Monday, April 13, 2015

Những cái nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung



Ai là cô nàng đẹp nhất trong kiếm hiệp Kim Dung, vì sao? (minh hoạ)

Kiếm hiệp Kim Dung

Đã là fan kiếm hiệp Kim Dung, hiển nhiên ai cũng có trong lòng rất nhiều cái nhất của mình. Tỷ như cô gái đẹp nhất, người mà mình thích nhất, môn võ công tuyệt vời nhất ...vv. Quả thật thế giới kiếm hiệp của Kim Dung là một đại vũ trụ với hàng ngàn nhân vật và vô số điển tích. 

Dưới đây chúng tôi mạnh dạn làm một bảng tổng hợp "100 cái nhất" mang tính kinh điển, thú vị và bao quát nhất được đúc kết từ 15 bộ tiểu thuyết của ông. Tất nhiên là theo mắt nhìn chủ quan. Không chắc chắn là đúng. Hi


I. Những "Cái Nhất" về Tác phẩm & Bối cảnh
  1. Bộ truyện hay nhất: Xạ Điêu Tam Bộ Khúc (Sự đồ sộ, tính kế thừa và tầm ảnh hưởng vượt thời gian).
  2. Bộ truyện khung cảnh lớn nhất: Thiên Long Bát Bộ (Trải dài từ Đại Lý, Thổ Phồn đến Tây Hạ, Khiết Đan).
  3. Bộ truyện tình yêu hay nhất: Thần Điêu Hiệp Lữ (Tôn thờ chữ "Tình" lên mức tuyệt đối).
  4. Bộ truyện phong tình nhất: Lộc Đỉnh Ký (Thế giới của lầu xanh, cung đình và mỹ nhân).
  5. Bộ truyện thực tế nhất: Liên Thành Quyết (Phơi bày trần trụi lòng tham và sự độc ác của con người).
  6. Bộ truyện ngắn nhất: Việt Nữ Kiếm.
  7. Bộ truyện chỉnh sửa kết cục nhiều nhất: Thiên Long Bát Bộ (Đặc biệt là số phận của Vương Ngữ Yên trong bản Tân Tu).
  8. Môn phái mạnh nhất: Thiếu Lâm Tự (Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm).
  9. Địa danh huyền thoại nhất: Đảo Đào Hoa.
  10. Trận chiến bi tráng nhất: Trận tử thủ thành Tương Dương.

II. Những "Cái Nhất" về Nhân vật Nam

  1. Anh hùng nhất: Tiêu Phong (Chính trực, khí khái, vì đại nghĩa).
  2. Lãng tử nhất: Lệnh Hồ Xung (Ham rượu, thích tự do, không màng danh lợi).
  3. Lưu manh nhất: Vi Tiểu Bảo (Xuất thân lầu xanh, miệng lưỡi trơn tru).
  4. Uyên bác nhất: Hoàng Dược Sư (Thông kinh sử, tường địa lý, giỏi bói toán, tinh âm nhạc).
  5. Trẻ con nhất: Chu Bá Thông (Lão Ngoan Đồng suốt đời chỉ thích chơi).
  6. Ngu ngơ (nhưng may mắn) nhất: Thạch Phá Thiên (Không biết chữ, không biết mình là ai nhưng võ công vô địch).
  7. Khù khờ (nhưng đại hiệp) nhất: Quách Tĩnh.
  8. Đào hoa nhất: Đoàn Chính Thuần (Đi đến đâu gieo tình đến đó).
  9. Háo sắc nhất: Vi Tiểu Bảo.
  10. Tiểu nhân nhất: Công Tôn Chỉ (Giết vợ, hại con, phản bội đồng môn).
  11. Ngụy quân tử nhất: Nhạc Bất Quần (Quân tử kiếm với tâm địa thâm độc).
  12. Ngông cuồng nhất: Nhậm Ngã Hành.
  13. Độc ác nhất: Phùng Đạo Nhân.
  14. Háo võ nhất: Cưu Ma Trí (Luôn ám ảnh với việc đứng đầu võ lâm).
  15. Nghiện rượu nhất: Lệnh Hồ Xung.
  16. Khổ tận cam lai nhất: Địch Vân (Bị hàm oan, ngồi tù, cắt ngón tay, mất người yêu).
  17. Si tình đến dại dột nhất: Du Thản Chi.
  18. Bất hiếu nhất: Dương Khang (Nhận giặc làm cha, hại chết người thân).
  19. Chết lãng xẹt nhất: Âu Dương Phong và Hồng Thất Công (Ôm nhau cười rồi chết vì kiệt sức).
  20. Nhân vật không xuất hiện nhưng tiếng tăm nhất: Độc Cô Cầu Bại.
III. Những "Cái Nhất" về Nhân vật Nữ
  1. Đẹp nhất: Tiểu Long Nữ (Vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, tiên phong đạo cốt).
  2. Thông minh nhất: Hoàng Dung (Trí tuệ vượt xa cả các bậc tiền bối).
  3. Mưu mẹo nhất: Triệu Mẫn (Một mình khuấy đảo cả võ lâm Trung Nguyên).
  4. Thanh khiết nhất: Tiểu Long Nữ.
  5. Ngoan hiền nhất: Song Nhi (Hết lòng vì chồng, không biết ghen).
  6. Nghịch ngợm nhất: Kiến Ninh công chúa.
  7. Đáng thương nhất: Quách Tường (Mối tình đơn phương một đời dành cho Dương Quá).
  8. Băng giá nhất: Lăng Sương Hoa.
  9. Sắc sảo nhất: Nhậm Doanh Doanh.
  10. Tàn nhẫn vì tình nhất: Lý Mạc Sầu.
  11. Hiền lành nhất: Tiểu Chiêu.
  12. Khùng nhất: Cô Ngốc (Anh Hùng Xạ Điêu).
  13. Ngoại hình xấu xí nhất: Mai Siêu Phong (Lúc chưa luyện võ thì đẹp, luyện xong thì ma quái).
  14. Ghen tuông nhất: Đao Bạch Phụng (Ghen đến mức đi ngủ với ăn mày để trả thù chồng).
  15. Giàu có nhất: Triệu Mẫn (Quận chúa của đế quốc Mông Cổ).
IV. Những "Cái Nhất" về Võ công & Binh khí

  1. Nội công thâm hậu nhất: Dịch Cân Kinh.
  2. Chỉ pháp lợi hại nhất: Lục Mạch Thần Kiếm.
  3. Chưởng pháp dũng mãnh nhất: Hàng Long Thập Bát Chưởng.
  4. Môn võ dị hợm nhất: Quỳ Hoa Bảo Điển (Muốn luyện phải tự cung).
  5. Bộ pháp nhanh nhất: Lăng Ba Vi Bộ.
  6. Chiêu thức bị ghét nhất: Hấp Tinh Đại Pháp.
  7. Võ công phòng thủ tốt nhất: Cửu Dương Thần Công.
  8. Võ công kỳ quái nhất: Thái Cực Quyền (Lấy nhu thắng cương, chậm thắng nhanh).
  9. Kiếm khủng nhất: Huyền Thiết Trọng Kiếm (Nặng 64 cân, không lưỡi).
  10. Đao danh tiếng nhất: Đồ Long Đao.
  11. Kiếm danh tiếng nhất: Ỷ Thiên Kiếm.
  12. Ám khí đáng sợ nhất: Băng Phách Ngân Châm (Của Lý Mạc Sầu).
  13. Võ công "tệ" nhất: Thái Nhạc Tứ Hiệp (Chỉ biết làm màu).
  14. Chỉ số thông minh võ học cao nhất: Trương Tam Phong (Tự sáng tạo môn phái riêng).
  15. Độc dược lợi hại nhất: Tình Hoa.
V. Những "Cái Nhất" về Tình cảm & Quan hệ

  1. Mối tình bi thảm nhất: Tiêu Phong - A Châu (Tự tay giết người mình yêu).
  2. Cặp đôi kinh điển nhất: Dương Quá - Tiểu Long Nữ.
  3. Mối tình kỳ lạ nhất: Vi Tiểu Bảo và 7 bà vợ.
  4. Tình huynh đệ cảm động nhất: Thiên Long Tam Huynh Đệ (Tiêu Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự).
  5. Sự hiểu lầm tai hại nhất: Dương Quá tưởng Quách Tĩnh giết cha mình.
  6. Người thầy có nhiều đệ tử thành danh nhất: Hồng Thất Công.
  7. Người cha "mắn" nhất: Đoàn Chính Thuần.
  8. Gia đình hạnh phúc (ngắn ngủi) nhất: Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố trên băng hỏa đảo.
  9. Mối tình đơn phương đau khổ nhất: Du Thản Chi dành cho A Tử.
  10. Cặp đôi "oan gia" nhất: Chu Bá Thông và Anh Cô.
VI. Những "Cái Nhất" Thú vị & Kỳ lạ

  1. Câu nói ấn tượng nhất: "Con bà nó!" (Vi Tiểu Bảo).
  2. Câu hỏi khó nhất: "Hỡi thế gian tình là chi?" (Lý Mạc Sầu).
  3. Sở thích quái dị nhất: Hút máu người (Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu).
  4. Cái tên xấu nhất: Cẩu Tạp Chủng.
  5. Bác sĩ giỏi (và quái) nhất: Bình Nhứt Chỉ (Giết một người để cứu một người).
  6. Thái giám giả đỉnh nhất: Vi Tiểu Bảo.
  7. Gay (Phi giới tính) nhất: Đông Phương Bất Bại.
  8. Nhân vật may mắn nhất: Hư Trúc (Đi lung tung mà có cả nội lực trăm năm, vợ đẹp, chức cao).
  9. Nhân vật đen đủi nhất: Lâm Bình Chi (Nhà tan cửa nát, tự cung rồi bị mù).
  10. Hồ đồ nhất: Đào Cốc Lục Tiên.
VII. Những "Cái Nhất" về Tính cách & Phẩm chất

  1. Hào sảng nhất: Lệnh Hồ Xung.
  2. Kiên trì nhất: Quách Tĩnh (Luyện võ công từ sự cần cù bù thông minh).
  3. Ngạo mạn nhất: Tạ Tốn (Lúc chưa hóa điên).
  4. Nhẫn nhục nhất: Thành Côn (Chờ đợi mấy chục năm để báo thù).
  5. Yêu nước nhất: Nhạc Phi (Xuất hiện qua di thư).
  6. Hành hiệp trượng nghĩa nhất: Giang Nam Thất Quái.
  7. Tự cao nhất: Diệp Cô Thành (Mặc dù đây là nhân vật của Cổ Long nhưng trong kiếm hiệp nói chung, còn trong Kim Dung là Độc Cô Cầu Bại).
  8. Sống thọ nhất: Trương Tam Phong.
  9. Cẩn thận nhất: Vi Tiểu Bảo (Luôn mặc áo giáp hộ thân).
  10. Khéo tay nhất: Tiểu Long Nữ (Bắt ong, thêu chữ).
VIII. Những "Cái Nhất" về Nghệ thuật & Ẩm thực

  1. Nấu ăn ngon nhất: Hoàng Dung.
  2. Đánh đàn hay nhất: Nhậm Doanh Doanh.
  3. Thổi tiêu hay nhất: Hoàng Dược Sư.
  4. Kỹ thuật ngụy trang giỏi nhất: A Châu.
  5. Khả năng thẩm rượu đỉnh nhất: Lệnh Hồ Xung (Phân biệt được mọi loại rượu).
  6. Cái chết đau lòng nhất: Tiêu Phong tại Nhạn Môn Quan.
  7. Sự kiện gây phẫn nộ nhất: Doãn Chí Bình hại đời Tiểu Long Nữ.
  8. Bí mật lớn nhất: Thân thế của Càn Long trong Thư Kiếm Ân Cừu Lục.
  9. Lời thề bá đạo nhất: Lời thề của Vi Tiểu Bảo dưới gốc bồ đề.
  10. Nhà văn vĩ đại nhất của thể loại này: Kim Dung.
Ý kiến của bạn thế nào? 😜
.....

No comments: