
Rất nhiều cô gái thông minh xinh đẹp chủ động trong tình yêu, đâu có gì xấu!(minh hoạ)
Dưới đây tại hạ giới thiệu 6 nữ nhân vật tiêu biểu từ 6 tác phẩm khác nhau, minh chứng cho tinh thần "chủ động" tuyệt vời này.
Đứng trước các tình địch, Hoàng Dung giải quyết cực kỳ gọn gàng. Thấy Mục Niệm Từ mang theo thanh chủy thủ của Quách Tĩnh, nàng chủ động chặn đường, đánh nhau một trận và ép Mục Niệm Từ phải thề không lấy Quách Tĩnh. Đối mặt với hôn ước giữa Quách Tĩnh và công chúa Hoa Tranh, dù đau khổ, nàng vẫn kiên định với cha mình (Hoàng Dược Sư) rằng: "Cha, y muốn cưới người khác thì con cũng lấy người khác. Trong lòng y chỉ có con thì trong lòng con cũng chỉ có y.". Nàng chủ động dùng trí tuệ giúp Quách Tĩnh luyện võ, giành lấy sự ủng hộ của Hồng Thất Công để bảo vệ tình yêu của mình.
3. Nhậm Doanh Doanh (Tiếu ngạo giang hồ): Sự chủ động trong bao dung và hy sinh
Khác với sự nồng nhiệt của Hoàng Dung hay Triệu Mẫn, Thánh cô ma giáo Nhậm Doanh Doanh lại chủ động một cách thầm lặng nhưng cực kỳ kiên quyết. Biết Lệnh Hồ Xung vẫn không quên được tiểu sư muội Nhạc Linh San, nàng không ghen tuông ầm ĩ mà chủ động dùng âm nhạc để an ủi chàng.
Nàng dùng quyền lực của mình khiến hàng ngàn hào kiệt giang hồ phải kính sợ và dốc sức bảo vệ Lệnh Hồ Xung. Khi Lệnh Hồ Xung trọng thương sắp chết, Doanh Doanh đã chủ động cõng chàng lên chùa Thiếu Lâm, tự nguyện nộp mình cho phương trượng Phương Chứng, cam tâm bị giam giữ 10 năm chỉ để đổi lấy việc Thiếu Lâm tự truyền thụ Dịch Cân Kinh cứu mạng người yêu. Sự chủ động hy sinh tự do và tính mạng của nàng đã hoàn toàn chinh phục được trái tim lãng tử của Lệnh Hồ Xung.
Thậm chí, nàng còn ngây thơ nhưng cực kỳ thẳng thắn thừa nhận: "Quá nhi thích muội, muội cũng rất thích Quá nhi... Đến hôm nay muội mới biết Quá nhi thật lòng luyến ái muội". Khi Hoàng Dung khuyên can rằng nếu lấy Dương Quá sẽ bị người đời coi khinh, nàng đáp trả nhẹ bẫng: "Người ta coi khinh muội, thì đã làm sao?". Nàng bỏ ngoài tai mọi lễ giáo khắt khe thời Tống để chủ động định đoạt danh phận phu thê với người mình yêu.
Triệu Mẫn dùng sự bá đạo, quyết liệt để buộc nam chính phải đối diện với tình cảm thật của mình.
Tiểu Long Nữ dùng sự ngây thơ, bất chấp thế tục để khẳng định tình yêu.
Cát Tường
Trong xã hội phong kiến, lễ giáo khắc khe luôn trói buộc người phụ nữ vào tư tưởng "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", "trâu đi tìm cọc chứ cọc không đi tìm trâu". Thế nhưng, dưới ngòi bút tài hoa và tư tưởng vượt thời đại của Kim Dung, chốn giang hồ không chỉ là nơi các nam tử hán tranh bá xưng hùng, mà còn là sân khấu để các nữ nhân thể hiện bản lĩnh "chủ động" trong tình yêu. Họ dám yêu, dám hận, dám "thả thính", dám gạt bỏ mọi rào cản, tình địch hay định kiến để tự quyết định hạnh phúc của đời mình.
Dưới đây tại hạ giới thiệu 6 nữ nhân vật tiêu biểu từ 6 tác phẩm khác nhau, minh chứng cho tinh thần "chủ động" tuyệt vời này.
Hoàng Dung
Hoàng Dung là hình mẫu kinh điển nhất cho việc nữ nhi chủ động chọn chồng. Nàng không dùng nhan sắc mà cải trang thành một tên ăn mày bẩn thỉu để thử lòng Quách Tĩnh. Khi nhận ra Quách Tĩnh là người chân thành, nàng chủ động hẹn gặp, trút bỏ lớp hóa trang, trở lại làm một tiên nữ và thẳng thắn khẳng định tình cảm: "Cho dù gia gia không cần ta, ngươi cũng muốn ta đi theo ngươi, phải không?".
Đứng trước các tình địch, Hoàng Dung giải quyết cực kỳ gọn gàng. Thấy Mục Niệm Từ mang theo thanh chủy thủ của Quách Tĩnh, nàng chủ động chặn đường, đánh nhau một trận và ép Mục Niệm Từ phải thề không lấy Quách Tĩnh. Đối mặt với hôn ước giữa Quách Tĩnh và công chúa Hoa Tranh, dù đau khổ, nàng vẫn kiên định với cha mình (Hoàng Dược Sư) rằng: "Cha, y muốn cưới người khác thì con cũng lấy người khác. Trong lòng y chỉ có con thì trong lòng con cũng chỉ có y.". Nàng chủ động dùng trí tuệ giúp Quách Tĩnh luyện võ, giành lấy sự ủng hộ của Hồng Thất Công để bảo vệ tình yêu của mình.
Triệu Mẫn
Triệu Mẫn là một quận chúa Mông Cổ cao ngạo, nhưng khi rơi vào lưới tình với Trương Vô Kỵ, nàng đã bỏ lại sau lưng cả gia đình, quốc gia và thân phận. Nàng chủ động tạo ra vô số cơ hội để tiếp cận Vô Kỵ, từ việc mời rượu tại Lục Liễu sơn trang đến việc dồn ép để Vô Kỵ phải hứa với mình 3 điều kiện.
Thấy Chu Chỉ Nhược là một tình địch đáng gờm, Triệu Mẫn không ngại hỏi thẳng: "Trương công tử, cô gái hoa nhường nguyệt thẹn này, đến tôi cũng thích. Có phải cô ta là ý trung nhân của công tử không?". Đỉnh cao của sự chủ động là nàng dám xông vào phá đám cưới của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược. Lời tỏ tình của Triệu Mẫn vừa ngang tàng vừa say đắm: "Chàng là người Hán, em cũng là người Hán, chàng là người Mông, em cũng là người Mông... Chàng là người tốt hay là người xấu, đối với em thật cũng chẳng khác chút nào.". Nàng tự tay dẹp bỏ mọi rào cản địch - ta để giành lấy người đàn ông mình yêu.
Thấy Chu Chỉ Nhược là một tình địch đáng gờm, Triệu Mẫn không ngại hỏi thẳng: "Trương công tử, cô gái hoa nhường nguyệt thẹn này, đến tôi cũng thích. Có phải cô ta là ý trung nhân của công tử không?". Đỉnh cao của sự chủ động là nàng dám xông vào phá đám cưới của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược. Lời tỏ tình của Triệu Mẫn vừa ngang tàng vừa say đắm: "Chàng là người Hán, em cũng là người Hán, chàng là người Mông, em cũng là người Mông... Chàng là người tốt hay là người xấu, đối với em thật cũng chẳng khác chút nào.". Nàng tự tay dẹp bỏ mọi rào cản địch - ta để giành lấy người đàn ông mình yêu.
3. Nhậm Doanh Doanh (Tiếu ngạo giang hồ): Sự chủ động trong bao dung và hy sinh
Khác với sự nồng nhiệt của Hoàng Dung hay Triệu Mẫn, Thánh cô ma giáo Nhậm Doanh Doanh lại chủ động một cách thầm lặng nhưng cực kỳ kiên quyết. Biết Lệnh Hồ Xung vẫn không quên được tiểu sư muội Nhạc Linh San, nàng không ghen tuông ầm ĩ mà chủ động dùng âm nhạc để an ủi chàng.
Nàng dùng quyền lực của mình khiến hàng ngàn hào kiệt giang hồ phải kính sợ và dốc sức bảo vệ Lệnh Hồ Xung. Khi Lệnh Hồ Xung trọng thương sắp chết, Doanh Doanh đã chủ động cõng chàng lên chùa Thiếu Lâm, tự nguyện nộp mình cho phương trượng Phương Chứng, cam tâm bị giam giữ 10 năm chỉ để đổi lấy việc Thiếu Lâm tự truyền thụ Dịch Cân Kinh cứu mạng người yêu. Sự chủ động hy sinh tự do và tính mạng của nàng đã hoàn toàn chinh phục được trái tim lãng tử của Lệnh Hồ Xung.
Tiểu Long Nữ
Tiểu Long Nữ vốn lớn lên trong Cổ Mộ, diệt trừ thất tình lục dục, nhưng một khi đã yêu Dương Quá, nàng lại trở nên bạo dạn và chủ động nhất. Trong khi Dương Quá còn e ngại định kiến sư đồ và ánh mắt của thế nhân, Tiểu Long Nữ đã dõng dạc tuyên bố trước mặt Quách Tĩnh, Hoàng Dung và hàng trăm anh hùng võ lâm: "Muội tự mình muốn làm thê tử của Quá nhi, Quá nhi sẽ không lấy nữ nhi của huynh đâu.".
Thậm chí, nàng còn ngây thơ nhưng cực kỳ thẳng thắn thừa nhận: "Quá nhi thích muội, muội cũng rất thích Quá nhi... Đến hôm nay muội mới biết Quá nhi thật lòng luyến ái muội". Khi Hoàng Dung khuyên can rằng nếu lấy Dương Quá sẽ bị người đời coi khinh, nàng đáp trả nhẹ bẫng: "Người ta coi khinh muội, thì đã làm sao?". Nàng bỏ ngoài tai mọi lễ giáo khắt khe thời Tống để chủ động định đoạt danh phận phu thê với người mình yêu.
A Châu
A Châu chỉ là một tỳ nữ của nhà họ Mộ Dung, nhưng nàng đã chủ động trao trái tim cho Kiều Phong (Tiêu Phong) giữa lúc chàng bị cả võ lâm Trung Nguyên ruồng bỏ, mạ lỵ vì mang dòng máu Khất Đan.
Thay vì e ngại thân phận dị tộc của chàng, A Châu đã chủ động đi theo và thổ lộ tấm chân tình vô điều kiện: "Người Hán cũng là người, người Khất Đan cũng là người chẳng có gì hơn kém nhau hết. Tôi... tôi thích làm người Khất Ðan thực tình như thế, tuyệt không miễn cưỡng chút nào.". Trong lúc Tiêu Phong tuyệt vọng nhất, sự chủ động gắn bó của A Châu là điểm tựa duy nhất của chàng. Nàng thậm chí còn chủ động hy sinh tính mạng, đóng giả làm Đoàn Chính Thuần chịu một chưởng của Tiêu Phong để bảo vệ người yêu khỏi sự trả thù của nước Đại Lý, giữ gìn danh tiết cho cả hai.
Thay vì e ngại thân phận dị tộc của chàng, A Châu đã chủ động đi theo và thổ lộ tấm chân tình vô điều kiện: "Người Hán cũng là người, người Khất Đan cũng là người chẳng có gì hơn kém nhau hết. Tôi... tôi thích làm người Khất Ðan thực tình như thế, tuyệt không miễn cưỡng chút nào.". Trong lúc Tiêu Phong tuyệt vọng nhất, sự chủ động gắn bó của A Châu là điểm tựa duy nhất của chàng. Nàng thậm chí còn chủ động hy sinh tính mạng, đóng giả làm Đoàn Chính Thuần chịu một chưởng của Tiêu Phong để bảo vệ người yêu khỏi sự trả thù của nước Đại Lý, giữ gìn danh tiết cho cả hai.
6. Đinh Đang (Hiệp khách hành): Cô gái si tình, bạo dạn với những đụng chạm thể xác
Đinh Đang (Đinh Đinh Đang Đang) là một cô gái tà phái, tính tình điêu ngoa, cổ quái nhưng lại cực kỳ chủ động và táo bạo trong tình yêu. Khi nhận lầm Thạch Phá Thiên là "Thiên ca" (Thạch Trung Ngọc) của mình, nàng không ngần ngại bộc lộ tình cảm một cách cuồng nhiệt. Nàng chủ động ôm ấp, trang điểm vì người yêu và trách móc khi thấy chàng ngây ngốc: "Thiên ca chưa từng thấy tiểu muội bao giờ hay sao mà ngó dữ vậy?".
Đinh Đang (Đinh Đinh Đang Đang) là một cô gái tà phái, tính tình điêu ngoa, cổ quái nhưng lại cực kỳ chủ động và táo bạo trong tình yêu. Khi nhận lầm Thạch Phá Thiên là "Thiên ca" (Thạch Trung Ngọc) của mình, nàng không ngần ngại bộc lộ tình cảm một cách cuồng nhiệt. Nàng chủ động ôm ấp, trang điểm vì người yêu và trách móc khi thấy chàng ngây ngốc: "Thiên ca chưa từng thấy tiểu muội bao giờ hay sao mà ngó dữ vậy?".
Nàng còn chủ động mớm lời, thích thú khi nghe chàng ca ngợi nhan sắc của mình và chăm sóc chàng từng li từng tí trong các quán trọ hay trên thuyền. Dù đối tượng tình yêu của nàng có là một tên tiểu tử hư hỏng (Thạch Trung Ngọc) hay một chàng ngốc (Thạch Phá Thiên), Đinh Đang luôn là người nắm thế chủ động "tấn công" bằng cả lời nói lẫn hành động.
BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ
* Sự trỗi dậy của nữ quyền trong thế giới võ hiệp
* Sự trỗi dậy của nữ quyền trong thế giới võ hiệp
Thông qua 6 nhân vật nữ này, Kim Dung đã đập tan hình ảnh những người phụ nữ yếu đuối, thụ động, chỉ biết chờ đợi sự ban phát tình cảm từ đàn ông. Hoàng Dung, Triệu Mẫn hay Tiểu Long Nữ đều mang trong mình tư tưởng tự do. Họ tự chọn người yêu, tự "lập kế hoạch" để chinh phục và không bao giờ chùn bước trước các "vệ tinh" xung quanh nam chính hay sự phản đối của cha mẹ, xã hội.
* Đa dạng hóa các chiến thuật "chủ động"
* Đa dạng hóa các chiến thuật "chủ động"
Kim Dung rất tinh tế khi xây dựng mỗi cô gái một cách chủ động khác nhau, phù hợp với thân thế của họ:Hoàng Dung dùng trí tuệ và mưu mẹo để "lạt mềm buộc chặt", vừa đánh lùi tình địch vừa giúp người yêu thành tài.
Triệu Mẫn dùng sự bá đạo, quyết liệt để buộc nam chính phải đối diện với tình cảm thật của mình.
Tiểu Long Nữ dùng sự ngây thơ, bất chấp thế tục để khẳng định tình yêu.
Nhậm Doanh Doanh & A Châu dùng sự hy sinh, bao dung vô bờ bến để trói chặt trái tim những lãng tử giang hồ.
* Đối trọng với sự "nhu nhược" của nam chính
* Đối trọng với sự "nhu nhược" của nam chính
Có một mô-típ thú vị là các nam chính của Kim Dung (Quách Tĩnh chậm chạp, Trương Vô Kỵ ba phải do dự, Lệnh Hồ Xung nặng tình cũ) thường rất thụ động trong chuyện tình cảm. Chính vì thế, sự chủ động của các nữ chính là một mảnh ghép hoàn hảo, một lực đẩy cần thiết để định hình kết cục của tác phẩm.
Nếu không có sự quyết đoán xông vào cướp rể của Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ đã lấy Chu Chỉ Nhược. Nếu không có sự bất chấp dư luận của Tiểu Long Nữ, Dương Quá có lẽ đã mãi mãi kẹt trong vỏ bọc luân thường đạo lý.
KẾT LUẬN
"Chủ động" chính là thứ vũ khí đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất của các mỹ nhân trong tiểu thuyết Kim Dung. Tình yêu của họ không tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự dũng cảm tranh đoạt, gìn giữ và hy sinh. Bằng cách để cho phái yếu trở thành người làm chủ cuộc chơi tình ái, Kim Dung không chỉ tạo ra những câu chuyện tình lãng mạn, bi tráng làm say đắm lòng người, mà còn tôn vinh vẻ đẹp tự do, quyền bình đẳng và sức mạnh nội tại của người phụ nữ giữa một chốn giang hồ đầy rẫy đao quang kiếm ảnh.
"Chủ động" chính là thứ vũ khí đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất của các mỹ nhân trong tiểu thuyết Kim Dung. Tình yêu của họ không tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự dũng cảm tranh đoạt, gìn giữ và hy sinh. Bằng cách để cho phái yếu trở thành người làm chủ cuộc chơi tình ái, Kim Dung không chỉ tạo ra những câu chuyện tình lãng mạn, bi tráng làm say đắm lòng người, mà còn tôn vinh vẻ đẹp tự do, quyền bình đẳng và sức mạnh nội tại của người phụ nữ giữa một chốn giang hồ đầy rẫy đao quang kiếm ảnh.
......
Bài liên quan:




No comments:
Post a Comment