Ân Tố Tố thuê Long Môn tiêu cục chở Du Đại Nham về núi Võ Đang giá 2.000 lượng vàng. Kết cục không hoàn thành trọn vẹn (minh hoạ)
Bạch Y Ngũ Bút
Sự kiện Du Đại Nham bị đoạt Đồ Long đao và sau đó được Ân Tố Tố thuê Long Môn tiêu cục chở về núi Võ Đang với giá 2.000 lượng vàng chính là một trong những nút thắt quan trọng nhất, châm ngòi cho toàn bộ chuỗi ân oán tình thù khốc liệt trong suốt chiều dài tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung.
Vô tình đoạt bảo đao Đồ Long
Sau khi thay sư phụ xuống núi hành hiệp và diệt trừ bạo tặc ở Phúc Kiến, Du Đại Nham (Tam hiệp phái Võ Đang) lên đường trở về dự lễ chúc thọ sư phụ Trương Tam Phong. Trên đường đi, chàng vô tình phát hiện những kẻ buôn muối lậu thuộc phái Hải Sa đang lén lút rải muối độc để ám hại người khác. Vì lòng trượng nghĩa, Du Đại Nham đi theo và tình cờ chứng kiến cuộc ác đấu giành thanh Đồ Long đao giữa Trường Bạch Tam Cầm, một cao thủ áo trắng (Sử dụng võ công phái Thiếu Lâm) và người của phái Hải Sa. Thực ra khi ấy Du Đại Nham hoàn toàn không biết gì về giá trị của thanh đao ấy.
Trong lúc hỗn loạn, chàng cứu được lão già Đức Thành (Hải Đông Thanh) đang trúng kịch độc và đưa vào miếu Hải Thần. Khi người của Thiên Ưng giáo ập tới tàn sát phái Hải Sa để truy tìm bảo đao, Du Đại Nham buộc phải trốn vào trong bụng một pho tượng Phật. Đợi bọn chúng rút đi, chàng mới bước ra, phát hiện Đức Thành đã tử nạn và thanh Đồ Long đao đang cắm trên lưng một cái xác. Không có lòng tham đoạt báu vật nhưng sợ đao rơi vào tay kẻ ác sẽ gây họa võ lâm, Du Đại Nham quyết định mang thanh đao về núi Võ Đang trình sư phụ định đoạt.
Biến cố trên sông Tiền Đường: Trúng độc và mất đao
Trong đêm tối, Du Đại Nham thuê một chiếc thuyền để qua sông Tiền Đường, ngờ đâu người lái đò lại là tay chân của Thiên Ưng giáo. Giữa sông, đò của chàng bị một chiếc thuyền buồm lớn có thêu hình chim ưng đen đánh chìm. Chàng đành tung mình nhảy lên thuyền địch thì bị một kẻ nấp trong khoang tối (chính là Ân Tố Tố cải trang) phóng ám khí tẩm kịch độc.
Biết đối phương là cao thủ Võ Đang, Ân Tố Tố dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ ép chàng giao đao: "Thiên Ưng giáo trước nay hạ thủ có nặng có nhẹ, với kẻ ác thì ra tay nặng, với người tốt thì ra tay nhẹ. Du tam hiệp danh chấn giang hồ, chúng tôi không muốn hại đến tính mệnh. Ông hãy để thanh đao Đồ Long lại, tại hạ xin dâng lên giải dược cho Văn Tu Châm."
Du Đại Nham cẩn trọng nhảy vào khoang thì trúng tiếp ám khí Thất Tinh Đinh đâm thủng lòng bàn tay. Dù vậy, chàng vẫn múa đao chém nát cửa sắt khiến Ân Tố Tố phải lùi lại. Nàng liền ra điều kiện: "Ngươi muốn tính mệnh hay muốn bảo đao? Du Đại Nham nói: Được rồi, ngươi đưa giải dược cho ta, ta đưa bảo đao cho ngươi."
Lúc này, nọc độc Văn Tu Châm phát tác khiến đùi ngứa ngáy khó chịu, thiên tâm giải độc đơn mang theo không có tác dụng, Du Đại Nham lại vốn dĩ là người trọng chữ tín, nói một là một nên đã "tiện thể cầm đao ném xuống sàn thuyền".
Nào ngờ, khi nhặt được đao, Ân Tố Tố lập tức lật lọng, cười cợt sự thật thà của vị hiệp khách: "Hì hì, sao ngươi lại ngốc đến thế, không đợi ta đưa giải dược mà lại đưa đao cho ta trước? ... Nếu như đao còn trong tay ngươi, ta còn e ngại ba phần... Bây giờ đao đã ở trong tay ta rồi, ngươi còn mong ta đưa giải dược ư?"
Phẫn nộ vì bị lừa gạt, Du Đại Nham vớ lấy nửa chiếc neo gãy liều mạng lao vào tấn công. Chàng giáng một đòn chí mạng bằng neo sắt làm Ân Tố Tố rơi xuống sông, bồi thêm một chưởng đánh trúng bụng dưới của nàng. Tuy nhiên, do kịch độc ngấm sâu, chàng cũng gục ngã bất tỉnh ngay trên sàn thuyền.
Phẫn nộ vì bị lừa gạt, Du Đại Nham vớ lấy nửa chiếc neo gãy liều mạng lao vào tấn công. Chàng giáng một đòn chí mạng bằng neo sắt làm Ân Tố Tố rơi xuống sông, bồi thêm một chưởng đánh trúng bụng dưới của nàng. Tuy nhiên, do kịch độc ngấm sâu, chàng cũng gục ngã bất tỉnh ngay trên sàn thuyền.
Bản hợp đồng đẫm máu với Long Môn tiêu cục
Dù bị thương nặng, Ân Tố Tố vẫn khâm phục bản lĩnh của Du Đại Nham và không muốn lấy mạng chàng. Ân Tố Tố cũng không muốn Thiên Ưng giáo gây thù chuốc oán với Võ Đang là môn phái rất hùng mạnh trên chốn giang hồ. Nàng mang Du Đại Nham đến Long Môn tiêu cục ở phủ Lâm An, thuê Đô Đại Cẩm (Đa Tí Hùng) áp tải chàng về núi Võ Đang.
Lúc này, Du Đại Nham tỉnh lại nhưng toàn thân tê liệt, không thể lên tiếng, đành nằm trên cáng nghe Ân Tố Tố (xưng họ Ân) đưa ra ba điều kiện khắt khe với Đô Đại Cẩm: "Thứ nhất, phải đích thân Đô tổng tiêu đầu áp tống. Thứ hai, từ phủ Lâm An đưa đến phủ Tương Dương, Hồ Bắc, ngày đêm không nghỉ, trong mười ngày phải đến. Thứ ba, nếu có nửa phân sai sót chậm trễ, ha ha, không nói gì tính mệnh Đô tổng tiêu đầu mà thôi, đến toàn thể Long Môn tiêu cục gà chó cũng không còn."
Khi Đô Đại Cẩm tức giận cho rằng khách đang làm trò đùa, Ân Tố Tố ném lên bàn hai nghìn lượng vàng khiến y sững sờ. Bị lóa mắt trước món tiền khổng lồ, Đô Đại Cẩm vội nhận lời và hỏi món hàng là gì. Ân Tố Tố đáp: "Món hàng tôi nhờ ông bảo vệ, chính là vị gia đài nằm trên cáng kia kìa. Ông phải đích thân hộ tống, đổi xe, đổi ngựa nhưng không đổi người, đi suốt ngày đêm không nghỉ, trong mười ngày phải đưa lên núi Võ Đương, giao cho chưởng môn tổ sư phái Võ Đương là Trương Tam Phong chân nhân."
Để dằn mặt và chứng minh mình nói được làm được, Ân Tố Tố thi triển một màn ám khí tuyệt luân: "Nghe thấy tiếng leng keng leng keng, hơn một chục ngân châm nhỏ li ti bắn ra, cắm vào chiếc bình dùng để cắm ngọn tiêu kỳ, nghe choang một tiếng, chiếc bình sứ vỡ thành hơn chục mảnh, văng ra bốn phía.". Cú ra oai này khiến Đô Đại Cẩm sợ hãi toát mồ hôi, răm rắp tuân theo mọi sắp đặt.
Dù bị thương nặng, Ân Tố Tố vẫn khâm phục bản lĩnh của Du Đại Nham và không muốn lấy mạng chàng. Ân Tố Tố cũng không muốn Thiên Ưng giáo gây thù chuốc oán với Võ Đang là môn phái rất hùng mạnh trên chốn giang hồ. Nàng mang Du Đại Nham đến Long Môn tiêu cục ở phủ Lâm An, thuê Đô Đại Cẩm (Đa Tí Hùng) áp tải chàng về núi Võ Đang.
Lúc này, Du Đại Nham tỉnh lại nhưng toàn thân tê liệt, không thể lên tiếng, đành nằm trên cáng nghe Ân Tố Tố (xưng họ Ân) đưa ra ba điều kiện khắt khe với Đô Đại Cẩm: "Thứ nhất, phải đích thân Đô tổng tiêu đầu áp tống. Thứ hai, từ phủ Lâm An đưa đến phủ Tương Dương, Hồ Bắc, ngày đêm không nghỉ, trong mười ngày phải đến. Thứ ba, nếu có nửa phân sai sót chậm trễ, ha ha, không nói gì tính mệnh Đô tổng tiêu đầu mà thôi, đến toàn thể Long Môn tiêu cục gà chó cũng không còn."
Khi Đô Đại Cẩm tức giận cho rằng khách đang làm trò đùa, Ân Tố Tố ném lên bàn hai nghìn lượng vàng khiến y sững sờ. Bị lóa mắt trước món tiền khổng lồ, Đô Đại Cẩm vội nhận lời và hỏi món hàng là gì. Ân Tố Tố đáp: "Món hàng tôi nhờ ông bảo vệ, chính là vị gia đài nằm trên cáng kia kìa. Ông phải đích thân hộ tống, đổi xe, đổi ngựa nhưng không đổi người, đi suốt ngày đêm không nghỉ, trong mười ngày phải đưa lên núi Võ Đương, giao cho chưởng môn tổ sư phái Võ Đương là Trương Tam Phong chân nhân."
Để dằn mặt và chứng minh mình nói được làm được, Ân Tố Tố thi triển một màn ám khí tuyệt luân: "Nghe thấy tiếng leng keng leng keng, hơn một chục ngân châm nhỏ li ti bắn ra, cắm vào chiếc bình dùng để cắm ngọn tiêu kỳ, nghe choang một tiếng, chiếc bình sứ vỡ thành hơn chục mảnh, văng ra bốn phía.". Cú ra oai này khiến Đô Đại Cẩm sợ hãi toát mồ hôi, răm rắp tuân theo mọi sắp đặt.
Đánh giá và bình luận
* Sự tương phản giữa Chính và Tà:
* Sự tương phản giữa Chính và Tà:
Phân đoạn này lột tả chân thực sự đối lập trong tư duy của hai phe chính - tà. Du Đại Nham là bậc quân tử thẳng thắn, trọng chữ tín (Nam nhi chỉ nói một lời, ngựa chỉ ra roi một lần) nên đã giao bảo đao trước để đổi lấy thuốc giải. Thế nhưng, chàng lại quá ngây thơ trước sự giảo quyệt của Ân Tố Tố. Với Ân Tố Tố, nàng là yêu nữ xuất thân tà giáo, quen dùng mưu mẹo, đánh trúng đòn tâm lý của đối phương để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
* Tính cách độc đáo của Ân Tố Tố:
* Tính cách độc đáo của Ân Tố Tố:
Tuy đoạt đao bằng mưu hèn kế bẩn, Ân Tố Tố lại lộ ra những điểm sáng đáng kinh ngạc. Nàng tàn nhẫn nhưng không vô tình. Thay vì giết Du Đại Nham diệt khẩu, nàng lại bỏ ra số tiền khổng lồ (2000 lượng vàng tương đương vài vạn lượng bạc) để lo cho chàng được an toàn về núi. Mọi sự cẩn trọng, từ việc chọn tiêu cục uy tín nhất, ép Đô Đại Cẩm đi theo hộ tống, đến giới hạn mười ngày đi không nghỉ, đều cho thấy nàng thực tâm muốn giữ mạng cho vị hiệp khách Võ Đang này.
* Hậu quả khôn lường:
* Hậu quả khôn lường:
Đáng buồn thay, chính sự đe dọa mang tính cực đoan của Ân Tố Tố lại là nguồn cơn đẻ ra đại họa. Đô Đại Cẩm vì sợ mất mạng và mờ mắt vì vàng đã giao nhầm Du Đại Nham cho sáu kẻ mạo danh dưới chân núi Võ Đang, khiến Du Đại Nham bị chúng dùng Kim Cương Chỉ bẻ nát tứ chi thành phế nhân. Và cũng từ lời thề độc trước đó, Ân Tố Tố đã tự tay đồ sát 71 mạng người của Long Môn tiêu cục.
....
....
Sự kiện trên sông Tiền Đường không chỉ là màn cướp đao ngoạn mục mà còn là cái bẫy của số phận. Nó mở ra chặng đường Trương Thúy Sơn xuống núi điều tra huyết án, dẫn đến sự kết duyên oan nghiệt giữa chàng và Ân Tố Tố, và đẩy phái Võ Đang, Thiếu Lâm cùng Thiên Ưng giáo vào một vòng xoáy thù hận đẫm máu không thể gỡ gạc trong suốt mười năm sau đó.
...
...
Huyết án Long Môn tiêu cục: lời thề "gà chó không tha" của Ân Tố Tố
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, sự kiện thảm sát Long Môn tiêu cục là một trong những nút thắt kinh hoàng và ám ảnh nhất. Nó không chỉ mở ra chuỗi ân oán không lối thoát giữa phái Võ Đang, Thiếu Lâm và Thiên Ưng giáo, mà còn khắc họa rõ nét bản chất tàn nhẫn, tà dị nhưng nói được làm được của Ân Tố Tố - Đường chủ Tử Vi đường, người về sau là vợ của Trương Thúy Sơn và mẹ của Trương Vô Kỵ.
Bản hợp đồng tử thần và lời đe dọa "gà chó không tha"
Sự việc bắt nguồn từ khi Ân Tố Tố dùng ám khí đả thương Du Đại Nham (Tam hiệp phái Võ Đang) để cướp đoạt thanh đao Đồ Long. Dù ra tay tàn độc, nàng vẫn nể trọng khí tiết của vị hiệp khách này nên không lấy mạng, mà đem giao cho Long Môn tiêu cục ở phủ Lâm An (do Đô Đại Cẩm làm Tổng tiêu đầu) để áp tải về núi Võ Đang.
Tại đây, Ân Tố Tố ném ra hai nghìn lượng vàng kèm theo ba điều kiện khắt khe. Điều kiện thứ ba mang đậm sát khí của một kẻ xuất thân từ ma giáo, báo trước một cơn tắm máu: "Thứ ba, nếu có nửa phân sai sót chậm trễ, ha ha, không nói gì tính mệnh Đô tổng tiêu đầu mà thôi, đến toàn thể Long Môn tiêu cục gà chó cũng không còn".
Đô Đại Cẩm lóa mắt vì vàng, đồng thời bị Ân Tố Tố biểu diễn tay nghề ám khí dằn mặt nên nhận lời. Tuy nhiên, sự hồ đồ của y đã làm hỏng việc lớn. Dưới chân núi Võ Đang, y giao nhầm Du Đại Nham cho sáu kẻ mạo danh, hậu quả là Du Đại Nham bị chúng dùng Đại Lực Kim Cương Chỉ bẻ gãy toàn bộ xương cốt, trở thành phế nhân.
Sự sai sót đó đã điểm hồi chuông báo tử cho toàn bộ 71 nhân mạng của Long Môn tiêu cục.
Bản hợp đồng tử thần và lời đe dọa "gà chó không tha"
Sự việc bắt nguồn từ khi Ân Tố Tố dùng ám khí đả thương Du Đại Nham (Tam hiệp phái Võ Đang) để cướp đoạt thanh đao Đồ Long. Dù ra tay tàn độc, nàng vẫn nể trọng khí tiết của vị hiệp khách này nên không lấy mạng, mà đem giao cho Long Môn tiêu cục ở phủ Lâm An (do Đô Đại Cẩm làm Tổng tiêu đầu) để áp tải về núi Võ Đang.
Tại đây, Ân Tố Tố ném ra hai nghìn lượng vàng kèm theo ba điều kiện khắt khe. Điều kiện thứ ba mang đậm sát khí của một kẻ xuất thân từ ma giáo, báo trước một cơn tắm máu: "Thứ ba, nếu có nửa phân sai sót chậm trễ, ha ha, không nói gì tính mệnh Đô tổng tiêu đầu mà thôi, đến toàn thể Long Môn tiêu cục gà chó cũng không còn".
Đô Đại Cẩm lóa mắt vì vàng, đồng thời bị Ân Tố Tố biểu diễn tay nghề ám khí dằn mặt nên nhận lời. Tuy nhiên, sự hồ đồ của y đã làm hỏng việc lớn. Dưới chân núi Võ Đang, y giao nhầm Du Đại Nham cho sáu kẻ mạo danh, hậu quả là Du Đại Nham bị chúng dùng Đại Lực Kim Cương Chỉ bẻ gãy toàn bộ xương cốt, trở thành phế nhân.
Sự sai sót đó đã điểm hồi chuông báo tử cho toàn bộ 71 nhân mạng của Long Môn tiêu cục.
Cảnh tượng rùng rợn tại Lâm An
Khi Trương Thúy Sơn phụng mệnh sư phụ xuống núi điều tra nguyên nhân sư huynh bị hại, chàng tìm đến trụ sở Long Môn tiêu cục ở bên bờ Tây Hồ, phủ Lâm An. Trong đêm tối, sau khi đánh lùi một cuộc tập kích bất ngờ của bốn nhà sư Thiếu Lâm, chàng đi ra sau nhà và chứng kiến một cảnh tượng tựa như địa ngục trần gian.
Trương Thúy Sơn châm nến đi xem xét: "thấy đông một người, tây một người, bên trong bên ngoài, đến mấy chục mạng chết đầy mặt đất, xem ra cả Long Môn tiêu cục không một ai sống sót".
Đứng trước cảnh diệt môn ghê rợn, một vị hiệp khách dạn dày sương gió như chàng cũng phải tim đập thình thịch, tay run rẩy đến mức ngọn nến và chiếc bóng trên tường cũng rung động theo. Nhìn thảm cảnh đó, Trương Thúy Sơn lập tức nhớ lại câu nói của người khách gởi tiêu: "Đường đi nếu có gì sai chạy, ta sẽ giết Long Môn tiêu cục của ngươi đến con gà con chó cũng chẳng còn".
Quả thực, Ân Tố Tố đã giữ đúng lời thề tàn khốc của mình. Không chỉ dừng lại ở 71 người của tiêu cục, nàng còn ra tay với cả những tăng nhân Thiếu Lâm đến viện trợ, nâng tổng số người bị sát hại lên 77 mạng.
Khi Trương Thúy Sơn phụng mệnh sư phụ xuống núi điều tra nguyên nhân sư huynh bị hại, chàng tìm đến trụ sở Long Môn tiêu cục ở bên bờ Tây Hồ, phủ Lâm An. Trong đêm tối, sau khi đánh lùi một cuộc tập kích bất ngờ của bốn nhà sư Thiếu Lâm, chàng đi ra sau nhà và chứng kiến một cảnh tượng tựa như địa ngục trần gian.
Trương Thúy Sơn châm nến đi xem xét: "thấy đông một người, tây một người, bên trong bên ngoài, đến mấy chục mạng chết đầy mặt đất, xem ra cả Long Môn tiêu cục không một ai sống sót".
Đứng trước cảnh diệt môn ghê rợn, một vị hiệp khách dạn dày sương gió như chàng cũng phải tim đập thình thịch, tay run rẩy đến mức ngọn nến và chiếc bóng trên tường cũng rung động theo. Nhìn thảm cảnh đó, Trương Thúy Sơn lập tức nhớ lại câu nói của người khách gởi tiêu: "Đường đi nếu có gì sai chạy, ta sẽ giết Long Môn tiêu cục của ngươi đến con gà con chó cũng chẳng còn".
Quả thực, Ân Tố Tố đã giữ đúng lời thề tàn khốc của mình. Không chỉ dừng lại ở 71 người của tiêu cục, nàng còn ra tay với cả những tăng nhân Thiếu Lâm đến viện trợ, nâng tổng số người bị sát hại lên 77 mạng.
Lời thú nhận lạnh lùng của "yêu nữ" trên thuyền
Sau vụ thảm sát, Trương Thúy Sơn vô tình bước lên chiếc du thuyền của Ân Tố Tố. Giữa khung cảnh giông bão trên sông Tiền Đường, khi Trương Thúy Sơn gặng hỏi về kẻ đã hạ sát người của tiêu cục, Ân Tố Tố không hề che giấu hay chối cãi. Nàng thản nhiên thừa nhận với một thái độ lạnh lùng đến đáng sợ: "Đều do tôi giết cả".
Trương Thúy Sơn bàng hoàng, tai ù đi vì không thể ngờ một cô gái kiều mị như hoa lại là hung thủ giết người không chớp mắt. Chàng chất vấn nàng về sự tàn ác khi giết cả những người không thù oán, Ân Tố Tố sầm mặt, lập luận một cách sắc lạnh theo lý lẽ của kẻ hắc đạo: "Bọn hòa thượng chùa Thiếu Lâm, Đô Đại Cẩm và người trong Long Môn tiêu cục đều đáng giết cả". "Y bảo hộ Du tam hiệp không đến nơi đến chốn, đó là y tự rước họa vào thân, còn trách gì ai được nữa?".
Sau đó, nàng còn bổ sung thêm sự thật về thủ đoạn tàn độc của mình khi giết các cao đồ Thiếu Lâm để bịt đầu mối: "Chẳng cứ Đô Đại Cẩm và Chúc, Sử hai tiêu đầu, toàn gia Long Môn tiêu cục và hai nhà sư chùa Thiếu Lâm, ngay đến hòa thượng Tuệ Phong, cũng do tôi giết đó".
Bình luận và Đánh giá
* Bản ngã của Tà giáo và Quy luật giang hồ:
* Bản ngã của Tà giáo và Quy luật giang hồ:
Hành động đồ sát 71 mạng người của Long Môn tiêu cục là đại diện tiêu biểu nhất cho phong cách hành sự của Thiên Ưng giáo nói riêng và ma giáo nói chung: Ân oán rạch ròi, ra tay tuyệt tình, nói được làm được. Với Ân Tố Tố, nàng đã bỏ ra số tiền cực lớn và đã cảnh báo trước bằng lời thề độc.
Trong tư duy của nàng, Đô Đại Cẩm nhận tiền mà làm hỏng việc thì cái giá phải trả bằng mạng lưới gia tộc là sự trừng phạt "công bằng". Nàng hoàn toàn thiếu đi sự từ bi, nhân bản của danh môn chính phái, minh chứng cho lời nhận xét của Du Liên Châu: "Cô gái đó từ thuở thơ ấu đã tai nghe mắt thấy toàn chuyện tà ác, cho nên thiện ác không phân, nhiễm cái tính thích giết người".
* Sự tương phản tâm lý:
* Sự tương phản tâm lý:
Kim Dung đã tạo ra một sự tương phản độc đáo nơi Ân Tố Tố. Cùng một con người có thể nhẫn tâm diệt môn hơn bảy mươi người không gớm tay, nhưng lại bẽn lẽn, tình si, và e thẹn khi lỡ yêu Trương Thúy Sơn. Tình yêu đã sau này đã cảm hóa nàng, khiến nàng nhận ra tội lỗi và thề từ bỏ sát sinh. Thế nhưng, nghiệp chướng đã gieo không thể xóa nhòa.
* Nút thắt bi kịch tử thần:
* Nút thắt bi kịch tử thần:
Vụ án Long Môn tiêu cục chính là bóng ma ám ảnh cả cuộc đời Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố. Vì các nhà sư Thiếu Lâm hiểu lầm Trương Thúy Sơn là hung thủ, phái Võ Đang và Thiếu Lâm rơi vào thế thù địch, gườm mặt nhau suốt mười năm.
Khi Không Văn phương trượng đem 77 mạng người (71 của tiêu cục + 6 hòa thượng Thiếu Lâm) ra chất vấn trên đỉnh Võ Đang mười năm sau, Trương Thúy Sơn với tư cách một người trọng tình trọng nghĩa, không thể phản bội vợ mình, cũng không thể gánh nỗi oan nhục cho sư môn. Kết quả tất yếu, chàng tự tử để đền mạng, và Ân Tố Tố cũng rút dao tự sát theo chồng.
Khi Không Văn phương trượng đem 77 mạng người (71 của tiêu cục + 6 hòa thượng Thiếu Lâm) ra chất vấn trên đỉnh Võ Đang mười năm sau, Trương Thúy Sơn với tư cách một người trọng tình trọng nghĩa, không thể phản bội vợ mình, cũng không thể gánh nỗi oan nhục cho sư môn. Kết quả tất yếu, chàng tự tử để đền mạng, và Ân Tố Tố cũng rút dao tự sát theo chồng.
Kết luận
Cuộc thảm sát Long Môn tiêu cục không chỉ đơn thuần là một cảnh chém giết tàn khốc đặc trưng của tiểu thuyết võ hiệp. Nó là một "vết nhơ" đẫm máu mà Ân Tố Tố tạo ra từ sự tàn nhẫn thời tuổi trẻ, là hạt mầm của Luật Nhân Quả. 71 mạng người chết đi đã đòi lại bằng chính sinh mạng của đôi uyên ương Võ Đang - Thiên Ưng Giáo, để lại một Trương Vô Kỵ mồ côi và một tấn bi kịch làm rung chuyển toàn bộ võ lâm Trung Nguyên.
......
Cuộc thảm sát Long Môn tiêu cục không chỉ đơn thuần là một cảnh chém giết tàn khốc đặc trưng của tiểu thuyết võ hiệp. Nó là một "vết nhơ" đẫm máu mà Ân Tố Tố tạo ra từ sự tàn nhẫn thời tuổi trẻ, là hạt mầm của Luật Nhân Quả. 71 mạng người chết đi đã đòi lại bằng chính sinh mạng của đôi uyên ương Võ Đang - Thiên Ưng Giáo, để lại một Trương Vô Kỵ mồ côi và một tấn bi kịch làm rung chuyển toàn bộ võ lâm Trung Nguyên.
......
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment