Monday, May 18, 2026

Triệu Mẫn 2 lần dùng rượu "hạ gục" Trương Vô Kỵ


















Triệu Mẫn dùng rượu chiếm trọn trái tim Trương Vô Kỵ, thật là thông minh sắc xảo bội phần (minh hoạ)

Mộc Miên 

Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nếu hỏi ai là người thông minh, bá đạo và biết cách "cưa đổ" crush điệu nghệ nhất, thì vương miện chắc chắn phải thuộc về Thiệu Mẫn Quận chúa – Triệu Mẫn. Nàng không dùng nhan sắc tựa tiên nữ của mình để khóc lóc ỉ ôi, mà nàng dùng trí tuệ thông minh mẫn tiệp, sự hào sảng và đặc biệt là... rượu - món "khoái khẩu" vốn chỉ dành riêng cho đấng mày râu - để tinh tế trói chặt trái tim gã trai quê mùa ngây ngô Trương Vô Kỵ. Rất thú vị!


Chỉ qua hai bối cảnh uống rượu vô cùng đối lập: một tại Lục Liễu Sơn Trang xa hoa lộng lẫy, một tại quán nhậu tồi tàn ở Đại Đô, Kim Dung đã vẽ nên một nét về nghệ thuật tâm lý chiến độc lạ trong tình yêu. Cùng chém gió mổ xẻ hai pha "chuốc rượu" đi vào lòng người này!

Hiệp 1: Bữa tiệc "Flexing" sặc mùi tổng tài tại Lục Liễu Sơn Trang

Tình huống: Sau trận chiến Quang Minh Đính, Trương Vô Kỵ và dàn sếp lớn của Minh Giáo đụng độ Triệu Mẫn cải nam trang. Nàng mời tất cả về Lục Liễu Sơn Trang để thết tiệc. Khách toàn là những kẻ giang hồ sừng sỏ, đa nghi như Tào Tháo, làm sao để họ chịu uống rượu của một người lạ mặt?

Hành động & Trích dẫn: Triệu Mẫn không thèm giải thích nhiều, nàng dùng hành động để chứng minh sự quang minh chính đại (pha lẫn chút thị uy). Nàng rót đầy một chén rượu lớn, một hơi cạn sạch rồi mới mời khách: "Đây là Nữ Trinh Thiệu Hưng trần tửu, đã được một trăm mười tám năm, các vị thử nếm xem tửu vị thế nào?".

Chưa hết, phong thái trên bàn tiệc của nàng khiến cả đám mày râu phải nể sợ pha lẫn ngây ngất: "Rượu được mấy tuần, rót đến đâu nàng cạn ly đến đó, thật là hào sảng. Mỗi món ăn đưa lên, nàng cũng đưa đũa gắp một miếng ăn trước, đôi má hồng lên, dường như đã hơi say, trông càng thêm diễm lệ.".

> Chao ôi, đây chính là màn "flex" (khoe khoang) đỉnh cao của một nữ phú hào hoàng gia! Triệu Mẫn đem rượu quí 118 năm ra thiết đãi, lại còn tự mình thử độc trước. Tửu lượng của nàng thuộc hệ "ngàn chén không say" của người Mông Cổ trên thảo nguyên. Việc nàng "rót đến đâu cạn đến đó" là một cú tát nhẹ vào lòng tự ái của mấy ông chú Minh Giáo: Tôi là con gái còn uống thế này, các ông không uống là hèn!

Dưới lớp áo nam nhi, khi hơi men bốc lên làm đôi má ửng hồng, nàng toát ra một vẻ “vừa yểu điệu vừa nũng nịu”, “vừa anh khí, vừa hào hùng, mà vẫn ung dung cao quí”. Chẳng trách sao Trương Vô Kỵ – một chàng trai vừa từ trên núi và hoang đảo xuống, chưa thấy sự đời – lại không khỏi chao đảo. Nàng đã thành công trong việc gieo vào đầu chàng một ấn tượng cực mạnh: Bông hồng này rất đẹp, rất xịn, và rất... nguy hiểm!

Hiệp 2: Pha "Nụ hôn gián tiếp" chí mạng tại quán nhậu tồi tàn Đại Đô

Tình huống: Lần này gặp lại ở kinh thành Đại Đô, Triệu Mẫn đã khôi phục thân phận Quận chúa, quyền khuynh thiên hạ. Thế nhưng, thay vì mời Trương Vô Kỵ vào vương phủ sơn hào hải vị, nàng lại rủ chàng đến một quán rượu nhỏ hẹp, tồi tàn, dơ dáy. Nàng gọi “một cái bếp than và ba cân thịt dê sống, thêm hai cân rượu trắng”.

Hành động & Trích dẫn: Triệu Mẫn biết Trương Vô Kỵ vẫn còn ám ảnh vụ hạ độc ở Lục Liễu Trang, nên nàng lập lại bài cũ, nhấp một ngụm rượu trước và cười nói: "Trong rượu này không có bỏ thuốc độc đâu, công tử cứ yên tâm uống đừng ngại.".

Nhưng chiêu bài chí mạng nằm ở chỗ này: "Mình uống thêm hai chén nữa. Tôi biết anh chưa hết nghi ngại nên mỗi chén tôi uống trước một ngụm.".

Và phản ứng của chàng ngốc Trương Vô Kỵ?

"Trương Vô Kỵ cầm chén lên, dưới ánh lửa bập bùng thấy miệng chén còn lưu lại mờ mờ một vết son môi, mũi ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ, không biết hương thơm đó từ vết son trên chén hay từ người nàng tỏa ra, lòng không khỏi lâng lâng, vội uống cạn... liên tiếp uống cạn ba ly rượu nàng uống dở dang, trong bụng không thấy có gì khác lạ, ngửng lên thấy nàng tủm tỉm cười, hơi rượu khiến nàng hồng hồng đôi má, thật kiều diễm không sao tả xiết. Trương Vô Kỵ không dám nhìn lâu, vội quay đầu sang chỗ khác.".

> Đỉnh của chóp! Đây phải đưa vào sách giáo khoa dạy "thả thính"! Đầu tiên, Triệu Mẫn cực kỳ tinh tế khi chọn quán nhậu vỉa hè. Nàng biết Vô Kỵ xuất thân nghèo khó, ăn mặc lam lũ, nếu đưa vào nhà hàng 5 sao chàng sẽ tự ti và đề phòng. Ăn thịt dê nướng bếp than ở quán cóc khiến chàng cảm thấy gần gũi, gỡ bỏ lớp áo "Giáo chủ" và "Quận chúa" để trở thành hai người bạn.

Thứ hai, nàng dùng cái cớ "thử độc giùm anh" để bắt chàng... uống chung một cái chén. Dưới ánh lửa bập bùng, vết son môi mờ mờ và mùi hương con gái đã đánh gục hoàn toàn phòng tuyến của giáo chủ Minh Giáo. Việc Trương Vô Kỵ “uống cạn ba ly rượu nàng uống dở dang” về cơ bản chính là ba nụ hôn gián tiếp! Nội công Cửu Dương Thần Công có thể chống được vạn loại kỳ độc trên đời, nhưng tuyệt nhiên không thể chống được "độc tình" của Triệu Mẫn. Chàng Vô Kỵ ngượng đến mức “không dám nhìn lâu, vội quay đầu sang chỗ khác”, chứng tỏ tim chàng đã đập loạn nhịp cờ lờ mờ rồi!

Một "bà hoàng thao túng tâm lý"

Ngòi bút của Kim Dung thực sự quá xuất sắc khi xây dựng hình tượng Triệu Mẫn. Thông qua hai lần uống rượu, ta thấy được sự biến hóa khôn lường của một cô gái túc trí đa mưu nhưng cũng vô cùng lãng mạn.

Lần thứ nhất, nàng dùng rượu để thử thách và áp đảo (dùng Nữ Trinh Thiệu Hưng 118 năm, ly lớn, không gian sang trọng).

Lần thứ hai, nàng dùng rượu để rút ngắn khoảng cách và quyến rũ (dùng rượu trắng bình dân, ly chung, không gian hẹp, để lại vết son môi).

Triệu Mẫn là cô gái "cầm lên được, đặt xuống được". Đường đường là Quận chúa lá ngọc cành vàng, nàng sẵn sàng lăn xả ngồi ăn thịt dê nướng ở quán nhậu tồi tàn chỉ để chiều lòng người thương. Sự chân thành, táo bạo, thông minh pha lẫn chút "gian tà" đáng yêu đó khiến cho không chỉ Trương Vô Kỵ "lâng lâng", mà độc giả cũng phải bái phục và say đắm nàng. Trong cuộc thi đấu tình trường này, Trương Vô Kỵ chưa cần xuất chiêu thì đã bị Triệu Mẫn chuốc cho say một đời không tỉnh lại được nữa!

Dể kết lại, độc giả hẳn nhớ rõ khi từ đảo Linh Xà trở về đất liền, dù cùng đi với hôn thê Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ đã vô thức bước vào quán rượu nhỏ ven đại đô, nơi chàng và Triệu Mẫn từng uống đối ẩm. Và thật bất ngờ, Triệu Mẫn từ khi nào đã ngồi đợi sẵn! Cả hai đều cùng không tin sẽ gặp lại nhau nơi đây, nơi Triệu Mẫn trao cho Trương Vô Kỵ nụ hôn môi đầu tiên (nhưng ngay sau đó cắn chàng ngốc chảy máu luôn. Hi) và chửi chàng là "tên tiểu dâm tặc"!?. 

Mà ngẫm lại trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, còn có khá nhiều cô gái xinh đẹp thông minh khác dù không biết uống rượu, nhưng vẫn nhiều lần rủ ý trung nhân "làm vài chén" như Hoàng Dung, A Châu ... vậy. Thật thú vị!
.....

Bài liên quan:

No comments: