Thursday, October 17, 2013

Bình luận vụ án Doãn Chí Bình lén lút hiếp dâm Tiểu Long Nữ

 

Tiểu Long Nữ bị tên dâm tặc Đoàn Chí Bình hại đời con gái. Con mẹ nó (minh hoạ)

Bạch Y Ngũ Bút

Sự kiện Doãn Chí Bình làm nhục Tiểu Long Nữ là một trong những nút thắt bi kịch, ám ảnh và gây chấn động nhất trong toàn bộ tác phẩm Thần điêu hiệp lữ. Sự kiện này không chỉ làm thay đổi vĩnh viễn quỹ đạo cuộc đời của các nhân vật chính mà còn khoét sâu vào những mâu thuẫn tâm lý, lễ giáo và bi kịch nhân sinh.

Chúng ta thử cùng phân tích về vụ án này, dưới các góc nhìn khác nhau.

Diễn tiến sự việc

Sự việc bắt nguồn từ một tình huống hết sức trớ trêu tại chân núi Chung Nam. Đêm đó, Tây Độc Âu Dương Phong trong cơn điên khùng đã tìm đến để truyền thụ võ công (Cáp mô công và Cửu Âm chân kinh) cho con nuôi là Dương Quá. Sợ Tiểu Long Nữ nghe lén bí kíp, Âu Dương Phong đã bất ngờ điểm huyệt nàng khiến nàng ngã phệt xuống đất, hoàn toàn bất động, rồi kéo Dương Quá ra xa để truyền võ.

Lúc này, Doãn Chí Bình – đại đệ tử của phái Toàn Chân, kẻ từ lâu đã thầm yêu trộm nhớ Tiểu Long Nữ đến mức sinh tâm bệnh – đã lén lút theo dõi. Lợi dụng lúc Tiểu Long Nữ không thể kháng cự, y đã lấy một dải vải băng kín hai mắt nàng và giở trò đồi bại, cướp đi sự trinh trắng của nàng.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Doãn Chí Bình lén lút bỏ chạy, bị Dương Quá vô tình bắt gặp với bộ dạng áo mũ xộc xệch, hoảng hốt, nhưng Dương Quá không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Về phần Tiểu Long Nữ, do bị bịt mắt và ngửi thấy hơi ấm nam tử, cộng thêm việc chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác ngoài Dương Quá, nàng đinh ninh người vừa ân ái với mình chính là đồ đệ Dương Quá.

Sự hiểu lầm này dẫn đến việc Tiểu Long Nữ đánh mất vết son trinh nữ (Thủ cung sa) và chủ động muốn làm thê tử của Dương Quá. Khi Dương Quá ngơ ngác, chỉ nhận nàng là “sư phụ” và “cô cô”, Tiểu Long Nữ uất ức, đau đớn hộc máu và bỏ đi, mở đầu cho chuỗi ngày lưu lạc và bi kịch chia ly của hai người. Sự thật chỉ được phơi bày rất lâu sau đó tại thành Tương Dương, khi Tiểu Long Nữ nấp ngoài cửa sổ và tình cờ nghe được cuộc cãi vã giữa Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình, tận tai nghe Doãn Chí Bình thừa nhận hành vi thú tính đêm đó.

Tâm lý của các nhân vật liên quan

* Tâm lý Tiểu Long Nữ:

- Khi sự việc xảy ra: Nàng chuyển từ sự hoảng sợ ban đầu sang cảm giác buông xuôi, thậm chí là "vừa thinh thích, vừa ngượng ngùng" vì tin chắc người ôm ấp mình là Dương Quá – người con trai mà sâu thẳm trong lòng nàng đã dành trọn tình yêu.

- Khi bị Dương Quá chối từ: Nàng rơi vào tuyệt vọng và bi phẫn cực độ. Nàng cho rằng Dương Quá đã chiếm đoạt mình nhưng lại không chịu nhận trách nhiệm, từ chối coi nàng là vợ.

- Khi biết sự thật: Lời thú nhận của Doãn Chí Bình như một tiếng sét đánh ngang tai, làm cõi lòng nàng tan nát. Nàng bàng hoàng, đau khổ và tự thấy bản thân đã bị vấy bẩn. Cảm giác này khiến nàng mặc cảm, cho rằng mình không còn xứng đáng với Dương Quá, dẫn đến suy nghĩ: "Sự thanh bạch của thiếp đã bị người này làm hoen ố, dù thiếp có khỏe lại, cũng không thể chung sống với chàng".

* Tâm lý Doãn Chí Bình:

Y là hiện thân của sự giằng xé giữa một bên là đạo đức tu hành, một bên là dục vọng phàm trần. Y si mê Tiểu Long Nữ đến mức viết tên nàng chi chít lên giấy, nói mớ trong đêm.

- Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, tâm lý của y cực kỳ bệnh hoạn và mâu thuẫn. Một mặt y sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, chấp nhận để Triệu Chí Kính uy hiếp, hành hạ. Mặt khác, y lại thốt ra một câu vô cùng trơ trẽn: "Nhưng đệ cũng không hối hận, không hối hận chút nào đâu", chứng tỏ dục vọng cá nhân đã hoàn toàn lấn át phần "người" và lý trí tu đạo.

- Cuối cùng, sự day dứt lương tâm bóp nghẹt y. Khi Tiểu Long Nữ xuất hiện, y giơ cổ chờ thanh kiếm của nàng. Đỉnh điểm của sự hối hận là việc y lao ra dùng lưng đỡ chiếc kim luân chí mạng thay cho Tiểu Long Nữ, rồi tự lao mình vào các mũi kiếm của đồng môn để tự sát tạ tội.

* Tâm lý Dương Quá: 

Chàng hoàn toàn vô tội và thiếu hiểu biết về sự kiện này. Chính vì không biết gì, phản ứng tự nhiên của chàng khi Tiểu Long Nữ đòi làm vợ đã vô tình gây tổn thương sâu sắc cho nàng. Về sau, khi bị Quách Phù tiết lộ chuyện Tiểu Long Nữ đã "ôm ấp một gã đạo sĩ hôi hám", Dương Quá phản ứng cực kỳ dữ dội. Chàng thà đánh Quách Phù, thà mất một cánh tay chứ tuyệt đối không cho phép ai dùng lời lẽ nhơ nhuốc để miệt thị, bôi nhọ sự "băng thanh ngọc khiết" của sư phụ mình.

Phân tích và đánh giá hành vi xấu xa của Doãn Chí Bình

Hành vi của Doãn Chí Bình là hoàn toàn không thể chấp nhận được và đáng bị lên án gay gắt dưới bất kỳ góc độ nào:

* Sự hèn hạ và đê tiện tột cùng: 

Y không tiếp cận Tiểu Long Nữ một cách quang minh chính đại, mà lợi dụng lúc nàng bị điểm huyệt, toàn thân bất động, không có khả năng tự vệ để giở trò. Đây là hành vi cưỡng hiếp đê hèn của một kẻ tiểu nhân lợi dụng nước đục thả câu, tước đoạt quyền kháng cự của nạn nhân.

* Vi phạm đạo đức tu hành: 

Doãn Chí Bình là đại đệ tử của Khưu Xứ Cơ, được coi là người sẽ kế nhiệm chức Chưởng giáo phái Toàn Chân. Phái Toàn Chân chủ trương tu tâm dưỡng tính, coi trọng giới luật, đặc biệt đại giới thứ tư là "dâm giới". Hành động của y đã phỉ báng lại toàn bộ giáo lý, công sức tu tập và sự tin tưởng của các sư trưởng.

* Tàn phá cuộc đời nạn nhân: 

Một phút dục vọng đê hèn của y đã tàn phá sự trinh trắng của một người con gái thanh khiết, tước đi vết "Thủ cung sa" của người truyền nhân phái Cổ Mộ. Hậu quả của tội ác này là chuỗi ngày đau khổ tột cùng của Tiểu Long Nữ, khiến nàng và Dương Quá phải chịu cảnh hiểu lầm, li biệt, máu và nước mắt rơi xuống không ngừng suốt nhiều năm.

Dù sau này Kim Dung có cố gắng "cứu vớt" hình ảnh Doãn Chí Bình bằng cách xây dựng y là người có khí tiết ái quốc (thà chết không nhận sắc phong của giặc Mông Cổ) và có lòng hối cải (xả thân đỡ đòn cho Tiểu Long Nữ, tự sát tạ tội), thì cái chết của y cũng không thể bù đắp lại vết thương tinh thần vĩnh viễn mà y đã gây ra cho Tiểu Long Nữ. Tội ác đó là một vết nhơ không thể gột rửa.

Bình luận, đánh giá 

Vụ án Doãn Chí Bình làm nhục Tiểu Long Nữ là một "cú sốc" lớn nhất đối với độc giả yêu mến tiểu thuyết Kim Dung. Nó phá vỡ hoàn toàn mô-típ "hoàn mĩ" thường thấy trong các câu chuyện võ hiệp, nơi các nữ chính luôn giữ được sự trong trắng tuyệt đối đến cuối cùng.

Bằng việc để Tiểu Long Nữ mất đi sự trong trắng, Kim Dung đã đẩy bi kịch tình yêu của Dương - Long lên mức độ hiện thực và tàn khốc nhất. Nó thử thách tình yêu của Dương Quá: liệu chàng có thực sự yêu con người của Tiểu Long Nữ, vượt lên trên mọi giáo điều, định kiến và cả sự "không hoàn hảo" về mặt thể xác? Câu trả lời của Dương Quá – bất chấp tất cả, tuyên bố trước mặt quần hùng: "Danh phận sư đồ, danh tiết thanh bạch chẳng là cái quái gì hết! Chúng mình hãy vứt quách cả đi! [...] Từ rày trở đi, nàng không còn là sư phụ của ta, không còn là cô cô của ta, mà là vợ của ta!" – đã nâng tầm tình yêu của họ thành một biểu tượng bất diệt.

Kết luận: 

Hành vi của Doãn Chí Bình là tội ác không thể dung thứ, nguồn cơn của bao thảm kịch đẫm nước mắt trong Thần điêu hiệp lữ. Tuy nhiên, dưới ngòi bút của Kim Dung, chính từ vết nhơ tàn khốc và bất công ấy, sự cao thượng, bao dung và tình yêu vô điều kiện của Dương Quá dành cho Tiểu Long Nữ mới tỏa sáng rực rỡ nhất. Vụ án này không chỉ là sự lên án dục vọng mất nhân tính, mà còn là bản hùng ca xưng tụng một tình yêu chân chính, có khả năng vượt qua mọi rào cản luân thường và những nỗi đau thể xác lớn nhất của đời người.
....
Bài liên quan:

No comments: