Mộc Miên
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nếu Trương Vô Kỵ là mặt trời trung tâm, thì Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược chính là hai mặt trăng rực rỡ nhất, quyết liệt xoay quanh và va chạm nhau nảy lửa. Một người là Quận chúa Mông Cổ cao ngạo, rực rỡ như đóa hồng nhung mang gai; một người là Chưởng môn Nga Mi thanh tao, trong sáng như sương mai nhưng ẩn chứa nọc độc. Những lần hai nàng đụng độ là những màn "cung đấu giang hồ" đỉnh cao, đầy mưu mô, bạo lực và cực kỳ... thú vị! Trong khi đó, "chàng ngố" Trương Vô Kỵ gần như không hay biết gì về tâm kế của hai mỹ nhân đối với mình, cứ gió chiều nào thì xoay theo chiều ấy!
Dưới đây tại hạ điểm lại những pha đối đầu "sứt đầu mẻ trán" nhưng khiến độc giả phải vỗ tay tán thưởng của hai nữ cường nhân này:
Hiệp 1: Tháp Vạn An - Nữ Vương Mông Cổ dọa nạt "Bạch Liên Hoa" Nga Mi
Lần chạm trán trực diện đầu tiên là khi lục đại phái bị nhốt tại tháp Vạn An. Triệu Mẫn ở thế thượng phong, cao ngạo gọi Chu Chỉ Nhược ra mỉa mai và ép nàng phải thi triển võ công. Dù đang làm tù binh, Chu Chỉ Nhược vẫn đáp trả cực kỳ sắc lẹm: "Kiếm pháp của phái Nga Mi, tuy không dám nói là tuyệt học gì cả, nhưng cũng là võ công của một danh môn chính phái Trung Nguyên, không thể để cho bọn phiên bang Hồ Lỗ vô liêm sỉ học trộm được".
Triệu Mẫn – một nữ vương không quen bị chửi xéo – lập tức nổi điên, rút kiếm Ỷ Thiên ra dọa rạch mặt tình địch: "Muốn rạch mặt ngươi nát như tổ ong, chẳng cần phải sử dụng kiếm pháp tinh diệu của phái Nga Mi làm gì. Chỉ cần mấy miếng mèo quào của ta thôi, để xem có biến ngươi thành xấu như ma được không?".
Hành động: Chu Chỉ Nhược sợ hãi đến "nước mắt doanh tròng, thân hình run rẩy" nhưng vẫn cắn răng không hàng. May thay, Trương Vô Kỵ xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân.
=> Bình luận: Hiệp 1 Triệu Mẫn thắng về khí thế, nhưng Chu Chỉ Nhược thắng về sự quật cường. Triệu Mẫn đã đánh trúng tử huyệt của con gái là nhan sắc, nhưng cũng vô tình đẩy Trương Vô Kỵ vào vòng tay Chu Chỉ Nhược.
Cũng cần nói thêm, sau đó trong tửu quán, Triệu Mẫn hỏi thẳng Trương Vô Kỵ: Nếu ta đem giết Chu cô nương thì công tử sẽ đối với ta thế nào? Chưởng môn mê gái ấp a ấp úng: thì ta sẽ không thèm nói chuyện, không thềm nói chuyện với cô nương nữa. Thế là Triệu Mẫn biết tỏng chàng này có tâm hồn mềm yếu rồi.
Hiệp 2: Trên biển khơi và Đảo hoang - Cú "lật kèo" chấn động của thỏ trắng
Khi cùng ở trên thuyền lênh đênh, Triệu Mẫn không quên "đá đểu" Chu Chỉ Nhược xem phái Nga Mi có ai biết Cửu Âm Chân Kinh không. Chu Chỉ Nhược lập tức "bật" lại một câu điếng người: "Nếu phái Nga Mi có được thần công đó, tiên sư đã không táng mạng tại chùa Vạn An". Lời nói xát muối vào việc Triệu Mẫn gián tiếp hại chết Diệt Tuyệt sư thái khiến Triệu Mẫn đành ngậm miệng mỉm cười.
Khi cùng ở trên thuyền lênh đênh, Triệu Mẫn không quên "đá đểu" Chu Chỉ Nhược xem phái Nga Mi có ai biết Cửu Âm Chân Kinh không. Chu Chỉ Nhược lập tức "bật" lại một câu điếng người: "Nếu phái Nga Mi có được thần công đó, tiên sư đã không táng mạng tại chùa Vạn An". Lời nói xát muối vào việc Triệu Mẫn gián tiếp hại chết Diệt Tuyệt sư thái khiến Triệu Mẫn đành ngậm miệng mỉm cười.
Đỉnh điểm là trên hoang đảo, Chu Chỉ Nhược đã thực hiện một pha "outplay" kinh điển: Nàng nhân lúc Triệu Mẫn sơ hở, lấy cắp Thập Hương Nhuyễn Cân Tán hạ độc tất cả, rạch mặt Ân Ly, rồi vứt Triệu Mẫn lên thuyền trôi dạt ra biển. Nàng dàn xếp hiện trường hoàn hảo đến mức Trương Vô Kỵ thề sẽ giết Triệu Mẫn để báo thù.
=> Bình luận: Hiệp 2 Chu Chỉ Nhược thắng tuyệt đối! Đây là pha "hắc hóa" xuất sắc nhất truyện. Một cô gái nhu mì đã một tay hạ gục cả võ lâm chí tôn (Tạ Tốn), nam chính vô địch (Vô Kỵ) và nữ phụ thông minh nhất (Triệu Mẫn). Quá đáng khen cho trí tuệ và độ liều lĩnh của nàng họ Chu!
Hiệp 3: Đám cưới ở Hào Châu - Pha "cướp rể" đi vào huyền thoại
Đây là trận combat bùng nổ nhất! Khi Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược đang bái đường, Triệu Mẫn đột ngột xuất hiện, hét lên: "Khoan đã!". Nàng phớt lờ mọi sự uy hiếp của quần hùng Minh Giáo, mạnh miệng cản hôn: "Việc thứ hai là bảo anh hôm nay không được cùng Chu cô nương bái đường thành thân".
Lúc này, Chu Chỉ Nhược không còn giữ lớp vỏ hiền thục nữa. Khi Triệu Mẫn quay lưng chạy, nàng xuất chiêu Cửu Âm Bạch Cốt Trảo sát thủ: "một bóng hồng thấp thoáng, một người đã đến sát bên Triệu Mẫn, tay áo đỏ vươn ra một bàn tay thuôn thuôn búp măng, năm ngón tay chộp vào đỉnh đầu". Dù Vô Kỵ và Phạm Dao cản lại, "năm ngón tay phải của Chu Chỉ Nhược đã chộp trúng ngay vai gần sát cổ... năm cái lỗ trên vai máu phun ra như suối, chỉ giây lát đã nhuộm đỏ cả nửa thân trên".
Sau đó, Chu Chỉ Nhược xé nát áo cưới, bóp nát vương miện trân châu, thề "ân đoạn nghĩa tuyệt" với Trương Vô Kỵ.
=> Bình luận: Triệu Mẫn quá đỉnh với sự tự tin "Ta không chịu thì sao?", dám đem tính mạng cược lấy người yêu. Nhưng Chu Chỉ Nhược cũng quá ngầu! Cú xé áo cưới và vung trảo rách vai tình địch chứng tỏ nàng không phải kẻ nhẫn nhục cầu toàn. Hai chị đẹp đều có những hành động quyết liệt khiến độc giả phải nổi da gà vì thích thú.
Hiệp 4: Sau núi Thiếu Lâm - Cứu mạng xong vẫn "cắn" trả
Ban đêm trên núi Thiếu Thất, Chu Chỉ Nhược bị Huyền Minh nhị lão đánh trọng thương bằng Huyền Minh thần chưởng. Triệu Mẫn thương Trương Vô Kỵ nên đã lao vào ôm Chu Chỉ Nhược, truyền thân nhiệt và chịu lây hàn độc thay tình địch. Nhờ Vô Kỵ truyền Cửu Dương thần công, Chu Chỉ Nhược thoát chết.
Ban đêm trên núi Thiếu Thất, Chu Chỉ Nhược bị Huyền Minh nhị lão đánh trọng thương bằng Huyền Minh thần chưởng. Triệu Mẫn thương Trương Vô Kỵ nên đã lao vào ôm Chu Chỉ Nhược, truyền thân nhiệt và chịu lây hàn độc thay tình địch. Nhờ Vô Kỵ truyền Cửu Dương thần công, Chu Chỉ Nhược thoát chết.
Nhưng ngay khi vừa tỉnh lại, thấy Vô Kỵ đang bận rộn, nàng lập tức... "giơ năm ngón tay ra chộp lên đầu Triệu Mẫn". Triệu Mẫn ối lên một tiếng, may mà Cửu Dương chân khí dội ngược lại khiến Chu Chỉ Nhược gãy ngón tay phải bỏ chạy.
=> Bình luận: Chu Chỉ Nhược thật sự là "ghét cay ghét đắng" Triệu Mẫn, vừa khỏi bệnh là múc tình địch ngay lập tức không nể nang ân nghĩa. Một pha tấu hài nhẹ nhưng cho thấy sự cạnh tranh không khoan nhượng của hai nàng.
Hiệp Kết: Bức họa lông mày và Lời nhắc nhở đêm khuya
Kết truyện, khi Vô Kỵ từ bỏ giang hồ, Triệu Mẫn nũng nịu nhờ chàng thực hiện việc thứ ba: "Lông mày em nhạt quá, chàng vẽ lại cho em đi". Ngay lúc lãng mạn nhất, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười khúc khích của Chu Chỉ Nhược: "Vô Kỵ ca ca, chàng cũng đã bằng lòng làm cho em một chuyện nữa đó".
Kết truyện, khi Vô Kỵ từ bỏ giang hồ, Triệu Mẫn nũng nịu nhờ chàng thực hiện việc thứ ba: "Lông mày em nhạt quá, chàng vẽ lại cho em đi". Ngay lúc lãng mạn nhất, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười khúc khích của Chu Chỉ Nhược: "Vô Kỵ ca ca, chàng cũng đã bằng lòng làm cho em một chuyện nữa đó".
Trương Vô Kỵ giật mình rớt cả bút, hoang mang không biết nàng sẽ đòi mình làm gì trong tương lai.
=> Bình luận: Một cái kết mở cực kỳ dễ thương và cao tay của Kim Dung. Trương Vô Kỵ tưởng đã yên bề gia thất, ngờ đâu hai bà hoàng vẫn sẽ ám ảnh đời chàng đến mãi sau này.
TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG
Phải dành một lời khen ngợi nồng nhiệt cho ngòi bút xây dựng nhân vật nữ của Kim Dung!
Phải dành một lời khen ngợi nồng nhiệt cho ngòi bút xây dựng nhân vật nữ của Kim Dung!
Triệu Mẫn là ngọn lửa rực rỡ: Nàng dám yêu dám hận, dám vứt bỏ cả giang sơn, thân phận để theo đuổi tình yêu. Sự thông minh, bá đạo và đôi lúc "mặt dày" của nàng khiến người ta không thể không yêu.
Chu Chỉ Nhược lại là dòng nước sâu thẳm: Bề ngoài dịu dàng, ngoan ngoãn nhưng mang nội tâm phức tạp, giằng xé giữa chữ "Hiếu" (sư phụ) và chữ "Tình" (Vô Kỵ). Khi bị dồn vào đường cùng, nàng trở nên sắc sảo, độc địa và cực kỳ quyết đoán.
Hai nàng là đại diện cho hai thái cực Động - Tĩnh, Cương - Nhu. Họ không đánh nhau vì những ghen tuông tiểu tiết rẻ tiền, mà mỗi lần đối mặt đều mang theo cả mưu đồ môn phái, giang sơn và mạng sống. Cuộc chiến giữa họ không chỉ làm khổ một Trương Vô Kỵ nhu nhược, mà còn làm khuynh đảo cả võ lâm Trung Nguyên. Quả thật, đây là một trong những cặp "tình địch" xuất sắc, thú vị và đáng nhớ bậc nhất trong lịch sử văn học võ hiệp!
....
AI MỚI LÀ "ÁC NỮ" THẬT SỰ?
Trương Vô Kỵ quả là anh chàng số hưởng nhưng cũng... nhọ nhất khi bị kẹp giữa hai nữ cường nhân sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành và thủ đoạn cũng "nghiêng ngả võ lâm": Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược. Để bàn xem giữa đóa hồng nhung đầy gai của Thát Đát và đóa bạch liên hoa của phái Nga Mi, ai mới là người độc ác hơn, chúng ta cần đưa lên bàn cân cả về động cơ, thủ đoạn lẫn mức độ tàn nhẫn.
Hai nàng là đại diện cho hai thái cực Động - Tĩnh, Cương - Nhu. Họ không đánh nhau vì những ghen tuông tiểu tiết rẻ tiền, mà mỗi lần đối mặt đều mang theo cả mưu đồ môn phái, giang sơn và mạng sống. Cuộc chiến giữa họ không chỉ làm khổ một Trương Vô Kỵ nhu nhược, mà còn làm khuynh đảo cả võ lâm Trung Nguyên. Quả thật, đây là một trong những cặp "tình địch" xuất sắc, thú vị và đáng nhớ bậc nhất trong lịch sử văn học võ hiệp!
....
AI MỚI LÀ "ÁC NỮ" THẬT SỰ?
Trương Vô Kỵ quả là anh chàng số hưởng nhưng cũng... nhọ nhất khi bị kẹp giữa hai nữ cường nhân sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành và thủ đoạn cũng "nghiêng ngả võ lâm": Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược. Để bàn xem giữa đóa hồng nhung đầy gai của Thát Đát và đóa bạch liên hoa của phái Nga Mi, ai mới là người độc ác hơn, chúng ta cần đưa lên bàn cân cả về động cơ, thủ đoạn lẫn mức độ tàn nhẫn.
Vòng 1: Triệu Mẫn – Ác công khai, tàn bạo nhưng "thẳng như ruột ngựa"
Thủ đoạn và mức độ tàn nhẫn: Với thân phận là Thiệu Mẫn quận chúa của Nhữ Dương Vương, Triệu Mẫn mang trên vai nhiệm vụ thu phục võ lâm Trung Nguyên cho triều đình. Sự tàn ác của nàng mang tính chất quân sự và chính trị.Nàng dùng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán đầu độc quần hùng Minh Giáo tại Lục Liễu Sơn Trang.
Bắt giam lục đại môn phái tại tháp Vạn An, ép họ thi triển võ công, ai không nghe lời sẽ bị chặt ngón tay.
Nàng uy hiếp Chu Chỉ Nhược bằng những lời lẽ đậm chất "chị đại đe dọa": "Muốn rạch mặt ngươi nát như tổ ong, chẳng cần phải sử dụng kiếm pháp tinh diệu của phái Nga Mi làm gì. Chỉ cần mấy miếng mèo quào của ta thôi, để xem có biến ngươi thành xấu như ma được không?".
Triệu Mẫn chẳng ngại ngần thừa nhận quan điểm máu lạnh của mình với Trương Vô Kỵ: "Nếu như ai làm hại cha tôi, anh tôi, tôi sẽ giết sạch cả nhà người đó, ngay cả thân thích bằng hữu, phàm người nào y quen biết, tôi sẽ giết sạch không còn một mống".
Bình luận: Triệu Mẫn ác một cách phô trương, kiêu ngạo và không thèm che giấu. Nàng ra tay tàn độc, nhưng điều thú vị là nàng... hay dọa dẫm hơn là thực sự lấy mạng người. Chính nàng từng mỉm cười thừa nhận: "Ta trước nay chưa từng giết người. Ta chỉ rạch nát mặt ngươi ra thôi". Sự tàn ác của Triệu Mẫn là thứ vũ khí của một nhà chính trị. Khi tìm thấy tình yêu đích thực là Trương Vô Kỵ, nàng sẵn sàng từ bỏ tất cả, bứt đứt sợi dây ràng buộc với triều đình để theo chàng.
Vòng 2: Chu Chỉ Nhược – Ác ngầm, tâm cơ và "gắp lửa bỏ tay người"
* Thủ đoạn và mức độ tàn nhẫn:
Nếu Triệu Mẫn là ác quỉ hiện hình, thì Chu Chỉ Nhược lại là một sát thủ giấu dao sau nụ cười hiền thục. Sự hắc hóa của nàng xuất phát từ lời thề độc với sư phụ Diệt Tuyệt sư thái, nhưng cách nàng thực thi nó lại vô cùng tàn nhẫn, bất chấp mọi ân nghĩa.
* Cú lừa thế kỷ trên đảo hoang:
Nàng hạ độc tất cả mọi người bằng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, lấy cắp Đồ Long Đao và Ỷ Thiên kiếm, rạch mặt và toan giết chết Ân Ly, sau đó ném Triệu Mẫn lên thuyền trôi dạt để đổ vạ. Hành động này quá mức máu lạnh vì nàng hãm hại chính những người đang kề vai sát cánh với mình.
* Sát thủ mang mặt nạ vô tội:
Khi bị Tạ Tốn phát giác âm mưu, nàng sẵn sàng múa vuốt Cửu Âm Bạch Cốt Trảo định giết luôn ân nhân để diệt khẩu.
* Ra tay tàn độc vì ghen tuông:
Trong đám cưới ở Hào Châu, khi Triệu Mẫn phá bĩnh, Chu Chỉ Nhược đã dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo chộp thẳng vào tình địch khiến "năm cái lỗ trên vai máu phun ra như suối, chỉ giây lát đã nhuộm đỏ cả nửa thên trên".
* Sẵn sàng giết người yêu:
Khi bí mật bị bại lộ, nàng không ngần ngại rút kiếm chỉ vào ngực Trương Vô Kỵ và rít lên: "Đã làm thì làm cho trót, hôm nay lấy mạng ngươi cho xong. Nếu không hồn ma Ân Ly cứ quấn quí theo ta, xem ra ta cũng không còn sống được nữa, tất cả cùng chết với nhau một lượt".
Bình luận: Sự độc ác của Chu Chỉ Nhược đáng sợ hơn Triệu Mẫn ở chỗ nàng biết diễn vai nạn nhân. Nàng làm việc ác nhưng luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho lời thề với sư phụ. Thủ đoạn của nàng mang tính triệt hạ cá nhân, thâm hiểm và sẵn sàng đoạt mạng những người tin tưởng mình nhất (như Ân Ly, Tạ Tốn, Vô Kỵ).
Bình luận: Sự độc ác của Chu Chỉ Nhược đáng sợ hơn Triệu Mẫn ở chỗ nàng biết diễn vai nạn nhân. Nàng làm việc ác nhưng luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho lời thề với sư phụ. Thủ đoạn của nàng mang tính triệt hạ cá nhân, thâm hiểm và sẵn sàng đoạt mạng những người tin tưởng mình nhất (như Ân Ly, Tạ Tốn, Vô Kỵ).
Đánh giá vui: Ai mới là "Trùm Ác Nữ"?
Về mức độ "Độc Ác Gây Sát Thương Tâm Lý", chiếc vương miện chắc chắn thuộc về Chu Chỉ Nhược.
Triệu Mẫn giống như một bà sếp hắc ám: bạn biết cô ta ác, cô ta nói thẳng là cô ta ác, và bạn biết đường mà né hoặc đối phó. Tính cách của nàng là "dám làm dám chịu". Khi bị hiểu lầm, nàng thẳng thắn đối chất.
Ngược lại, Chu Chỉ Nhược là điển hình của danh xưng "Bạch Liên Hoa" (hoa sen trắng ngoài mặt thanh cao nhưng bên trong thâm độc). Sự tàn ác của Chu Chỉ Nhược đi kèm với sự lừa dối tầng tầng lớp lớp. Nàng khóc lóc, tỏ ra yếu đuối, mong manh khiến ai cũng muốn che chở, nhưng chỉ cần bạn quay lưng, nàng sẽ tặng ngay một bộ combo "Cửu Âm Bạch Cốt Trảo" ghim thẳng vào sọ. Trương Vô Kỵ bị Triệu Mẫn bắt nạt thì chỉ thấy bực mình rồi... yêu; nhưng bị Chu Chỉ Nhược lừa dối thì anh chàng hoang mang đến mức sụp đổ nhân sinh quan.
Kết luận: Xét về số lượng người bị ảnh hưởng, Triệu Mẫn gây sóng gió cho cả võ lâm vì mục đích chính trị. Nhưng xét về bản chất của sự độc ác, độ nham hiểm và máu lạnh trong các mối quan hệ cá nhân, Chu Chỉ Nhược mới là người khiến độc giả phải "nổi da gà". Kim Dung đã quá xuất sắc khi xây dựng hai hình tượng phản diện lồng ghép trong hai bóng hồng, chứng minh một chân lý muôn thuở mà chính Ân Tố Tố đã cất công để lại cho con trai: "Đàn bà càng đẹp, lừa người càng giỏi"!
No comments:
Post a Comment