
A Đại, A Nhị, A Tam là những kẻ gian ác, phản quốc (đi theo ngoại bang là giặc Nguyên)
A Đại: "Cánh tay phải" nhưng lại là... người quen cũ
Cát Tường
Hôm nay chúng ta sẽ cùng "bóc phốt" bộ ba nguyên tử, ba "chiến thần" làm thuê dưới trướng "CEO" Triệu Mẫn quận chúa trong tập đoàn Mông Cổ. Đó chính là A Đại, A Nhị và A Tam. Nghe cái tên cứ như thứ tự sắp xếp trong một tiệm tạp hóa hay số thứ tự đi tiêm chủng, nhưng thực tế, đây là ba thanh niên "hổ báo cáo chồn" chuyên đi gây hấn với phái Võ Đang và là "bao cát" hạng sang để Trương Vô Kỵ biểu diễn võ thuật.
A Đại: "Cánh tay phải" nhưng lại là... người quen cũ
A Đại, tên thật là Phương Đông Bạch, biệt danh "Bát Tí Thần Kiếm". Nghe tên là biết thanh niên này tay chân nhanh nhẹn cỡ nào.
Đặc điểm nhận dạng: Mặt mũi ủ rũ như mất sổ gạo, người gầy đét như thanh củi khô nhưng hễ cầm kiếm là tay mọc thêm... 6 cái nữa (theo lời đồn).
Chuyên môn: Chặt chém thuê. Cựu trưởng lão phái Cái Bang nhưng bỏ nghề "ăn xin" để đi làm "vệ sĩ" cho quận chúa cho nó sang cái thằng người.
Kết cục bi hài: Tại núi Võ Đang, anh định dùng kiếm thuật thượng thừa để "khè" Trương Vô Kỵ. Ai dè gặp ngay thanh niên Vỵ đang học "Thái Cực Kiếm" cấp tốc từ cụ tổ Trương Tam Phong. A Đại múa kiếm vèo vèo, Vô Kỵ múa chậm rì rì. Kết quả: Kiếm của A Đại gãy làm đôi, còn anh thì muối mặt lui về tuyến sau húp cháo.
A Nhị: Thanh niên "Sáu múi" nội lực thâm hậu
Nếu A Đại là hệ "Khéo tay hay làm" thì A Nhị đích thị là hệ "Lấy thịt đè người".
Đặc điểm nhận dạng: Người Tây Tạng, hói đầu, người ngợm đô con, nội công thâm hậu đến mức thở ra cũng thấy đầy sát khí.
Nguồn gốc: Đệ tử chân truyền của phái Kim Cương (hàng xóm không thân của Thiếu Lâm). Thanh niên này luyện công theo kiểu "vắt kiệt sức lao động", nội lực thậm chí còn vượt xa sư tổ phái Kim Cương năm xưa.
Phong cách chiến đấu: Không màu mè, cứ lấy nội lực mà dập. Nhưng đen cho anh, đối thủ của anh là Trương Vô Kỵ – người đang sở hữu "bình xăng" Cửu Dương Thần Công vô tận. A Nhị đẩy ra một chưởng, Vô Kỵ đẩy lại một cái nhẹ tênh nhưng khiến A Nhị gãy hết xương cốt, bay màu khỏi sàn đấu trong sự ngỡ ngàng của "sếp" Triệu Mẫn.
Nếu A Đại là hệ "Khéo tay hay làm" thì A Nhị đích thị là hệ "Lấy thịt đè người".
Đặc điểm nhận dạng: Người Tây Tạng, hói đầu, người ngợm đô con, nội công thâm hậu đến mức thở ra cũng thấy đầy sát khí.
Nguồn gốc: Đệ tử chân truyền của phái Kim Cương (hàng xóm không thân của Thiếu Lâm). Thanh niên này luyện công theo kiểu "vắt kiệt sức lao động", nội lực thậm chí còn vượt xa sư tổ phái Kim Cương năm xưa.
Phong cách chiến đấu: Không màu mè, cứ lấy nội lực mà dập. Nhưng đen cho anh, đối thủ của anh là Trương Vô Kỵ – người đang sở hữu "bình xăng" Cửu Dương Thần Công vô tận. A Nhị đẩy ra một chưởng, Vô Kỵ đẩy lại một cái nhẹ tênh nhưng khiến A Nhị gãy hết xương cốt, bay màu khỏi sàn đấu trong sự ngỡ ngàng của "sếp" Triệu Mẫn.
A Tam: Kẻ thù của những khớp xương
A Tam chính là thanh niên gây ra nhiều nghiệp chướng nhất và cũng là người bị "vả" đau nhất.
Đặc điểm nhận dạng: Nhìn ngoài thì đen nhẻm, nhếch nhác, nhưng đôi bàn tay thì cứng hơn kim cương.
Thành tích bất hảo: Chính gã là người dùng Kim Cương Chỉ bẻ gãy xương cốt của Du Liên Châu và Ân Lê Đình (nhị hiệp và lục hiệp Võ Đang). Một tay thợ "bẻ khớp" thực thụ nhưng không dùng để chữa bệnh mà để gây thù.
Gặp hạn: A Tam rất tự tin với môn "Kim Cương Phục Ma Chưởng". Đáng tiếc, Trương Vô Kỵ lúc đó đang rất cay cú vì các chú của mình bị hại. Vô Kỵ dùng Thái Cực Quyền (lấy nhu thắng cương) vần A Tam như vần một quả bóng, cuối cùng bẻ lại đúng những cái khớp mà gã đã bẻ của người khác. A Tam chính thức nghỉ hưu sớm từ đây.
A Tam chính là thanh niên gây ra nhiều nghiệp chướng nhất và cũng là người bị "vả" đau nhất.
Đặc điểm nhận dạng: Nhìn ngoài thì đen nhẻm, nhếch nhác, nhưng đôi bàn tay thì cứng hơn kim cương.
Thành tích bất hảo: Chính gã là người dùng Kim Cương Chỉ bẻ gãy xương cốt của Du Liên Châu và Ân Lê Đình (nhị hiệp và lục hiệp Võ Đang). Một tay thợ "bẻ khớp" thực thụ nhưng không dùng để chữa bệnh mà để gây thù.
Gặp hạn: A Tam rất tự tin với môn "Kim Cương Phục Ma Chưởng". Đáng tiếc, Trương Vô Kỵ lúc đó đang rất cay cú vì các chú của mình bị hại. Vô Kỵ dùng Thái Cực Quyền (lấy nhu thắng cương) vần A Tam như vần một quả bóng, cuối cùng bẻ lại đúng những cái khớp mà gã đã bẻ của người khác. A Tam chính thức nghỉ hưu sớm từ đây.
Tại sao Triệu Mẫn lại chọn ba anh này?
Triệu Mẫn rất khôn, cô nàng chơi hệ "phong thủy": Có A Đại để đánh kiếm (hệ mộc), có A Nhị để đọ nội công (hệ khí), có A Tam để đánh giáp lá cà (hệ thổ). Tiếc là bộ ba này lại gặp phải Trương Vô Kỵ – thanh niên chơi hệ "hack game" (vừa có Cửu Dương, vừa có Càn Khôn Đại Na Di, lại vừa học lỏm được Thái Cực).
Danh tiếng và Tai tiếng:
Giang hồ gọi họ là "đại cao thủ", nhưng độc giả gọi họ là "dàn giao diện uy tín nhưng hệ điều hành lỗi". Họ rất mạnh, thực sự mạnh, nhưng vai trò của họ trong truyện là để chứng minh rằng: Dù bạn có chăm chỉ tập gym (A Nhị) hay luyện kiếm đến mọc thêm tay (A Đại), thì cũng không bằng một thanh niên gặp may được cụ tổ dạy võ trực tiếp.
Bình luận:
Ba anh em nhà A này là minh chứng cho việc đi làm thuê cho "Sếp" xinh đẹp nhưng tính nóng như kem thì áp lực lắm. Mỗi lần thất bại là một lần muối mặt với "Quận chúa". Cuối cùng, thay vì vang danh thiên hạ, ba anh lại đi vào lịch sử với tư cách là "nền gạch" để Trương giáo chủ bước lên đỉnh vinh quang tại Võ Đang sơn.
Cái kết giả định:
Nếu A Đại, A Nhị, A Tam không đi theo Triệu Mẫn, có lẽ giờ này:
- A Đại đã mở một tiệm dạy múa kiếm nghệ thuật cho các quý bà.
- A Nhị sẽ là huấn luyện viên thể hình (PT) đắt khách nhất Tây Tạng.
- A Tam sẽ mở tiệm tẩm quất, bẻ khớp gia truyền "Gãy là không nối lại được".
A Đại, A Nhị và A Tam đều hèn hạ, cam chịu làm thuộc hạ của Triệu Mẫn quận chúa.
....
Bài liên quan:
Triệu Mẫn rất khôn, cô nàng chơi hệ "phong thủy": Có A Đại để đánh kiếm (hệ mộc), có A Nhị để đọ nội công (hệ khí), có A Tam để đánh giáp lá cà (hệ thổ). Tiếc là bộ ba này lại gặp phải Trương Vô Kỵ – thanh niên chơi hệ "hack game" (vừa có Cửu Dương, vừa có Càn Khôn Đại Na Di, lại vừa học lỏm được Thái Cực).
Danh tiếng và Tai tiếng:
Giang hồ gọi họ là "đại cao thủ", nhưng độc giả gọi họ là "dàn giao diện uy tín nhưng hệ điều hành lỗi". Họ rất mạnh, thực sự mạnh, nhưng vai trò của họ trong truyện là để chứng minh rằng: Dù bạn có chăm chỉ tập gym (A Nhị) hay luyện kiếm đến mọc thêm tay (A Đại), thì cũng không bằng một thanh niên gặp may được cụ tổ dạy võ trực tiếp.
Bình luận:
Ba anh em nhà A này là minh chứng cho việc đi làm thuê cho "Sếp" xinh đẹp nhưng tính nóng như kem thì áp lực lắm. Mỗi lần thất bại là một lần muối mặt với "Quận chúa". Cuối cùng, thay vì vang danh thiên hạ, ba anh lại đi vào lịch sử với tư cách là "nền gạch" để Trương giáo chủ bước lên đỉnh vinh quang tại Võ Đang sơn.
Cái kết giả định:
Nếu A Đại, A Nhị, A Tam không đi theo Triệu Mẫn, có lẽ giờ này:
- A Đại đã mở một tiệm dạy múa kiếm nghệ thuật cho các quý bà.
- A Nhị sẽ là huấn luyện viên thể hình (PT) đắt khách nhất Tây Tạng.
- A Tam sẽ mở tiệm tẩm quất, bẻ khớp gia truyền "Gãy là không nối lại được".
A Đại, A Nhị và A Tam đều hèn hạ, cam chịu làm thuộc hạ của Triệu Mẫn quận chúa.
....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment