Friday, May 8, 2015

Kỷ Hiểu Phù



Kỷ Hiểu Phù là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, thuộc môn phái Nga My

Bạch Y Ngũ Bút

Kỷ Hiểu Phù trong Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung là một nhân vật phụ nhưng có vai trò then chốt trong việc kết nối các ân oán giữa phái Nga Mi, phái Võ Đang và Minh Giáo. Cuộc đời nàng ngắn ngủi, bi thương nhưng để lại dấu ấn sâu sắc về sự kiên định trong tình yêu.


Nguồn gốc, Thân thế và Sắc đẹp

Gia thế: Nàng là con gái yêu của Kim Tiên Kỷ lão anh hùng, xuất thân từ gia đình danh giá,.

Môn phái: Là đệ tử đắc ý của Diệt Tuyệt Sư Thái phái Nga Mi. Trong số các đệ tử, nàng được sư phụ kỳ vọng nhất để truyền y bát chưởng môn và Ỷ Thiên Kiếm,,.

Sắc đẹp: Kỷ Hiểu Phù được mô tả là một mỹ nhân có làn da trắng bóc, thân hình mảnh khảnh, dung mạo xinh đẹp. Ngay cả khi đã trải qua nhiều sương gió và sinh con, nàng vẫn giữ được nét thanh tú, khiến Trương Vô Kỵ khi nhỏ nhìn thấy đã cảm mến.

Tính cách và Quan điểm sống

Nhu mì nhưng cương liệt: Bề ngoài nàng dịu dàng, lễ phép, nhưng bên trong lại vô cùng kiên định. Khi bị Đinh Mẫn Quân ép bức, nàng vẫn giữ lễ độ nhưng không hèn nhát.

Lương thiện và Trọng nghĩa: Nàng có lòng thương người, từng ra tay ngăn cản sư tỷ Đinh Mẫn Quân giết hại Bành Oánh Ngọc (người của Minh Giáo) dù biết sẽ gây rắc rối cho bản thân,. Đối với Trương Vô Kỵ khi còn nhỏ, nàng cũng tỏ ra rất quan tâm, muốn tặng vòng vàng và chăm sóc chàng.

Chung tình và Chấp nhất: Quan điểm tình yêu của nàng thể hiện rõ nhất qua cái tên đặt cho con gái: Bất Hối(Không hối hận). Dù biết tình yêu với Dương Tiêu là trái đạo lý sư môn, nàng chấp nhận cái chết chứ không chịu phản bội người yêu,.

Võ công

Là đệ tử chân truyền của Diệt Tuyệt Sư Thái, kiếm pháp của Kỷ Hiểu Phù thuộc hàng cao thủ trong lứa đệ tử cùng trang lứa.

Nàng sử dụng kiếm thuật phái Nga Mi khá tinh thuần. Trong trận chiến bảo vệ Bành Oánh Ngọc, nàng đã giao đấu ngang ngửa với Đinh Mẫn Quân dù bị thương và phải dùng tay trái.

Tuy nhiên, so với các bậc tiền bối như Diệt Tuyệt hay Dương Tiêu, võ công của nàng còn kém xa.

Các mối quan hệ tình cảm và Gia đình

Hôn phu: Ân Lê Đình (đệ tử thứ sáu của phái Võ Đang). Đây là mối hôn sự do cha mẹ và sư phụ định đoạt, được coi là "môn đăng hộ đối" giữa hai phái Nga Mi và Võ Đang. Ân Lê Đình yêu thương nàng tha thiết,.

Người yêu: Dương Tiêu (Quang Minh Tả Sứ của Minh Giáo). Mối quan hệ này bắt đầu là nghiệt duyên (bị cưỡng ép) nhưng kết thúc là tình yêu sâu nặng.

Con gái: Dương Bất Hối. Nàng một mình nuôi con trong gian khổ, giấu diếm sư môn,.

Đồng môn: Nàng thường bị sư tỷ Đinh Mẫn Quân ghen ghét, đố kỵ và tìm cách hãm hại vì được sư phụ cưng chiều hơn,.

Những tình tiết và Sự kiện quan trọng

Gặp gỡ Dương Tiêu: Khi xuống núi tìm kiếm Tạ Tốn, nàng bị Dương Tiêu bám theo. Dù ban đầu kháng cự, nhưng sau khi bị bắt giữ và thất thân, nàng nảy sinh tình cảm với y và sinh con,.

Bảo vệ Bành Oánh Ngọc: Tại một khu rừng, nàng đã ngăn cản Đinh Mẫn Quân giết Bành Oánh Ngọc và chọc mù mắt ông ta, dẫn đến việc bị Đinh Mẫn Quân phát hiện bí mật và uy hiếp,.

Gặp lại tại Hồ Điệp Cốc: Nàng đưa con gái đến cầu y Hồ Thanh Ngưu chữa bệnh và gặp lại Trương Vô Kỵ. Tại đây, nàng bị Kim Hoa Bà Bà bắt giữ làm con tin để dụ Diệt Tuyệt Sư Thái,.

Cái chết bi tráng: Diệt Tuyệt Sư Thái tìm thấy nàng và yêu cầu nàng lập công chuộc tội bằng cách ám sát Dương Tiêu. Kỷ Hiểu Phù kiên quyết từ chối: "Đệ tử không muốn, đệ tử không đủ tài..." và "Đệ tử thà chết chứ không chịu hại chàng". Kết quả, nàng bị sư phụ dùng chưởng đánh vỡ sọ, chết ngay tại chỗ,.

Phân tích và Đánh giá

Bi kịch của định kiến Chính - Tà: Cuộc đời Kỷ Hiểu Phù là nạn nhân trực tiếp của sự xung đột gay gắt giữa danh môn chính phái và Minh Giáo. Nàng kẹt giữa hiếu nghĩa sư môn (Diệt Tuyệt) và tình yêu chân thành (Dương Tiêu).

Sự dũng cảm trong tình yêu: Trong thế giới võ lâm đầy rẫy những quy tắc khắt khe, hành động đặt tên con là "Bất Hối" và thà chết không giết người yêu của Kỷ Hiểu Phù là một sự nổi loạn đầy lãng mạn và bi tráng. Nàng không chọn con đường sống dễ dàng (giả vờ nhận lời sư phụ rồi bỏ trốn cùng Dương Tiêu như Dương Tiêu sau này tiếc nuối), mà chọn sự trung thực đến ngây thơ và cái chết để bảo toàn tình yêu.

Di sản: Cái chết của nàng để lại nỗi đau khôn nguôi cho Ân Lê Đình và Dương Tiêu, nhưng cũng mở ra cơ duyên cho Trương Vô Kỵ (đưa Bất Hối đi tìm cha) và dẫn đến mối lương duyên hóa giải hận thù giữa Dương Bất Hối và Ân Lê Đình sau này.

Kết luận

Kỷ Hiểu Phù là một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn của phái Nga Mi. Nàng không có võ công cái thế, không có sự nghiệp lẫy lừng, nhưng tấm lòng "Bất Hối" của nàng đã trở thành một trong những biểu tượng đẹp nhất và buồn nhất về tình yêu trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Cái chết của nàng là lời tố cáo đanh thép nhất đối với sự tàn nhẫn và cố chấp của những kẻ nhân danh chính nghĩa như Diệt Tuyệt Sư Thái.
....

Vì sao Kỷ Hiểu Phù thà chết chứ quyết không chịu ám sát Dương Tiêu?

Tình yêu sâu nặng và sự "Không Hối Hận": 

Mặc dù mối quan hệ bắt đầu bằng việc Kỷ Hiểu Phù bị Dương Tiêu cưỡng bức và giam giữ, nhưng nàng đã nảy sinh tình cảm thực sự với y. Điều này thể hiện rõ nhất qua việc nàng đặt tên cho con gái là Dương Bất Hối (nghĩa là họ Dương - không hối hận). Cái tên này là lời khẳng định rằng dù chịu nhiều khổ sở và vi phạm môn quy, nàng chưa bao giờ hối tiếc về mối tình với Dương Tiêu.

Bản tính chính trực, không chấp nhận thủ đoạn đê hèn: 

Diệt Tuyệt Sư Thái đã yêu cầu Kỷ Hiểu Phù lập công chuộc tội bằng cách giả vờ quay lại với Dương Tiêu, lợi dụng tình cảm để thừa cơ ám sát y. Nếu thành công, bà sẽ truyền chức chưởng môn và kiếm Ỷ Thiên cho nàng. Tuy nhiên, Kỷ Hiểu Phù là người chính trực, nàng không muốn dùng mưu mô giả dối để hại người, cũng không muốn lừa gạt sư phụ, nên đã kiên quyết từ chối.

Sự kiên định trước cái chết: 

Khi bị Diệt Tuyệt Sư Thái đe dọa và ép buộc tại Hồ Điệp Cốc, Kỷ Hiểu Phù đã quỳ xuống nhưng kiên quyết lắc đầu, chấp nhận nhận một chưởng vào đỉnh đầu của sư phụ chứ không chịu nhận lời đi giết cha của con mình. Lời trăn trối cuối cùng của nàng với Trương Vô Kỵ là: "Cô không chịu... không chịu hại cha nó".

No comments:

Post a Comment