Sunday, November 30, 2014

Nhậm Doanh Doanh - Người tình tri âm tri kỷ






Nhậm Doanh Doanh là "món quà" quý nhất mà ông trời đã ban tặng cho Lệnh Hồ Xung (minh hoạ)

Hoa Mộc Miên

Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể
Thử hỏi tri âm được mấy người

Trong kiếp nhân sinh vô thường đầy rẫy những lọc lừa, phản trắc của Tiếu ngạo giang hồ, cuộc đời Lệnh Hồ Xung tựa như một con thuyền nhỏ bị bão tố giang hồ vùi dập tơi tả. Chàng mất đi sư môn, mất đi niềm tin vào vị sư phụ hằng kính trọng, và đau đớn nhất là mất đi người tiểu sư muội thanh mai trúc mã Nhạc Linh San. Giữa tận cùng của sự cô độc, tuyệt vọng và cái chết cận kề, thượng đế đã ban tặng cho chàng một báu vật vô giá: Thánh cô Nhậm Doanh Doanh.

Nàng không chỉ là một hồng nhan tri kỷ, mà còn là người duy nhất trên thế gian có đủ sự bao dung, thấu hiểu tinh tế và lòng hy sinh vô lượng để chữa lành mọi vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn của gã lãng tử cô độc ấy.

Tri âm qua tiếng đàn và bàn tay chữa lành thương đau

Tình yêu của Doanh Doanh dành cho Lệnh Hồ Xung không bắt đầu bằng sự oanh liệt, mà nảy nở từ sự đồng điệu của tâm hồn qua những phím đàn. Ngày chàng mang trong mình vô vàn luồng chân khí dị chủng, cơ thể đau đớn như bị xé nát, lại ôm mối hận thất tình, nàng đã ẩn mình sau tấm rèm trúc trong ngõ hẻm Lạc Dương, dùng tiếng đàn "Thanh tâm phổ thiện chú" để xoa dịu nỗi đau cho chàng.

Nàng hiểu tâm tính lãng tử, yêu tự do của chàng nên đã dùng âm nhạc làm chiếc cầu nối, dạy chàng gảy đàn, chỉ dẫn những chỗ nghi nan. Tình yêu ấy tinh tế đến mức, khi Lệnh Hồ Xung đánh sai nhịp vì trong lòng xao xuyến, nàng không hề trách mắng mà nhẹ nhàng khuyên chàng nghỉ ngơi. Tiếng đàn, tiếng tiêu của họ cuối cùng đã hòa quyện trọn vẹn trong khúc Tiếu ngạo giang hồ vào ngày thành hôn, xóa bỏ mọi ranh giới chính - tà, đắp bồi cho một khát vọng tự do mà cả hai cùng hướng tới.

Sự thông hiểu cao thượng trước mối tình dở dang với Nhạc Linh San

Điều làm nên sự vĩ đại và đáng kính trọng nhất ở Nhậm Doanh Doanh chính là cách nàng đối diện với bóng hình Nhạc Linh San trong trái tim Lệnh Hồ Xung. Là một nữ nhân quyền uy tột đỉnh, có cả vạn người suy tôn, nhưng nàng tuyệt nhiên không hề ghen tuông tầm thường.

Khi Nhạc Linh San bị chính chồng mình là Lâm Bình Chi đâm chết, Lệnh Hồ Xung đau đớn đến ngất xỉu. Doanh Doanh đã đưa chàng vào sơn động, tự tay mai táng Nhạc Linh San và khắc lên bia mộ dòng chữ trang trọng: "Hoa Sơn nữ hiệp Nhạc Linh San cô nương chi mộ". Nàng lẳng lặng làm bạn với ngôi mộ ấy để Lệnh Hồ Xung được dưỡng thương và khuây khỏa nỗi đau.

Đứng trước sự quyến luyến không rời của Lệnh Hồ Xung dành cho sư muội, Doanh Doanh đã thốt lên một câu nói đầy sự thấu cảm thấu tận tâm can: "Dĩ nhiên tiểu muội không oán trách Xung lang điểm này được. Nếu Xung lang là một chàng thiếu niên phù phiếm phụ tình bạc nghĩa thì tiểu muội cũng không trọng vọng thế này đâu". Nàng yêu chàng chính vì cái bản ngã chung thủy, nặng tình trọng nghĩa ấy. Sự bao dung tinh tế này của nàng đã giải thoát Lệnh Hồ Xung khỏi mọi sự dằn vặt, day dứt, mang lại cho chàng một cảm giác êm ái và bình yên tuyệt đối.

Thấu hiểu khát vọng và bảo vệ danh dự, lý tưởng cho người yêu

Doanh Doanh thấu hiểu Lệnh Hồ Xung hơn bất cứ ai trên đời. Nàng biết chàng bản tính khoáng đạt, ghét sự gò bó, khinh bỉ những lời tung hô sáo rỗng "muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ" của Ma giáo. Nàng đồng cảm với chàng, sẵn sàng từ bỏ quyền lực của Triêu Dương thần giáo để cùng chàng "rời khỏi võ lâm, gối kiếm ẩn cư từ đây không hỏi đến việc đời".

Sự tinh tế của nàng còn vươn tới mức bảo vệ lòng tự trọng và danh dự của Lệnh Hồ Xung một cách hoàn hảo. Nàng hiểu Lệnh Hồ Xung là người thà chết chứ không chịu luồn cúi. Khi Phương Chứng đại sư muốn truyền thụ Dịch Cân Kinh để cứu mạng chàng, chàng đã từ chối vì không muốn cải đầu phái Thiếu Lâm. Doanh Doanh biết vậy, nên sau này nàng đã thông đồng cùng Phương Chứng, nói dối rằng Phương Chứng truyền bí kíp thay cho Phong Thanh Dương. Nàng làm vậy chỉ để bảo vệ khí tiết của chàng, để chàng yên tâm rèn luyện cứu mạng mình mà không cảm thấy phải chịu ơn huệ bố thí của Thiếu Lâm.

Ngay cả khi đối mặt với Nhạc Bất Quần - kẻ đã nhiều lần rắp tâm giết Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh đã khéo léo lén ép Nhạc Bất Quần nuốt Tam thi não thần đan để khống chế lão. Nàng tự nhận lấy phần "tà khí" về mình, cốt chỉ để Lệnh Hồ Xung khỏi phải vướng bận chuyện đối đầu với ân sư, ngấm ngầm giữ cho chàng khỏi bị đe dọa về sau mà vẫn trọn đạo thầy trò.

Hy sinh cả tính mạng vì người mình yêu

Tình yêu của Doanh Doanh không chỉ dừng ở sự quan tâm, mà là sự dâng hiến cả sinh mạng. Khi Lệnh Hồ Xung mang trọng thương vô phương cứu chữa, nàng đã gạt bỏ mọi ranh giới Chính - Tà, cõng chàng lên chùa Thiếu Lâm. Nàng cam nguyện nộp mình, chấp nhận bị giam cầm suốt đời, để mặc cho phái Thiếu Lâm muốn giết muốn mổ ra sao cũng được, chỉ đổi lấy một ân huệ duy nhất là phương trượng ra tay cứu mạng Lệnh Hồ Xung.

Trong những lần đối mặt với hiểm nguy, nàng luôn nghĩ cho chàng trước nhất. Lúc Nhạc Bất Quần cầm kiếm truy sát, Doanh Doanh đã gào lên: "Xung lang chạy cho xa!... Xung lang chạy mau đi! Chạy mau đi!", chỉ mong chàng trốn thoát mà không hề màng đến thanh kiếm tử thần đang chĩa về phía mình. 

Nàng còn lấy thân mình che chở cho chàng trên chiếc cầu treo chùa Huyền Không vì sợ chàng trúng độc. Tình yêu của nàng mang một thứ ánh sáng rực rỡ, thiêu rụi mọi toan tính vị kỷ ở đời.

Kết luận

Trong suốt tác phẩm, Lệnh Hồ Xung đã đi từ nỗi bất hạnh này đến nỗi bi đát khác. Nhưng bù lại, Thượng đế đã ban tặng cho chàng Nhậm Doanh Doanh – một sự đền bù quá đỗi ngọt ngào và trọn vẹn. Nàng không bắt chàng phải thay đổi bản tính, không ép chàng phải tranh đoạt hư danh, mà chỉ lặng lẽ dùng tình yêu thương bao la để ôm ấp lấy tâm hồn đầy thương tích của chàng.

Nhậm Doanh Doanh chính là nốt thăng đẹp nhất, viên mãn nhất trong bản nhạc Tiếu ngạo giang hồ. Có được tình yêu của nàng, một hồng nhan tri kỷ hội tụ đủ sự thông tuệ, dũng cảm, bao dung và hy sinh, Lệnh Hồ Xung quả thực là kẻ lãng tử may mắn nhất thế gian. Giữa chốn giang hồ gió tanh mưa máu, tình yêu của họ đọng lại như một viên ngọc sáng ngời, minh chứng cho sức mạnh vĩnh cửu của tấm chân tình thấu hiểu và sẻ chia.
---------------------------

Bài liên quan: