Saturday, October 5, 2013

Tiểu Chiêu




















Diễn viên Hà Trác Ngôn trong vai Tiểu Chiêu làm xao xuyến bao trái tim!
Bạch Y Ngũ Bút

Nhân vật Tiểu Chiêu (có khi gọi là Tiểu Siêu) trong tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký là một trong những hình tượng nữ nhi chiếm được nhiều tình cảm nhất của độc giả nhờ sự thông minh, dịu dàng và đức hy sinh cao cả.
 

Nguồn gốc thân thế và Quan hệ gia đình

Tiểu Chiêu có một thân thế vô cùng đặc biệt và mang tính bản lề cho nhiều mâu thuẫn trong truyện. Nàng là con gái của Tử Sam Long Vương (Đại Ỷ Ti) và Hàn Thiên Diệp (Ngân Diệp tiên sinh),. Mẹ nàng vốn là một trong ba "thánh nữ" (Holy Virgins) của tổng giáo Minh Giáo tại Ba Tư, người được phái sang Trung Thổ để thu hồi bí kíp võ học,. Cha nàng đã qua đời do trúng độc từ nhiều năm trước,. Tiểu Chiêu lớn lên trong sự che dấu và bảo bọc nghiêm ngặt của mẹ, thậm chí hai mẹ con phải giả vờ xa cách để tránh sự truy lùng của tổng giáo Ba Tư,.

Môn phái và Võ công

Về môn phái, Tiểu Chiêu thực chất thuộc về tổng giáo Minh Giáo Ba Tư. Nàng được mẹ cài vào Quang Minh Đính (tổng đàn Minh Giáo Trung Thổ) làm nội gián để tìm cách đánh cắp thần công Càn Khôn Đại Na Di,.

Về võ công và tài năng: Võ học Ba Tư: Nàng có căn cơ võ công Ba Tư quái dị, dù không thường xuyên phô diễn nhưng hơi thở của nàng cho thấy một lối luyện công khác hẳn người Trung Thổ,.

Kỳ môn độn giáp và Bát quái: Đây là điểm mạnh nhất của Tiểu Chiêu. Nàng cực kỳ thông thạo phương vị sáu mươi tư quẻ của Phục Hi và thuật dùng binh,,.

Trí nhớ siêu phàm: Nàng có thể ghi nhớ những câu khẩu quyết cực khó của tầng thứ bảy Càn Khôn Đại Na Di chỉ qua một lần nghe dịch.

Ngoại hình và Sự giả trang

Trong phần lớn thời gian xuất hiện, Tiểu Chiêu giả trang thành một con hầu gái xấu xí, dị dạng,. Nàng cố ý làm méo mồm, mắt lệch, gù lưng và đi khập khiễng để làm vui lòng Dương Bất Hối và đánh lạc hướng sự nghi ngờ của Dương Tiêu,,. Thêm vào đó, nàng còn bị Dương Tiêu dùng xiềng xích bằng thép không rỉ khóa chặt tay chân để đề phòng,,.

Khi rũ bỏ lớp cải trang, Tiểu Chiêu hiện ra là một tuyệt sắc giai nhân mang nét đẹp lai Ba Tư với làn da trắng như tuyết, sống mũi cao và đôi mắt ẩn hiện màu xanh của biển cả,,.

Tình cảm với Trương Vô Kỵ

Tiểu Chiêu dành cho Trương Vô Kỵ một tình yêu thuần khiết và vô điều kiện,. Dù mang thân phận "Thánh nữ" cao quí của Ba Tư, nàng vẫn luôn nguyện làm một đứa tì nữ hèn hạ để suốt đời hầu hạ, lo lắng cho chàng,,. Nàng không màng danh lợi, chức quyền, chỉ mong được ở bên cạnh "Công tử" của mình,. Trương Vô Kỵ cũng dành cho nàng sự tin tưởng và che chở đặc biệt, chàng là người đã dùng kiếm Ỷ Thiên để chặt đứt xiềng xích cho nàng,.

Những tình tiết đáng nhớ và thú vị

Dẫn Vô Kỵ vào mật đạo: Tiểu Chiêu là người duy nhất dám dẫn Vô Kỵ vào bí đạo Quang Minh Đính, giúp chàng tìm thấy di thư của Dương Đính Thiên và luyện thành Càn Khôn Đại Na Di,.

Chỉ huy Ngũ Hành Kỳ: Trong lúc các thủ lãnh Minh Giáo bị trúng độc tại Lục Liễu Trang, Tiểu Chiêu đã dũng cảm đứng lên cầm cờ lệnh, vận dụng bát quái để chỉ huy giáo chúng đẩy lùi quân Nguyên,.

Cuộc chia ly trên đại hạm Ba Tư: Để cứu mạng mẹ mình và Trương Vô Kỵ khỏi sự bao vây của mười hai Bảo Thụ Vương, Tiểu Chiêu đã chấp nhận làm Giáo chủ Minh Giáo Ba Tư,. Đây là tình tiết gây xúc động mạnh nhất khi nàng phải hy sinh tự do và tình yêu của mình để lên thuyền về Ba Tư viễn xứ, vĩnh viễn không gặp lại Vô Kỵ,.
.....

Tiểu Chiêu là nhân vật đại diện cho đức hy sinh tuyệt đối trong tình yêu,. Khác với Triệu Mẫn ngang tàng hay Chu Chỉ Nhược nhiều tham vọng, tình yêu của Tiểu Chiêu lặng lẽ và bao dung,. Nàng thấu hiểu tâm ý của Vô Kỵ hơn bất kỳ ai, đến mức chàng cảm thấy ở bên nàng luôn có sự bình an, thơ thới,.

Việc Kim Dung để Tiểu Chiêu làm Giáo chủ Ba Tư là một sự sắp đặt đầy nghiệt ngã: nàng có được quyền lực tối cao của cả một giáo phái nhưng lại mất đi điều quí giá nhất là được ở bên người mình yêu,. Hình ảnh nàng đứng đầu thuyền nhìn về phía Vô Kỵ giữa biển khơi mênh mông là biểu tượng cho sự ngăn cách định mệnh giữa đông và tây.

Kết luận

Tiểu Chiêu là một nốt nhạc trầm buồn nhưng thanh cao trong bản anh hùng ca Ỷ thiên đồ long ký,. Nàng không chỉ là người giúp Trương Vô Kỵ đạt đến đỉnh cao võ học mà còn là người duy nhất giữ trọn vẹn lời thề son sắt dù phải đối mặt với thực tế xa cách muôn trùng,. Sự ra đi của nàng để lại trong lòng nhân vật chính và độc giả một khoảng trống không thể lấp đầy.
....

Sự ganh ghét và nghi kỵ của Dương Bất Hối đối với Tiểu Chiêu 

Xuất phát từ những lý do phức tạp, đan xen giữa tâm lý bảo vệ gia đình, sự chênh lệch về vị thế và những nghi vấn về danh tính thực sự. 

Nguồn gốc của sự nghi kỵ: Thân thế bất minh

Dương Tả sứ Dương Tiêu và con gái Dương Bất Hối gặp Tiểu Chiêu lần đầu khi nàng đang khóc bên xác cha mẹ giữa sa mạc. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, Dương Tiêu đã nhận ra nhiều điểm bất thường ở cô gái này: Sự hiểu biết về võ học thượng thừa: Dù còn nhỏ tuổi, Tiểu Chiêu đã tinh thông phương vị sáu mươi tư quẻ của Phục Hi và thuật số bát quái – những kiến thức mà ngay cả Dương Bất Hối cũng chưa hiểu hết khi được cha truyền dạy.

Hành tung bí ẩn: Dương Tiêu từng bắt gặp Tiểu Chiêu lén lút lục lọi các phòng kín tại Quang Minh Đính trong đêm khuya.

Sự giả trang hoàn hảo: Dương Bất Hối và cha nhận ra Tiểu Chiêu cố tình làm cho mình trở nên xấu xí, mồm méo mắt lệch, nhưng thực chất nàng là một tuyệt sắc giai nhân có đôi mắt ẩn hiện màu xanh của biển.

Chính vì nghi ngờ Tiểu Siêu là tay trong do các môn phái đối địch (như Côn Lôn hay Nga Mi) phái đến để nằm vùng, Dương Tiêu đã dùng xiềng xích bằng thép không rỉ khóa chặt tay chân nàng để đề phòng nàng làm hại Dương Bất Hối.

Sự "ganh ghét" và đối xử hà khắc của Dương Bất Hối

Dương Bất Hối đối xử với Tiểu Chiêu như một tì nữ hèn hạ, thường xuyên mắng chửi và thậm chí là ra tay đánh đập:

Bạo lực thể xác và tinh thần: Bất Hối từng tát Tiểu Chiêu rất nặng chỉ vì nàng khuyên cô đi nghỉ sớm, và thường xuyên nghi ngờ Tiểu Chiêu có ý đồ ám hại mình. Thậm chí, ngay trong lúc nguy cấp khi sáu đại môn phái vây đánh, Bất Hối còn định giơ kiếm đâm chết Tiểu Chiêu vì sợ nàng thừa cơ báo thù.

Tâm lý đố kỵ về nhan sắc: Tiểu Chiêu tiết lộ rằng Dương Bất Hối ghét nàng và chỉ cảm thấy vui vẻ khi thấy nàng xấu xí, dị dạng. Do đó, Tiểu Chiêu phải duy trì lớp vỏ bọc xấu xí để làm hài lòng cô chủ và bảo toàn tính mạng.

Nguyên nhân tâm lý sâu xa

Sự hung hăng và đa nghi của Dương Bất Hối không hoàn toàn xuất phát từ bản chất ác độc, mà là hệ quả của những biến cố đau thương trong quá khứ:Bảo vệ gia đình: Sau khi chứng kiến cái chết thảm khốc của mẹ mình là Kỷ Hiểu Phù, Dương Bất Hối trở nên "lòng dạ thật cứng rắn" đối với những ai mà cô coi là kẻ ác hoặc mối đe dọa. Cô luôn đề phòng Tiểu Chiêu vì lo ngại nàng sẽ làm hại cha mình và bản thân giữa lúc Minh Giáo đang gặp thù trong giặc ngoài.

Sự ám ảnh về sự phản bội: Việc Minh Giáo bị sáu đại phái vây công khiến Bất Hối tin rằng bất kỳ ai có lai lịch mờ ám đều có thể là kẻ phản tặc.

Sự hóa giải hiềm khích

Mối quan hệ giữa hai người chỉ thực sự chuyển biến sau trận chiến tại đỉnh Quang Minh: 

Sự thừa nhận tài năng: Sau khi thấy Tiểu Chiêu dũng cảm cầm cờ lệnh, vận dụng bát quái trận để chỉ huy giáo chúng đẩy lùi quân Nguyên tại Lục Liễu Trang, Dương Bất Hối và các thủ lĩnh Minh Giáo bắt đầu có cái nhìn khác về nàng.

Sự thấu hiểu: Khi đã tìm được hạnh phúc bên Ân Lê Đình, Dương Bất Hối trở nên bao dung hơn. Cô thừa nhận với Trương Vô Kỵ rằng mình không còn ghét Tiểu Chiêu nữa sau khi thấy nàng hết lòng chăm sóc và bảo vệ chàng.

Kết cục: Dù không còn nghi kỵ, Bất Hối vẫn có cái nhìn sắc sảo khi nhận xét rằng Tiểu Chiêu "giả vờ thật khéo" và là một "tiểu mỹ nhân thiên kiều bách mị" ẩn chứa nhiều tâm cơ.

Kết luận: Sự ganh ghét và nghi kỵ của Dương Bất Hối đối với Tiểu Chiêu là một sự đối đầu giữa một tâm hồn bị tổn thương, luôn cảnh giác (Bất Hối) và một thân phận nội gián đầy bí ẩn nhưng có tâm địa thiện lương (Tiểu Chiêu). Hiềm khích này chỉ chấm dứt khi lòng trung thành của Tiểu Chiêu được chứng minh qua hành động cứu nguy cho toàn giáo phái.



-----------------

Bài liên quan:

No comments:

Post a Comment