Wednesday, March 18, 2015

Nhân vật nào đáng thương nhất trong các tác phẩm của Kim Dung?





















Nhiều người cho rằng Dương Quá cũng rất đáng thương trong vụ "tai nạn" của Tiểu Long Nữ (minh hoạ)
Cát Tường

Thế giới võ hiệp của Kim Dung không chỉ là bức tranh hoành tráng về những anh hùng cái thế hay những bộ tuyệt học võ công, mà còn là một sân khấu bi kịch của kiếp nhân sinh. Ở đó, có những con người mà cuộc đời họ từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt chỉ là một chuỗi dài những bất hạnh, chia ly, và đau khổ tận cùng vì hai chữ "Tình" và "Mệnh".

Dưới đây là 10 nhân vật đáng thương cảm nhất trong vũ trụ Kim Dung, những người đã để lại trong lòng độc giả một nỗi day dứt không thể xóa nhòa.

1. Nghi Lâm (Tác phẩm: Tiếu ngạo giang hồ) - Mối tình câm lặng chốn cửa thiền

Nghi Lâm là một ni cô trong sáng, thuần khiết của phái Hằng Sơn, nhưng trái tim thiếu nữ lại lỡ trao cho lãng tử Lệnh Hồ Xung sau khi được chàng liều mạng cứu khỏi tay dâm tặc Điền Bá Quang. Tình cảnh đáng thương nhất của nàng là sự giằng xé giữa tình yêu trần tục và giới luật khắt khe của cửa Phật. Nàng yêu Lệnh Hồ Xung đến mức sẵn sàng rớt xuống 18 tầng địa ngục, muôn kiếp không siêu sinh để đổi mạng cho chàng, nhưng bề ngoài vẫn phải nén lòng, ngày đêm tụng kinh gõ mõ cầu nguyện cho chàng được hạnh phúc bên người con gái khác là Nhậm Doanh Doanh. Tình yêu của nàng vô vọng, vị tha nhưng buồn bã đến xót xa.

2. Tiểu Siêu (Tác phẩm: Ỷ thiên đồ long ký) - Phận tớ gái hi sinh vì tình lang

Tiểu Siêu mang thân phận gián điệp, dung mạo tuyệt trần nhưng phải giả dạng xấu xí, chịu đeo xiềng xích làm tì nữ hầu hạ. Nàng yêu Trương Vô Kỵ vô điều kiện, sẵn sàng lấy thân mình che chở cho chàng trước mũi kiếm. Tình cảnh bi thương nhất là khi nàng phải gạt nước mắt, dứt bỏ tình yêu duy nhất của đời mình để theo mẹ (Tử Sam Long Vương) trở về Ba Tư làm Thánh nữ hòng cứu mạng Trương Vô Kỵ và mọi người. Hình ảnh Tiểu Siêu đứng trên mũi thuyền Ba Tư xa dần vào biển khơi là một trong những cảnh chia ly buồn nhất tác phẩm.

3. Hoa Tranh (Tác phẩm: Anh hùng xạ điêu) - Nỗi ân hận ngàn thu của công chúa đại mạc

Hoa Tranh là công chúa Mông Cổ, thanh mai trúc mã và hết mực chung tình với Quách Tĩnh. Nàng đáng thương ở chỗ tình yêu của nàng lại vô tình gây ra bi kịch lớn nhất cho người nàng yêu. Chỉ vì muốn giữ chân Quách Tĩnh không cho về Nam, nàng đã báo cho Thành Cát Tư Hãn, dẫn đến việc mẹ Quách Tĩnh là Lý Bình phải tự sát để con trai giữ trọn khí tiết. Cái chết của mẹ Quách Tĩnh tạo thành một hố sâu ngăn cách vĩnh viễn giữa hai người, khiến Hoa Tranh ôm nỗi ân hận thấu xương: "làm lụy khiến mẹ ta chết thảm, thẹn không còn mặt mũi nào gặp ta" và phải chịu cảnh cô độc suốt đời.

4. A Châu (Tác phẩm: Thiên long bát bộ) - Bi kịch của sự hy sinh và hàm oan

A Châu, cô tỳ nữ thông minh xinh đẹp của nhà Mộ Dung, là tia sáng ấm áp duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh hùng Tiêu Phong khi ông bị cả võ lâm ruồng bỏ. Nhưng trớ trêu thay, số phận ép nàng vào ngõ cụt: một bên là người tình nhất mực yêu thương, một bên là cha ruột (Đoàn Chính Thuần) mà Tiêu Phong thề phải giết để báo thù. Nàng đã giả trang thành cha mình, cam tâm chịu một chưởng "Cang long hữu hối" của Tiêu Phong. Chết trong vòng tay người mình yêu nhất để hóa giải thù hận, A Châu khiến người đọc và cả Tiêu Phong rơi vào nỗi xót xa tột cùng.

5. Kỷ Hiểu Phù (Tác phẩm: Ỷ thiên đồ long ký) - Chết vì hai chữ "Bất Hối"

Kỷ Hiểu Phù là đệ tử đắc ý của phái Nga Mi, vốn có hôn ước với Ân Lê Đình, nhưng lại bị Quang Minh tả sứ Dương Tiêu cưỡng bức. Bi kịch thay, nàng lại nảy sinh tình yêu với chính kẻ đã làm nhục mình. Sự đáng thương của nàng lên đến đỉnh điểm khi bị sư phụ Diệt Tuyệt sư thái ép đi ám sát Dương Tiêu. Thay vì dùng lời giả dối để đánh lừa sư phụ hay hạ độc thủ với tình lang, nàng cương quyết cự tuyệt và bị sư phụ nhẫn tâm đánh chết. Tên đứa con gái nàng sinh ra - "Dương Bất Hối" (Không hối hận) - là minh chứng bi tráng cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh.

6. Nhạc Linh San (Tác phẩm: Tiếu ngạo giang hồ) - Nạn nhân của dã tâm quyền lực

Tiểu sư muội Nhạc Linh San từng có một cuộc đời vui vẻ trên đỉnh Hoa Sơn, nhưng rồi nàng trở thành quân cờ trong tay chính cha ruột (Nhạc Bất Quần) và người chồng (Lâm Bình Chi). Nàng yêu Lâm Bình Chi tha thiết, nhưng gã chỉ lợi dụng nàng làm bình phong để lén luyện Tịch tà kiếm pháp và cuối cùng nhẫn tâm đâm chết nàng để lấy lòng Tả Lãnh Thiền. Tình cảnh đáng thương tận cùng là khi dẫu bị chồng giết, nàng vẫn không tin gã cố ý, và dùng hơi thở cuối cùng cầu xin Lệnh Hồ Xung hãy chăm sóc, bảo vệ cho kẻ đã tước đoạt mạng sống của mình.

7. Công Tôn Lục Ngạc (Tác phẩm: Thần điêu hiệp lữ) - Đóa hoa tinh khiết sinh ra từ bùn lầy

Nàng là một thiếu nữ lương thiện nhưng lại có một người cha đạo đức giả, tàn nhẫn (Công Tôn Chỉ) và một người mẹ hung bạo (Cầu Thiên Xích). Nàng yêu Dương Quá sâu sắc, trộm thuốc giải để cứu chàng bất chấp cơn thịnh nộ của cha, và sẵn sàng thay chàng chịu độc hoa Tình. Hoàn cảnh đáng thương nhất của Lục Ngạc là khi bị chính cha ruột nhẫn tâm đẩy xuống đầm cá sấu để mưu sinh lộ. Nàng chọn cái chết lao mình vào thanh kiếm của cha để đổi lấy Tuyệt Tình đơn cứu Dương Quá, khép lại một kiếp sống tủi nhục vì song thân.

8. Ân Ly / Châu Nhi (Tác phẩm: Ỷ thiên đồ long ký) - Kẻ si tình điên dại vì một vết cắn

Ân Ly có tuổi thơ cơ cực, mẹ bị người vợ bé của cha ức hiếp, nàng phải ra tay giết kẻ thù, khiến mẹ mình cũng tự vẫn theo. Lớn lên, nàng phải luyện tà công Thiên Châu Vạn Độc Thủ khiến dung nhan xinh đẹp trở nên xấu xí, sưng vù. Sự đáng thương nhất của Ân Ly là nàng ôm mối si tình đến điên dại với "thằng bé Trương Vô Kỵ tàn nhẫn" từng cắn chảy máu tay nàng thuở nhỏ, mà cự tuyệt chính Trương Vô Kỵ bằng xương bằng thịt đang ở cạnh mình dưới cái tên Tăng A Ngưu. Sau đó, nàng lại bị chính người chị em Chu Chỉ Nhược rạch mặt và hãm hại suýt mất mạng.

9. Du Thản Chi (Tác phẩm: Thiên Long bát bộ) - Sự hèn mạt và đau khổ tột cùng của kẻ lụy tình

Từ một thiếu gia của Tụ Hiền Trang, gia đình bị Tiêu Phong đánh tan tác, Du Thản Chi lang thang và vướng vào lưới tình oan nghiệt với ma nữ A Tử. Sự đáng thương xen lẫn đáng trách của gã là việc tự nguyện làm nô lệ, để A Tử đội chiếc mặt nạ sắt nung đỏ lên mặt mình, hủy hoại hoàn toàn dung nhan chỉ để làm nàng vui. Gã si mê đến mức tự móc cả hai con mắt của mình để ghép cho A Tử, nhưng cuối cùng nàng gỡ trả lại mắt và ôm xác Tiêu Phong nhảy xuống vực. Du Thản Chi mất đi tất cả: gia đình, nhân phẩm, nhan sắc, đôi mắt, và cuối cùng phải nhảy xuống vực tự vẫn theo bóng hình chưa bao giờ thuộc về mình.

10. Lâm Bình Chi (Tác phẩm: Tiếu ngạo giang hồ) - Từ trang thiếu hiệp lương thiện đến ác ma đui mù

Mở đầu, Lâm Bình Chi là một thiếu niên hào hiệp, dám xả thân cứu một cô gái bán rượu xấu xí (thực chất là Nhạc Linh San cải trang). Thế nhưng, vì cuốn Tịch tà kiếm phổ, cả gia đình cậu bị diệt môn thảm khốc. Tưởng tìm được minh sư, ngờ đâu Nhạc Bất Quần lại là kẻ ngụy quân tử còn thâm độc hơn kẻ thù. Bị đẩy vào đường cùng, Lâm Bình Chi phải tự cung (thiến) để luyện kiếm, tự tay giết người vợ yêu thương mình nhất, bị chất độc làm mù cả hai mắt, và cuối cùng bị phế bỏ võ công, giam cầm vĩnh viễn trong hắc lao tối tăm dưới đáy Tây Hồ. Cuộc đời Lâm Bình Chi là một bi kịch của người tốt bị giang hồ tàn ác dồn ép đến mức hóa thành quỉ dữ.

ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN

* "Tình" - Cội nguồn của mọi bi kịch

 Trong 10 nhân vật trên, hầu hết đều rơi vào tấn bi kịch do chữ "Tình". Kim Dung đã khắc họa tình yêu không chỉ là sự ngọt ngào mà còn là sự tàn phá. Tình yêu câm lặng của Nghi Lâm hay Công Tôn Lục Ngạc đem lại xót xa; tình yêu ngang trái của Kỷ Hiểu Phù hay Nhạc Linh San dẫn đến cái chết; tình yêu hoang tưởng của Du Thản Chi hay Ân Ly mang lại sự đày đọa thể xác. Họ đại diện cho câu nói: "Hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết".

* Nạn nhân của quyền lực và những định kiến giang hồ 

Ngoài tình yêu, nhiều nhân vật là nạn nhân trực tiếp của thói đạo đức giả và lòng tham quyền lực. Lâm Bình Chi bị nghiền nát bởi lòng tham Tịch tà kiếm phổ của các phái tự xưng là "chính đạo". Kỷ Hiểu Phù bị đánh chết chỉ vì sự cố chấp về lằn ranh Chính - Tà của Diệt Tuyệt sư thái. A Châu và Hoa Tranh lại là nạn nhân của mâu thuẫn quốc gia và ân oán thế hệ trước.

* Nghệ thuật xây dựng nhân vật bi kịch của Kim Dung 

Điểm vĩ đại của Kim Dung là ông không để các nhân vật này khóc than một cách yếu đuối. Họ đi vào bi kịch bằng sự lựa chọn mang tính cách của riêng họ. Nhạc Linh San thà chết chứ không hận Lâm Bình Chi; Kỷ Hiểu Phù đặt tên con là Bất Hối để khẳng định sự lựa chọn của mình; Công Tôn Lục Ngạc thong dong đón cái chết để giải thoát; và Lâm Bình Chi chọn sự tàn độc để không chịu khuất nhục thêm lần nào nữa.

KẾT LUẬN

Mười nhân vật đáng thương trên đây là những nốt trầm nức nở trong bản giao hưởng võ hiệp Kim Dung. Họ có thể không phải là những nhân vật chính mang hào quang rực rỡ, không có võ công cái thế hay làm nên nghiệp lớn, nhưng chính những giọt nước mắt, những mối tình dang dở và kiếp sống hồng nhan bạc mệnh của họ đã làm cho thế giới giang hồ trở nên chân thực, đa chiều và giàu tính nhân văn sâu sắc. Đọc về họ, ta nhận ra rằng: đao kiếm có thể vô tình, nhưng sự tàn nhẫn nhất trần gian lại chính là sự an bài nghiệt ngã của số phận.

Mời các bạn góp ý thêm về danh sách trên.
......

Bài liên quan:

No comments: