Monday, October 7, 2013

Doãn Chí Bình



Doãn Chí Bình được biết đến như là kẻ đã cướp đi sự trinh trắng của Tiểu Long Nữ (minh hoạ)

Bạch Y Ngũ Bút

Doãn Chí Bình trong tác phẩm Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung bị nhiều người rất ghét do hành vi đồi bại hãm hiếp làm mất dì sự trinh trắng của Tiểu Long Nữ. Nhân vật này có vai trò mờ nhạt hơn trong tác phẩm Anh hùng xạ điêu.


Doãn Chí Bình trong Thần điêu hiệp lữ

Nguồn gốc thân thế và Môn phái

Doãn Chí Bình (đạo hiệu Thanh Hòa chân nhân) là đại đệ tử của Trường Xuân tử Khưu Xứ Cơ, thuộc đời thứ ba của giáo phái Toàn Chân. Nhờ tư chất thông minh và sự cần mẫn, y được Toàn Chân lục tử tín nhiệm và ngầm chọn làm người kế vị chức vụ Chưởng giáo của bổn giáo.

Ngoại hình và Tính cách

Ngoại hình và Khí độ: Thường ngày, Doãn Chí Bình có cử chỉ rất đường hoàng, đoan chính. Khí độ của y được các sư đệ đánh giá rất cao, cho rằng trong các đệ tử đời thứ ba không ai theo kịp, hoàn toàn xứng đáng gánh vác trọng nhiệm chưởng giáo.

Tính cách: Khác với sư huynh Triệu Chí Kính hẹp hòi và tham quyền cố vị, Doãn Chí Bình thực chất là người tinh minh cường cán, cơ trí và hành xử có chừng mực. Đặc biệt, y là người trung nghĩa, yêu nước, thấu hiểu đạo lý đại nghĩa của tổ sư Vương Trùng Dương và các sư phụ. Khi đối mặt với sự mua chuộc của ngoại bang, y thà chết chứ tuyệt đối không chịu nhận sắc phong của đại hãn Mông Cổ, không chấp nhận làm Hán gian bán nước.

Điểm yếu chí mạng: Dù là người tu đạo, điểm yếu lớn nhất của Doãn Chí Bình là không vượt qua được ải tình. Sự si mê mù quáng đã biến y từ một đạo sĩ tiền đồ xán lạn thành một kẻ mang đại tội.

Chuyện tình cảm và Bi kịch lớn nhất

Chuyện tình cảm của Doãn Chí Bình hoàn toàn là sự si tình đơn phương, thầm yêu trộm nhớ Tiểu Long Nữ. Y coi nàng như "tiên nữ hóa thân" và ngày đêm mơ tưởng ấp ôm nàng, đến mức viết tên nàng chi chít ra giấy và nói mớ trong đêm.

Sự si mê này dẫn đến một hành động tội lỗi tày trời: Nhân lúc Tiểu Long Nữ bị Âu Dương Phong điểm huyệt nằm bất động bên bụi hoa hồng, Doãn Chí Bình đã không kìm chế được dục vọng, lén lút cướp đi sự trong trắng của nàng. Dù biết mình mang trọng tội, nhưng trong sâu thẳm, sự si mê khiến y từng thú nhận với Triệu Chí Kính rằng y "không hối hận chút nào" vì đã đạt được ước nguyện. Hành động này chính là khởi nguồn cho bi kịch chia ly, hiểu lầm đầy nước mắt giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ.

Võ công

Doãn Chí Bình là đệ nhất cao thủ trong số đệ tử đời thứ ba của phái Toàn Chân (cùng với Triệu Chí Kính). Võ công của y được hấp thụ chân truyền từ Khưu Xứ Cơ. Khi hai người đấu kiếm sinh tử, chiêu số của họ hoàn toàn giống nhau, đánh phân tài cao thấp, nhưng khi bị dồn ép, Doãn Chí Bình liều mạng xuất thủ đã dồn Triệu Chí Kính vào góc phòng, chiếm thế thượng phong. Y cũng từng giao đấu với Dương Quá (khi Dương Quá dùng song kiếm) và thể hiện bản lĩnh phòng thủ vững vàng.

Những sự kiện quan trọng và nổi bật

Chặt ngón tay lập thề: Khi bắt gặp Dương Quá và Tiểu Long Nữ luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh trong tình trạng cởi bỏ y phục, để Dương Quá tin rằng mình sẽ không tiết lộ bí mật, Doãn Chí Bình đã quả quyết dùng kiếm tự chém đứt ngón út và ngón vô danh tay trái của mình.

Bị Triệu Chí Kính uy hiếp: Vì nắm được thóp của Doãn Chí Bình trong vụ làm nhục Tiểu Long Nữ, Triệu Chí Kính liên tục uy hiếp, hành hạ y nhằm đoạt chức Chưởng giáo.

Từ chối sắc phong của Mông Cổ: Khi tiếp nhiệm chức Chưởng giáo, đối mặt với viên quan Mông Cổ mang thánh chỉ đến sắc phong, Doãn Chí Bình đã khảng khái từ chối. Dù bị Triệu Chí Kính dồn ép và lấy bí mật ra đe dọa, y thà nhường lại chức Chưởng giáo (để giữ danh tiết cá nhân khỏi liên lụy môn phái) chứ quyết không đầu hàng Mông Cổ.

Xả thân cứu Tiểu Long Nữ: Tại cuộc ác chiến ở cung Trùng Dương, khi Kim Luân pháp vương ném kim luân sát hại Tiểu Long Nữ, Doãn Chí Bình đã không màng tính mạng, nhảy bổ vào dùng lưng chắn luân cho nàng, đồng thời lỡ đâm mình vào thanh kiếm của nàng.

Nhận tội và Tự sát: Trước lúc hấp hối, y xin Tiểu Long Nữ lượng thứ, cầu xin các vị tôn trưởng không làm khó Dương Quá và Tiểu Long Nữ, rồi lao thân mình vào các mũi kiếm của đồng môn để tự sát tạ tội.

Bình luận và Đánh giá

Nhân vật Doãn Chí Bình là một bức chân dung đầy mâu thuẫn và mang đậm tính bi kịch nhân sinh trong ngòi bút Kim Dung:

Nửa chính nửa tà, phần "Con" lấn át phần "Người": Y không phải là kẻ tiểu nhân đê tiện bẩm sinh như Triệu Chí Kính. Ngược lại, y có tài năng, có khí độ, và có lòng ái quốc sâu sắc. Tuy nhiên, sự ức chế của giới luật Đạo gia không kiềm chế nổi bản năng tình dục và sự si mê trước nhan sắc tuyệt trần của Tiểu Long Nữ. Hành động cưỡng bức Tiểu Long Nữ là một vết nhơ không thể gột rửa, biến y thành tội nhân thiên cổ.

Công và Tội: Trong con mắt của các sư phụ phái Toàn Chân (như Khưu Xứ Cơ, Vương Xứ Nhất), Doãn Chí Bình "tội không che lấp công, tiểu tiết có sai phạm, nhưng đại nghĩa rõ ràng". Tội lỗi làm mất sự trinh bạch của nữ nhân là trọng tội cá nhân, nhưng việc thà chết không bán nước cầu vinh, giữ vững danh dự của phái Toàn Chân trước giặc Mông Cổ lại là đại công.

Sự chuộc lỗi: Cái chết của Doãn Chí Bình là một sự giải thoát. Y lấy thân mình đỡ đòn chí mạng cho người mình yêu, rồi tự sát để bảo vệ danh dự môn phái và xóa bỏ hận thù. Hành động này cho thấy y có lương tri, biết ăn năn, và tình yêu y dành cho Tiểu Long Nữ dẫu sai trái nhưng cũng có phần cuồng si, chân thật.

Kết luận

Trong Thần điêu hiệp lữ, Doãn Chí Bình đóng vai trò là một "nút thắt" then chốt thúc đẩy toàn bộ tấn bi kịch và hành trình trưởng thành của cặp đôi Dương Quá - Tiểu Long Nữ. Y là hiện thân của sự giằng xé giữa đạo đức tu hành và nhục dục phàm trần, giữa trách nhiệm đại nghĩa và dục vọng cá nhân. Cuộc đời Doãn Chí Bình để lại một sự phẫn nộ lớn cho độc giả vì hành vi đê hèn của y, nhưng đồng thời cũng gieo một chút thương cảm cho một kẻ tài hoa, trung nghĩa nhưng lại gục ngã trước chữ "Tình", để rồi phải dùng cái chết bi thảm nhất để rửa sạch tội khiên.
.....

Doãn Chí Bình trong Anh hùng xạ điêu 

Trong Anh hùng xạ điêu, Doãn Chí Bình là một nhân vật phụ nhưng để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Y đại diện cho thế hệ đệ tử đời thứ ba của Toàn Chân giáo – một danh môn chính phái lớn nhất võ lâm bấy giờ.

Nguồn Gốc Thân Thế và Môn Phái

Môn phái: Doãn Chí Bình là môn hạ của phái Toàn Chân (huyền môn chính tông), là đệ tử đích truyền của Trường Xuân tử Khưu Xử Cơ.

Thân thế: Xét về tuổi tác, y lớn hơn Dương Khang một tuổi, nhưng vì nhập môn sớm hơn hai năm nên y mang thân phận là sư huynh của Dương Khang. Y thường xuyên vâng lệnh Khưu Xử Cơ đi truyền tin và thực hiện các nhiệm vụ trên giang hồ,.

Ngoại Hình

Khi lần đầu xuất hiện tại Mông Cổ, Doãn Chí Bình khoảng 17, 18 tuổi, được miêu tả là một thiếu niên "mi dài mắt sáng, diện mạo văn nhã".

Tuy nhiên, dung mạo này sau đó đã bị thay đổi đáng kể. Trong một lần đụng độ với Hoàng Dược Sư tại thôn Ngưu Gia, y bị Đông Tà dùng một miếng gỗ nhỏ đánh bay mất mấy cái răng cửa, miệng đầy máu tươi, mặt mũi sưng bầm,.

Tính Cách

Tính cách của Doãn Chí Bình có sự pha trộn giữa khuyết điểm của tuổi trẻ và ưu điểm của người tu đạo phái Toàn Chân:Hiếu sự, tự phụ và kiêu ngạo: Y mang trong mình sự tự hào thái quá về danh tiếng của Toàn Chân giáo. Khi mang thư đến Mông Cổ, thay vì trình thư ngay, y lại lén lút thử tài Quách Tĩnh giữa đêm khuya. Lối nói chuyện của y cũng thường ngạo nghễ, coi thường các môn phái khác là bàng môn tả đạo.

Hào mại, can đảm và có cốt khí: Dù kiêu ngạo, Doãn Chí Bình lại là một nam tử hán không sợ chết, trọng danh dự sư môn. Dù đối mặt với kẻ thù mạnh như Hoàng Dược Sư, y thà bị đánh chết chứ quyết không quỳ gối van xin, thậm chí còn mắng thẳng mặt Đông Tà,.

Võ Công và Binh Khí

Đặc điểm võ công: Được sự chân truyền của Khưu Xử Cơ, võ công của Doãn Chí Bình khá cao cường so với lứa trẻ bấy giờ. Thân hình y khinh linh, chưởng pháp mau lẹ nhàn nhã. Y tu tập theo tâm pháp sư môn "ý định thần nhàn, chân chậm tay mềm", đánh đâu chắc đó.

Binh khí: Y sử dụng trường kiếm và đặc biệt tinh thông môn phất trần (sợi tơ bạc). Phất trần của y có thể quấn chặt binh khí của địch nhân (như cương xoa của Hầu Thông Hải) hoặc quét vào mặt đối thủ như vũ khí sắc bén,,.

Y từng dễ dàng đánh thắng Quách Tĩnh khi Quách Tĩnh chưa học nội công, và đánh bại được Lục Quán Anh (đệ tử xuất sắc của Khô Mộc đại sư).

Những Sự Kiện Quan Trọng và Nổi Bật

Giao đấu với Quách Tĩnh tại Mông Cổ: Vâng lệnh Khưu Xử Cơ, y đem thư đến cho Giang Nam Thất Quái. Tại đây y lén ra tay thử võ công Quách Tĩnh. Sau khi đưa thư, thái độ kiêu ngạo của y khiến Kha Trấn Ác tức giận, túm cổ ném ngã lộn nhào,.

Đại chiến tại Ngưu Gia Thôn: Doãn Chí Bình cùng Trình Dao Gia và Lục Quán Anh đánh bại Hầu Thông Hải (Tam Đầu Giao). Sau đó, do tranh cãi bảo vệ danh dự sư môn, y và Lục Quán Anh đã đánh nhau, y chiếm thế thượng phong,.

Chửi thẳng mặt Hoàng Dược Sư: Đây là sự kiện thể hiện rõ nhất cốt khí của y. Khi Hoàng Dược Sư xuất hiện và đánh y gãy răng cửa, Doãn Chí Bình đã đứng thẳng mắng Hoàng Dược Sư là "đồ yêu tà ma đạo, quái vật". Sự dũng cảm này khiến Hoàng Dược Sư vô cùng nể phục, khen y "có can đảm, có khí cốt" và tha mạng cho y.

Bảo vệ trận Thiên Cang Bắc Đẩu: Trong trận chiến giữa Toàn Chân Lục Tử và Hoàng Dược Sư tại lầu Yên Vũ (Gia Hưng), Doãn Chí Bình cầm trường kiếm đứng sau bảo vệ cho Kha Trấn Ác, thay thế vị trí khuyết của Đàm Xử Đoan để duy trì trận pháp.

Bình Luận và Đánh Giá

Nhân vật Doãn Chí Bình trong Anh hùng xạ điêu là hình ảnh thu nhỏ của lớp đệ tử chính phái: có tài năng, được đào tạo bài bản, trung thành tuyệt đối với sư môn, nhưng lại mắc bệnh tự phụ, tầm nhìn hẹp. Việc y khinh thường các môn võ khác và có thái độ bề trên với Lục Quán Anh hay Quách Tĩnh ban đầu cho thấy sự thiếu trưởng thành.

Tuy nhiên, Kim Dung không xây dựng y như một kẻ tiểu nhân. Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết trước mặt Hoàng Dược Sư, Doãn Chí Bình đã chứng minh mình là một kẻ sĩ có đạo, coi trọng danh dự của Toàn Chân giáo hơn cả mạng sống của bản thân,. Đây là điểm sáng lớn nhất, tẩy sạch những ấn tượng về sự kiêu ngạo, xốc nổi ban đầu của y.

Kết Luận

Trong Anh hùng xạ điêu, Doãn Chí Bình hoàn thành xuất sắc vai trò của một đệ tử danh môn: truyền tin, chiến đấu vì chính nghĩa, và bảo vệ danh dự sư phụ Khưu Xử Cơ. Dù võ công chưa đạt đến cảnh giới tối cao, nhưng bản lĩnh thực chiến, cùng khí tiết thà chết không chịu khuất phục trước cái ác (hoặc tà phái) đã giúp y trở thành một thiếu niên đạo sĩ có chỗ đứng riêng, khắc họa thành công sự uy nghiêm của Toàn Chân giáo thời hưng thịnh.
-------------------------------

Bài liên quan:

No comments:

Post a Comment