Sunday, March 29, 2015

Hoàng Dung bị ghét chỉ vì do yêu Quách Tĩnh




Hoàng Dung có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng cũng không ít người không ưa nàng (minh hoạ)

Thuỷ Tùng

Đọc bài viết mạt sát Hoàng Dung là "tinh ranh, tàn độc, vô giáo dục", tôi chỉ biết "lắc đầu ngán ngẩm". Đó là góc nhìn điển hình của những kẻ đọc truyện võ hiệp nhưng lại mang lăng kính của đạo đức giả thế tục, chỉ nhìn bề nổi của tảng băng trôi mà vội vàng phán xét một trong những nhân vật nữ xuất sắc, sống động và chân thực bậc nhất mà Kim Dung từng nhào nặn.


Nếu gỡ bỏ lăng kính định kiến ấy, đặt Hoàng Dung vào đúng bối cảnh xuất thân và hoàn cảnh sinh tử mà nàng phải đối mặt, ta sẽ thấy: Mọi sự "ích kỷ", "giảo hoạt" hay "tàn nhẫn" của nàng, suy cho cùng, đều bắt nguồn từ một chữ TÌNH quá sâu nặng dành cho Quách Tĩnh.

Hãy cùng lật lại từng cáo buộc để trả lại sự công bằng cho nàng Tiểu yêu nữ vạn người mê này!

Trí tuệ dùng để bảo vệ tình yêu, không phải sự "giảo hoạt" đê hèn

Bài viết trước cho rằng Hoàng Dung "lừa lọc" Hồng Thất Công để đổi lấy võ công cho Quách Tĩnh. Thật nực cười! Hãy nhớ, Hồng Thất Công là ai? Là Bắc Cái Cửu chỉ thần cái, một đại tông sư tung hoành thiên hạ, làm sao một cô gái 15 tuổi có thể "lừa" được ông nếu ông không tự nguyện?

Sự thật là, đó là một cuộc đánh đổi quang minh chính đại và đầy ắp tình người. Hoàng Dung dùng tài nghệ nấu nướng độc nhất vô nhị (với những món ăn như Hăm bốn lỗ cầu trăng sáng chiếu, Canh Hảo cầu) để làm vui lòng ông. Chính Hồng Thất Công cũng vô cùng vui vẻ tận hưởng, thậm chí ông còn tự nhận: "Ta nhận nó làm đệ tử thật ra là chỉ nghĩ tới chuyện ăn uống, lừa nó thỉnh thoảng nấu vài món ngon cho ta ăn". Đó là mối thâm tình thầy trò, là sự kính trọng pha lẫn nét đáng yêu của một cô gái thông minh, cớ sao lại bóp méo thành sự "lừa lọc đê hèn"?

Còn việc lừa Âu Dương Phong luyện sai Cửu âm chân kinh khiến hắn điên loạn? Xin lỗi, Âu Dương Phong là kẻ đã giết chết 5 vị sư phụ của Quách Tĩnh, đánh trọng thương Hồng Thất Công, ép bức Hoàng Dung đủ đường, giết người không gớm tay. Đối phó với một đại ma đầu tàn độc và võ công cao cường như thế, không dùng mưu kế thì đưa cổ ra cho hắn chém sao? Việc Hoàng Dung dùng trí tuệ để phế bỏ một đại họa cho võ lâm là chiến công xuất sắc, sao lại bị coi là "thâm độc"?

Nửa chính nửa tà: Sản phẩm hoàn hảo của "Đông Tà"

Đúng, Hoàng Dung không phải là "thánh nữ" thánh thiện đến mức ngu ngốc ngốc. Nàng có sự tàn nhẫn nhất định. Nhưng hãy xét xem nàng là con ai? Nàng là con gái cưng của Đông Tà Hoàng Dược Sư – người cả đời hận nhất là nhân nghĩa lễ pháp giả tạo của Chu Khổng. Nàng lớn lên trên đảo hoang, không có mẹ, bạn bè toàn là những gia nhân câm điếc. Nàng không bị ràng buộc bởi đạo đức thế tục, sống theo bản ngã tự nhiên.

Việc nàng định giết Cô Ngốc (Sha Gu) trong mật thất đúng là có thật. Nhưng bối cảnh lúc đó là gì? Quách Tĩnh đang bị trọng thương xuyt chết, đang vận công chữa trị trong 7 ngày 7 đêm, chỉ cần một tiếng động nhỏ hay người ngoài phát hiện là cả hai cùng mất mạng. Giữa một bên là mạng sống của người mình yêu thương nhất đời, một bên là một cô gái ngây dại có thể lỡ miệng làm lộ bí mật – nếu là bạn, bạn chọn ai? Hơn nữa, cuối cùng nàng đã không ra tay. Việc suy nghĩ đến điều tàn nhẫn trong lúc tuyệt vọng để bảo vệ người yêu là phản ứng cực kỳ "con người", không phải là ác quỷ.

Việc nàng cắt tai người đàn bà béo mập trên đường cũng vậy. Đó là kẻ đã ngang ngược, hống hách, chửi bới và vung roi đánh nàng trước. Với một cô gái mang dòng máu "Tà" của Đảo Đào Hoa, có ân báo ân, có oán báo oán là lẽ tự nhiên. Nàng không phải Quách Tĩnh để chìa má kia ra cho người ta tát!

Sự "vô lễ" với Kha Trấn Ác và tấm lòng bao dung vĩ đại

Bảo Hoàng Dung "bạo ngược, vô giáo dục" với người già như Kha Trấn Ác là một sự vu khống trắng trợn và thiển cận nhất!

Xuyên suốt tác phẩm, Kha Trấn Ác năm lần bảy lượt chửi mắng nàng bằng những lời thô bỉ nhất: "con tiện nhân thập ác bất xá", "con nữ quỷ", "tiểu yêu nữ". Y mù quáng, vu oan cho cha nàng giết người, thậm chí vung trượng đòi đánh chết nàng. Đổi lại là người khác, họ đã giết quách lão già gàn dở này đi rồi.

Thế nhưng, Hoàng Dung đã làm gì? Trong miếu Thiết Thương, khi Âu Dương Phong và Dương Khang xuất hiện, Kha Trấn Ác rơi vào chỗ chết. Chính Hoàng Dung – cô gái bị ông mạt sát thậm tệ – đã liều mạng đỡ cho ông một trận mưa tên độc của quan binh. Hơn thế nữa, nàng còn chủ động nhảy ra nộp mạng cho Âu Dương Phong để đổi lấy sự an toàn cho Kha Trấn Ác, chỉ với một lời thỉnh cầu duy nhất: "Nói cho cha biết ai giết ta... Ngươi nói với Quách Tĩnh rằng ta không hề trách y, bảo y đừng khó xử".

Một cô gái sẵn sàng lấy mạng mình cứu kẻ thù luôn chửi rủa mình, chỉ để rửa oan cho cha và để người yêu không phải day dứt, thì người đó là ác quỷ hay là một nữ thần của sự hy sinh? Hành động vĩ đại ấy tại sao người viết bài trước lại cố tình làm ngơ?

Chịu tiếng ác thay người yêu: Sự hy sinh cao cả nhất

Nguyên nhân sâu xa khiến Hoàng Dung hay bị hiểu lầm, chính là vì nàng làm nền cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh quá hoàn hảo về mặt đạo đức, quá trung hậu, quá hiệp nghĩa. Trong cái thế giới giang hồ hiểm ác ấy, nếu không có một Hoàng Dung lắm mưu nhiều kế, ra tay độc ác, dọn dẹp mọi cạm bẫy, thì chàng ngốc Quách Tĩnh đã chết vạn lần rồi!

Nàng sẵn sàng đóng vai kẻ ác để Quách Tĩnh được làm người tốt. Khi Quách Tĩnh vì trọng chữ "Tín" mà kiên quyết muốn cưới Hoa Tranh dù trong lòng yêu nàng, Hoàng Dung đau đớn đến xé ruột nhưng vẫn bao dung: "Chỉ cần trong lòng ngươi vĩnh viễn tốt với ta, thì cho dù ngươi cưới cô ta, ta cũng không để bụng". Nàng hiểu và tôn trọng lý tưởng của Quách Tĩnh đến mức gạt bỏ cả sự ích kỷ của nữ nhi. Khi Tương Dương bị bao vây, một cô gái chỉ thích ngao du sơn thủy như nàng lại chấp nhận cùng Quách Tĩnh lấy thân mình bảo vệ bá tánh, đi ngược lại lời răn của cha.

Kết luận

Hoàng Dung không hề độc ác, nàng chỉ thông minh một cách rực rỡ và yêu thương một cách cực đoan. Nàng là sự pha trộn hoàn hảo giữa sự phóng khoáng, bất cần của Hoàng Dược Sư và sự si tình, bao dung của Phùng thị.

Ghét Hoàng Dung vì những hành động tự vệ và mưu mẹo bảo vệ tình yêu là bạn đã hoàn toàn thất bại trong việc hiểu về con người nàng. Tháo lớp Nhuyễn vị giáp đầy gai nhọn dùng để chống lại thế giới khắc nghiệt bên ngoài, bên trong Hoàng Dung chỉ là một "Dung nhi" yếu đuối, luôn khao khát được "Tĩnh ca ca" che chở, và sẵn sàng đổi cả sinh mạng mình vì nụ cười của người nàng yêu. Một nhân vật nữ có chiều sâu, chân thực và hi sinh đến thế, đáng được tôn vinh ngàn lần chứ tuyệt đối không thể bị chà đạp bởi những định kiến nông cạn!
....

Bài liên quan:

No comments: