Cát Tường
Song Nhi là nhân vật nữ quan trọng trong tác phẩm Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung. Giữa một giang hồ hiểm độc đầy rẫy những kẻ giả dối và một hoàng cung nghiêm cẩn ngập tràn cạm bẫy, có một đóa hoa mai trắng thanh khiết, nhu mì nhưng kiên cường, luôn lặng lẽ tỏa hương và dùng cả sinh mạng để che chở cho gã lãng tử Vi Tiểu Bảo. Đó chính là Song Nhi – người vợ, người tri kỷ và cũng là "ngôi sao hộ mệnh" đích thực trong suốt cuộc đời gã.
Thân thế đau thương
Song Nhi vốn là một nàng tiểu nha đầu sống tại Trang gia ở thị trấn Nam Tầm, phủ Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Hồ Châu là vùng đất Giang Nam trù phú, nổi tiếng khắp thiên hạ với "Hồ Châu tam bảo" gồm tơ tằm, bút lông và món bánh chưng gói lá dong nấu nhừ ngon ngọt vô song.
Cuộc sống yên bình của cô bên gia đình và họ Trang đã bị chôn vùi trong máu và nước mắt bởi thảm án "Minh Sử" (văn tự ngục) tàn khốc bậc nhất đầu thời Thanh, do tên cẩu quan Ngô Chi Vinh vì tư lợi mà đê hèn cáo giác lên quyền thần Ngao Bái. Trong thảm kịch tày đình ấy, cha, mẹ cùng ba người anh trai của Song Nhi đều bị sát hại dã man.
Những người phụ nữ Trang gia may mắn sống sót dưới sự dẫn dắt của Trang Tam thiếu nương đã lẩn trốn vào chốn thâm sơn lạnh lẽo, dựng nên một tòa nhà hoang lạnh đầy linh vị người chết được người đời gọi là "Trang gia quỷ ốc" để hù dọa kẻ ngoài và lánh đời.
Những người phụ nữ Trang gia may mắn sống sót dưới sự dẫn dắt của Trang Tam thiếu nương đã lẩn trốn vào chốn thâm sơn lạnh lẽo, dựng nên một tòa nhà hoang lạnh đầy linh vị người chết được người đời gọi là "Trang gia quỷ ốc" để hù dọa kẻ ngoài và lánh đời.
Định mệnh đã đưa Vi Tiểu Bảo – kẻ vừa ra tay đâm chết đại cẩu tặc Ngao Bái để báo cừu rửa hận cho vong linh nhà họ Trang – lọt vào ngôi nhà hoang này. Để đền đáp ơn nghĩa cao dày như trời biển đó, Trang Tam thiếu nương đã quyết định tặng Song Nhi cho Vi Tiểu Bảo để hầu hạ gã suốt đời. Từ đây, một trang mới đầy biến động nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc trong cuộc đời nàng tiểu nha đầu chính thức bắt đầu.
Sư thừa huyền bí và võ công Hoa Sơn xuất chúng
Mặc dù có vóc dáng nhỏ nhắn, lả lướt, dung mạo thướt tha và tính tình nhút nhát, Song Nhi lại sở hữu một thân thủ võ công phi thường khiến nhiều tay cao thủ giang hồ cũng phải kiêng dè. Sư thừa của cô bắt nguồn từ một nhân vật vô cùng ly kỳ: một mụ áo vàng bị cụt một cánh tay, lắp bàn tay sắt – đó chính là Hà Thiết Thủ (cựu Giáo chủ Ngũ Độc Giáo lừng lẫy, sau khi quy thuận phái Hoa Sơn bái Viên Thừa Chí làm sư phụ đã đổi tên thành Hà Địch Thủ/Hà Dịch Thủ). Hà Dịch Thủ mười năm trước lẻn vào Trung Nguyên, tình cờ cứu thoát các góa phụ Trang gia và truyền dạy võ công cho họ.
Nhờ mối cơ duyên này, võ học của Song Nhi mang đậm đường lối tinh diệu của phái Hoa Sơn:Thân pháp linh hoạt và khinh công trác tuyệt: Thân hình cô lướt đi uyển chuyển, nhẹ nhàng né tránh ám khí và chiêu thức nguy hiểm của kẻ địch một cách ung dung.
* Thủ pháp điểm huyệt chuẩn xác:
Cô cực kỳ thuần thục thuật điểm huyệt, đặc biệt là việc tấn công vào huyệt Thiên Khê, khiến đối thủ lập tức bại xuôi tê nhức.
* Chiêu cầm nã "Phân cân thác cốt":
Từng bẻ gãy khớp xương cổ tay đối thủ một cách chớp nhoáng khi đối phương chủ quan khinh địch.
Đặc biệt, bên cạnh võ công bản môn, cô còn sở hữu một món "bảo bối" lợi hại: khẩu súng lục chế tạo tinh vi của nước La Sát do nghĩa huynh Ngô Lục Kỳ (Đề đốc Quảng Đông kiêm Hương chủ Thiên Địa Hội) tặng làm lễ vật kết nghĩa huynh muội. Khẩu súng này đã trở thành vũ khí hộ mệnh quyết định trong những giờ phút sinh tử của hai vợ chồng.
Đặc biệt, bên cạnh võ công bản môn, cô còn sở hữu một món "bảo bối" lợi hại: khẩu súng lục chế tạo tinh vi của nước La Sát do nghĩa huynh Ngô Lục Kỳ (Đề đốc Quảng Đông kiêm Hương chủ Thiên Địa Hội) tặng làm lễ vật kết nghĩa huynh muội. Khẩu súng này đã trở thành vũ khí hộ mệnh quyết định trong những giờ phút sinh tử của hai vợ chồng.
Dung mạo thanh nhã, tính cách ôn nhu, bản lĩnh
Song Nhi có vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng và trắng mịn như ngọc. Ngay cả khi cô phải cải trang nam phục làm một tiểu thư đồng, bôi than đen nhẻm lên mặt để cùng phu quân lánh nạn, vẻ đáng yêu và khả ái của cô vẫn không hề bị lu mờ.
Nhưng điều khiến Song Nhi trở thành nhân vật được yêu mến không chỉ là nhan sắc, mà là tính cách ôn nhu, bẽn lẽn nhưng lại vô cùng thông minh và dũng cảm. Cô không màng danh lợi, phú quý, luôn giữ phận tôi đòi, một lòng một dạ hướng về Vi Tiểu Bảo.
Song Nhi có vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng và trắng mịn như ngọc. Ngay cả khi cô phải cải trang nam phục làm một tiểu thư đồng, bôi than đen nhẻm lên mặt để cùng phu quân lánh nạn, vẻ đáng yêu và khả ái của cô vẫn không hề bị lu mờ.
Nhưng điều khiến Song Nhi trở thành nhân vật được yêu mến không chỉ là nhan sắc, mà là tính cách ôn nhu, bẽn lẽn nhưng lại vô cùng thông minh và dũng cảm. Cô không màng danh lợi, phú quý, luôn giữ phận tôi đòi, một lòng một dạ hướng về Vi Tiểu Bảo.
Khác với những người vợ khác của gã thường xuyên ghen tuông hay tranh giành vị thế, Song Nhi rất hòa nhã, bao dung và luôn được lòng cả sáu phu nhân còn lại. Tuy nhiên, khi phu quân gặp nguy hiểm, nàng tiểu nha đầu nhút nhát ngày thường lập tức hóa thành một nữ hiệp quả cảm, sẵn sàng đứng ra chắn trước mũi đao ngọn thương để bảo vệ gã.
Chuyện tình cảm sâu đậm và "Ngôi Sao Hộ Mệnh" của Vi Tiểu Bảo
Trong số bảy người vợ, Song Nhi chính là người được Vi Tiểu Bảo thương yêu, trân trọng và tin tưởng nhất. Mối tình của họ không bắt đầu từ sự lừa lọc, ép uổng như với Phương Di hay A Kha, mà được bồi đắp tự nhiên qua những ngày tháng đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử cùng nhau.
Hình ảnh Vi Tiểu Bảo tinh ranh, hễ hoàn thành được một mưu kế hay vượt qua một thử thách là lại đòi Song Nhi "Đại công cáo thành, phải hôn một cái" làm cô thẹn đỏ bừng mặt là một trong những nét chấm phá đáng yêu và ấm áp nhất của tác phẩm. Trái tim cô luôn có một lời thề sắt đá: "Tướng công đi tới đâu, nô tỳ cũng theo tới đó để hầu hạ". Dù gã làm quan to tước Công của triều đình hay chỉ là một gã thợ săn nghèo nơi rừng sâu tuyết phủ, cô vẫn nguyện chung thủy kề cận gã đến chân trời góc biển.
Những sự kiện quyết định bản lĩnh của đóa hoa mai
Song Nhi không chỉ đứng sau làm hậu phương, cô đã trực tiếp tham gia và xoay chuyển nhiều tình thế quyết định cuộc đời Vi Tiểu Bảo:
* Ghép bản đồ Lộc Đỉnh Sơn:
Khi Vi Tiểu Bảo bất lực và chán nản trước hàng ngàn mảnh da dê nát vụn giấu trong các pho Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Song Nhi đã kiên nhẫn thức suốt đêm, cặm cụi ghép chúng thành bức đại địa đồ hoàn chỉnh chỉ ra vị trí kho báu và long mạch quốc gia.
* Giải cứu phu quân khỏi nghịch cảnh:
Cô đã xuất sắc đánh bại các Lạt ma Tây Tạng để giải cứu gã, cứu gã khỏi chiêu trò ám toán của Ba Lang Tinh, và đặc biệt là phát súng lục định mệnh tiêu diệt tên gián điệp nguy hiểm Phong Tế Trung trên bãi biển đảo Thông Cật để cứu mạng gã trong gang tấc.
* Giải vây mối hiểu lầm với Thiên Địa Hội:
Khi quần hùng Thiên Địa Hội nghi ngờ Vi Tiểu Bảo phản bội nghĩa quân, chính Song Nhi bằng sự chân thành, mộc mạc đã kể lại toàn bộ sự thật, hóa giải mọi khúc mắc và cứu gã một bàn thua trông thấy.
Đóa hoa mai trắng thanh khiết, trung trinh và nghĩa tình son sắt
Xây dựng nhân vật Song Nhi, Kim Dung đã tạo nên một hình mẫu người phụ nữ lý tưởng nhất theo quan niệm truyền thống Á Đông: nhu mì, biết nhẫn nhịn nhưng lại vô cùng bản lĩnh và độc lập khi cần thiết. Cô không phải là một "bình hoa di động", mà là một cộng sự bản lĩnh, một điểm tựa bình yên và là "bảo bối" vô giá nhất của Vi Tiểu Bảo giữa chốn giang hồ đầy rẫy hiểm độc.
Nếu các cô vợ khác mang đến cho cuộc đời Vi Tiểu Bảo những sắc màu rực rỡ, những sóng gió hay thử thách đầy kịch tính, thì Song Nhi lại là bến đỗ an lành nhất – nơi gã có thể hoàn toàn trút bỏ mọi chiếc mặt nạ giảo hoạt, mưu mô để trở về làm chính mình. Đóa hoa mai trắng Hồ Châu ấy không quá rực rỡ sắc hương, nhưng hương thơm thanh khiết của lòng trung trinh và nghĩa tình son sắt của cô sẽ còn mãi đọng lại trong lòng độc giả yêu mến tiểu thuyết Kim Dung.
Xây dựng nhân vật Song Nhi, Kim Dung đã tạo nên một hình mẫu người phụ nữ lý tưởng nhất theo quan niệm truyền thống Á Đông: nhu mì, biết nhẫn nhịn nhưng lại vô cùng bản lĩnh và độc lập khi cần thiết. Cô không phải là một "bình hoa di động", mà là một cộng sự bản lĩnh, một điểm tựa bình yên và là "bảo bối" vô giá nhất của Vi Tiểu Bảo giữa chốn giang hồ đầy rẫy hiểm độc.
Nếu các cô vợ khác mang đến cho cuộc đời Vi Tiểu Bảo những sắc màu rực rỡ, những sóng gió hay thử thách đầy kịch tính, thì Song Nhi lại là bến đỗ an lành nhất – nơi gã có thể hoàn toàn trút bỏ mọi chiếc mặt nạ giảo hoạt, mưu mô để trở về làm chính mình. Đóa hoa mai trắng Hồ Châu ấy không quá rực rỡ sắc hương, nhưng hương thơm thanh khiết của lòng trung trinh và nghĩa tình son sắt của cô sẽ còn mãi đọng lại trong lòng độc giả yêu mến tiểu thuyết Kim Dung.
....
Những lần Song Nhi cứu mạng Vi Tiểu Bảo
Cặp nhân vật Vi Tiểu Bảo – Song Nhi trong Lộc Đỉnh Ký là một thủ bút nghệ thuật thú vị và độc đáo. Sự tương phản đầy thú vị giữa một nam chính "yếu võ, ham sống sợ chết nhưng đầy mưu mẹo" và một nữ tỳ "ngoại hình nhỏ nhắn, nhu mì nhưng thực chiến cao cường" đã tạo nên vô vàn tình huống kịch tính. Không chỉ đơn thuần là người nâng khăn sửa túi, Song Nhi chính là một "vệ sĩ thầm lặng", tấm lá chắn kiên cường nhất đã nhiều lần kéo Vi Tiểu Bảo trở về từ cửa tử bằng chính bản lĩnh thực chiến xuất sắc của mình.
1. Trận chiến sòng phẳng với ba tên Lạt Ma dưới chân núi Ngũ Đài Sơn
Lần đầu tiên Song Nhi bộc lộ thân thủ phi thường trước sự ngỡ ngàng của Vi Tiểu Bảo là khi hai người chạm trán ba tên Lạt Ma Tây Tạng muốn giật chuỗi minh châu trên cổ nàng tại một quán mì dọc đường.
Khi ba tên Lạt Ma hung hăng vung đao áp sát, Song Nhi không hề nao núng. Nàng nhanh như cắt giật lấy cây roi da của phu xe tung ra một chiêu chuẩn xác, quấn chặt lấy cương đao của tên thứ nhất rồi đoạt lấy. Ngay lập tức, nàng xoay tay, tiếp tục dùng roi cuốn phăng đao của tên thứ hai. Với tên thứ ba, nàng dùng đầu roi quấn chặt cổ hắn kéo sát vào càng xe rồi tước vũ khí.
Sự tinh diệu trong thực chiến của Song Nhi được đẩy lên cao trào khi hai tên Lạt Ma còn lại xông vào giải cứu:
"Song Nhi nhảy vọt ra. Chân trái đứng vào càng xe, chân phải điểm luôn hai cái. Hai tên Lạt Ma bị điểm huyệt ở đầu ngất xỉu té xuống."
Đặc biệt, để trừng trị kẻ cứng đầu, nàng nhẹ nhàng đá vào lưng tên Lạt Ma một cước trúng ngay huyệt Thiên Khê. Chiêu thức này đụng đến não cân khiến hắn chịu nỗi đau khổ tột cùng: "khắp mình ngứa ngáy chẳng khác gì hàng ngàn con muỗi đồng thời đốt vào mình hắn", buộc bọn chúng phải lạy lục van xin nhận mình là "ni cô" để được tha mạng.
Lần đầu tiên Song Nhi bộc lộ thân thủ phi thường trước sự ngỡ ngàng của Vi Tiểu Bảo là khi hai người chạm trán ba tên Lạt Ma Tây Tạng muốn giật chuỗi minh châu trên cổ nàng tại một quán mì dọc đường.
Khi ba tên Lạt Ma hung hăng vung đao áp sát, Song Nhi không hề nao núng. Nàng nhanh như cắt giật lấy cây roi da của phu xe tung ra một chiêu chuẩn xác, quấn chặt lấy cương đao của tên thứ nhất rồi đoạt lấy. Ngay lập tức, nàng xoay tay, tiếp tục dùng roi cuốn phăng đao của tên thứ hai. Với tên thứ ba, nàng dùng đầu roi quấn chặt cổ hắn kéo sát vào càng xe rồi tước vũ khí.
Sự tinh diệu trong thực chiến của Song Nhi được đẩy lên cao trào khi hai tên Lạt Ma còn lại xông vào giải cứu:
"Song Nhi nhảy vọt ra. Chân trái đứng vào càng xe, chân phải điểm luôn hai cái. Hai tên Lạt Ma bị điểm huyệt ở đầu ngất xỉu té xuống."
Đặc biệt, để trừng trị kẻ cứng đầu, nàng nhẹ nhàng đá vào lưng tên Lạt Ma một cước trúng ngay huyệt Thiên Khê. Chiêu thức này đụng đến não cân khiến hắn chịu nỗi đau khổ tột cùng: "khắp mình ngứa ngáy chẳng khác gì hàng ngàn con muỗi đồng thời đốt vào mình hắn", buộc bọn chúng phải lạy lục van xin nhận mình là "ni cô" để được tha mạng.
Trận đấu này thể hiện khả năng phản xạ chớp nhoáng, thủ pháp nhuyễn tiên đoạt binh khí đỉnh cao và nhãn quan chiến thuật sắc bén của cô gái nhỏ.
2. Lời thề sinh tử trước Uỷ Tôn Giả trên đỉnh Nam Đài
Không chỉ bảo vệ phu quân bằng đao kiếm, lòng dũng cảm của Song Nhi còn thể hiện qua tinh thần kiên cường, bất khuất trước những kẻ thù có sức mạnh áp đảo. Khi Vi Tiểu Bảo bị đệ nhất cao thủ Thần Long giáo là Uỷ Tôn Giả bắt giữ lên đỉnh Nam Đài (Ngũ Đài Sơn), Song Nhi dù kiệt sức vì chạy đường trường vẫn vừa khóc vừa đuổi theo sát nút.
Đứng trước ngôi chùa cũ Phổ Tế, đối mặt với gã Đầu đà cao lớn hung hãn đang khống chế Tiểu Bảo, khi được hỏi "Không muốn sống nữa chăng?", cô gái nhỏ nhắn ấy đã dõng dạc khẳng định:
"Ta theo công tử sống chết có nhau. Lão mà đả thương y một chút là ta liều mạng với lão ngay."
Lời thề gan góc phát ra từ miệng một cô gái vốn bẽn lẽn, nhu mì đã khiến cả tên Đầu đà tàn ác cũng phải thốt lên kinh ngạc. Chính tình cảm sắt son không màng hiểm nguy này đã tiếp thêm sức mạnh cho Vi Tiểu Bảo bầy mưu lừa gạt thoát thân, đồng thời ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong mối quan hệ của hai người, đến nỗi sau đó khi bị Đầu đà gạn hỏi thân phận, Tiểu Bảo lập tức tuyên bố nàng chính là "vợ" của gã.
3. Chặn đứng lưỡi kiếm "Nhất Kiếm Vô Huyết" tại Liễu Châu
Một trong những màn giải cứu kịch tính và thể hiện tinh thần trung nghĩa nhất của Song Nhi diễn ra tại sòng bạc Liễu Châu. Khi Vi Tiểu Bảo bị rơi vào thế yếu trước thế lực võ công thượng thừa của Phùng Tích Phạm (Nhất kiếm vô huyết). Giữa lúc Phùng Tích Phạm chuẩn bị vung kiếm đâm mù mắt Vi Tiểu Bảo, một quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh đột ngột xuất hiện cứu nguy.
Người lính ấy dũng cảm dùng thân mình cản phá đường kiếm chí mạng của một đại cao thủ lừng lẫy giang hồ, dù bả vai bị đâm trúng chảy máu đầm đìa nhưng vẫn cố nén đau đớn, nhanh nhẹn giải khai huyệt đạo bị phong tỏa cho Tiểu Bảo. Khi Vi Tiểu Bảo lột chiếc mũ binh sĩ của người lính ấy:
"Mái tóc dài tung ra xoã xuống... Vi Tiểu Bảo quàng tay trái ôm lưng Song Nhi lớn tiếng hỏi: Thị là một tên tiểu nha đầu của ta. Bán kiếm hữu huyết kia Lão đánh một tên tiểu nha đầu của ta không nổi thì còn khoác lác cái gì?"
Hành động quả cảm của Song Nhi đã nhận được sự kính nể tuyệt đối từ những hào kiệt giang hồ có mặt tại đó. Lão khiếu hóa (một hương chủ Thiên Địa Hội) đã không tiếc lời tán tụng đầy trân trọng:
"Cô này tuy còn nhỏ tuổi mà đầy lòng trung nghĩa ít người bì kịp. Vừa rồi nếu y không liều mạng cứu chúa thì cặp mắt của Vi hương chủ đã bị hư rồi."
Càng cảm động hơn khi Vi Tiểu Bảo gạn hỏi mới biết, vì quá lo lắng cho sự an nguy của gã, Song Nhi đã âm thầm cải trang thành binh lính Kiêu Kỵ Doanh, lặng lẽ rượt đuổi theo gã suốt chặng đường dài vạn dặm từ Hà Bắc qua Vân Nam đến Quảng Tây để làm "vệ sĩ bóng đêm" bảo vệ phu quân.
4. Phát súng lục định mệnh tiêu diệt phản đồ Phong Tế Trung trên bãi cát đảo Thông Cật
Đỉnh cao thực chiến của Song Nhi được ghi nhận trong cuộc đối đầu nghẹt thở với Phong Tế Trung – kẻ phản đồ ngầm của Thiên Địa Hội có võ công trác tuyệt. Phong Tế Trung âm mưu bắt giữ Vi Tiểu Bảo về Bắc Kinh lập công. Trong thế bị dồn vào đường cùng, hắn bất ngờ chụp lấy cổ tay Song Nhi để làm con tin và làm bia đỡ đạn.
Giữa lằn ranh sinh tử, Song Nhi đã thể hiện một bản lĩnh và sự quyết đoán đáng kinh ngạc. Nàng biết nếu Vi Tiểu Bảo sử dụng ám khí "Hàm sa xạ ảnh" thì cả nàng cũng sẽ trúng độc. Vì thế, nàng tận dụng chút lực tàn, dùng hết sức bình sinh liệng người Vi Tiểu Bảo ra xa. Ngay khi Phong Tế Trung vừa vọt tới định bắt lại gã:
"Đột nhiên nổ đánh "đoàng" một tiếng khủng khiếp. Người hắn bị hất bay đi rồi té huỵch xuống đất... Bỗng gã nhận thấy trước mặt Song Nhi giàn giụa một vùng khói đen. Tay thị đang cầm một cây súng lục."
Khẩu súng lục này vốn là của nước La Sát chế tạo cực kỳ tinh vi, do đại anh hùng Ngô Lục Kỳ tặng cho Song Nhi làm lễ vật kết nghĩa huynh muội trước đây. Phát súng dứt khoát của một cô gái bình thường vốn nhút nhát đã hạ sát tại chỗ một tay cao thủ võ lâm trác tuyệt. Sự dũng cảm và quyết đoán của nàng ở thời khắc này vượt lên trên mọi chuẩn mực thông thường, trực tiếp cứu mạng phu quân khỏi thảm cảnh bị giải về kinh thụ hình.
Sự kết hợp giữa võ học chính tông và tư duy thực dụng
Tại sao một nàng tiểu nha đầu Trang gia lại sở hữu bản lĩnh thực chiến lợi hại đến thế?Về võ học chính tông: Khinh công và thủ pháp điểm huyệt của Song Nhi thực chất thừa hưởng gián tiếp từ Hà Thiết Thủ (sau bái Hoa Sơn lấy tên Hà Dịch Thủ). Quy Tân Thụ – đệ nhất cao thủ Hoa Sơn – cũng phải thừa nhận khinh công lướt đá của nàng chính là thân pháp Hoa Sơn thực thụ. Sự linh hoạt, uyển chuyển của Hoa Sơn võ học giúp nàng né tránh được những chiêu thức âm nhu, trầm trọng từ đối thủ mạnh hơn.
Về tư duy thực dụng: Song Nhi không bị trói buộc bởi những giáo điều "quân tử" của giới võ lâm. Nàng sẵn sàng dùng thuốc mê để hạ độc đối thủ, dùng hỏa khí phương Tây (súng lục La Sát) để dứt điểm kẻ địch mạnh và sử dụng các thủ pháp điểm huyệt đầy tính khắc chế. Sự kết hợp giữa sự uyển chuyển của võ học Trung Nguyên và tính thực dụng của vũ khí phương Tây biến nàng thành một sát thủ thực chiến đáng gờm.
Báu vật đẹp đẽ nhất, điểm tựa bình yên của Vi Tiểu Bảo
Song Nhi chính người nâng đỡ vĩ đại nhất của gã phản anh hùng Vi Tiểu Bảo. Thật thú vị: không phải là một đại hiệp oai phong lẫm liệt, mà là một cô gái nhỏ nhắn, nhu mì và đầy lòng trung nghĩa.
Song Nhi là hiện thân của vẻ đẹp "ngoài nhu trong cương". Đằng sau gương mặt thẹn thùng dễ đỏ bừng và giọng nói dịu dàng là một trái tim dũng cảm vô song, một tinh thần nghĩa khí giang hồ sòng phẳng. Nàng yêu thương Vi Tiểu Bảo bằng một tình yêu không vụ lợi, sẵn sàng lấy cả sinh mạng của mình ra để đánh cược với tử thần bảo vệ phu quân. Đóa hoa mai trắng thanh khiết Hồ Châu ấy chính là báu vật đẹp đẽ nhất, là điểm tựa bình yên che chở cho gã lãng tử Vi Tiểu Bảo đi qua mọi giông bão cuộc đời.
....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment