Trang

Saturday, June 6, 2026

Phỏng vấn Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược: hai người đẹp nói gì về nhau?

 


Chu Chỉ Nhược (trái) và Triệu Mẫn nói gì về nhau? (minh hoạ)

Thuỷ Trúc

Vui nhe. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn độc quyền của Kiếm hiệp Kim Dung với hai người đẹp là quận chúa Triệu Mẫn và chưởng môn Nga Mi Chu Chỉ Nhược. Cả hai nàng đều xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng thông minh, sắc sảo và giống như hai nửa sáng - tối trong trái tim của giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ. Cùng thử xem hai người đẹp nói gì về nhau và tình cảm dành cho Trương Vô Kỵ.

Trò truyện cùng Triệu Mẫn quận chúa 

Phóng viên (PV): 

Chào Triệu cô nương. Thân là một quận chúa Mông Cổ cao quý, tại sao cô lại chấp nhận từ bỏ gia đình, quốc gia, thậm chí lấy cái chết ra uy hiếp phụ thân chỉ để đi theo Trương Vô Kỵ - kẻ thù số một của triều đình?

Triệu Mẫn:

Đối với tôi, những phân biệt ranh giới đó không quan trọng. Tôi từng nói thẳng với Vô Kỵ ca ca rằng: "Chàng là người Hán, em cũng là người Hán, chàng là người Mông, em cũng là người Mông". Trong lòng chàng có thể ôm ấp bao nhiêu điều quân quốc đại sự, phân biệt kẻ Hoa người Di, nhưng trong lòng tôi chỉ có một điều, đó là chàng mà thôi. Chàng là người tốt hay người xấu, đối với tôi thật cũng chẳng khác chút nào. Vì chàng, tôi sẵn sàng kề dao vào ngực uy hiếp cha mình và tuyên bố: "Thuyền theo lái, gái theo chồng, dù sống dù chết, con cũng chỉ theo Trương công tử". 

PV:

Ở Hào Châu, cô đã làm một việc chấn động là phá nát hôn lễ của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược. Cô đã dùng cách gì để ép anh ấy phải bỏ bái đường?

Triệu Mẫn:

Tôi biết tử huyệt của Vô Kỵ chính là tấm lòng trọng tình trọng nghĩa, đặc biệt là với nghĩa phụ Tạ Tốn của anh ấy. Tôi đã bước vào và thì thầm vào tai anh ấy yêu cầu thứ hai trong ba việc anh ấy nợ tôi: "Việc thứ hai là bảo anh hôm nay không được cùng Chu cô nương bái đường thành thân". Để ép anh ấy tin, tôi đã đưa ra một nắm tóc màu vàng của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Kết quả đúng như tôi dự đoán, anh ấy đành phải bỏ mặc tân nương mà chạy theo tôi.

PV:

Tôi có nghe kể về chi tiết cô cắn mạnh vào tay Trương Vô Kỵ chảy máu. Rốt cuộc hành động kỳ lạ đó mang ẩn ý gì?

Triệu Mẫn:

Tôi muốn khắc sâu hình bóng của mình vào tâm trí anh ấy. Tôi biết Ân Ly từng cắn anh ấy, nên tôi cũng cắn một cái, "chỉ cốt để anh đừng bao giờ quên em cả". Tôi muốn vị Trương đại giáo chủ này đối với tôi phải mang cảm giác "vừa yêu vừa sợ", chứ không phải là sự kính trọng như với những người con gái khác. Vết sẹo đó trên tay chàng vĩnh viễn không thể xóa nhòa, cũng như tình yêu của tôi vậy.

PV:

Cô đánh giá thế nào về Chu Chỉ Nhược – tình địch lớn nhất của mình?

Triệu Mẫn:

Cô ta bề ngoài hiền thục nhưng tâm cơ rất đáng sợ. Khi ở trên hoang đảo, cô ta đã lén lấy cắp Thập Hương Nhuyễn Cân Tán bỏ vào đồ ăn thức uống, rồi ném tôi lên hải thuyền Ba Tư để giá họa, đồng thời chính tay hạ thủ với Ân Ly. Cô ta không giết tôi ngay vì muốn để lại cái xác của tôi để Vô Kỵ không bao giờ hủy được hình tích, từ đó Vô Kỵ sẽ hận tôi và cưới cô ta .

PV:

Câu hỏi cuối cùng, cô đã có được trái tim của Trương Vô Kỵ, nhưng cô có sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ vì một bóng hồng khác không?

Triệu Mẫn:

Tôi không sợ. Hiện tại, tôi đã yêu cầu anh ấy thực hiện việc thứ ba, đó là ngày ngày vẽ lại lông mày cho tôi. Còn nếu như anh ấy thay lòng đổi dạ, tôi đã từng nói đùa nhưng cũng là thật: "Thiếp chỉ mong có bấy nhiêu để đến khi chàng thay lòng đổi dạ, cô nàng sẽ khoét năm cái lỗ trên ngực kẻ bạc tình".

---

Trò truyện cùng Chưởng môn Nga Mi Chu Chỉ Nhược 

PV:

Chào Chu chưởng môn. Cô vốn có bản tính hiền lành, yêu Trương Vô Kỵ sâu đậm. Tại sao trên hoang đảo, cô lại nhẫn tâm hạ độc, ăn cắp đao kiếm và đổ oan cho Triệu Mẫn?

Chu Chỉ Nhược:

Mọi người chỉ thấy tôi ác, nhưng có ai thấu nỗi khổ tâm của tôi? Sư phụ Diệt Tuyệt sư thái trước khi chết đã ép tôi quì xuống lập một lời thề cực kỳ độc địa: "nếu như sau này có lòng ái mộ tên dâm đồ Trương Vô Kỵ... cha mẹ con chết nằm dưới đất xương cốt không yên, sư phụ con... sẽ thành ma quỉ... con trai thì đời đời làm đầy tớ, con gái thì đời đời làm gái lầu xanh". Bà ép tôi phải dùng nhan sắc để dụ dỗ Vô Kỵ, lấy được Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao để làm rạng rỡ phái Nga Mi. Áp lực đó khiến tôi phát điên, buộc tôi phải lừa dối Vô Kỵ, đánh cắp đao kiếm, rạch mặt Ân Ly và điểm huyệt Tạ Tốn.

PV:

Nhưng sau đó, tại Đại hội Đồ Sư, cô lại công khai xưng Tống Thanh Thư là chồng. Đó là sự thật hay chỉ là một màn kịch?

Chu Chỉ Nhược:

Đó chỉ là một vở kịch đớn đau. Giữa tôi và Tống Thanh Thư hoàn toàn không có gì, dấu thủ cung sa trên tay tôi vẫn còn đỏ chót, minh chứng tôi vẫn là một xử nữ thanh bạch. Việc tôi tự xưng là Tống phu nhân "chẳng qua chỉ là cái kế quyền nghi nhất thời, cốt để chọc tức tiểu tử Trương Vô Kỵ, khiến cho y tâm thần bất định"để tôi thừa cơ thắng được y trong lúc tỉ võ. Dù hận anh ấy bỏ rơi tôi trong ngày cưới, nhưng trong tim tôi trước sau lúc nào cũng chỉ có một hình bóng chàng thôi.

PV:

Ở đỉnh Quang Minh, cô đã tự tay dùng Ỷ Thiên Kiếm đâm Trương Vô Kỵ trọng thương. Lúc đó, nội tâm cô giằng xé ra sao?

Chu Chỉ Nhược:

Đó là giây phút tôi đau đớn nhất. Sư phụ đã ra lệnh: "Chỉ Nhược, đâm một kiếm giết nó đi". Thân là đệ tử, tôi không dám khi sư diệt tổ nên buộc phải đâm. Nhưng tình yêu đã ngăn tôi lại. Vô Kỵ ca ca hiểu điều đó, chàng biết rằng tôi không đâm ngay giữa tâm khẩu chàng, cũng đủ biết tôi có tình ý ngầm với chàng rồi. Vết đâm đó là minh chứng đẫm máu cho bi kịch giữa chữ Tình và chữ Hiếu của tôi.

PV:

Có một lần cô điểm huyệt Triệu Mẫn, giấu cô ấy vào lùm cây rồi đưa Trương Vô Kỵ đến ngồi cạnh, hỏi anh ấy yêu ai nhất. Cô mong chờ điều gì từ cái bẫy đó?

Chu Chỉ Nhược:

Tôi muốn thử lòng anh ấy. Tôi hỏi nếu cả bốn người con gái (Tiểu Siêu, Triệu Mẫn, Ân Ly và tôi) cùng ở bên cạnh, thì anh ấy thực sự yêu thương ai. Nếu anh ấy vì cả nể mà thề thốt yêu tôi, Triệu cô nương ở sau lùm cây nghe thấy sẽ khinh bỉ và bỏ đi vĩnh viễn. Nhưng nực cười thay, anh ấy lại trả lời thành thật rằng với Triệu cô nương, anh ấy "ghi xương tạc dạ hết bụng yêu thương", và nếu không gặp lại cô ta, anh ấy thà chết còn hơn. Câu nói đó đập nát mọi mộng tưởng của tôi.

PV:

Nhìn lại cả cuộc tình đầy oan trái này, điều gì khiến cô không cam tâm nhất?

Chu Chỉ Nhược:

Tôi không cam tâm vì mình luôn phải sống trong lo sợ và toan tính. Con yêu nữ Triệu Mẫn kia cái gì cũng hơn tôi, "thông minh trí tuệ, võ công lại cao cường, dung mạo quyền thế, cái gì cũng hơn em cả chục lần". Tuy cuối cùng Vô Kỵ chọn cô ta, nhưng tôi cũng không để họ được yên ổn trọn vẹn. Khi anh ấy hứa vẽ lông mày cho Triệu Mẫn, tôi đã đứng ngoài cửa sổ và nhắc nhở rằng anh ấy vẫn còn nợ tôi một việc: "Lúc này thiếp chưa nghĩ ra, biết đâu hôm chàng bái đường thành thân với Triệu gia muội tử thiếp lại nghĩ ra không chừng". Tôi sẽ để cho họ mãi mãi phải bận lòng vì một Chu Chỉ Nhược này!

...

Trương Vô Kỵ còn nợ gì Chu Chỉ Nhược?

Thực chất trong tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký, không phải Chu Chỉ Nhược nợ Trương Vô Kỵ, mà ngược lại, Trương Vô Kỵ mới là người nợ Chu Chỉ Nhược một việc chưa thực hiện.

Sự việc này bắt nguồn từ lúc Trương Vô Kỵ tưởng rằng đã mất Triệu Mẫn vĩnh viễn nên vô cùng đau khổ, thổ lộ rằng thà chết còn hơn là không được gặp lại nàng. Chu Chỉ Nhược đã nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu: chàng phải bằng lòng làm cho nàng một điều thì nàng mới nói cho biết Triệu cô nương đang ở đâu. Nàng giao hẹn rằng việc này sẽ "không vi phạm đạo hiệp nghĩa, cũng không ngăn trở đại nghiệp quang phục đất nước, cũng không làm tổn thương đến thanh danh Minh Giáo hay bản thân chàng", lúc đó nàng chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ được sẽ nói. Trương Vô Kỵ đã đồng ý và hai người vỗ tay ba lần để lập lời thề.

Cho đến tận cuối tác phẩm, món nợ này vẫn chưa được thực hiện. Khi Trương Vô Kỵ đang chuẩn bị thực hiện lời hứa thứ ba cho Triệu Mẫn là ngày ngày vẽ lông mày cho nàng, Chu Chỉ Nhược đã bất ngờ xuất hiện ngoài cửa sổ và nhắc nhở: "Vô Kỵ ca ca, chàng cũng đã bằng lòng làm cho em một chuyện nữa đó.". 

Khi Trương Vô Kỵ giật mình hỏi nàng muốn đòi điều gì, Chu Chỉ Nhược mỉm cười đáp: "Lúc này thiếp chưa nghĩ ra, biết đâu hôm chàng bái đường thành thân với Triệu gia muội tử thiếp lại nghĩ ra không chừng.".

Như vậy, việc mà Trương Vô Kỵ nợ Chu Chỉ Nhược vẫn chưa được gọi tên và bị bỏ ngỏ. Nó trở thành một cái kết mở và là lời "đe dọa" đầy ẩn ý của Chu Chỉ Nhược, ngầm báo trước rằng nàng sẽ dùng món nợ này để can thiệp hoặc quấy rầy ngày cưới của Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn trong tương lai.

....

Bài liên quan: 

No comments:

Post a Comment