Saturday, July 11, 2026

Viên Thừa Chí đùa giỡn đám lục lâm thảo khấu

 


Đẳng cấp võ công của Viên Thừa Chí hoàn toàn áp đảo, hạ đẹp đám lục lâm thảo khấu trong vài nốt nhạc, khiến cô gái xinh đẹp A Cửu không khỏi xao xuyến ấn tượng (minh hoạ)

Mộc Miên

Trong tác phẩm Bích Huyết Kiếm của Kim DUng, sự kiện chàng trai trẻ Viên Thừa Chí trong giai đoạn lần đầu hành hiệp giang hồ, cùng nhóm bạn áp tải mười hòm châu báu bị các băng đảng lục lâm thảo khấu Sơn Đông và Hà Bắc chặn đường cướp bóc là một phân đoạn thú vị và rất hấp dẫn, mang tính giải trí cực cao! Màn "giả vờ làm thư sinh yếu đuối" rồi bất ngờ tung tuyệt kỹ đả bại quần hùng của Thừa Chí không chỉ khiến bọn đạo tặc mất vía, mà còn là khoảnh khắc định mệnh làm nảy nở hạt mầm tình yêu trong lòng thiếu nữ xinh đẹp A Cửu (Trường Bình công chúa).


Gã tú tài ngây ngô bỗng hoá thành hiệp khách 

* Vỏ bọc thư sinh ngốc nghếch:

Khi đoàn xe chở 10 hòm sắt châu báu đi qua ranh giới Sơn Đông và Hà Bắc, họ bị hàng trăm tên đạo tặc của hai bang phái lớn (do Sa Thiên Quãng và Trình Thanh Trúc cầm đầu) chặn đánh. Trước những kẻ giang hồ đằng đằng sát khí, Thừa Chí bình thản đóng vai một anh tú tài ngây ngô, ăn nói hàm hồ khiến bọn giặc bật cười khinh bỉ. 

Đỉnh điểm của sự giả vờ là khi A Cửu (lúc này đang theo Trình Thanh Trúc) bị Chữ Hồng Liễu dồn vào thế nguy hiểm. Để cứu nàng mà không lộ võ công, Thừa Chí giả vờ bị ngựa điên hất văng vào giữa đấu trường, miệng la oai oái: "Ôi Trời ơi! Cứu tôi với, cứu tôi với!. Chàng lăn bò xuống ngựa, thở hồng hộc than vãn: "Ô hô! Nguy hồ hiểm tai! Thật là cứu tử nhứt sinh. Súc sinh, súc sinh, mi muốn giết chết Tiểu sinh này phải không?". Trò hề này đã vô tình chia cắt hai người đang đánh nhau, cứu mạng A Cửu một cách khéo léo .

* Sự quan tâm đầy dễ thương của A Cửu:

Sau khi bọn giặc đánh nhau sứt đầu mẻ trán, chúng xúm lại định khiêng các hòm châu báu đi. Thừa Chí lại giả vờ trượt chân ngã. A Cửu vì thấy chàng tú tài ngốc nghếch này vừa nãy vô tình cứu mình, liền chạy lại nắm tay nhấc bổng chàng lên, nửa cười nửa trách: "Ông này rõ thật lôi thôi!". Khi Thừa Chí ngây ngô hỏi *“Vậy còn tôi sao?”, A Cửu cười khuyên chàng một cách chân thành: "Ông không hiểu biết gì có khác, hãy ngoan ngoãn đi về nhà đi! Kẻ toi mạng trên đường thì khốn đấy.".

* Màn lột xác chấn động giang hồ:

Sự nhẫn nhịn chấm dứt khi một tên đại hán xô đẩy và chửi rủa Thừa Chí. Chỉ trong nháy mắt, Thừa Chí túm lưng tên giặc ném bay bổng vắt vẻo lên ngọn cây cao. Bọn giặc chưa kịp hoàn hồn, Thừa Chí đã trổ một tuyệt kỹ vừa kinh người vừa vô cùng hài hước: Chàng túm lấy một tên đại hán, "sử dụng tên đại hán như một giẻ lau, chùi lưng y vào những chữ viết cạnh hòm, lau sạch rồi, hai tay đưa mạnh một cái, quăng tên nọ lên trên ngọn cây.". Chỉ bằng vài cú đá đấm, khí giới của giặc bay tứ tung, bảy tám tên đại hán bị ném bay đi như rơm rác.

Chưa dừng lại, chàng xách những chiếc hòm sắt nặng chịch ném chồng lên nhau thành một đống cao vót. Khi tên mập Chữ Hồng Liễu rung đống hòm thách thức, Thừa Chí lộn ngược xuống, túm luôn tay y và hét "Lên!". Lập tức, "cả một thân hình béo mập của Chữ Hồng Liễu bay bổng lên nóc hòm lúc đó còn lắc lư, Chữ Hồng Liễu nằm bò lên đó trông thật tức cười". Bọn đạo tặc khét tiếng hai tỉnh hoàn toàn khiếp đảm, thảm bại không còn manh giáp.

Hạt mầm tình yêu trong tim A Cửu

Góc nhìn và tâm lý của A Cửu trong sự kiện này có một sự chuyển biến tinh tế và sâu sắc:

* Từ sự thương hại, buồn cười đến lòng tốt tự nhiên:

Ban đầu, trong mắt A Cửu, Thừa Chí chỉ là một "tú tài gầy gò", thư sinh trói gà không chặt, ngốc nghếch lạc vào chốn đao kiếm. Việc nàng kéo chàng lên và khuyên chàng về nhà lột tả bản chất lương thiện, cao quý của một nàng Công chúa (dù đang đóng vai lục lâm). Nàng không khinh bỉ mà mang lòng thương hại một kẻ yếu đuối.

* Sự ngỡ ngàng và thán phục tột độ:

Khi Thừa Chí bùng nổ võ công, tâm lý A Cửu bị chấn động mạnh. Nguyên văn miêu tả nàng: "trong lòng vừa mừng vừa sợ, không ngờ một tú tài gầy gò thế kia lại có bản lãnh cao cường đến thế". Chữ "sợ" là sự kính úy trước sức mạnh vô song (túm người làm giẻ lau, ném hòm sắt như cỏ rác). Nhưng chữ "mừng" mới là điểm nhấn tâm lý đắt giá nhất. Nàng mừng vì chàng trai thú vị, hài hước mà nàng vừa trêu đùa thực chất lại là một bậc đại anh hùng ẩn danh. Sự tương phản giữa vẻ ngoài thư sinh hiền lành và sức mạnh tuyệt đỉnh đã đánh gục trái tim thiếu nữ của A Cửu. Tình cảm lứa đôi và sự ngưỡng mộ sâu sắc đã nảy mầm từ chính khoảnh khắc nàng chứng kiến người đàn ông ấy dẹp loạn quần hùng một cách thong dong, ngạo nghễ nhất.

Đánh giá và Cảm nhận 

* Một tiết mục "Hài kịch võ hiệp" hấp dẫn kịch tính:

Tình tiết này mang lại tiếng cười sảng khoái (fun) cho độc giả vì tính trào phúng của nó. Kim Dung đã rất tài tình khi để một đại cao thủ như Thừa Chí đóng vai kẻ ngốc bị bắt nạt. Hình ảnh Thừa Chí dùng nguyên một gã đàn ông to xác làm "giẻ lau" để chùi rương sắt, hay cảnh hất tung một gã mập ú lên nằm bò trên nóc hòm lắc lư mang đậm chất "slapstick comedy" (hài hình thể). Nó biến những tên đạo tặc hung hăng, bặm trợn thành những gã hề thảm hại, mang lại cảm giác thỏa mãn tột độ cho người xem.

* Khẳng định phong thái của bậc minh chủ:

Đằng sau sự vui nhộn, sự kiện này thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của Viên Thừa Chí. Dù sở hữu võ công kinh thiên động địa, chàng không hở ra là tàn sát, chém giết máu me như Hạ Thanh Thanh hay những kẻ giang hồ khác. Chàng dùng sự hài hước, dùng kình lực để "trêu đùa" và áp đảo tinh thần đối thủ, khiến chúng tâm phục khẩu phục mà không gây thêm ân oán. Chính bản lĩnh "thu phát tùy tâm", lấy đức thu phục người này đã khiến các băng đảng lục lâm sau này tự nguyện suy tôn chàng làm Minh chủ 7 tỉnh. 

Tóm lại:

Đây là một trong những trường đoạn rực rỡ và duyên dáng của Bích Huyết Kiếm. Vừa phô diễn được võ học tuyệt luân của Thừa Chí, vừa mang đến tiếng cười sảng khoái, sâu sắc, lại vừa khéo léo se duyên cho một mối tình bi tráng nhưng đẹp đẽ bậc nhất trong tác phẩm - giữa chàng trượng phu áo vải và nàng công chúa hoàng gia.

...

Ai là sư phụ văn - võ của Viên Thừa Chí?

Quá trình học văn và rèn luyện võ nghệ của Viên Thừa Chí được truyền thụ bởi nhiều bậc tiền bối và cao thủ khác nhau trong từng giai đoạn:

Những người dạy văn và võ cơ bản lúc nhỏ (Các cựu bộ hạ của Viên Sùng Hoán)

Sau khi Viên Sùng Hoán bị hãm hại, bốn người bộ hạ cũ trung thành gồm Châu An Quốc, Ngụy Hạo, Ứng Tòng và La Đại Can đã liều chết cứu thoát Viên Thừa Chí. Bốn người này đã lẩn trốn và đảm nhiệm việc dạy dỗ cho cậu bé Thừa Chí cả văn lẫn võ. Trong đó:

* Châu An Quốc, Ngụy Hạo, và La Đại Can (vốn là pháo thủ trứ danh) đã truyền thụ hết những võ nghệ cơ bản của mình cho tiểu chủ. 

* Ứng Tòng nguyên là một mưu sĩ dưới trướng Viên Sùng Hoán, nên ông chịu trách nhiệm chính trong việc dạy văn và chữ nghĩa cho chàng.

Những cao thủ truyền thụ võ học đỉnh cao

Khi Thừa Chí lớn lên, chàng có cơ duyên được thọ giáo võ công từ những cao thủ võ lâm bậc nhất:

* Thôi Thu Sơn:

Thuộc nghĩa quân của Lý Tự Thành. Nhận thấy Thừa Chí vô cùng thông minh, ông đã tận tình chỉ dạy trọn bộ "Phục Hổ chưởng pháp" cùng các bí quyết biến hóa của môn võ này.

* Mục Nhân Thanh (Bát Thủ Tiên Viên):

Chưởng môn phái Hoa Sơn, là sư phụ chính thức của Thừa Chí. Ông đã nhận chàng làm đệ tử thứ ba và truyền thụ những tuyệt học chánh tông của phái Hoa Sơn như "Trường quyền Thập Đoạn Cẩm", Phá Ngọc quyền, cùng kiếm pháp vô song của bản môn.

* Mộc Tang đạo nhân:

Tuy không chính thức nhận làm đồ đệ vì lời thề của môn phái, nhưng ông rất yêu mến Thừa Chí. Ông đã truyền dạy cho chàng nghệ thuật đánh cờ, các tuyệt kỹ khinh công (như Phân Vân Thừa Long, Bách Biến Quỷ Ảnh) và thủ pháp ném ám khí tuyệt đỉnh "Mãn Thiên Hoa Vũ".

* Kim Xà Lang Quân (Hạ Tuyết Nghi):

Mặc dù đã qua đời và chưa từng gặp mặt, Kim Xà Lang Quân có thể coi là người thầy gián tiếp của chàng. Thông qua cuốn "Kim Xà bí kíp" và các hình vẽ giải thích để lại trên vách động, Thừa Chí đã tự học được bộ kiếm pháp kỳ lạ và thủ pháp sử dụng ám khí Kim Xà chủy độc bộ giang hồ.

Nhờ hội tụ được sự giáo dục văn chương từ Ứng Tòng và tinh hoa võ học của nhiều môn phái khác nhau, Viên Thừa Chí đã trưởng thành và trở thành một bậc kỳ tài văn võ song toàn, oai chấn giang hồ.

....

Bài liên quan:

No comments: