Friday, September 11, 2015

Xung Hư đạo trưởng



Xung Hư đạo trưởng là chưởng môn Võ Đang (minh hoạ)
Bạch Y Ngũ Bút 

Trong thế giới võ hiệp đầy rẫy mưu mô và tham vọng của Tiếu ngạo giang hồ, Xung Hư đạo trưởng hiện lên như một dòng suối mát lành của bậc chân tu đắc đạo. Là người đứng đầu phái Võ Đương, lão không chỉ sở hữu kiếm pháp thượng thừa mà còn mang một trí tuệ sâu sắc, khả năng nhìn xa trông rộng và một tấm lòng vì nghĩa lớn, xứng đáng là trụ cột của võ lâm chính phái.

Nguồn gốc thân thế, môn phái và danh tiếng

Xung Hư đạo trưởng là chưởng môn nhân của phái Võ Đương, một danh môn đại phái có thanh thế đứng thứ hai trong võ lâm, chỉ xếp sau phái Thiếu Lâm. Cùng với Phương Chứng đại sư (phương trượng chùa Thiếu Lâm), Xung Hư đạo trưởng được quần hùng suy tôn là "sao Bắc Đẩu", "núi Thái Sơn" của võ lâm.

Danh tiếng và nhân phẩm của lão cao cả đến mức ngay cả một kẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung như tiền nhiệm giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã Hành cũng phải công khai thừa nhận lão là một trong "ba người rưỡi" mà hắn khâm phục nhất (Xung Hư được xếp là "nửa người" vì Nhậm Ngã Hành phục kiếm pháp và sự thanh khiết của lão, nhưng chê lão không biết đào tạo đệ tử giỏi).

Ngoại hình và tính cách

Ngoại hình: Xung Hư thường xuất hiện với hình ảnh một vị đạo trưởng già cỗi. Khi cải trang để thử tài Lệnh Hồ Xung dưới chân núi Võ Đương, lão hóa thân thành một lão nông dân già nua, lưng còng còng, cưỡi trên một con lừa gầy nhom lở loét. Khi xuất hiện với tư cách chưởng môn, lão mặc đạo bào, để chòm râu dài, phong thái tiêu dao nhàn nhã.

Tính cách xuề xòa, khoáng đạt: Khác với sự nghiêm cẩn, trịnh trọng của Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng có tính tình vui vẻ, xuề xòa, không câu nệ tiểu tiết. Lão thường gọi Lệnh Hồ Xung là "Lệnh Hồ huynh đệ" một cách rất thân mật.

Khiêm tốn và độ lượng: Dù là bậc tiền bối tôn cao, Xung Hư không hề hợm hĩnh. Khi nhận thấy kiếm pháp của mình không có cách phá giải Độc Cô cửu kiếm của Lệnh Hồ Xung, lão sẵn sàng thừa nhận thất bại trước mặt quần hùng mà không hề tức giận hay cảm thấy mất mặt. Lão cũng rất độ lượng, biết nhìn nhận cái tốt của Lệnh Hồ Xung bất chấp những lời đồn đại ác ý trên giang hồ.

Võ công: Thái Cực Kiếm Pháp

Võ công của Xung Hư đạo trưởng đạt đến mức xuất thần nhập hóa, đại diện cho tinh hoa của đạo gia: "dùng nhu để chế cương, dùng tròn để chế vuông". Lão sử dụng môn Thái cực kiếm pháp danh chấn thiên hạ.

Đặc điểm đáng sợ nhất trong kiếm pháp của lão là sự kín kẽ tuyệt đối. Khi ra chiêu, thanh kiếm của lão xoay thành những vòng tròn, lúc to lúc nhỏ, lúc bằng bặn lúc chênh chếch, tạo thành vô số vòng sáng lấp loáng bảo vệ toàn thân không để lộ bất kỳ một chỗ sơ hở nào. Lệnh Hồ Xung từng nhận định rằng dù có mấy chục người đồng thời bao vây cũng khó mà chạm được vào ngoài da của lão.

Những tình tiết quan trọng và nhân vật liên quan

* Thử tài và khuyên can Lệnh Hồ Xung: 

Khi Lệnh Hồ Xung dẫn quần hùng tả đạo đi qua núi Võ Đương để lên Thiếu Lâm cứu Nhậm Doanh Doanh, Xung Hư đã cùng hai đệ tử (Thanh Hư, Thành Cao) cải trang thành nông phu để cản đường. Lão đích thân tỷ thí kiếm pháp với Lệnh Hồ Xung, sau đó mời chàng ra chỗ vắng để khuyên can, hứa sẽ cùng Phương Chứng đại sư đứng ra bảo lãnh để chàng được học Dịch Cân Kinh và trở về phái Hoa Sơn, nhằm tránh một cuộc tắm máu cho võ lâm.

* Chịu thua tại Thiếu Lâm Tự: 

Trong cuộc cá cược ba trận đấu giữa phe chính phái và phe Nhậm Ngã Hành, Xung Hư được cử ra đấu trận thứ ba mang tính quyết định với Lệnh Hồ Xung. Đứng trước kiếm pháp của chàng, lão tĩnh tọa suy nghĩ rồi tuyên bố nhận thua mà không cần rút kiếm, vì lão biết mình không phải là đối thủ.

* Hội nghị tay ba trên chùa Huyền Không: 

Nhận thấy dã tâm mưu đồ bá chủ võ lâm của Tả Lãnh Thiền, Xung Hư và Phương Chứng đã đến núi Hằng Sơn gặp Lệnh Hồ Xung. Xung Hư phân tích cặn kẽ âm mưu của Tả Lãnh Thiền và ra sức thuyết phục Lệnh Hồ Xung tranh đoạt chức chưởng môn Ngũ Nhạc phái để ngăn chặn nguy cơ sinh linh đồ thán.

* Lập mưu cự địch tại Hằng Sơn: 

Khi Nhậm Ngã Hành định tiêu diệt phái Hằng Sơn, Xung Hư đạo trưởng đã thể hiện tài mưu lược xuất chúng. Lão sai đệ tử mang hai vạn cân thuốc nổ lên Hằng Sơn, chế tạo một chiếc ghế "Cửu Long" (có thêu chữ muôn năm trường trị) chứa đầy cơ quan và địa lôi nhằm bẫy Nhậm Ngã Hành. Lão lập kế hoạch tác chiến vô cùng tỉ mỉ, chu đáo.

* Lấy lại Thánh vật Võ Đương: 

Nỗi đau đáu của phái Võ Đương là việc bị Ma giáo cướp mất thanh "Chân Võ kiếm" và pho "Thái Cực quyền kinh" (thủ bút của Trương Tam Phong) từ 80 năm trước. Khi Nhậm Doanh Doanh lên làm giáo chủ thay cha, nàng đã phái Hướng Vấn Thiên mang hai bảo vật này trả lại. Xung Hư xúc động đến bần bật hai tay, quỳ xuống dập đầu lạy 8 lạy để rước bảo vật về.

Bình luận và đánh giá

Xung Hư đạo trưởng là một nhân vật được Kim Dung xây dựng cực kỳ thành công, đại diện cho hình mẫu người lãnh đạo lý tưởng của phe chính đạo:

* Trí tuệ sắc sảo, nhìn thấu tâm can: 

Lão không bị che mắt bởi những hư danh hay những lời nói đạo mạo. Lão nhìn thấu dã tâm tàn độc của Tả Lãnh Thiền từ rất sớm. Lão cũng nhìn ra bộ mặt thật hẹp hòi của "Ngụy quân tử" Nhạc Bất Quần và đoán trúng mưu đồ của Nhạc Bất Quần trong việc thu nạp Lâm Bình Chi để đoạt Tịch Tà kiếm phổ.

* Hành xử linh hoạt, mưu lược: 

Dù là người xuất gia tu đạo, Xung Hư không hề giáo điều hay cứng nhắc. Khi cần thiết để bảo vệ võ lâm, lão sẵn sàng sử dụng những "độc kế" như dùng thuốc nổ để bẫy Nhậm Ngã Hành, cho rằng "không dùng độc kế này thì làm sao vãn hồi được tính mạng cho hàng ngàn hàng vạn bạn hữu võ lâm".

* Biết cương biết nhu đúng lúc: 

Trong võ thuật cũng như trong xử thế, lão luôn lấy "nhu thắng cương". Lão sẵn sàng nhún nhường, nhận thua Lệnh Hồ Xung để bảo toàn khí lực và đại cục. Nhưng khi đối mặt với nguy cơ của võ lâm, lão lại là người chủ động đứng ra vạch kế hoạch chống lại Tả Lãnh Thiền và Nhậm Ngã Hành.

Kết luận

Trong một thế giới giang hồ mà "anh hùng hào kiệt khó lòng bước qua được quan ải quyền thế", Xung Hư đạo trưởng nổi bật lên như một người khổng lồ giữ vững cán cân chính tà. Cùng với Phương Chứng đại sư, lão là hiện thân của lương tri và sự điềm tĩnh. Không màng danh lợi cá nhân, không câu nệ hư vinh môn phái, mọi hành động và mưu lược của lão đều hướng tới mục đích duy nhất: dập tắt ngọn lửa chiến tranh, giảm thiểu đổ máu và mang lại thái bình cho võ lâm. Nhờ những nhân vật như Xung Hư, khái niệm "danh môn chính phái" trong Tiếu ngạo giang hồ mới giữ lại được những giá trị đích thực và cao đẹp nhất.
----------

Bài liên quan:

No comments: