Thursday, July 17, 2014

Hạ Thanh Thanh - người đẹp nhưng lòng không đẹp?



Hạ Thanh Thanh là nhân vật gây tranh cãi về tính cách và sự ghen tuông (minh hoạ)

Hoa Mộc

Trong thế giới nữ nhân của tiểu thuyết Kim Dung, số nhân vật khả ái, đáng yêu vốn không ít, nhưng những gương mặt "không thể yêu nổi" cũng chẳng hề hiếm. Trong Bích Huyết Kiếm, Hạ Thanh Thanh chính là một nhân vật chính khiến người đọc phải phân vân như vậy. Tuy nhiên, đáng yêu hay đáng ghét vốn chỉ là tương đối, bởi tiền nhân từng nói: trên thế gian này chẳng có cô gái nào thực sự đáng ghét cả. Câu nói ấy vận vào Thanh Thanh rõ ràng có cái lý của nó.

Nét diễm lệ và bản lĩnh của "nữ giả nam trang"

Nói đến Hạ Thanh Thanh, chắc chắn nàng cũng có những điểm khiến người ta phải trầm trồ. Trước hết là nhan sắc. Ngay từ lần đầu gặp gỡ khi nàng còn cải trang làm trai, Viên Thừa Chí đã phải thầm khen diện mạo khôi ngô; thậm chí vẻ ngoài ấy còn làm Giáo chủ Ngũ Độc Giáo — Hà Thiết Thủ — phải thần hồn điên đảo, si mê đến quên cả bản thân.

Đến khi rũ bỏ lớp áo nam nhi, Hạ Thanh Thanh lộ diện với vẻ diễm lệ bội phần, khiến Viên Thừa Chí bao phen phải trố mắt há mồm. Ngay cả gã Mã Nha Nội tham hoa hiếu sắc ở thành Nam Kinh cũng phải ngẩn ngơ, cứ ngỡ nàng là ma ẩn trong hoa mẫu đơn. Không chỉ có sắc, nàng còn rất tài giỏi. Tuy võ công chưa thể xếp vào hàng cao thủ đệ nhất, song mưu trí và đảm thức của nàng chẳng thua kém gì đấng mày râu. Việc đơn thương độc mã cướp quân lương của Lý Tự Thành chính là một minh chứng hùng hồn cho bản lĩnh ấy.

Một trái tim thâm tình đến cực đoan

Quan trọng hơn cả, Hạ Thanh Thanh không chỉ đa tình mà còn là một người vô cùng thâm tình. Chỉ một khúc sáo thổi giữa đêm thâu cũng đủ làm Viên Thừa Chí xúc động đến mất ngủ. Vì yêu và vì muốn chiều lòng người thương, nàng — vốn là con cái của một thế gia cường đạo — đã chủ động đề xuất đem sinh mạng của phụ thân đổi lấy một số bạc châu báu lớn để ủng hộ vô điều kiện cho quân khởi nghĩa của Lý Tự Thành. Trên đời này, thử hỏi có mấy thiếu nữ dám hy sinh và quyết liệt đến thế vì người mình yêu?
Cái bóng của lòng đố kỵ hẹp hòi

Điểm yếu duy nhất, nhưng cũng là điểm gây tranh cãi nhất ở Hạ Thanh Thanh, chính là tâm địa hẹp hòi và lòng đố kỵ quá nặng nề. Với người bình thường, ghen tuông ở một chừng mực nào đó là gia vị của tình yêu, nhưng với Thanh Thanh, ghen đã trở thành bản năng.

Mỗi thiếu nữ mà Viên Thừa Chí gặp gỡ đều bị nàng đưa vào tầm ngắm nghi ngờ. Nàng luôn lo sợ họ sẽ cướp mất người yêu của mình và mặc nhiên coi họ là kẻ thù. Một khi cơn ghen phát tác, nàng chẳng cần bận tâm đến thời gian, địa điểm, cũng chẳng quản người đối diện là ai hay lý lẽ phải trái thế nào. Cơn lôi đình ấy đôi khi khiến đối phương nghẹt thở, làm cho người bạn trai dù kiên nhẫn đến mấy cũng có lúc phải muốn bỏ đi.

Có lẽ trên thế gian này, ngoài Viên Thừa Chí vốn bẩm tính chất phác, độ lượng, sẽ khó có ai chấp nhận nổi một Hạ Thanh Thanh như vậy. Ngay cả một người bao dung như Viên Thừa Chí, dù chấp nhận được thói ghen tuông của người đẹp, cũng đã bao phen phải điêu đứng và khổ sở vì nó.

Suy cho cùng, Hạ Thanh Thanh là một nhân vật rất "người". Nàng không hoàn hảo như các thánh nữ, nhưng nàng sống thực với cảm xúc của mình. Sự ghen tuông của nàng, suy cho cùng, cũng xuất phát từ sự bất an của một cô gái có thân thế phức tạp.

-----------------------
Bài liên quan:

No comments: