Saturday, August 22, 2026

Chuyện thú vị về cây kiếm Ỷ thiên giả của Triệu Mẫn

 


Trương Vô Kỵ dùng kiếm gỗ Ỷ thiên giả đấu với Bát Tí Thần Kiếm Phương Đông Bạch dùng Ỷ thiên kiếm thật. Triệu Mẫn không ngờ thuộc hạ của mình là người thua trận (minh hoạ)

Hoa Văn

Trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung, chuyện võ lâm thiên hạ tranh đoạt những thần binh lợi khí, chém sắt như bùn là chuyện thường tình, tất yếu. Nhưng chuyện một món vũ khí "đồ giả" lại có vai trò quan trọng, gây ra những chuyện hài hước, dở khóc dở cười như thanh kiếm Ỷ Thiên bằng gỗ của Triệu Mẫn là độc nhất vô nhị. Rốt lại, thanh kiếm này không chỉ là một công cụ hạ độc độc đáo của nàng quận chúa xinh đẹp, mà hữu duyên thiên lý còn trở thành đạo cụ để chưởng môn Minh Giáo Trương Vô Kỵ phô diễn cảnh giới võ học tối cao của Thái Cực Kiếm.

Dưới đây là hành trình đầy sóng gió của thanh kiếm gỗ này, từ lúc là mồi nhử chết người đến khi trở thành thanh thần kiếm phạt ác.

Xuất hiện tại Lục Liễu Sơn Trang: trò lừa tâm lý và màn hạ độc suất sắc của Triệu Mẫn

Sau đại chiến Quang Minh Đỉnh, Trương Vô Kỵ và quần hùng Minh Giáo chạm trán Triệu Mẫn (đang giả trai). Điều gây kinh ngạc: trên lưng nàng đeo thanh Ỷ thiên kiếm của chưởng môn phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái. Ở đâu nàng có thanh kiếm này?

Tiếp đó, Triệu Mẫn mời quần hào Minh Giáo về Lục Liễu Sơn Trang dự tiệc trà thơm rượu quí. Tại thủy các, Triệu Mẫn cởi thanh kiếm mang vỏ Ỷ Thiên để lên bàn, cố tình thu hút sự chú ý của mọi người. 

Lấy cớ cần đi thay quần áo, nàng điềm nhiên để lại thanh kiếm. Chu Điên vốn tính tò mò, táy máy rút kiếm ra xem, ngờ đâu đó là một cú lừa ngoạn mục:

"Kiếm vừa khỏi vỏ, quần hào đều đứng bật cả lên, ai nấy cực kỳ kinh ngạc. Kiếm này đâu phải Ỷ Thiên bảo kiếm, chém vàng chặt sắt sắc bén phi thường đâu? Chẳng qua chỉ là một thanh kiếm gỗ màu vàng. Mọi người lập tức ngửi thấy một mùi hương thơm nhè nhẹ, chính là bằng gỗ đàn hương.".

Hậu quả của việc tò mò này là toàn bộ cao thủ Minh Giáo bị trúng độc mềm oặt gân cốt. Sau này, Trương Vô Kỵ mới giải thích được cơ quan hạ độc vô cùng tinh vi:

"Thanh kiếm Ỷ Thiên giả kia làm bằng một loại gỗ dưới đáy biển tên là Kỳ Lăng Hương Mộc, vốn cũng không độc. Thế nhưng hai mùi kia (hương gỗ và hoa Túy Tiên Linh Phù) trộn lại với nhau thì biến thành kịch độc.".

Triệu Mẫn quả thực là "bậc thầy tâm lý học". Nàng biết thừa đám võ biền giang hồ hễ thấy chữ "Ỷ Thiên kiếm" là mắt sẽ sáng rực lên. Việc để lại thanh kiếm trên bàn là một "cái bẫy thị giác" hoàn hảo. Nàng hiểu rõ bản tính tò mò, bốc đồng của những người như Chu Điên. 

Thanh kiếm gỗ này minh chứng cho sự giảo hoạt, thông minh tuyệt đỉnh của Triệu Mẫn: không cần đao to búa lớn, chỉ cần một khúc gỗ thơm và mấy chậu hoa đẹp cũng đủ sức "bế" nguyên dàn ban lãnh đạo Minh Giáo vào tròng!

Trận chiến tại đỉnh Võ Đang: kiếm gỗ đả bại thần binh lợi khí

Hành trình của thanh kiếm gỗ nói trên chưa dừng lại ở đó. Nó vô tình lọt vào tay Trương Vô Kỵ (do Tiểu Chiêu cất giữ). 

Khi Triệu Mẫn đem quân bình thuộc hạ của mình lên phá núi Võ Đang triệt hạ uy tín Trương Tam Phong, nàng sai Bát Tí Thần Kiếm Phương Đông Bạch (A Đại)- là một đại cao thủ của Cái Bang (qui hàng triều đình) cầm thanh Ỷ Thiên kiếm thật ra khiêu chiến. 

Để ứng chiến, Trương Tam Phong truyền thụ Thái Cực Kiếm cho Trương Vô Kỵ ngay tại sảnh đường. Khi được hỏi ai có kiếm,  Tiểu Chiêu lập tức vội bước ra đưa thanh kiếm gỗ Ỷ Thiên giả cho vị tông sư. Phản ứng của Trương Tam Phong lúc này thật hài hước:

"Trương Tam Phong cầm lên cười nói: - Kiếm gỗ à? Lão đạo có vẽ bùa bắt quyết, trừ tà tróc quỉ đâu?".

Thế nhưng, chính thanh kiếm gỗ chuyên dùng để "bắt ma" ấy, khi nằm trong tay Trương Vô Kỵ sử dụng Thái Cực Kiếm pháp, đã tạo ra một tuyệt tác võ học:

"Hai thứ binh khí, một đằng là bảo kiếm, một đằng là kiếm gỗ, thế nhưng khi chạm vào nhau, hai bên không bên nào hơn bên nào. Chiêu đó của Trương Vô Kỵ đã “dùng cái cùn nhụt của mình, đụng vào chỗ không sắc bén của địch” chính là tinh áo của Thái Cực Quyền.".

Đỉnh điểm của sự thú vị và cũng là pha "nghiệp quật" cay đắng nhất dành cho Triệu Mẫn, là lúc kết thúc trận đấu. Phương Đông Bạch dùng Ỷ Thiên kiếm đâm gãy mũi kiếm gỗ, nhưng Vô Kỵ dùng kình lực kẹp chặt Ỷ Thiên kiếm, rồi dùng chính khúc gỗ gãy chém xuống:

"nửa thanh kiếm gỗ bên tay phải chém luôn xuống tay phải Phương Đông Bạch... nghe chát một tiếng, một cánh tay của y đã bị thanh kiếm gỗ chặt đứt, không khác gì một thanh kiếm sắc bén.".

Triết lý võ học thâm sâu

Sự kiện khúc gỗ tàn tạ chống lại Thần kiếm Ỷ Thiên là hình ảnh ẩn dụ tuyệt vời cho nguyên lý "Nhu khắc Cương" của Đạo gia và phái Võ Đang. Binh khí có sắc bén đến đâu cũng chỉ là vật chết, "Kiếm ý" (tinh thần, sự thấu ngộ) mới là thứ quyết định cảnh giới. Vô Kỵ quên hết kiếm chiêu, chỉ dùng ý để điều khiển thanh kiếm gỗ thành một "khối bông" nhu nhuyễn quấn chặt lấy sự sắc bén của Ỷ Thiên thật. 

Thật là thi hài hước và không kém phân vị khi vũ khí mà Triệu Mẫn dùng để sỉ nhục, hạ độc và bỡn cợt Minh Giáo, nay lại biến thành thứ vũ khí phế bỏ đi đệ nhất kiếm khách của chính nàng. Kim Dung đã rất khéo léo biến một đạo cụ "tà môn" thành một biểu tượng của "chính đạo".

Cây kiếm gỗ Ỷ Thiên của Triệu Mẫn tuy chỉ xuất hiện ngắn ngủi nhưng lại là một trong những món đồ vật thú vị và đáng nhớ nhất truyện. 

Nó đại diện cho hai thái cực: Một bên là sự xảo quyệt, mưu mô sắc sảo của Triệu Mẫn (dùng cái giả để hại cái thật); Một bên là cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu, hòa hợp với tự nhiên của Trương Vô Kỵ và Trương Tam Phong (biến cái giả, cái yếu ớt thành sức mạnh vô địch). 

Thanh kiếm gỗ ấy không chỉ chặt đứt cánh tay của Phương Đông Bạch, mà còn "chặt" luôn cả sự kiêu ngạo của nàng quận chúa Mông Cổ, mở đầu cho chuỗi ngày nàng dần dần bị "thuần phục" bởi gã giáo chủ họ Trương ngốc nghếch nhưng võ công cái thế!

...

Vì sao Triệu Mẫn có kiếm Ỷ thiên thật?

Triệu Mẫn có được thanh kiếm Ỷ Thiên thật mang lên núi Võ Đang là vì trước đó nàng đã dùng mưu kế hạ độc và bắt sống Diệt Tuyệt sư thái cùng các cao thủ của lục đại môn phái.

Quá trình đoạt kiếm diễn ra như sau:

*  Hạ độc quần hùng:

Trên đường các môn phái viễn chinh từ Quang Minh Đỉnh trở về, Triệu Mẫn đã bí mật bỏ Thập Hương Nhuyễn Cân Tán vào đồ ăn thức uống của họ. Đây là một loại độc dược không sắc không mùi, khiến người trúng độc mềm nhũn gân cốt, mất hết nội lực. Hậu quả là các cao thủ của lục đại môn phái (bao gồm cả phái Nga Mi) đều bị sa lưới chỉ trong vòng một tháng. 

* Vật quy chủ cũ!?

Khi Diệt Tuyệt sư thái rơi vào bẫy và bị bắt giam, thanh Ỷ Thiên kiếm đeo bên người bà lập tức bị Triệu Mẫn tước đoạt. Về sau, khi đối đáp trên đỉnh Võ Đang, Triệu Mẫn khẳng định rằng thanh kiếm này vốn do hoàng đế ban cho Nhữ Dương Vương (phụ thân nàng), sau đó bị Diệt Tuyệt sư thái lén đến vương phủ đánh cắp, nên việc nàng lấy lại chẳng qua chỉ là "vật về chủ cũ". 

Chính vì đã tịch thu được thanh bảo kiếm sắc bén này, khi đem quân lên uy hiếp phái Võ Đang, Triệu Mẫn đã giao thanh Ỷ Thiên kiếm thật cho thủ hạ là "A Đại" (tức Bát Tí Thần Kiếm Phương Đông Bạch) sử dụng để quyết đấu với Trương Vô Kỵ. 

Sự xuất hiện của Ỷ Thiên kiếm thật tại núi Võ Đang là một chi tiết trái ngược và đầy thú vị so với cú lừa bằng thanh kiếm Ỷ Thiên gỗ tẩm độc (Kỳ Lăng Hương Mộc) mà nàng từng dùng để gài bẫy quần hùng Minh giáo tại Lục Liễu Sơn Trang trước đó.

...

Bài liên quan:

No comments: