Ham muốn tình dục là bản năng của con người (minh hoạ)
Hoa Văn
Chào mừng các vị hảo hán và thiếu hiệp đến với lớp học "Giang hồ Sinh lý học"! Hôm nay, chúng ta sẽ tạm gác lại những bí kíp đấm đá, chém giết để bàn về một thứ vũ khí tàng hình, không hình không khối nhưng sức sát thương lại kinh thiên động địa bậc nhất trong vũ trụ Kim Dung: Libido - Dục vọng tình ái.
Libido là gì? Nó tác oai tác quái ra sao?
Theo ngôn ngữ của các nhà phân tâm học phương Tây (như cụ Sigmund Freud), Libido là năng lượng sinh dục, là ham muốn tình dục bản năng của con người. Còn theo ngôn ngữ kiếm hiệp Kim Dung, nó thường được gọi là "lửa dục", "hỏa dục", "sóng dục" hay sự "rạo rực tâm hồn".
Tính năng và ảnh hưởng: Libido là một loại nội công bẩm sinh mà ai sinh ra cũng có, không cần bái sư học đạo. Khi Libido "phát tác", nó làm cho nội tức nhộn nhạo, máu nóng sôi trào, tim đập thình thịch. Nó mạnh đến mức có thể bẻ gãy mọi giới luật của Đạo gia, Phật giáo, phá nát lễ giáo phong kiến, biến một nhà sư chân chính thành kẻ mộng du, hoặc khiến một đấng nam nhi trượng phu mất hết lý trí.
Để hiểu rõ độ tàn phá của Libido, chúng ta hãy cùng điểm qua 5 "bệnh án" điển hình trong các tác phẩm của Kim Dung nhé!
1. Bệnh án 1: Trị Libido bằng phương pháp... "tận gốc" (Lâm Bình Chi - Tiếu Ngạo Giang Hồ)
Nhắc đến Libido, không thể không nhắc đến một bí kíp võ công lấy sự triệt tiêu Libido làm nền tảng: Tịch Tà Kiếm Phổ. Môn võ này tạo ra một luồng hỏa dục khủng khiếp trong cơ thể, nếu không có chỗ phát tiết sẽ đứt mạch máu mà chết.
Lâm Bình Chi đã khai thật với vợ là Nhạc Linh San về phương pháp "hạ hỏa" rùng rợn nhất lịch sử võ lâm: "Nếu không tự thiến thì khi luyện nội công về Tịch tà kiếm pháp lửa dục thiêu đốt ruột gan thành tẩu hỏa nhập ma lập tức khiến người cứng đờ ra mà chết.".
> Môn võ này minh chứng cho sức mạnh hủy diệt của Libido. Để xưng hùng võ lâm, Lâm Bình Chi đành chọn giải pháp "gọt giũa", biến mình thành kẻ ái nam ái nữ. Đây là màn đánh đổi đắt giá nhất: hi sinh Libido để lấy Top 1 server!
2. Bệnh án 2: Libido hóa học phá nát Triết học (Đoàn Dự - Thiên Long Bát Bộ)
Trong Thiên Long Bát Bộ, Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh bị nhốt chung trong thạch thất và bị ép cho uống "Âm dương hòa hợp tán" - một loại thuốc kích siêu Libido. Khi thuốc phát tác, chàng mọt sách Đoàn Dự cố gắng dập tắt lửa dục bằng cách... ngồi giảng kinh Dịch cho cô em gái nghe. Nhưng than ôi, triết học làm sao thắng được sinh lý học!
Trong Thiên Long Bát Bộ, Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh bị nhốt chung trong thạch thất và bị ép cho uống "Âm dương hòa hợp tán" - một loại thuốc kích siêu Libido. Khi thuốc phát tác, chàng mọt sách Đoàn Dự cố gắng dập tắt lửa dục bằng cách... ngồi giảng kinh Dịch cho cô em gái nghe. Nhưng than ôi, triết học làm sao thắng được sinh lý học!
Kim Dung miêu tả: "Quần áo hai người mồ hôi ra ướt đẫm như vừa ngâm mình xuống nước. Nhiệt khí trong người bốc lên, mũi thở hơi ra càng kích thích mạnh đối phương... dễ khiến kẻ sĩ thẳng thắn trở nên dâm dựt, người trinh nữ biến thành cô gái lẳng lơ.".
> Một chàng trai thanh niên vất vả đem kinh Dịch, Thái cực, Lưỡng nghi ra để tụng niệm hòng át đi hormone đang nhảy múa. Tình huống này vừa bi vừa hài, chứng minh rằng khi "bà hỏa dục" ghé thăm, thì chữ nghĩa Thánh hiền cũng đành xin đầu hàng vô điều kiện!
> Một chàng trai thanh niên vất vả đem kinh Dịch, Thái cực, Lưỡng nghi ra để tụng niệm hòng át đi hormone đang nhảy múa. Tình huống này vừa bi vừa hài, chứng minh rằng khi "bà hỏa dục" ghé thăm, thì chữ nghĩa Thánh hiền cũng đành xin đầu hàng vô điều kiện!
3. Bệnh án 3: Băng tuyết không dập được lửa tình (Hư Trúc - Thiên Long Bát Bộ)
Hư Trúc là một nhà sư Thiếu Lâm hiền lành, từ nhỏ đã quen ăn chay niệm Phật, giữ gìn giới luật. Thế nhưng, Thiên Sơn Đồng Mỗ đã cho y một bài test Libido khắc nghiệt nhất: ném một thiếu nữ khỏa thân vào giường y giữa hầm nước đá lạnh buốt.
Hư Trúc là một nhà sư Thiếu Lâm hiền lành, từ nhỏ đã quen ăn chay niệm Phật, giữ gìn giới luật. Thế nhưng, Thiên Sơn Đồng Mỗ đã cho y một bài test Libido khắc nghiệt nhất: ném một thiếu nữ khỏa thân vào giường y giữa hầm nước đá lạnh buốt.
Mặc kệ cái lạnh của hầm băng, Libido của tiểu hòa thượng đã bị đánh thức dữ dội: "Hư Trúc cảm thấy mặt nóng bừng rồi bất giác động tình đưa tay ra ôm lấy lưng nàng.". "Lửa dục bốc lên ngùn ngụt, toàn thân máu nóng sôi động, da thịt nóng bỏng.".
> Hư Trúc và Mộng Cô đã chìm đắm vào "giấc mộng êm ái, chẳng hiểu là thực hay ảo? Là ở trên trời hay ở nhân gian". Pha bẻ lái này cho thấy, Libido có thể đánh gục hàng chục năm tu hành gõ mõ tụng kinh chỉ trong một nốt nhạc!
> Hư Trúc và Mộng Cô đã chìm đắm vào "giấc mộng êm ái, chẳng hiểu là thực hay ảo? Là ở trên trời hay ở nhân gian". Pha bẻ lái này cho thấy, Libido có thể đánh gục hàng chục năm tu hành gõ mõ tụng kinh chỉ trong một nốt nhạc!
4. Bệnh án 4: Kẻ tuẫn đạo vì Libido (Điền Bá Quang - Tiếu Ngạo Giang Hồ)
Nếu người khác bị Libido làm phiền, thì Điền Bá Quang lại tự hào biến nó thành... sự nghiệp. Hắn là tên dâm tặc khét tiếng "Vạn lý độc hành", làm ác khắp nơi cũng chỉ vì cái tính tham dâm hiếu sắc.
Nếu người khác bị Libido làm phiền, thì Điền Bá Quang lại tự hào biến nó thành... sự nghiệp. Hắn là tên dâm tặc khét tiếng "Vạn lý độc hành", làm ác khắp nơi cũng chỉ vì cái tính tham dâm hiếu sắc.
Hắn cuồng tín với sắc đẹp đến mức tuyên bố xanh rờn với Lệnh Hồ Xung: "Điền mỗ quý sắc đẹp như tính mạng.".
Khôi hài hơn, Libido của Điền Bá Quang mạnh đến độ nó tiến hóa thành công năng đặc dị, tạo ra một loại radar rà quét phụ nữ siêu nhạy: "Tại hạ chẳng biết đó là pháp thuật gì. Dường như tại hạ đánh hơi thấy hương vị đàn bà khác với đàn ông.".
> Điền Bá Quang là chuyên gia thực hành Libido. Hắn đam mê đến mức bị Bất Giới hòa thượng ép treo trên cây với dòng chữ "Lớn mật làm càn, hành động bất lực" rồi phải cạo đầu đi tu làm sư điệt của Nghi Lâm. Một cái kết "hết nghiệp" khá bẽ bàng cho một chuyên gia hái hoa!
Khôi hài hơn, Libido của Điền Bá Quang mạnh đến độ nó tiến hóa thành công năng đặc dị, tạo ra một loại radar rà quét phụ nữ siêu nhạy: "Tại hạ chẳng biết đó là pháp thuật gì. Dường như tại hạ đánh hơi thấy hương vị đàn bà khác với đàn ông.".
> Điền Bá Quang là chuyên gia thực hành Libido. Hắn đam mê đến mức bị Bất Giới hòa thượng ép treo trên cây với dòng chữ "Lớn mật làm càn, hành động bất lực" rồi phải cạo đầu đi tu làm sư điệt của Nghi Lâm. Một cái kết "hết nghiệp" khá bẽ bàng cho một chuyên gia hái hoa!
5. Bệnh án 5: Tẩu hỏa nhập ma vì tương tư (Doãn Chí Bình - Thần Điêu Hiệp Lữ)
Doãn Chí Bình là một đạo sĩ tiền đồ xán lạn của phái Toàn Chân, vốn phải tu thân dưỡng tính. Nhưng từ khi lỡ nhìn thấy Tiểu Long Nữ, Libido của y hoạt động quá công suất, khiến y sa ngã hoàn toàn.
Doãn Chí Bình là một đạo sĩ tiền đồ xán lạn của phái Toàn Chân, vốn phải tu thân dưỡng tính. Nhưng từ khi lỡ nhìn thấy Tiểu Long Nữ, Libido của y hoạt động quá công suất, khiến y sa ngã hoàn toàn.
Triệu Chí Kính đã vạch trần tội lỗi của y: "Từ bữa sư đệ gặp ả Tiểu Long Nữ, ngày ngày tâm thần ngơ ngẩn, hồ tư loạn tưởng, trong tâm trí sư đệ có đến ngàn vạn lần cứ mơ tưởng ôm ấp Tiểu Long Nữ. Bổn giáo yêu cầu tu tâm dưỡng tính. Sư đệ cứ mơ tưởng như thế chẳng phải phạm dâm giới là gì?".
Và đỉnh điểm của sự bùng nổ Libido là khi y lợi dụng lúc Tiểu Long Nữ bị Âu Dương Phong điểm huyệt để lén lút thỏa mãn nhục dục, tước đoạt sự trong trắng của nàng.
> Doãn Chí Bình là hiện thân của việc Libido bị đè nén quá mức trong môi trường giáo điều (cung Trùng Dương). Khi nó vỡ bờ, nó biến một đạo sĩ thành một kẻ dâm tặc đáng hận, nhưng cũng là kẻ cuồng tình sẵn sàng nộp mạng cho người đẹp: "Nàng cứ việc giết ta đi!".
Và đỉnh điểm của sự bùng nổ Libido là khi y lợi dụng lúc Tiểu Long Nữ bị Âu Dương Phong điểm huyệt để lén lút thỏa mãn nhục dục, tước đoạt sự trong trắng của nàng.
> Doãn Chí Bình là hiện thân của việc Libido bị đè nén quá mức trong môi trường giáo điều (cung Trùng Dương). Khi nó vỡ bờ, nó biến một đạo sĩ thành một kẻ dâm tặc đáng hận, nhưng cũng là kẻ cuồng tình sẵn sàng nộp mạng cho người đẹp: "Nàng cứ việc giết ta đi!".
Phân tích, Đánh giá và Kết luận
Dưới ngòi bút của Kim Dung, Libido không hề bị né tránh mà được miêu tả cực kỳ tâm lý và tinh tế.
* Khắc tinh của những bậc siêu phàm:
Trong giang hồ, các đại hiệp có thể vận nội công đỡ được một tảng đá ngàn cân, có thể nhịn đói nhịn khát mười ngày nửa tháng, nhưng lại hoàn toàn... luống cuống trước sự trỗi dậy của hormone. Nó lột trần vỏ bọc đạo mạo của con người (như Doãn Chí Bình), phá vỡ giới luật (như Hư Trúc), và thử thách bản lĩnh của người quân tử (như Đoàn Dự).
* Sự trào phúng nhẹ nhàng:
Kim Dung dùng "hỏa dục" để tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Ông cho thấy dù là giáo chủ Ma giáo, Đạo sĩ Toàn chân hay Thần tăng Thiếu Lâm, hễ cởi bỏ lớp áo võ công ra, bên trong vẫn là những sinh vật sinh học bị chi phối bởi bản năng gốc.
* Kết luận:
* Kết luận:
Libido trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung chính là "đại huyệt" chí mạng nhất của mỗi người. Võ công tu luyện càng cao, nội công càng thâm hậu, thì một khi "tình dục" gõ cửa, sự phản phệ càng khủng khiếp. Suy cho cùng, đánh bại thiên hạ vô địch thủ đôi khi còn dễ hơn việc... hạ nhiệt cho chính bản thân mình! Giang hồ hiểm ác không bằng nội tiết rối loạn là có thật!
.....
No comments:
Post a Comment