Monday, March 3, 2014

Lưu Diệc Phi đóng 3 phim trong năm 2012


Vương Ngữ Yên trong vai Linh Thư (minh hoạ)

Cát Tường

Trong năm 2012, Lưu Diệc Phi vẫn là cái tên không thể bỏ sót trong danh sách các mỹ nhân “làm mưa làm gió” làng phim Hoa ngữ. So với Dương Mịch, Trương Bá Chi hay Châu Tấn thì số phim Lưu Diệc Phi tham gia không nhiều bằng. Tuy nhiên, ở tác phẩm nào cô nàng cũng trở thành tâm điểm chú ý dù có vai còn bị khán giả “ném đá”.

Năm 2012 được coi là một cột mốc rực rỡ và đầy bận rộn trong sự nghiệp điện ảnh của "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Sau khi đã quá thành công với hình tượng thanh khiết trong các tác phẩm kiếm hiệp Kim Dung (Thiên long bát bộ, Thần điêu hiệp lữ), đây là thời điểm nàng tiểu hoa đán quyết tâm rũ bỏ hình ảnh mong manh để dấn thân vào những vai diễn có chiều sâu tâm lý và phong cách đa dạng hơn.

Dưới đây là hành trình chinh phục màn bạc của Lưu Diệc Phi qua 3 bộ phim đình đám ra mắt trong năm 2012:

1. Tứ Đại Danh Bổ (Phần 1) – Sự phá cách của "Vô Tình"

Trong dự án bom tấn chuyển thể từ tiểu thuyết của Ôn Thụy An, Lưu Diệc Phi đã gây sốc khi đảm nhận vai Vô Tình – nhân vật vốn là nam giới trong nguyên tác.

Hình tượng mới: Thay vì một thiếu nữ thướt tha, Lưu Diệc Phi xuất hiện với gương mặt lạnh lùng, ngồi trên xe lăn và sở hữu khả năng đọc tâm trí cùng thuật điều khiển ám khí thượng thừa.

Đánh giá: Diễn xuất bằng ánh mắt của cô trong phim này được đánh giá cao. Sự tĩnh lặng, u uất của nhân vật Vô Tình đã giúp Lưu Diệc Phi thoát khỏi cái mác "bình hoa di động", chứng minh cô có thể đảm đương những vai diễn gai góc, nội tâm phức tạp.

2. Đồng Tước Đài – Nàng Linh Thư giữa vòng xoáy quyền lực

Sánh vai cùng huyền thoại Chu Nhuận Phát (vai Tào Tháo), Lưu Diệc Phi đảm nhận vai nữ chính Linh Thư – một sát thủ được đào tạo từ nhỏ để ám sát vị gian hùng thời Tam Quốc.

Điểm nhấn: Trong phim này, Lưu Diệc Phi thể hiện hai sắc thái đối lập: một Linh Thư rực rỡ trong tà áo đỏ, múa kiếm đầy mê hoặc và một tâm hồn đau đớn, giằng xé giữa nhiệm vụ sát thủ và tình cảm dành cho Tào Tháo.

Sự hy sinh vì nghệ thuật: Đây cũng là bộ phim mà Lưu Diệc Phi có những cảnh quay khá táo bạo và đòi hỏi sức bền thể chất cao. Nhan sắc của cô trong tà áo đỏ rực giữa bối cảnh cung đài xám xịt đã trở thành một trong những khung hình kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ năm đó.

3. Tứ Đại Danh Bổ (Phần 2) – Đào sâu bi kịch dòng tộc

Dù phần 2 chính thức ra rạp vào cuối năm 2013, nhưng phần lớn quá trình quay phim và chiến dịch quảng bá rầm rộ đã diễn ra xuyên suốt năm 2012.

Nội dung: Trong phần này, nhân vật Vô Tình của Lưu Diệc Phi phải đối mặt với những bí mật kinh hoàng về cái chết của gia đình mình.

Sự lột xác: Khán giả thấy một Lưu Diệc Phi bùng nổ cảm xúc, đau đớn đến cuồng loạn. Những cảnh quay trong ngục tối với xiềng xích và gương mặt nhợt nhạt đã cho thấy sự dấn thân không ngại làm xấu mình của nữ diễn viên để phục vụ vai diễn.

Bước ngoặt trưởng thành của một "Tiên nữ"

Năm 2012 không chỉ là con số về lượng phim, mà là lời khẳng định về tư duy làm nghề của Lưu Diệc Phi.

Rũ bỏ hào quang cũ: Cô không còn quẩn quanh với những vai "tiểu thư", "thần tiên". Cả Vô Tình lẫn Linh Thư đều là những nhân vật có quá khứ đau thương, tâm lý nặng nề.

Khả năng diễn xuất đa dạng: Việc hóa thân thành nam nhân (Vô Tình) hay sát thủ (Linh Thư) cho thấy biên độ diễn xuất của cô đã rộng hơn rất nhiều.

Nhan sắc chín muồi: Ở tuổi 25, vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi trong năm 2012 đạt đến độ mặn mà, sắc sảo. Cô không còn là "cô bé" Vương Ngữ Yên năm nào mà đã trở thành một người đàn bà điện ảnh thực thụ.

Nhìn lại năm 2012, chúng ta thấy một Lưu Diệc Phi bền bỉ và đầy tham vọng. Dù các bộ phim vẫn nhận về những ý kiến trái chiều về kịch bản, nhưng không ai có thể phủ nhận nỗ lực tự thân của cô trong việc làm mới mình.
.......



Chào năm 2012 bằng vai mỹ nhân nàng Ngu Cơ trong Hồng Môn Yến, Lưu Diệc Phi đã khiến khán giả ngất ngây với nhan sắc ngày một mặn mà.



Tiếp đến, cô nàng còn trở thành tâm điểm cho khán giả chỉ trích khi nhận vai Vô Tình trong Tứ đại danh bổ




Với bộ phim thuộc hàng “bom tấn” Đổng Tước Đài diễn cùng Châu Nhuận Phát, Y Năng Tịnh, Tô Hữu Bằng... Lưu Diệc Phi đã thay đổi hình ảnh ngọc nữ mong manh yểu điệu bằng một nàng Linh Thư mạnh mẽ và quyến rũ.
------------------------

Bài liên quan:

No comments: