Saturday, May 3, 2014

Đoàn Chính Thuần




Đoàn Chính Thuần, kẻ đa tình bạc nhất

Bạch Y Ngũ Bút

Đoàn Chính Thuần là một trong những nhân vật nam để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong "Thiên Long Bát Bộ" của Kim Dung. Ông không phải là nhân vật chính như con trai Đoàn Dự, nhưng ông là "nhân vật trung tâm" kết nối hầu hết các tuyến nhân vật nữ và tạo nên những bi kịch tình ái phức tạp nhất trong tác phẩm. 

Nguồn gốc thân thế và Môn phái

Thân thế: Đoàn Chính Thuần là Trấn Nam Vương của nước Đại Lý, giữ chức Bảo Quốc Đại Tướng Quân. Ông là em ruột của đương kim Hoàng đế Đại Lý Bảo Định Đế (Đoàn Chính Minh). Do Bảo Định Đế không có con trai, Đoàn Chính Thuần được sắc phong làm Hoàng Thái Đệ, là người kế thừa ngai vàng hợp pháp.

Môn phái: Ông thuộc hoàng tộc họ Đoàn nước Đại Lý, một gia tộc võ học nổi tiếng. Môn phái của ông chính là Đoàn Gia (Đại Lý Đoàn Thị), nổi danh thiên hạ với ngón nghề điểm huyệt và kiếm pháp.

Võ công

Đoàn Chính Thuần là một cao thủ võ lâm hạng nhất (nhưng chưa đạt đến mức tuyệt đỉnh như Tiêu Phong hay Cưu Ma Trí). Các tuyệt kỹ của ông bao gồm:Nhất Dương Chỉ: Đây là tuyệt kỹ gia truyền của họ Đoàn, dùng nội lực dồn vào ngón tay để điểm huyệt đối phương từ xa. Ông đã luyện đến trình độ cao thâm (tuy chưa bằng anh trai Đoàn Chính Minh), có thể dùng chỉ lực để giải huyệt, đả thương địch thủ hoặc cứu người,,.

Đoàn Gia Kiếm: Ông sử dụng kiếm thuật của họ Đoàn rất tinh thông, chiêu thức trầm ổn, mang khí độ vương giả,.

Ngũ La Khinh Yên Chưởng: Một môn chưởng pháp nhẹ nhàng, biến ảo mà ông từng dạy cho người tình Tần Hồng Miên,.

Tính cách: Đa tình và Hào hiệp

Đoàn Chính Thuần là một khối mâu thuẫn lớn giữa trách nhiệm vương gia và bản tính lãng tử:Phong lưu đa tình: Đây là nét tính cách nổi bật nhất. Ông yêu rất nhiều phụ nữ và kỳ lạ thay, ông yêu ai cũng thật lòng. Ông sẵn sàng chết vì người yêu, dành cho họ những lời đường mật chân thành nhất, nhưng lại không thể chung thủy với một người. Chính sự "chung tình với nhiều người" này đã gây ra bi kịch cho cả thế hệ sau,.

Trọng nghĩa khinh tài: Ông là người hào sảng, phóng khoáng, kết giao rộng rãi với giang hồ hào kiệt, không phân biệt sang hèn. Ông nuôi dưỡng nhiều nhân tài (như Tam Công, Tứ Ẩn) và coi họ như anh em huynh đệ chứ không phải tôi tớ,.

Uy nghiêm nhưng nhân hậu: Là một vương gia, ông có uy quyền nhưng lại rất thương dân và không ỷ thế hiếp người.

Các mối quan hệ tình cảm và Con cái

Danh sách người tình của Đoàn Chính Thuần chính là nguyên nhân dẫn đến sự rối rắm của cốt truyện:

* Đao Bạch Phượng (Chính thất - Trấn Nam Vương Phi): Mẹ danh nghĩa của Đoàn Dự. Bà vì giận ông lăng nhăng nên ngoại tình với Đoàn Diên Khánh (lúc đó là một kẻ ăn mày hôi hám) để trả thù, sinh ra Đoàn Dự. Cuối cùng bà vẫn tuẫn tiết theo ông,.

* Tần Hồng Miên (Tu La Đao): Mẹ của Mộc Uyển Thanh. Bà yêu ông say đắm nhưng hận ông bỏ rơi, thường sai con đi giết các tình địch khác,.

* Cam Bảo Bảo (Chung phu nhân): Mẹ của Chung Linh. Dù đã lấy Chung Vạn Cừu, bà vẫn tơ tưởng đến Đoàn Chính Thuần,.

* Nguyễn Tinh Trúc: Mẹ của A Châu và A Tử. Bà là người tình dịu dàng, khéo léo, sống cùng ông tại Tiểu Kính Hồ,.

* Lý Thanh La (Vương phu nhân): Mẹ của Vương Ngọc Yến (Vương Ngữ Yên). Bà là người tình hung dữ nhất, sống tại Mạn Đà Sơn Trang, thường bắt người ta chôn sống làm phân bón hoa trà. Bà ép ông phải giết vợ cả để lấy bà,.

* Khang Mẫn (Mã phu nhân): Người tình nguy hiểm nhất. Vì ông bỏ rơi nàng mà nàng sinh hận, gây ra sóng gió kinh hoàng trong võ lâm (vụ án Kiều Phong) nhằm mục đích trả thù ông,.

Con cái:

Con trai: Đoàn Dự (thực chất là con hờ, con ruột của Đoàn Diên Khánh).

Con gái: Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, A Châu, A Tử, Vương Ngọc Yến. Tất cả đều xinh đẹp và đều vướng vào lưới tình với Đoàn Dự (anh trai cùng cha khác mẹ của họ),.

Những sự kiện và tình tiết quan trọng, thú vị

Cuộc đấu với Đoàn Diên Khánh: Tại Tiểu Kính Hồ, ông đã chiến đấu sinh tử với Đoàn Diên Khánh để bảo vệ gia đình và thuộc hạ. Dù võ công kém hơn, ông vẫn thể hiện khí phách vương giả, không cầu xin tha mạng,.

Bị Khang Mẫn (Mã Phu Nhân) lừa: Đây là tình tiết vừa hài hước vừa rùng rợn. Ông bị Khang Mẫn chuốc thuốc mê, trói lại và định cắt từng miếng thịt trên người (thậm chí đã cắn một miếng trên vai ông) vì tội bạc tình. Dù trong hoàn cảnh đó, ông vẫn buông lời tán tỉnh ngọt ngào khiến Khang Mẫn vừa hận vừa yêu,.

Cái chết bi tráng: Tại Mạn Đà Sơn Trang, Mộ Dung Phục đã bắt giữ các người tình của ông và ép ông nhường ngôi hoàng đế (sau này). Để uy hiếp, Mộ Dung Phục đã lần lượt giết chết Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo và Lý Thanh La ngay trước mắt ông. Quá đau đớn, Đoàn Chính Thuần đã dùng kiếm tự sát để đi theo các người tình, thể hiện sự "chung tình" đến hơi thở cuối cùng,.

Đánh giá và Bình luận

Bi kịch của sự đa tình: Đoàn Chính Thuần là minh chứng cho việc "lắm mối tối nằm không". Ông yêu ai cũng thật, nhưng chính sự tham lam tình cảm đó đã khiến những người phụ nữ của ông đau khổ, ghen tuông và tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, ông phải chứng kiến họ chết vì mình và tự kết liễu đời mình.

Hình tượng người cha: Ông là một người cha thương con (dù ít có thời gian chăm sóc). Khi biết Đoàn Dự gặp nguy hiểm, ông không quản ngại thân phận vương gia xông pha giang hồ cứu con. Tuy nhiên, di sản ông để lại cho con cái là một mớ bòng bong quan hệ huyết thống oan nghiệt.

Vị thế chính trị: Dù ham vui, ông vẫn ý thức được trách nhiệm quốc gia. Ông kiên quyết không nhường ngôi cho kẻ gian tà (Đoàn Diên Khánh, Mộ Dung Phục) để bảo vệ sự bình yên cho nước Đại Lý.

Kết luận

Đoàn Chính Thuần là một nhân vật "đáng yêu nhưng cũng đáng trách". Ông là một đại hiệp hào hoa, một vương gia trọng nghĩa, nhưng cũng là một "tội đồ" trong tình yêu. Cuộc đời ông là một chuỗi những cuộc phiêu lưu tình ái lãng mạn nhưng kết thúc trong bi kịch đẫm máu. Cái chết của ông là sự giải thoát, đồng thời là sự trả giá cho những món nợ phong lưu mà ông đã vay trong suốt cuộc đời. Câu nói của ông trước khi chết: "Ta đối với nàng thật nhiều lỗi lầm... ta yêu họ với một tấm lòng thành thật cũng như đã yêu nàng" đã tóm gọn bản chất con người của Trấn Nam Vương nước Đại Lý.
....

Đoàn Chính Thuần: Bi Kịch Của Kẻ Đa Tình Và Mối Oan Nghiệt Đế Vương

Đoàn Chính Thuần (Trấn Nam Vương nước Đại Lý) là hiện thân tiêu biểu nhất của hay chữ "phong lưu". Sự đa tình của ông không chỉ là những cuộc trăng hoa qua đường mà là những mối tình khắc cốt ghi tâm, tạo nên một mạng lưới ân oán tình thù chằng chịt, dẫn đến bi kịch cho chính ông và thế hệ sau.

Bản chất sự "Đa tình" của Đoàn Chính Thuần

Khác với những kẻ sở khanh lừa gạt phụ nữ, sự nguy hiểm và cũng là nét quyến rũ của Đoàn Chính Thuần nằm ở chỗ: Ông yêu ai cũng thật lòng. Khi ở bên người phụ nữ nào, ông dành trọn tâm trí và tình cảm cho người đó, sẵn sàng thề non hẹn biển, thậm chí hy sinh tính mạng vì họ. Tuy nhiên, ông lại không thể chung thủy với duy nhất một người. Trái tim ông quá rộng, "chia năm xẻ bảy" cho nhiều bóng hồng, khiến ai yêu ông cũng vừa yêu tha thiết vừa hận thấu xương.

Hệ thống "Hậu cung" không danh phận và những đứa con rơi

Mối quan hệ của Đoàn Chính Thuần có thể ví như một tảng băng chìm, mỗi người phụ nữ đại diện cho một sắc thái tình yêu và bi kịch khác nhau:

* Chính thất: Đao Bạch Phượng – Sự trả thù của người vợ bị phản bội

Vị thế: Là Vương phi, mẹ danh nghĩa của Đoàn Dự. Bà là người dân tộc Bái Di, tính tình cương liệt, không chấp nhận chế độ "năm thê bảy thiếp".

Mối quan hệ: Vì hận Đoàn Chính Thuần trăng hoa, bà đã bỏ ra chùa Ngọc Hư làm đạo cô (pháp danh Dao Đoan Tiên Tử).

Sự trả thù tàn khốc: Để trả thù chồng, bà đã trao thân cho một kẻ ăn mày hôi hám, đầy mủ máu dưới gốc cây bồ đề (chính là Đoàn Diên Khánh), dẫn đến sự ra đời của Đoàn Dự,. Đây là đòn trả thù cay đắng nhất: Đoàn Chính Thuần nuôi con kẻ thù suốt đời mà cứ ngỡ là con mình.

Kết cục: Dù hận, bà vẫn yêu ông sâu sắc. Khi Đoàn Chính Thuần tự sát, bà cũng tự kết liễu đời mình để theo chồng.

* Tần Hồng Miên (Tu La Đao) – Cơn ghen của sát thủ

Đặc điểm: Sắc sảo, nóng nảy, ngoại hiệu Tu La Đao.

Con chung: Mộc Uyển Thanh. Bà bắt con gái gọi mình là sư phụ, gọi cha là "kẻ thù", che mặt và thề giết bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy mặt mình (trừ khi lấy làm chồng).

Mâu thuẫn: Bà hận Đao Bạch Phượng thấu xương, từng sai Mộc Uyển Thanh đi ám sát Vương phi. Tuy nhiên, chỉ cần Đoàn Chính Thuần nói vài lời ngọt ngào ("Đao Tu La chém chết, làm quỷ cũng phong lưu"), bà lại mềm lòng ngay lập tức.

* Cam Bảo Bảo (Tiếu Dược Xoa) – Sự dây dưa không dứt

Đặc điểm: Tinh quái, trẻ trung (dù đã có tuổi), gọi là Chung phu nhân.

Con chung: Chung Linh.

Hoàn cảnh: Bà đã kết hôn với Chung Vạn Cừu (chủ nhân Vạn Kiếp Cốc) nhưng vẫn tơ tưởng tình cũ. Chung Vạn Cừu vì quá yêu và ghen tuông nên đặt biển trước cửa "Họ Đoàn và chó không được vào", quyết tâm giết Đoàn Chính Thuần. Bi kịch là Chung Linh lại đem lòng yêu Đoàn Dự (anh cùng cha khác mẹ).

* Nguyễn Tinh Trúc – Sự dịu dàng và cam chịu

Đặc điểm: Dịu dàng, khéo léo, sống ẩn dật tại Tiểu Kính Hồ.

Con chung: A Châu và A Tử.

Bi kịch: Do gia giáo nghiêm khắc, bà không dám mang con về nhà nên phải đem cho người khác nuôi, để lại tín vật là khoá vàng và chữ "Đoàn" trên vai. Bà là người ở bên Đoàn Chính Thuần nhiều nhất trong giai đoạn ông bị kẻ thù truy đuổi, chứng kiến cái chết của A Châu (do Tiêu Phong lỡ tay giết).

* Lý Thanh La (Vương Phu Nhân) – Sự chiếm hữu độc đoán

Đặc điểm: Chủ nhân Mạn Đà Sơn Trang, con gái của Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy. Bà là người tàn độc nhất trong các người tình.

Con chung: Vương Ngọc Yến (Vương Ngữ Yên).

Sự thù hận: Vì Đoàn Chính Thuần thích hoa trà, bà trồng đầy hoa trà nhưng lại không biết cách chăm, ai không biết trồng hoa hoặc họ Đoàn đi qua đều bị bà giết làm phân bón. Bà ép Đoàn Chính Thuần phải giết vợ cả để lấy bà, nếu không sẽ giết chết ông.

* Khang Mẫn (Mã Phu Nhân) – Tình yêu bệnh hoạn

Đặc điểm: Xinh đẹp nhưng tâm địa rắn rết, dâm đãng.

Mối quan hệ: Từng có tình cảm với Đoàn Chính Thuần nhưng bị ông bỏ rơi.

Sự trả thù: Vì hận, bà đã cắn từng miếng thịt trên vai ông để "ghi dấu". Bà cũng là người gây ra sóng gió giang hồ (vụ án Kiều Phong) và lừa Tiêu Phong đi giết Đoàn Chính Thuần (nhưng A Châu chết thay).

Sự thù ghét và Cạnh tranh giữa các người tình

Mối quan hệ giữa những người phụ nữ này là một vòng tròn của sự ghen tuông và sát khí:Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc: Đã từng đánh nhau sống chết vì ghen tuông khi gặp mặt.

Vương Phu Nhân vs Tất cả: Bà muốn giết tất cả các người tình khác của Đoàn Chính Thuần để độc chiếm ông. Đỉnh điểm là tại Mạn Đà Sơn Trang, bà đã ép Mộ Dung Phục giết Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo ngay trước mắt Đoàn Chính Thuần-.

Đao Bạch Phượng: Dù là chính thất nhưng luôn bị các người tình kia nhắm vào để ám sát hoặc sỉ nhục.

Bình luận và Đánh giá

Về nhân vật Đoàn Chính Thuần: Ông là một hình tượng "Tra nam" đáng thương. Ông không cố ý làm tổn thương ai, nhưng sự nhu nhược và tham lam trong tình cảm của ông đã giết chết họ. Câu nói cuối cùng: "Ta yêu họ với một tấm lòng thành thật cũng như đã yêu nàng" vừa là lời thú tội chân thành, vừa là bản cáo trạng cho sự vô trách nhiệm.

Về hệ quả (Oan nghiệt): Sự lăng nhăng của ông đã tạo ra một thế hệ con cái (Đoàn Dự và các cô gái) vướng vào những mối tình loạn luân ngỡ ngàng. Đoàn Dự yêu Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, Vương Ngọc Yến... để rồi bàng hoàng nhận ra tất cả đều là "em gái".

Cú "Plot Twist" vĩ đại: Sự trớ trêu tột cùng của số phận là trong khi Đoàn Chính Thuần có hàng tá con gái rơi rớt khắp nơi, thì đứa con trai duy nhất nối dõi tông đường - Đoàn Dự - lại không phải con ruột của ông mà là con của Đoàn Diên Khánh. Ông cả đời đi "gieo giống" khắp nơi, nhưng lại nuôi con của kẻ thù ngay trong nhà mình mà không hay biết.

Kết luận

Đoàn Chính Thuần sống trong bể tình và chết cũng vì tình. Cái chết của ông – tự sát theo các người tình – là sự giải thoát duy nhất và cũng là cách duy nhất để ông chứng minh sự "chung tình" méo mó của mình. Cuộc đời ông là minh chứng cho triết lý Phật giáo trong truyện: Ái dục là nguồn gốc của khổ đau. Ông gieo nhân "đa tình" và gặt quả "đoạn trường", kéo theo sự hủy diệt của cả một dàn hồng nhan tri kỷ.




Sơ đồ phả hệ Đoàn Chính Thuần
----------------------

Bài liên quan:

No comments:

Post a Comment