Sunday, October 13, 2013

Vì sao Tiểu Long Nữ đẹp như tiên?



Tiểu Long Nữ đẹp như tiên nữ (Lưu Diệc Phi) 

Cát Tường

Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, nếu có một nhan sắc được coi là "ngưỡng cửa của thần tiên", đó chỉ có thể là Tiểu Long Nữ. Nàng không đẹp theo kiểu rực rỡ của Triệu Mẫn, hay lanh lợi của Hoàng Dung, mà đẹp đến mức khiến người ta thấy "ngột ngạt" vì sự băng khiết.

Vậy, vì sao nàng lại đẹp như tiên? Điều đầu tiên quan trọng nhứt là nàng sinh ra đã vốn rất xinh đẹp rồi. Tuy nhiên dưới đây là những "giả thuyết" phóng tác thú vị và chút vị hóm hỉnh dưới góc nhìn văn chương và cả... sinh học. Vui vui.

Giả thuyết "Hàn Ngọc Sàng" – Vẻ đẹp bảo ôn

Tiểu Long Nữ từ nhỏ đã ngủ trên Hàn Ngọc Sàng (giường bằng ngọc lạnh ngàn năm).

Bình luận: Đây chính là liệu pháp "ướp lạnh" nhan sắc đỉnh cao nhất mọi thời đại. Trong khi chúng ta dùng kem dưỡng da ban đêm, nàng lại nằm trên một khối băng khổng lồ để ép chân khí vận hành.

Kết quả: Quá trình lão hóa của nàng bị đình chỉ hoàn toàn. Làn da của nàng không chỉ trắng mà còn mang cái lạnh của tuyết, sự trong suốt của ngọc. Nàng đẹp như tiên vì nàng thực chất là một "đóa hoa băng" được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ lý tưởng suốt 20 năm.

Giả thuyết "Mật ong rừng và Nước suối" – Chế độ thực dưỡng cực đoan

Suốt thời niên thiếu trong Cổ Mộ, thực đơn của nàng chỉ xoay quanh mật ong và nước suối tinh khiết.

Bình luận: Không dầu mỡ, không tinh bột, không gia vị giang hồ. Chế độ "Detox" kéo dài mười mấy năm đã loại bỏ hoàn toàn độc tố trong cơ thể.

Kết quả: Tiểu Long Nữ sở hữu một cơ thể nhẹ tênh, thanh thoát. Nàng đẹp vì nàng "sạch" từ trong ra ngoài. Ánh mắt nàng không vướng bụi trần vì nàng chưa từng ăn... cơm bụi trần間.

Giả thuyết "Ngọc Nữ Tâm Kinh" – Thần thái từ sự vô cảm

Môn võ phái Cổ Mộ yêu cầu người luyện phải "đoạn tuyệt tình cảm", tâm không xao động.

Bình luận: Trong tâm lý học, các nếp nhăn thường hình thành do lo âu, giận dữ hay cười quá nhiều. Tiểu Long Nữ thì không. Nàng không vui, không buồn, không giận. gương mặt nàng luôn ở trạng thái "nguyên bản" nhất.

Kết quả: Một gương mặt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng chính là đỉnh cao của vẻ đẹp thoát tục. Người ta thấy nàng giống tiên vì tiên thì thường... ít nói và chẳng bao giờ nhăn mặt vì kẹt xe hay hóa đơn tiền điện.

Giả thuyết "Sự tương phản màu sắc" – Thuật thị giác tài tình

Nàng luôn mặc đồ trắng tinh khôi giữa bóng tối u uất của Cổ Mộ.

Bình luận: Đây là một thủ pháp nghệ thuật. Trong cái nền tối tăm, ẩm thấp của hầm mộ, một bóng dáng trắng muốt hiện ra sẽ tạo nên hiệu ứng "tự phát quang".

Kết quả: Dương Quá (và cả độc giả) bị "lóa mắt". Sự tương phản này tạo ra cảm giác thánh thiện, khiến người đối diện tự động gán cho nàng hai chữ "thần tiên" dù thực tế nàng cũng chỉ đang mặc một bộ đồ lụa trắng đơn giản.

Bình luận cuối: Tiên tại tâm, không tại sắc

Thực tế, Tiểu Long Nữ đẹp như tiên là vì nàng sở hữu một trái tim không có tạp niệm. Nàng yêu Dương Quá bằng một tình yêu bản năng, thuần khiết đến mức ngây thơ.

Sự thiếu hụt "kiến thức xã hội" (do sống trong mộ từ nhỏ) khiến nàng có một vẻ ngơ ngác, dịu dàng mà không mỹ nhân nào có được. Đàn ông giang hồ vốn đã mệt mỏi với đao kiếm và mưu mô, khi gặp một người con gái vừa xinh đẹp, vừa võ công cao, lại vừa... chẳng biết gì về sự đời như nàng, họ lập tức tôn thờ như một vị tiên.

Lời kết: Tiểu Long Nữ đẹp không phải vì nàng có phép thuật, mà vì nàng là một "khoảng trắng" giữa bức tranh giang hồ đầy vết mực.



Tiểu Long Nữ Lưu Diệc Phi  
-------------------------

Vui vui:

No comments: