Monday, March 30, 2026

Ai xứng danh Đệ nhất tửu lượng trong kiếm hiệp Kim Dung?


Những vị anh hùng lãng tử uống rượu nhiều hình như đều có chuyện buồn về tình cảm? (minh hoạ) 

Tiểu Muội 

Trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung, rượu không chỉ là một thức uống giải khát mà còn là thước đo khí phách anh hùng, là chất xúc tác của những tình bạn sinh tử và cả những thiên tình sử bi tráng. Nhưng nếu tổ chức một cuộc thi "Tửu vương đại chiến", ai mới thực sự là kẻ "ngàn chén không say"? Hãy cùng điểm qua các ứng cử viên sáng giá nhất, từ những tay bợm nhậu chân chính đến những kẻ "lươn lẹo" mượn võ công để gian lận!


Những "siêu lừa" trên bàn nhậu (mượn nội công/ngoại công ép rượu) 

Trước khi vinh danh người chiến thắng, chúng ta phải loại ngay những thí sinh đã dùng tiểu xảo để thi đấu:

* Đoàn Dự (Thiên Long Bát Bộ): 

Vương tử nước Đại Lý từng có một màn đọ rượu kinh điển với Kiều Phong tại Tùng Hạc Lâu. Chàng thư sinh gầy nhom này đã uống dư ba mươi bát rượu lớn mà sắc mặt không thay đổi khiến Kiều Phong cực kỳ khâm phục. Thế nhưng sự thật lại rất phũ phàng, vì Đoàn Dự đã dùng Lục mạch thần kiếm, vận tửu khí qua huyệt Thiếu Trạch ở ngón tay út, khiến một tia rượu từ từ chảy ra và "theo bờ lan can chảy xuống dưới chân tường". Uống kiểu rỗng ruột này thì ngàn bát cũng chẳng suy suyển!

* Khưu Xứ Cơ (Anh Hùng Xạ Điêu): 

Vị đạo trưởng lừng danh phái Toàn Chân này cũng có màn thi uống rượu bằng vạc đồng nặng mấy trăm cân với Giang Nam Thất Quái. Khưu Xứ Cơ uống liên tiếp hai mươi tám bát rượu mặt không biến sắc. Nhưng cái kim trong bọc cũng lòi ra khi Toàn Kim Phát phát hiện "dưới hai chân Khưu Xử Cơ có một vũng nước". Hóa ra vị cao nhân này đã dùng nội công đẩy rượu chảy ròng ròng qua gan bàn chân.

* Chu Thông (Anh Hùng Xạ Điêu): 

Để trị kẻ dùng nội công như Khưu Xứ Cơ, Diệu thủ thư sinh Chu Thông bèn dùng... ngoại công! Y làm bộ múa tay giẫm chân, dốc từng bát rượu vào miệng, nhưng thực chất là đổ tuột vào một cái thùng gỗ vốn giấu sau vạt áo dài. Đúng là kỳ phùng địch thủ trong làng "lươn lẹo" chốn giang hồ!

Đệ nhất "lưu linh" sành điệu: Lệnh Hồ Xung (Tiếu Ngạo Giang Hồ) 

Nếu có giải thưởng cho kẻ yêu rượu như mạng sống và uống rượu nghệ thuật nhất, giải đó chắc chắn thuộc về Lệnh Hồ đại ca.

* Thành tích: 

Lệnh Hồ Xung quý rượu như tính mạng. Dù là lúc bị trọng thương nằm liệt giường, chỉ cần nghe đến rượu là chàng phấn chấn mắng Đào Cốc Lục Tiên: "Không có rượu là chết!". Chàng bất cần đời, thản nhiên nuốt ừng ực bát "Ngũ bảo hoa mật tửu" có ngâm năm con trùng độc sống (rắn, rết, nhện, bọ cạp) của Lam Phượng Hoàng chỉ vì nghe mùi thơm. Ngay cả khi tưởng mình uống phải tám viên thuốc độc tẩm trong rượu của Tổ Thiên Thu, chàng vẫn ngửa cổ tu cạn. Chàng sành sỏi đến mức chỉ ngửi mùi là biết ngay rượu bồ đào Thổ Lỗ Phồn cất bốn lần, ủ 12 năm rưỡi.

* Điểm yếu chí mạng: 

Dẫu tửu lượng rất lớn, uống đến trăm chén không biết say, nhưng khi bị mất hết nội công, Lệnh Hồ Xung đã hiện nguyên hình là một con người trần tục. Trong bữa tiệc tại nhà Vương Nguyên Bá, sau khi nốc năm sáu bát lớn rượu, chàng đã say khướt, lảo đảo há miệng nôn hết rượu cùng đồ nhắm ra lênh láng. Điều này chứng tỏ Lệnh Hồ Xung uống rượu bằng đam mê, nhưng sức chứa của dạ dày vẫn có giới hạn vật lý!

Đệ nhất "tửu thần" bất bại: Kiều Phong / Tiêu Phong (Thiên Long Bát Bộ) 

Vượt qua tất cả, vương miện "Đệ nhất tửu lượng" trong toàn bộ vũ trụ Kim Dung không ai khác ngoài bang chủ Cái Bang - Tiêu Phong! Đây là nhân vật uống rượu bằng khí phách, bằng bản năng trời phú mà không cần dùng bất cứ môn nội công nào để gian lận hay giải rượu.

* Uống rượu như uống nước lã: 

Khi bôn tẩu đến bộ lạc Nữ Chân, Tiêu Phong đã uống hết túi da này đến túi da khác thứ rượu cực mạnh của người bản địa. Dù thứ rượu này người thường chỉ nửa túi là say mèm, Tiêu Phong uống liền một lúc hơn mười túi mà sắc mặt vẫn không biến đổi. Trước trận đại chiến tại núi Thiếu Thất, ông mở nút một bì rượu nặng tới hai mươi cân, ngửa cổ tu ừng ực cạn sạch không còn một giọt.

* Càng uống càng mạnh: 

Điểm đáng sợ nhất của Tiêu Phong là tửu lượng tỷ lệ thuận với sức mạnh. Tại anh hùng yến ở Tụ Hiền Trang, để đoạn tuyệt ân nghĩa trước khi huyết chiến, Tiêu Phong đã uống tuyệt giao với quần hùng. Mọi người kinh hãi khi thấy một mình ông uống đến bốn năm chục bát rượu lớn. Ai cũng nghĩ ông say sẽ chết, ngờ đâu Tiêu Phong càng uống nhiều tinh thần khí lực càng mạnh, múa tít song chưởng uy hiếp quần hùng khiến hảo hán các phái khiếp vía.

* Kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 

Tại đại yến của hoàng đế Liêu quốc Gia Luật Hồng Cơ, Tiêu Phong đã lập kỷ lục không ai xô đổ khi "uống có đến ngoài ba trăm chén rượu mà sắc mặt vẫn không thay đổi khiến cử tọa đều kinh hãi".

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ 

Nhìn lại, Kim Dung xây dựng phong cách uống rượu hoàn toàn khớp với nhân cách của từng nhân vật.

Lệnh Hồ Xung là một lãng tử giang hồ, coi rượu là người bạn tri kỷ để giải sầu; khi nếm rượu chàng am hiểu phải dùng chén ngọc, chén sừng tê hay dạ quang bôi cho đúng điệu. Sự say sưa của chàng mang đậm nét lãng mạn, tiếu ngạo, khinh bạc thế sự để quên đi những mối bi phẫn của tình trường và môn phái.

Ngược lại, Tiêu Phong là một đại anh hùng mang gốc gác Khất Đan hoang dã, ông uống rượu bằng bát lớn, vò lớn, túi da bò. Rượu với Tiêu Phong là chất xúc tác của lòng trượng phu, sự khảng khái và cũng là liều thuốc tê làm dịu đi những nỗi đau thương bi tráng của thân phận.

Nếu Lệnh Hồ Xung là "Tửu Tiên" mượn rượu để tiêu sầu phiêu lãng, thì Tiêu Phong đích thực là một "Tửu Thần" vô địch thiên hạ, lấy hơi men làm sức mạnh đè bẹp tam quân!
.....

Cuộc tửu đấu "chấn động giang hồ" giữa Đoàn Dự và Kiều Phong, màn "ăn gian" thần thánh

Hoàn cảnh gặp gỡ và lời thách đấu

Đang lúc rầu rĩ, thất tình vì Vương Ngọc Yến dửng dưng với mình, Đoàn Dự đi lang thang đến thành Vô Tích và bước lên Tùng Hạc Lầu tìm chút rượu giải sầu. Tại đây, chàng bắt gặp một vị đại hán mặt vuông chữ điền, tướng mạo oai phong lẫm liệt đang uống rượu một mình. Do mến cốt cách của đại hán, Đoàn Dự ngỏ ý bao tiền rượu và mời ngồi chung bàn.

Vị đại hán (chính là Bang chúa Cái Bang Kiều Phong) lập tức gọi tửu bảo mang ra hai bát lớn và 10 cân rượu hảo hạng, đưa ra lời thách thức: "Chúng ta hãy uống hết mười bát đã rồi hãy nói đến chuyện kết bạn, tôn huynh nghĩ sao ?".

Lúc này, Đoàn Dự đang hiểu lầm Kiều Phong là thuộc hạ của Mộ Dung Phục. Máu ghen tuông và tự ái nổi lên, chàng tự nhủ: "Mộ Dung công tử thì làm quái gì ! Ta quyết không để cho thủ hạ của y khinh miệt ta". Dù tửu lượng kém, chàng vẫn nhắm mắt nhắm mũi uống để thi gan.

Màn "ăn gian" bá đạo bằng tuyệt kỹ thần công

Uống đến bát thứ ba, Đoàn Dự bắt đầu say bí tỉ, lục phủ ngũ tạng đảo lộn muốn nôn mửa. Trong lúc nguy cấp, nội lực dồi dào trong cơ thể chàng tự động bộc phát. Chàng sực nhớ đến các huyệt đạo và vận chuyển chân khí dồn ra ngón tay út, áp dụng đúng theo phương pháp của "Thiếu Trạch Kiếm" trong bộ Lục Mạch Thần Kiếm.

Kim Dung miêu tả màn gian lận này cực kỳ hài hước: "Thiếu Trạch Kiếm nguyên chỉ là một luồng kiếm khí hữu chất vô hình , song lúc này lại thấy trong ngón tay út chàng lại có một tia rượu từ từ chảy ra. Lúc ban đầu , rượu theo đường huyệt đạo ngón tay út tiết ra ngoài , Đoàn Dự không biết . Kế đó , rượu lại theo huyệt Quan xung chảy ra nữa... Tay trái chàng gác lên lan can , rượu ở ngón tay tiết ra theo bờ lan can chảy xuống dưới chân tường , thế thì còn trời nào biết được , nên không bị lộ tẩy .".

Nhờ cái vòi xả tự động này, rượu vừa uống vào bụng liền chảy tuột ra ngoài, cơ thể chẳng còn chút hơi men nào. Kết quả, hai người thi nhau uống hết hũ này đến hũ khác, tổng cộng lên tới gần bốn mươi bát lớn. Kiều Phong thấy chàng thư sinh gầy nhom mà tửu lượng vô đáy thì vô cùng bái phục.

Cuộc thi chỉ dừng lại khi... Đoàn Dự cạn tiền. Chàng đành lôi cái túi gấm lép kẹp ra xin hàng: "Tráng sĩ với tôi cũng như đánh cờ gặp tay địch thủ... Nếu cứ uống mãi thì chẳng giấu gì nhân huynh , túi tiền tôi eo hẹp lắm".

Kẻ thắng thú nhận ... ăn gian!

Sau khi nhờ người khác trả tiền rượu, hai người ra khỏi thành thi khinh công và kết bái huynh đệ. Khi Kiều Phong rủ đi uống tiếp, Đoàn Dự mới thẹn thùng thú nhận sự thật: "Đại ca ơi ! Tiểu đệ vừa cùng đại ca uống rượu thì đó là tiểu đệ bịp đại ca mà thôi . Xin đại ca miễn trách .". Nói xong, chàng biểu diễn ép rượu ra từ ngón tay khiến Kiều Phong phải há hốc mồm kinh ngạc.

Bình luận vui 

* "Lấy đao mổ trâu đi giết gà": 

Lục Mạch Thần Kiếm là tuyệt học trấn phái cao siêu bậc nhất thiên hạ, khiến võ lâm bao phen điên đảo tranh giành (như Cưu Ma Trí mưu mô cướp đoạt). Thế mà tới tay Đoàn công tử, tuyệt học này lại được ứng dụng làm... hệ thống xả nước thải cục bộ! Biến kiếm khí vô hình thành "tia rượu hữu hình" chảy ròng ròng xuống góc tường, đây chắc chắn là cách áp dụng võ học thực dụng và buồn cười nhất trong lịch sử kiếm hiệp.

* "Tửu thần" gặp "Máy lọc nước": 

Kiều Phong cả đời tung hoành, tửu lượng xưng bá thiên hạ nhờ dùng gan dạ và dạ dày hàng xịn 100%. Lão đại ngỡ đâu tìm được kỳ tài tri kỷ, ai ngờ đụng ngay một thanh niên chơi hệ "tiêu hoá lộ thiên". Rượu rót vào mồm tuôn ngay ra ngón tay, kiểu này Đoàn Dự có ngồi uống cả ngày thì cũng chỉ tốn tiền mua rượu chứ Diêm Vương cũng chẳng làm chàng say được.

* Khi "trẻ trâu" thất tình: 

Căn nguyên của màn lừa gạt này lại vô cùng đáng yêu. Chỉ vì bực tức "bóng ma" Mộ Dung Phục dám cướp "thần tiên tỷ tỷ", Đoàn Dự sẵn sàng liều mạng uống rượu độc, làm ảo thuật xả nước, cốt chỉ để tỏ ra mình dũng mãnh trước mặt "thuộc hạ" của tình địch.

Dù bắt đầu bằng sự hiểu lầm và một cú "ăn gian" đi vào lòng đất, nhưng sự chân thật, thẳng thắn nhận lỗi của Đoàn Dự và tính cách hào sảng của Kiều Phong đã biến một vố lừa thành một trong những tình huynh đệ bi tráng, vĩ đại nhất thế giới võ hiệp Kim Dung.
........

Bài liên quan:

No comments: