đã mù và bị Nhạc Bất Quần truy sát) để hợp sức đối phó Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung. Hai kẻ mù lòa, một già một trẻ, cùng nhau luyện nghe tiếng gió để xác định vị trí địch thủ.
Cái bẫy trong hang động: Hắn dụ Lệnh Hồ Xung và các cao thủ Ngũ Nhạc vào hang động tối trên núi Hoa Sơn để tàn sát. Trong bóng tối, hắn có lợi thế hơn người sáng mắt.
Cái chết: Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị Lệnh Hồ Xung (nhờ trí thông minh và sự trợ giúp của Doanh Doanh dùng lân tinh trên xương cốt phát sáng) giết chết trong hang động.
Bình luận và Đánh giá
"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn": Tả Lãnh Thiền là một hùng tài đại lược, mưu mô xảo quyệt (Chân tiểu nhân), nhưng hắn lại thua bởi Nhạc Bất Quần - một kẻ thâm sâu, nhẫn nhịn và giả trá hơn (Ngụy quân tử). Kế hoạch của Tả Lãnh Thiền thất bại không phải vì hắn kém tài, mà vì hắn đã đánh giá thấp sự tàn độc và khả năng "nhẫn" của đối thủ.
Bi kịch của lòng tham: Tả Lãnh Thiền muốn chiếm Tịch Tà Kiếm Phổ để xưng bá, nhưng chính cuốn kiếm phổ (bản giả) đó lại là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại của hắn. Hắn đã tự biến mình thành con rối trong tay Nhạc Bất Quần mà không hay biết.
Sự trớ trêu của số phận: Hắn tốn bao công sức cài gián điệp, giết người, cướp của để đoạt bí kíp, cuối cùng lại nhận được hàng giả. Trong khi đó, Lệnh Hồ Xung không hề ham muốn lại học được Độc Cô Cửu Kiếm và Hấp Tinh Đại Pháp.
Kết luận
Hành trình chiếm đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ của Tả Lãnh Thiền là một bài học đắt giá về sự "thông minh quá bị thông minh hại". Hắn xây dựng một kế hoạch hoàn hảo để nuốt trửng giang hồ, nhưng cuối cùng lại "làm cỗ cho người khác ăn" (Nhạc Bất Quần). Cái chết của hắn trong hang tối, dưới lưỡi kiếm của Lệnh Hồ Xung, là dấu chấm hết bi thảm nhưng xứng đáng cho một kiếp người bị tham vọng quyền lực nuốt chửng.
.....
Sơ đồ Ngũ nhạc kiếm phái
-------------------------------
Bài liên quan:
Hành trình chiếm đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ của Tả Lãnh Thiền là một bài học đắt giá về sự "thông minh quá bị thông minh hại". Hắn xây dựng một kế hoạch hoàn hảo để nuốt trửng giang hồ, nhưng cuối cùng lại "làm cỗ cho người khác ăn" (Nhạc Bất Quần). Cái chết của hắn trong hang tối, dưới lưỡi kiếm của Lệnh Hồ Xung, là dấu chấm hết bi thảm nhưng xứng đáng cho một kiếp người bị tham vọng quyền lực nuốt chửng.
.....
Sơ đồ Ngũ nhạc kiếm phái
-------------------------------
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment