Sunday, June 8, 2014

Thần tiên tỷ tỷ Trương Mông buồn vì bị chê xấu trong Tân Thiên long bát bộ (2013)


Trương Mông có vài diễn Vương Ngữ Yên bị chê (minh hoạ)

Cát Tường 

Trong Tân Thiên long bát bộ 2013 (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung) diễn viên Trương Mông vào vai Vương Ngữ Yên bị chê là xấu, béo! Đây là bộ phim của đạo diễn Lại Thủy Thanh, quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp nổi tiếng như Chung Hán Lương, Trương Hinh Dư, Kim Ki Bum, Trương Mông, Giả Thanh...

Trong lịch sử chuyển thể các tác phẩm của Kim Dung, phiên bản Tân Thiên Long Bát Bộ 2013 (do đạo diễn Lại Thủy Thanh thực hiện) luôn được nhắc đến như một trong những bản phim gây tranh cãi dữ dội nhất. Tâm điểm của mọi sự chú ý, và cũng là "bia đỡ đạn" lớn nhất cho những chỉ trích, chính là vai diễn Vương Ngữ Yên của nữ diễn viên Trương Mông.

Cùng nhìn lại vai diễn "nặng nợ" này và những lý do khiến phiên bản 2013 trở thành một kỷ niệm khó quên (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) đối với người hâm mộ.

Áp lực kinh khủng từ những "cái bóng" khổng lồ

Trước khi Trương Mông chạm tay vào vai diễn này, hình tượng Vương Ngữ Yên đã được đóng đinh bởi hai nhan sắc "tượng đài":

Lý Nhược Đồng (1997): Mang vẻ đẹp quý phái, thanh tao và trí tuệ.

Lưu Diệc Phi (2003): Thiết lập tiêu chuẩn vàng cho danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" với khí chất thoát tục ở tuổi 16.

Việc Trương Mông – một nữ diễn viên vốn có nhan sắc ngọt ngào, hiện đại – đảm nhận vai diễn này đã tạo ra một làn sóng hoài nghi ngay từ khi công bố dàn diễn viên.

Thảm họa tạo hình: Khi "Tiên tử" mặc đồ "Bình dân"

Sai lầm lớn nhất khiến vai diễn của Trương Mông thất bại không hoàn toàn nằm ở nhan sắc của cô, mà nằm ở tư duy thẩm mỹ của đoàn làm phim.

Trang phục nhạt nhòa: Trong khi các phiên bản trước dùng lụa là trắng muốt hoặc hồng nhạt để tạo cảm giác bay bổng, Vương Ngữ Yên của Trương Mông lại bị khoác lên những bộ đồ có chất liệu trông khá "thô" và màu sắc đơn điệu. Nhiều khán giả nhận xét cô trông giống một "thôn nữ" hoặc "nữ tì" hơn là tiểu thư quyền quý của Mạn Đà sơn trang.

Kiểu tóc đơn giản quá mức: Cách làm tóc không tôn lên được đường nét khuôn mặt của Trương Mông, khiến cô đánh mất hoàn toàn khí chất thoát tục cần có của một mỹ nhân khiến Đoàn Dự phải quỳ lạy trước bức tượng đá.

Diễn xuất và khí chất: Sự chênh vênh giữa thực tế và nguyên tác

Vương Ngữ Yên trong nguyên tác là một cô gái tinh thông võ học dù không biết võ, mang vẻ đẹp khiến người ta phải nín thở.

Thiếu hụt "Tiên khí": Trương Mông diễn rất nỗ lực, nhưng vẻ đẹp của cô thuộc hệ "nhân gian", thiếu đi sự xa cách và thần thái của một bậc tiên tử. Ánh mắt của cô đôi khi quá u sầu hoặc quá hiện đại, không toát lên được sự thông tuệ của một "từ điển sống" về võ học.

Sự lạc điệu với Đoàn Dự: Trong phiên bản này, Đoàn Dự do diễn viên Hàn Quốc Kim Ki Bum thủ vai. Sự kết hợp giữa một Đoàn Dự có phong cách diễn "kịch" và một Vương Ngữ Yên nhợt nhạt đã khiến những phân cảnh tình cảm của hai người thiếu đi sự bùng nổ (chemistry), làm khán giả khó tin vào mối tình "nhất kiến chung tình" của chàng hoàng tử Đại Lý.

Cái kết buồn cho một "mỹ nhân phim cổ trang"

Thực tế, Trương Mông từng là một mỹ nhân cổ trang rất được yêu thích qua các vai diễn trong Mỹ nhân tâm kế hay Hạ gia tam thiên kim. Tuy nhiên, vai diễn Vương Ngữ Yên giống như một "chiếc áo quá khổ" đối với cô.

Chính những áp lực và lời chê bai nhan sắc từ vai diễn này được cho là một trong những lý do khiến Trương Mông tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, dẫn đến việc đánh mất vẻ tự nhiên và sự nghiệp tụt dốc sau đó. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc cho một nữ diễn viên từng có thực lực.
Đánh giá tổng quan

Tân Thiên Long Bát Bộ 2013 nói chung và vai diễn của Trương Mông nói riêng là một minh chứng cho thấy: Trong phim Kim Dung, nhan sắc chỉ là một phần, khí chất và tạo hình mới là yếu tố quyết định sự sống còn của nhân vật.

Dù bộ phim có những tìm tòi mới về kỹ xảo và âm nhạc, nhưng việc xây dựng hình tượng Vương Ngữ Yên quá xa rời quy chuẩn "Thần tiên tỷ tỷ" đã khiến nó trở thành một nốt trầm trong lịch sử chuyển thể tác phẩm này.
......

Chia sẻ về những lời chê khá nặng lời của người hâm mộ, nữ diễn viên sinh năm 1988 tuổi tâm sự: "Mọi người có chê thì cũng chỉ biết vậy, khi đóng phim tôi hay ăn vặt nhiều nên có béo lên. Hồi đóng phim ngày nào mọi người cũng ăn uống cùng nhau, dù tôi không ăn nhiều nhưng cứ ăn vào lại khiến mặt có vẻ mập lên".

Có lẽ khi quay phim, Trương Mông không hề để ý đến ngoại hình quá nhiều. Chỉ sau khi phim lên sóng, bị khán giả chỉ trích vì quá mập mạp, vì vậy nàng Vương Ngữ Yên đã tích cực tập luyện để lấy lại sắc vóc thon gọn, đồng thời giảm được gần 10kg.

Ngôi sao của Tân hồng lâu mộng thổ lộ, cô biết bản thân không sở hữu vẻ đẹp rực rỡ nên bị nhiều người chê khi thủ vai Vương Ngữ Yên. Tuy vậy, Trương Mông cho biết thêm: "Ngoài nguyên nhân từ bản thân, trên thực tế có nhiều yếu tố khác đã không giúp được tôi nhiều và hiệu quả".



 

Vương Ngữ Yên của Trương Mông (trái) bị đem ra so sánh và chê với những phiên bản trước đó của Lý Nhược Đồng (dưới) và Lưu Diệc Phi (trên)

Nguyên nhân thứ hai được Trương Mông chỉ ra là khâu kịch bản: "Thực tế khi diễn có rất nhiều tình tiết trong kịch bản tôi không thể chấp nhận nổi. Ví dụ có cảnh cuối Vương Ngữ Yên quấn quýt với Mộ Dung Phục, trong khi giữa hai người họ chỉ là mối thân tình, Mộ Dung Phục là biểu ca của cô ta, từ nhỏ cả hai cùng lớn lên trên núi", Trương Mông lý giải. Nhiều người đều biết, vì cả Vương Ngữ Yên và Mộ Dung Phục đều cùng sống ở trên núi, về cơ bản cô không hề có cơ hội gặp gỡ với bất kỳ người đàn ông nào khác, chỉ đến khi gặp được Đoàn Dự thì người đẹp mới biết thế nào là ái tình. "Tôi là mẫu phụ nữ khá mạnh mẽ trong chuyện theo đuổi tình yêu, nhưng với tình tiết trong phim thì tôi thực sự bó tay", nữ diễn viên tâm sự.

Thần tiên tỷ tỷ còn nhận xét, nhân vật Vương Ngữ Yên không khác gì một bình hoa di động. Trong khi Đoàn Dự có biết bao người đẹp mỹ nữ vây quanh, nhưng Vương Ngữ Yên không hề biết ghen, lúc nào cũng chỉ biết giữ vẻ trong trắng thuần khiết nhất có thể. Chính điều này khiến Trương Mông cảm thấy khó chấp nhận ở nhân vật này: "Tôi cảm thấy không hề có chút khoảng trống nào cho tôi thể hiện bản thân. Tôi còn thấy chuyện tình dữ dội của A Châu và Kiều Phong mới tạo nên cao trào trong kịch bản", Trương Mông nhận định.

Trước những phê bình có phần nặng nề và ác ý, Trương Mông không tránh khỏi chuyện tủi thân và cho biết, cô không dám tham gia phim cổ trang: "Giờ đây đi đâu tôi cũng nói với mọi người hãy xem những phim hiện đại tôi đã đóng, vì vậy những kịch bản phim tôi nhận lời đóng đều là phim hiện đại. Tôi hy vọng gặp được kịch bản vai diễn người con gái đúng như ý tôi, đặc biệt là vai diễn có cảm xúc", nữ diễn viên trẻ tâm sự.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp của nữ diễn viên Trương Mông.












 

--------------------------

Bài liên quan:

No comments: