Monday, April 27, 2015

Thăm núi Võ Đang nhớ Trương Tam Phong



Thăm núi Võ Đang bỗng nhớ Trương Tam Phong lập phái Võ Đang (minh hoạ)

Cát Tường

Với những ai say mê thế giới thần tiên của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, tìm về Võ Đang là cuộc hành trình trải nghiệm lại thế giới nhân vật mà mình yêu thích qua hàng loạt bộ tiểu thuyết nổi tiếng có đề cập đến địa danh này như Ỷ thiên Đồ long ký, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ...


Giữa không gian bàng bạc của sương giăng và mây phủ, khi đặt chân lên đỉnh Thái Hòa của rặng Võ Đanghùng vĩ, trong lòng mỗi du khách phương xa — đặc biệt là những người từng say mê pho kiếm hiệp Kim Dung — không ai là không bồi hồi mà thốt lên một cái tên: Trương Tam Phong.

Đứng giữa mây trời lồng lộng, ta bỗng thấy như thời gian đang ngược dòng về mấy trăm năm trước, nơi bóng hình vị đại sư râu tóc bạc phơ vẫn còn thấp thoáng giữa các đạo quán cổ kính.

Núi Võ Đang đón ta bằng một vẻ đẹp thoát tục. Những dãy núi nhấp nhô như những con rồng đá đang phủ phục, bao quanh là rừng thông reo vi vu trong gió. Nhìn lên Kim Điện rực rỡ dưới ánh nắng, ta chợt hiểu vì sao ngày xưa, cậu bé Trương Quân Bảo năm nào lại chọn nơi này để tu hành.

Cảnh vật nơi đây không mang vẻ sắc lạnh, uy nghiêm như Thiếu Lâm, cũng không rực rỡ như đảo Đào Hoa; Võ Đang mang một vẻ đẹp điềm đạm, tĩnh lặng và bao dung — đúng như khí chất của vị tổ sư đã khai sáng ra nó.

Nhớ về một thân phận kiêu hùng

Trong tâm tưởng của kẻ hậu thế, Trương Tam Phong hiện lên từ những trang sách Ỷ Thiên Đồ Long Kýkhông chỉ là một võ sư, mà là một huyền thoại sống.

Từ một đệ tử khiêm cung: Ai mà quên được hình ảnh cậu bé Trương Quân Bảo giản dị, mang theo đôi bảo vật bằng sắt của Quách Tương, lủi thủi rời khỏi Thiếu Lâm để rồi tự mình khai phá ra một chân trời mới.

Đến vị Tổ sư lừng lẫy: Giữa một thời đại võ lâm đầy rẫy hận thù, tranh giành thanh Đồ Long đao và kiếm Ỷ Thiên, Trương Tam Phong hiện lên như một thái sơn bắc đấu, đứng ngoài vòng danh lợi nhưng lại thấu hiểu mọi lẽ nhân tình. Ông không chỉ là một "tình thánh" chung thủy với mối tình đơn phương cả trăm năm, mà còn là một người thầy, người cha bao dung tuyệt đối với bảy người đệ tử Võ Đang Thất Hiệp.

Võ học Thái Cực: Triết lý của sự bao dung

Đứng trước sân gạch của Đạo quán, nhìn các võ sinh uyển chuyển trong những đường quyền, ta bỗng nhớ về giây phút kinh điển trên núi Võ Đang năm ấy. Khi cường địch vây quanh, Trương đại sư đã ung dung truyền dạy cho Trương Vô Kỵ hai bộ tuyệt học: Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm.

Triết lý võ học của ông là một cuộc cách mạng:

Dùng nhu thắng cương: Lấy sự tĩnh lặng để chế ngự cái nôn nóng, lấy cái hư không để hóa giải cái hữu hình.

Lấy ý diệt chiêu: Khi Vô Kỵ thưa rằng "Con đã quên sạch chiêu thức rồi", đó chính là lúc cậu đạt đến cảnh giới cao nhất của võ học Trương Tam Phong.

Đó không chỉ là võ công, mà là đạo lý sống. Trương Tam Phong dạy ta rằng: Đỉnh cao nhất của quyền lực không phải là áp chế, mà là sự hòa hợp với tự nhiên.

Nhìn cảnh nhớ người 

Nhìn về phía xa, nơi những đỉnh núi mờ ảo trong mây, ta bỗng thấy nghẹn ngào. Trương Tam Phong đã lập nên phái Võ Đang bằng lòng kiên nhẫn và đức hy sinh. Ta nhớ về nỗi đau của ông khi chứng kiến đệ tử yêu quý là Trương Thúy Sơn tự sát, nhớ về khoảnh khắc ông vuốt râu mỉm cười nhìn đứa cháu nhỏ Vô Kỵ khôn lớn.

Cơn gió đại ngàn thổi qua, nghe như tiếng kiếm reo, lại như tiếng thở dài của lịch sử. Trương Tam Phong giờ ở đâu? Có lẽ ông không mất đi, ông đã tan vào làn mây kia, vào tiếng chuông chùa thanh thoát, vào từng đường quyền mềm mại mà mạnh mẽ của những thế hệ sau này.

"Trăm năm một giấc mộng dài
Võ Đang mây trắng, nhớ người năm xưa."

Thăm núi Võ Đang, ta không chỉ đi xem một thắng cảnh, mà là đi tìm một điểm tựa tâm linh. Nhớ về Trương Tam Phong là nhớ về một biểu tượng của lòng nghĩa hiệp, sự tự tại và trí tuệ mẫn tiệp. Ra về, trong lòng mỗi du khách như mang theo một chút hơi ấm từ nụ cười hiền hậu của vị đạo sĩ già, thấy lòng mình bỗng nhẹ tênh giữa cõi nhân gian đầy biến động.
......





Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký , sư tổ sáng lập ra phái võ Đang nằm trên ngọn núi cùng tên, là Trương Tam Phong hay còn gọi là Trương Quân Bảo. Nhân vật này cũng là người sáng tạo Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm.




Tại đây, giữa vòng vây của các cao thủ võ lâm, Trương Tam Phong đã truyền thụ bí quyết Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm cho Trương Vô Kỵ.




Ngoài ra, tín đồ tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung cũng đã rất quen thuộc với phái Võ Đang, vì đây là 1 trong 3 môn phái lớn rất hay xuất hiện trong tiểu thuyết của ông, ngay từ bộ Anh hùng xạ điêu và Thần điêu hiệp lữ . Ngôi Cổ mộ của Tiểu Long Nữ cũng được Kim Dung mô tả có vị trí gần sát núi Võ Đang.




Ngoài đời thật, núi Võ Đang hay còn gọi là núi Thái Hòa, là một dãy núi nằm ở phía Nam thành phố Thập Yển, Tây Bắc của tỉnh Hồ Bắc với ngọn núi chính là Hải Bạt cao 1612 m.




Phong cảnh nơi đây rất hùng vĩ nên thơ, là đất thánh của võ thuật Đạo giáo với phái Thái Cực quyền và Bát Quái chưởng được phát triển từ thế kỷ 13.






Đoạn đường dài 70 km từ chân núi đến đỉnh núi Võ Đang có đến 32 đền thờ Đạo Giáo chủ yếu được xây dựng theo lối kiến trúc thời nhà Nguyên, Minh, Thanh. Đạo Giáo ở Võ Đang thịnh vượng nhất vào thời Minh. Ngọn núi xinh đẹp này cũng được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1994.




Một kiến trúc độc đáo không thể bỏ qua khi đến thăm núi Võ Đang, đó là tòa Trúc Kim Điện làm bằng đồng mạ vàng nặng đến 405 tấn,được xây dựng từ năm 1416 trên đỉnh núi.




Với không gian hùng vĩ, u tịnh, Võ Đang thu hút du khách gần xa đến để không chỉ thưởng ngoạn mà còn là được đắm mình vào thiên nhiên trong lành, không gợn chút bụi trần.








Với những ai say mê thế giới thần tiên của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, tìm về Võ Đang là cuộc hành trình trải nghiệm lại thế giới nhân vật mà mình yêu thích qua hàng loạt bộ tiểu thuyết nổi tiếng có đề cập đến địa danh này như Ỷ thiên Đồ long ký, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ …
-----------------

Bài liên quan: 

No comments: