Saturday, May 2, 2015

Kim Hoa Bà Bà

 

Kim Hoa bà bà là một phụ nữ rất đẹp, võ công cao cường (minh hoạ)
Bạch Y Ngũ Bút

Trong tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung, hiếm có nhân vật nào mang lại sự tương phản gay gắt về cả ngoại hình, thân phận lẫn tính cách như Kim Hoa Bà Bà. Đằng sau lớp vỏ bọc của một bà lão ho hen, nhăn nheo, độc ác lại là một tuyệt sắc giai nhân mang thân phận cực kỳ tôn quí, đồng thời cũng là một người phụ nữ mang trong lòng một mối tình oan nghiệt và nỗi sợ hãi kéo dài suốt nửa cuộc đời.

Lịch sử nguồn gốc, Thân thế và Chức vị

* Nguồn gốc lai lịch: 

Kim Hoa Bà Bà tên thật là Đại Ỷ Ti, là người mang hai dòng máu Trung Hoa và Ba Tư (da trắng như tuyết, mắt sâu, mũi cao, tóc đen nhánh). Nàng là con gái của "Tịnh Thiện sứ giả" - một người gốc Trung Hoa sang Ba Tư gia nhập tổng giáo Minh Giáo, lập công lớn và lấy vợ Ba Tư.

* Chức vị tại Ba Tư: 

Đại Ỷ Ti mang thân phận cực kỳ đặc biệt: nàng là một trong ba "Thánh nữ" của tổng giáo Minh Giáo Ba Tư. Theo luật lệ, Thánh nữ phải giữ thân đồng trinh, du hành tứ phương lập công đức để chờ ngày kế nhiệm chức vụ Giáo chủ tổng giáo. Nếu thất trinh, Thánh nữ sẽ bị thiêu sống.

* Chức vị tại Trung Thổ: 

Hơn 20 năm trước, vâng di mệnh của cha, nàng được ba sứ giả Ba Tư đưa về Quang Minh Đính. Nhờ công lao cứu Dương giáo chủ trong trận chiến dưới hàn đàm, nàng được phong làm Tử Sam Long Vương, đứng đầu Tứ Đại Hộ Giáo Pháp Vương của Minh Giáo Trung Thổ (Tử, Bạch, Kim, Thanh), xếp trên cả Bạch Mi Ưng Vương, Kim Mao Sư Vương và Thanh Dực Bức Vương.

Sắc đẹp thiên kiều bách mị và Màn hóa trang hoàn hảo

* Đệ nhất mỹ nhân: 

Khi mới bước chân vào sảnh đường Minh Giáo, Đại Ỷ Ti đã khiến tất cả mọi người chấn động vì vẻ đẹp "tuyệt trần không ai sánh kịp". Tạ Tốn xưng tụng nàng là "đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm" lúc bấy giờ, đẹp như tiên trên trời, khiến hàng trăm anh hùng hào kiệt mê đắm. Về sau, khi bị lột mặt nạ, dẫu đã ở tuổi trung niên, nàng vẫn mang vẻ "da trắng như mỡ đông, mắt to má hồng, xinh đẹp không đâu kể xiết".

* Vỏ bọc Kim Hoa Bà Bà: 

Để trốn tránh sự truy sát của tổng giáo Ba Tư (vì tội lấy chồng), Đại Ỷ Ti đã ngụy trang thành một bà già lưng còng, tóc bạc trắng, da mặt nhăn nheo như da gà, luôn miệng ho hen sù sụ. Màn hóa trang xuất sắc đến mức che mắt được toàn bộ giới võ lâm, ngay cả những người quen cũ cũng không nhận ra.

Tính cách và Chuyện tình cảm oan nghiệt

* Lạnh lùng và Băng giá: 

Khi ở đỉnh Quang Minh, Đại Ỷ Ti vô cùng lạnh nhạt. Để cự tuyệt những lời cầu thân (trong đó có cả Phạm Dao), nàng đã vung kiếm thề trước mặt mọi người quyết ý không lấy chồng, nếu bị ép uổng thà chết còn hơn.

* Tình yêu cuồng nhiệt và Sự hi sinh: 

Mối tình của nàng bắt đầu từ một cuộc giao chiến đẫm nước. Khi Hàn Thiên Diệp lên Quang Minh Đính thách đấu Dương giáo chủ dưới hồ nước lạnh, Đại Ỷ Ti đã mạo nhận là con gái giáo chủ, nhảy xuống hồ Bích Thủy Hàn Đàm đánh bại y. Do da thịt đụng chạm và chăm sóc nhau trên giường bệnh, hai người nảy sinh tình cảm, kết thành vợ chồng. Vì tình yêu này, Đại Ỷ Ti dám phá vỡ lời thề độc của Thánh nữ, cự tuyệt Minh Giáo Trung Thổ, lấy danh xưng là Kim Hoa (đi cùng Ngân Diệp tiên sinh).

* Sự độc ác, thù dai: 

Nàng có tính cách hẹp hòi và tàn nhẫn. Khi chồng bị trúng kịch độc, Hồ Thanh Ngưu cự tuyệt chữa trị vì luật "kiến tử bất cứu" đối với người ngoài giáo, nàng đã ôm hận sâu sắc. Để trả thù, bà ta ra tay tàn độc với nhiều người vô tội, hạ những loại kỳ thương quái bệnh ép Hồ Thanh Ngưu phải chữa, cuối cùng bức tử cả hai vợ chồng vị thần y này.

Con cái và Người liên quan

* Tiểu Siêu: 

Nàng và Hàn Thiên Diệp có một cô con gái ruột là Tiểu Siêu, dung mạo giống nàng đến sáu bảy phần. Đại Ỷ Ti lén sai Tiểu Siêu lên Quang Minh Đính trộm bí kíp Càn Khôn Đại Na Di để mong lập công chuộc tội với tổng giáo. Cuối cùng, Tiểu Siêu phải hi sinh hạnh phúc cá nhân, thay mẹ làm Giáo chủ Ba Tư để cứu mạng nàng và Trương Vô Kỵ.

* Ân Ly (Châu Nhi): 

Đồ đệ được bà ta cưu mang và dạy võ công, nhưng lại đối xử rất nghiêm khắc, sẵn sàng dọa giết nếu không nghe lời.

* Tạ Tốn: 

Là người bạn hiếm hoi ủng hộ nàng lấy Hàn Thiên Diệp. Dẫu gọi Tạ Tốn là "Tạ tam ca", nhưng vì khao khát mượn đao Đồ Long để trả thù Diệt Tuyệt Sư Thái, nàng đã dùng mưu kế lừa ông lên đảo Linh Xà, cài chông độc, thậm chí toan trở mặt giết ông.

Võ công và Danh tiếng giang hồ

* Tuyệt kỹ: 

Đại Ỷ Ti có khinh công quỉ mị, xuất quỉ nhập thần. Môn võ công trứ danh của bà là ám khí Kim Hoa(Hoa bằng vàng) đánh ra nhanh như chớp, bắn trúng huyệt đạo đối phương. Đặc biệt, bà có tài bơi lội và thủy chiến thiên hạ vô địch, di chuyển dưới nước nhanh như cá bay.

* Vũ khí: 

Quài trượng San Hô Kim đúc từ đáy biển sâu, cứng rắn lạ thường, đập gãy mọi binh khí, chỉ bị đứt gãy khi chạm phải thần vật như Ỷ Thiên Kiếm.

* Danh tiếng: 

Dưới thân phận Tử Sam Long Vương, bà là huyền thoại của Minh Giáo. Dưới thân phận Kim Hoa Bà Bà, bà là ác mộng của giang hồ, khiến cả Diệt Tuyệt Sư Thái cũng phải dặn đệ tử nghe tiếng ho của bà ta thì phải tránh xa.

Đánh giá và Bình luận

* Sự mâu thuẫn giữa Trách nhiệm và Khao khát tự do: 

Bi kịch của Đại Ỷ Ti xuất phát từ thân phận Thánh nữ Ba Tư. Nàng mang vác một sứ mệnh tôn giáo tàn khốc, tước đoạt quyền được yêu thương. Việc nàng lấy Hàn Thiên Diệp là một sự nổi loạn vĩ đại, minh chứng cho việc tình yêu có thể chiến thắng cả cái chết và nỗi sợ hãi giáo điều.

* Sự tha hóa của tâm hồn: 

Từ một cô gái thuần khiết, lạnh lùng, Đại Ỷ Ti dần biến chất thành một Kim Hoa Bà Bà tàn nhẫn. Sự cô độc, nỗi mất mát người chồng yêu thương, và nỗi sợ bị truy sát từng ngày đã bóp méo nhân cách của nàng. Nàng trở nên cực đoan, sẵn sàng vứt bỏ tình huynh đệ với Tạ Tốn chỉ vì tham vọng cá nhân và thù hận.

* Bi kịch mang tính nhân quả: 

Cả đời Đại Ỷ Ti lẩn trốn, dùng vỏ bọc xấu xí để đánh lừa thiên hạ, thậm chí đánh lừa cả chính con gái mình (để Tiểu Siêu lớn lên trong xa cách). Kết cục, bà vẫn không thoát khỏi tay những sứ giả Ba Tư. Hình ảnh Đại Ỷ Ti chứng kiến con gái mình - Tiểu Siêu - phải rơi những giọt nước mắt cay đắng, bước lên con đường Thánh nữ cô độc hệt như mình năm xưa để đổi lấy mạng sống cho mẹ, là một cái kết vô cùng xót xa và mang đậm tính triết lý nhân quả của Kim Dung.

Kết luận

Nhân vật Kim Hoa Bà Bà (Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ti) là một nét chấm phá đặc sắc trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Bà vừa đáng giận vì những thủ đoạn tàn độc, vừa đáng thương vì cuộc đời luôn phải sống trong trốn chạy và lừa dối. Câu chuyện của bà làm phong phú thêm chủ đề "tình - hận" của tác phẩm, chứng minh rằng những vỏ bọc xấu xí nhất đôi khi lại cất giấu những quá khứ huy hoàng và đau đớn nhất của một đời người.
-----------------
Bài liên quan:

No comments: